• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Tại đỉnh tháp

Độ dài 1,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 13:15:04

Game rác

Thuật ngữ này thường để gọi những game không thú vị hoặc sự cân bằng giữa các nhân vật bị phá vỡ, hay nó có nghĩa là trò chơi đó hoạt động như cứt.

Nhưng vẫn có một trường hợp khác.

Một trò chơi có độ khó vô lý.

Tựa game thực tế ảo 'Tháp Thử Thách' cũng nằm trong danh mục này.

Một năm sau khi phát hành, những game thủ Hàn Quốc có sở thích muốn phá đảo game vượt kì vọng của nhà phát triển đã lao đầu vào để phá đảo trò chơi.

Cày 365 ngày một năm đến bỏ ăn bỏ ngủ.

Tuy nhiên, đã ba năm trôi qua. Mọi người nhận ra rằng game này là không thể bị phá đảo.

Và nó thực sự không hề phóng đại.

Ví dụ?

Hộ vệ gác cổng tầng 10 là bất khả chiến bại.

LÀ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI.

Điều đó có nghĩa là nếu có một đội quân 100 người sử dụng hỏa lực mạnh nhất và vũ khí tốt nhất đi chăng nữa thì vẫn không thể nào đánh bại được nó.

Không, để mà nói một cách hợp lí thì trận đánh đó quá một chiều, tức là một bên bị đánh còn một bên ngồi chờ bị đánh.

Bên cạnh đó, tầng 7 là vùng cực bắc với nhiệt độ trung bình là âm 60 độ, có thể khiến bạn chết cóng trong 1 giờ đồng hồ.

Ở tầng thứ 8, một mê cung dài hơn 10.000 km đang chờ đợi bạn.

Đây không phải là để giải trí, nó là để tra tấn thì đúng hơn. 

Hoặc là một điểm tuyệt vời để gây hấn ở Hàn Quốc. 

Do đó, lượng người chơi dần đi xuống.

Chính xác là trò chơi 'gần như' bị phá sản.

Tuy nhiên, vẫn có rất ít người vẫn tiếp tục cày con game có độ khó chết tiệt này. Và trong số đó cũng phải kể đến một thiếu niên Hàn Quốc, Kang Jinhyuk.

[Bạn đã chinh phục tầng 50!]

[Xin chúc mừng! Bạn là người đầu tiên phá đảo được 'Tháp thử thách'!]

- Điều này ... là thật à?

Tầng thứ 50 của 'Tower of Trials'.

Jinhyuk thở dài với đủ loại cảm xúc.

Vui thật đó.

Không giống như những người khác, cậu ấy không bao giờ ngừng chinh phục tòa tháp. Cảm giác như kiểu cậu ấy có thể ghi nhớ hết tất cả mọi thứ sau khi chơi đi chơi lại rất nhiều lần vậy.

Nhưng mà sau tất cả, cậu cũng đã vượt qua được tầng cuối cùng của tòa tháp.

Lần đầu tiếp xúc với game thực tế ảo là lúc cậu 17 tuổi, và cho đến tận bây giờ, năm 27 tuổi, khi cậu đã trưởng thành.

- Wow, 11 năm trôi qua như một chiếc đèn lồng vậy*.

(*Ý chỉ thời gian trôi qua rất nhanh, giống như đèn lồng thì nhanh tắt. Có nghĩa giống với câu: Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.)

- Haha. Mình có nên bật livestream không?

Dù là BJ chỉ có 20 đến 30 người xem nhưng BJ thì vẫn là BJ.

Tuy nhiên, Jinhyuk lắc đầu ngay lập tức.

Nghiêm túc mà nói, nếu tôi bật livestream thì cũng chẳng có ai xem cả. Bởi vì ngay cả những người xem cố định cũng đã rời đi sau khi xem đi xem lại cùng một thứ trong ba tháng.

Bây giờ, ngay cả khi bạn tìm kiếm dưới tiêu đề 'Boss Attack' (Tấn công Boss) hoặc '50th Floor' (Tầng thứ 50), vẫn không ai thấy bạn chơi 'Tower of Trials'.

- Nhưng nếu mình tải nó lên Nutube, chẳng phải nó sẽ nhận được khá nhiều lượt xem sao?

Nếu video được chỉnh sửa trong vòng 10 phút, nó có vẻ sẽ khá đẹp.

- Thôi, để sau này tính... Mệt vãi chưởng.

[Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chơi trò chơi của chúng tôi cho đến hiện tại.]

[Trò chơi sẽ được cập nhật sau 12 giờ. Hãy tiếp tục tận hưởng trò chơi sau khi nó cập nhật.]

Đó là một tin nhắn từ quản trị viên.

Tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc vì đã không giao tiếp với họ trong 11 năm qua.

- Bất ngờ quá bà già. Một bản cập nhật mới cơ à? Bộ họ tìm thấy mỏ dầu nào trong sa mạc hay gì?

Thật là khó hiểu.

Họ chả thu lợi nhuận được tí lợi nhuận nào từ trò chơi này cả...

"Chà. Mấy người đó chắc hẳn phải có một kế hoạch nào đó rồi."

Nhưng giờ nó cũng chả có ý nghĩ gì với tôi cả. Bởi vì tôi cũng chẳng có ý định chơi tiếp trò chơi này nữa, dù cho game có bản cập nhật mới hay bất cứ thứ gì khác đi chăng nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng tính bỏ nghề Streamer và Nutube vào ngày hôm nay.

Mặc dù tôi không phải nuôi gia đình, nhưng giờ tôi cũng đã 27 tuổi rồi, cũng không thể nào mà tiếp tục sống với 500 000 won 1 tháng nữa.

- Chắc mình phải nói với anh chủ phòng gym rằng mình sẽ không đến đó một thời gian.

Người ta bảo tôi rằng tôi nên trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bây giờ tiền quan trọng hơn những mơ mộng hão huyền đó.

- jjy77: Jinha! Jinha! Từ đó có nghĩa là xin chào Jinhyuk đó!

- Cú Đại Bàng: Ồ, có chuyện gì thế? Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?

Khi mới mở livestream, có 20 người lập tức vào xem. Gà và pizza, tôm kem và da cừu, hai chai bia và rượu soju đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

- Tôi đã ăn kiêng trong 25 năm: Chà, nhìn cái chân gà kìa.

- Mukbang là Ziyang: Ông livestream mukbang là đỉnh của chóp đấy. Tui nghĩ là ông không hợp với stream game đâu.

- Jinhyuk phải lăn đi: Ý anh nói BJ Jinhyuk là sao?

- Gwanjjaksong: Ăn bò, ăn luôn cả chuồng bò đi!

- Bangguseoksu: Ăn thì ăn nhưng phải để ý sức khỏe nha ông già.

- 2 gà 1 người ăn vô tư luôn: Không ấy nuốt luôn cả nắp nồi đi ông ơi.

Tuy nhiên, nhờ một lượng nhỏ người xem, buổi livestream vẫn có thể tiếp tục. Chúng tôi cười đùa, tán gẫu cùng nhau và uống rượu soju cùng nhiều món ăn nhẹ khác mà không để ý mặt trời đang lên.

- Này mọi người, tui có việc muốn thông báo với các bạn vào ngày mai.

Nhưng ngay lúc này đây, những lời tôi muốn nói như bị chặn ở cổ họng, không thể phát ra tiếng.

Thôi vậy, để ngày mai đi.

Tuy nhiên

Ngay cả bản thân Jinhyuk cũng không biết.

Khi cậu ấy mở mắt ra, thế giới này đã thay đổi.

Bình luận (0)Facebook