• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 22: Bị bao vây bởi kẻ thù

Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 21:15:17

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

________________________________

- Không thể tin nổi…

Khi Song Cheon Hwa và những người chơi khác chạy đến nơi có tiếng la hét, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

-... Đã quá muộn rồi…

Healer nhìn vào bốn người đang nằm bất động trên sàn mà lắc đầu ngao ngán.

Một nhát chém gọn gàng sau gáy.

Chắc hẳn là anh ta đã bị phục kích từ phía sau và chết ngay lập tức.

Nhưng một vấn đề lớn hơn nhiều so với cái chết của họ… chính là thứ mà họ đang liều mình bảo vệ.

Huuuuuuuooooooooooooooooo

Một quả cầu đen đang lơ lửng ở lối vào tàn tích, tạo ra một cảm giác đáng sợ.

Kẻ mà giết chết bốn người này… đã đánh thức ‘Hộ vệ tàn tích’.

[‘Hộ Vệ Tàn Tích’ đã nhìn thấy những kẻ xâm nhập.]

[Thời gian còn lại: 09:56]

‘Hộ Vệ Tàn Tích’ là những con quái vật canh giữ lối vào của tàn tích

Chúng sở hữu sức mạnh tương đương với con boss ở hầm ngục phía trên, nhưng chúng chỉ thức tỉnh khi bị kích thích.

Do đó, chúng có biệt danh là ‘Bom ngủ’. Một quả bom vô hại nếu không động vào.

- Tên ngốc nào đã chạm vào thứ này vậy hả?!

- Bây giờ phàn nàn cũng đâu để làm gì? Nó đã thức tỉnh rồi kia kìa!

Đúng. Quá muộn rồi…

Chỉ còn 10 phút nữa.

Nếu không mau rời khỏi nơi đổ nát này… ‘Hộ Vệ Thức Tỉnh’ sẽ bị đánh thức hoàn toàn mất thôi.

- Anh à, mau cho rút lui đi!

- Im miệng. Để tôi suy nghĩ đã!

Song Cheon Hwa cắn môi.

Bây giờ mà chiến đấu với mấy con Hộ vệ thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả.

“Ít nhất thì cũng một nửa số người ở đây phải bỏ mạng… Không, phải nhiều hơn thế.”

Thực sự thì Đội đột kích cũng phải khoanh tay chịu chết thôi.

Mất đi một nửa quân số mà đi thách đấu với tên boss là điều không thể.

Tuy nhiên.

“Hay là rút lui trước khi bắt đầu?”

Chỉ vì một lý do ngu ngốc mà ai đó đã đánh thức ‘Hộ Vệ Tàn Tích’.

Khó khăn của cuộc đột kích không phải là vấn đề.

Vấn đề ở đây là anh ta có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi hội.

“Mình đã phải nỗ lực bao nhiêu mới leo lên được vị trí Đội trưởng đấy…!”

Anh ta cắn chặt môi.

“Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được.”

Song Cheon Hwa ra lệnh như thể anh ta đã hạ quyết tâm.

- Cứ để Hộ Vệ thức tỉnh đi. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong.

Khi quyết định được đưa ra, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

- Anh nghiêm túc đấy à?

- Cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận. Không, tôi nói thật đấy, nếu phạm sai lầm, tất cả chúng ta sẽ chết chắc.

Chỉ có một đội khuân vác đi vào, còn các đội khác vẫn đợi bên ngoài.

Hơn nữa, đội dự phòng tham gia vào nửa sau cuộc cuộc đột kích thì vẫn chưa đến nơi.

Nếu bây giờ mà tiếp tục, thì đồng nghĩa với việc sẽ phải từ bỏ hơn 30% tổng lực.

- Ngậm miệng lại và đi theo tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Song Cheon Hwa đã bỏ ngoài tai những lời phản đối chỉ bằng một đòn duy nhất.

- Có Thánh nữ Teresa là đủ rồi.

Song Cheon Hwa liếc mắt sang một bên.

Một người phụ nữ tóc vàng đang đứng đó.

Với việc đối phó với những con quái vật xác sống, Teresa được đánh giá là giỏi nhất trên thế giới.

Chỉ cần có người phụ nữ này… Chắc chắn sẽ không sao đâu.

*******

Chỉ vài phút sau, tin tức đã lan truyền đến những người khuân vác.

- Này, chúng ta có nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh không vậy? Nếu Hộ Vệ đã thức tỉnh, thì tại sao chúng ta không chạy ra khỏi đây đi?

- Anh đang nói cái gì vậy chứ?

- Thế ý cậu là chúng ta nên âm thầm đi theo đội đột kích sao?

- Mẹ kiếp! Biết thế thì ngay từ đầu tôi đã không đến đây rồi.

Những người khuân vác lên tiếng.

Tuy nhiên, câu trả lời mà họ nhận được lại thật phũ phàng.

- Có ai đó đã giết chết những người bảo vệ Hộ Vệ, và khi chúng tôi đến thì Hộ Vệ Tàn Tích đã bị đánh thức.

Một vụ ám sát à…

Jin Hyuk đang im bặt nãy giờ bỗng vểnh tai lên hóng chuyện.

“Vậy thì thủ phạm nằm trong số những người ở đây rồi…”

Với tình hình thế giới bây giờ thì, thật không may, giết người không phải là một vấn đề lớn.

Điều thú vị hơn ở đây là động cơ giết người.

Tên ám sát không cố gắng để kiếm lời, mà hắn chỉ muốn nhốt người bên trong tàn tích để họ không thể ra ngoài.

Có thể đoán đại khái những gì cậu đang hướng tới rồi đấy.

Có lẽ nhờ sự thức tỉnh của Hộ Vệ Tàn Tích, tình hình có thể được xử lý linh hoạt hơn.

Jin Hyuk đột nhiên quay đầu sang một bên, vào khoảnh khắc tiếp theo-

- Có quái vật đang đến từ đằng kia! Chúng có kích thước trung bình, và… chúng rất đông!

Một người chơi trong đội do dám hét toáng lên.

- Tất cả sẵn sàng chiến đấu!

Song Cheon Hwa ra lệnh cho đội đột kích.

Nhưng mọi người phản ứng có vẻ hơi chậm, vì đây là một cuộc tấn công bất ngờ, và trạng thái của đội có chút hỗn loạn.

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!

Khi âm thanh vang đến gần hơn, sàn nhà bắt đầu rung chuyển.

Những con quái vật di chuyển khá nhanh.

- Phía trước tanker kìa!

- Đội khuân vác lùi về sau! Đừng làm cản trở đội đột kích!

Lũ quái vật ngày càng tiến lại gần hơn, và hình bóng của chúng đã lộ rõ.

- Kwoooooooh!

Chúng là những tên hộ vệ xác sống cao hơn 2,5m. Mười hai tên trong số chúng được trang bị chùy hoặc rìu.

- Ugh.

- L-Là Dullahan!

Có tổng cộng 13 con quái vật xuất hiện ở lối vào khu di tích. Dullahan là một trong những loài khó đối phó nhất.

Với cảm giác như bị uy hiếp tràn ngập, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được chúng là loài săn mồi cấp cao, về cơ bản thì khác với Ghoul và Skeleton.

Chúng không chỉ có áo giáp cứng cáp mà còn đi kèm với tốc độ và sức mạnh, thế nên Dullahan là một con quái vật không dễ xơi đâu.

- Chuẩn bị buff hỗ trợ cho tanker, ai gây sát thương thì nhớ gây sát thương lần lượt để bảo toàn được nhiều năng lượng nhất có thể!

Song Cheon Hwa đã dẫn đầu trận chiến.

[Song Cheon Hwa đã kích hoạt ‘Thiết Thuẫn’ Lv.3!]

[Go Yun Deok đã kích hoạt ‘Cường hóa’ lv.2!]

[Lee Yunmi đã kích hoạt ‘Chiến Ca’ Lv.2!]

Hàng loạt các kỹ năng và buff chồng chất lên nhau.

Đúng lúc đó.

- Kwaaar

Thịch!

Chùy của Dullhan rơi xuống tấm khiên. Khơi mào trận chiến.

***

Jin Hyuk đứng từ xa quan sát trận chiến.

“Chắc hẳn cái hội ấy vẫn đang cầm cự tốt nhờ các cuộc tấn công phối hợp nhỉ.”

Do phối hợp ăn ý cùng với số lượng lớn, các hội viên đều đang chiến đấu rất tốt. Cứ như vậy, họ đang dần đẩy lùi đám hộ vệ xác sống kia đi.

Vấn đề là mấy người chơi solo không tham gia Công hội.

Vì hầu như bọn họ chỉ có một mình, nên không quen với kiểu teamwork này.

Cuối cùng thì cũng đã bắt đầu xuất hiện thương vong.

Kwaduk!

Một âm thanh kỳ lạ phát ra khi xương và thịt bị vỡ tan.

- Aaaaaaaaaa!

Một người người đàn ông bị gãy vai ngã khụy xuống, miệng khạc ra máu.

- Bọn chúng nhanh quá!

- Này, healer! Healer đâu rồi hả?

- Gửi một số tanker đến phe của chúng tôi. Tôi không thể cầm cự được nữa rồi… Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ chết mất!

Đó hoàn toàn là một sự hỗn loạn.

Với việc hoàn toàn thiếu kỹ năng làm việc nhóm, họ không thể đối phó với Dullahan được.

Đó là thực tế với những người chơi solo.

Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những yêu cầu viện trợ của họ, Song Cheon Hwa đã từ chối những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đương nhiên là phải có thương vong rồi. Và anh ta thích nó xảy ra theo cách này.

Song Cheon Hwa khẽ nhếch miệng.

“Để chuyện trở nên gay cấn hơn thì cần phải có sự hy sinh.”

Trên thực tế, cuộc đột kích này còn có mục đích khác ngoài việc dọn dẹp tàn tích.

Bảo mật lượt đăng ký ngay lập tức.

Theo quy định, người chơi chỉ có thể đưa ra số lượt xem hạn chế, hiện tại cuộc chiến tranh giành lượt đăng ký giữa các người chơi đang diễn ra khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.

Điều đó có nghĩa là không dễ để có được 10.000 lượt xem cho bất kỳ video nào.

“Cuối cùng, nếu bạn muốn làm những người đăng ký thỏa mãn, thì bạn phải kích thích họ liên tục.”

Và để có một video đầy kích thích thì người ta cần tạo ra những tình huống kịch tính như vậy.

Vì số thương vong đã khá nhiều, chúng ta cứ di chuyển từ từ thôi.”

Song Cheon Hwa gật đầu sang một bên.

- Dong Young!

- Em đây!

Anh ta niệm chú xong thì ngay lập tức kích hoạt phép thuật.

- Haha!

Không khí dịu đi nhanh chóng.

Một quả cầu trắng tinh được tạo ra từ lòng bàn tay của người làm phép.

Đó là phép ‘Quả Cầu Băng’.

Mana rỉ ra từ quả cầu băng đã ngưng tụ đến cực hạn.

Ngay lúc đó, một trận bão tuyết nhỏ thổi vào đám Dullahans.

- Krawr!

- Ugh…

Lũ hộ vệ xác sống di chuyển chậm hơn rõ rệt.

Băng đang bám vào cánh tay cầm vũ khí của chúng. Đôi chân của chúng cũng bị cứng đờ lại.

- Ngay bây giờ! Tất cả đi mau!

Các tanker, bao gồm cả Song Cheon Hwa, đã di chuyển sang một bên và tạo ra một khoảng trống ở giữa.

Những người chơi đang đợi ở phía sau thì chạy đến thu hẹp khoảng cách và tiếp cận lũ hộ vệ xác sống đang bất động ở đó.

Họ là những người chủ lực của đội đột kích Hội Balhae, họ dùng kiếm, giáo và các loại vũ khí cận chiến tương tự.

Scratch! Slash!

Các loại vũ khí nhắm chính xác vào các khoảng trống trên áo giáp.

Đối với một đội chuyên về cận chiến, thì lũ hộ vệ chậm chạp chỉ là muỗi.

Kuung! Kuuung

Mấy con Dullahan lần lượt ngã xuống.

- Video lên sóng tốt đấy anh à. Em nghĩ video này ít nhất cũng phải cỡ 3 triệu lượt xem.

Editor của hội Balhae giơ ngón tay cái lên.

“Ba triệu….!”

Song Cheon Hwa khẽ nhếch miệng.

Anh ta cảm thấy phần thưởng sau một trận chiến đẫm máu thật xứng đáng.

“Hầu như tất cả những người chơi solo đều đã bị giết.”

Tám trong số những con Dullahan đã bị tiêu diệt bởi các hội, nhưng bốn con còn lại đang đi theo sau các tanker.

Kết quả? Quá rõ ràng rồi còn gì.

Đứa nào chống trả chắc chắn sẽ bị biến thành xác chết.

Tốt lắm thì chỉ một vài con có thể sống sót.

***

“Đây có phải là cảm giác trước khi chết không?”

Ở tuổi 25, pháp sư tài năng Kim So Mi đã phải từ bỏ mạng sống của mình khi nhìn thấy chiếc rìu đang đến gần.

“Mình không còn đủ sức để chạy trốn nữa rồi.”

Không có đủ mana để làm phép.

“Mình đoán mình sẽ chết ở đây thôi…”

Cô ấy chỉ là một trong số rất nhiều người đến đây để kiếm tiền.

“Mình không muốn kết thúc như thế này đâu.”

Cô nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết của mình, mong cho nó qua nhanh càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, cô không thấy đau gì cả.

- …?

“Lạ thật. Mình cứ nghĩ là sẽ phải đau lắm cơ.”

Không kìm được sự tò mò, cô mở mắt ra.

- Huh !?

Một cảnh tượng khó tin đang diễn ra ngay trước mặt cô.

Cái rìu đã dừng lại.

Con Dullahan cố dùng sức thật mạnh nhưng nó không thể chiến thắng chàng trai trước mặt này.

“... Có phải anh ta vừa chặn nó lại không vây? Không, trông anh ta rất thoải mái, chỉ với một con dao găm thôi ư. Nhìn cơ thể săn chắc của anh ta này, chắc hẳn anh ta phải là một người chơi cận chiến…”

“Tại sao lưng của anh ta nhìn còn to hơn cả một tanker cầm khiên vậy chứ?”

Thật tuyệt vời.

Thật tuyệt vời và đáng khâm phục.

Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ đó ngay lập tức biến thành nỗi sợ hãi trong một khắc sau đó.

Whooosh!

Tay trái của anh ta bốc cháy.

Nó không giống một tia lửa nhỏ, nó là cả ngọn lửa đủ làm bạn cay mắt đấy.

- Chúa ơi…, anh thậm chí còn biết sử dụng cả phép thuật.

“Đó là điều không thể. Có rất ít người chơi nào toàn năng như vậy. Dù thế thì vẫn có sự khác biệt giữa kỹ năng của họ. Và trong hầu hết các trường hợp, họ không giỏi buôn bán. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ nghe nói có ai mà tất cả các kĩ năng đều mạnh như vậy. 

"Mình thậm chí còn không thể đoán được cái level vô lý của anh ta."

Rắc! Rắc! Boom!

Ngọn lửa bao trùm lên đầu của con Dullahan.

Cái mùi kinh tởm của thịt thối cháy xộc vào mũi cô.

- Kwaaaaa!

Kuuung!

Cơ thể của con Dullahan đã sụp đổ.

“Cả bốn đã ngỏm.”

Jin Hyuk nhìn đống xác sống một lúc.

“Mình phải duy trì level 1, nên mình không thể giết chúng hoàn toàn được. Thực tế thì nó đang bị cháy một nửa.”

“Mấy người khác có thể lo liệu khâu cuối cùng.”

Jin Hyuk phủi bụi trên tay.

Và cậu bắt đầu suy ngẫm về một điều gì đó.

“Gì vậy nhỉ? Cảm giác như có gì đó không ổn ở đây.”

“Level của con Dullahan này quá thấp.”

“Chúng tấn công theo bản năng nhiều hơn là cố tạo ra các tình huống khó khăn.”

“Chúng nhanh hơn và mạnh hơn một chút so với hầu hết các xác sống ở đây, nhưng chỉ có vậy thôi.”

“Mình thực sự không cần đến 3 phút để xử hết bốn tên này. Trong game, phải mất hơn 10 phút để tiêu diệt chúng. Nó đã bị rút ngắn đi những 7 phút sao, đáng ngờ quá rồi đấy…”

Khi cậu đang mải suy nghĩ về tình hình lúc này.

- Anh, anh có sao không…?

Một giọng nói hoàn toàn bất ngờ vang lên từ đằng sau.

Bình luận (0)Facebook