• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 21: Tàn tích - Hành Lang Sa Ngã (2)

Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 23:15:45

Translator: Fujiko 

Editor: Melinoe

_________________________________

Trên đường đến khu di tích, Jin Hyuk theo sau Trưởng đội Kim. 

Đây là lần đầu tiên Jin Hyuk tham gia đội thám hiểm với vai trò là một người khuân vác, nên tất nhiên, độ khó của tàn tích càng khiến cậu phải cố gắng sống sót hơn. Thế nên thân là trưởng nhóm, Kim Kyung Yeol mới muốn khuyến khích Jin Hyuk - một tân binh.

Dù có hơi vụn về nhưng Jin Hyuk vẫn hiểu được dụng ý Kim Kyung Yeol muốn truyền tải. Anh ta là một người có trái tim đôn hậu với mọi người xung quanh và hy vọng ai cũng quay về an toàn.

- Cậu Kang cũng tới đây vì tiền à?

- Vâng. Mấy ngày nay sống một mình tốn kém lắm.

- Chà, ai cũng vậy mà. Tôi cũng tới đây để kiếm tiền nuôi vợ và mấy đứa con yêu dấu của mình thôi.

Nói rồi Trưởng đội Kim lấy điện thoại mình ra.

Trên nền điện thoại, cậu thấy ảnh một người phụ nữ cười hiền hậu đứng chung với một cặp trai gái tựa tựa học sinh cấp hai.

Xem ra gia đình ông ấy khá đông.

“Đồng thời hành động của ông ấy cũng không khác gì kéo 'Death flag' đến vậy…" [note51931]

Nghĩ vậy Jin Hyuk xót xa cười.

- Vậy ông đang dấn thân vào nguy hiểm đấy.

- Ừm. Nhưng ít nhất khi tôi chết, số tiền ấy sẽ chuyển cho gia đình tôi. Vậy nên, dù tôi có chết thì tôi vẫn cứu được gia đình mình…

Thật là một người ngốc nghếch và thật thà mà.

Tuy Jin Hyuk thấy khó chịu song cậu không hề ghét ông ta. Vì ít nhất ông ấy dám hy sinh cả mạng sống mình vì ai đó.

- Đừng lo. Mọi người ở đây sẽ trở về an toàn mà.

-  Hả? Fuhahaha! Cậu đang an ủi tôi à? Cảm ơn vì mấy lời tốt đẹp của cậu.[note51932]

Kim Kyung Yeol phá lên cười cho tới khi thỏa mãn mới thôi.

Sau hành trình hơn 7 tiếng đồng hồ với ba lô đầy ắp thức ăn, cuối cùng đoàn vận chuyển cũng đến nơi.

- C-Cuối cùng…

- Thế mà tôi cứ tưởng bản thân chết rồi chứ.

Do đoàn người đã cố ép bản thân đi không ngừng nghỉ, sức lực mọi người đã cạn kiệt.

Rồi ai nấy cũng chọn một chỗ ngồi nghỉ.

- Mọi người làm việc chăm chỉ rồi. Hãy nghỉ ngơi cho tới khi đội thám hiểm tới nào.

Để cổ vũ những khuân vác viên khác, Đội trưởng Kim phân phát nước lạnh và một thanh dinh dưỡng cho họ.

“Đã lâu rồi mình chưa tới đây…”

Jin Hyuk cũng hào hứng chờ đợi.

Ở một nơi trải dài núi và vách như vô tận.

“Cảnh cổng phía trước mình là 'Hành Lang Sa Ngã', một trong số các di tích có độ khó cao nhất 'Tháp Thử Thách'.”

“Mặc dù mình vẫn còn ở ngoài, nhưng ruột gan mình sớm đã nôn nao hết cả lên rồi.”

Còn trái tim cậu thì tràn đầy sự hân hoan và hào hứng.

Nhưng cũng vào lúc đó, cậu cảm lại nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ xuất hiện. 

- Cái gì đây?

Jin Hyuk ngẩng đầu nhìn.

Cùng với mọi người có mặt, cậu thấy sương mù tan đi.

Đồng thời, cây cối liền liền đua đưa qua lại.

Rồi một tia sáng từ trời chiếu xuống.

Đây chính là hiện tượng khi ma thuật không gian được sử dụng.

- Ugh…tôi thấy nhức đầu quá… Dù có dùng cái này bao nhiêu lãn vẫn không quen nỗi mà.

- Kiểm tra coi mọi người tới có đủ không đi.

- An toàn hạ cánh hết rồi. Anh không phải lo.

Từ trong sương mù, tầm 50 người hiện ra.

Và khác với những người thợ mỏ với cái cuốc của họ, những người này đều được trang bị áo giáp và vũ khí đầy đủ.

Ra là vậy, đấy chính là đội nòng cốt của cuộc thám hiểm này: ‘Balhae’.

Và đội dẫn đầu cũng sẽ là họ luôn.

- Đó có phải đội trưởng đội thám hiểm không?

- Anh ta nhìn trẻ quá…

- Này, cấm có chọc tôi vì tôi trẻ đấy. Tôi đã đạt Cấp AA trong bài kiểm tra thức tỉnh và là ranker đã leo tới tầng 9 của Tháp Thử Thách  trước đây đó.

Nghe thế mắt mọi người liền đổ dồn vào người đàn ông đứng đầu đội thám hiểm.

Với một chiếc khiên vượt quá chiều cao của mình, anh ta mặc một bộ áo giáp được chạm khắc hoa văn nổi bật. Bên cạnh việc đóng vai trò chủ chốt của hàng tiên phong, anh ta còn là tanker của nhóm, là người hứng hết mọi đòn tấn công.

“Xem ra người đàn ông này là đội trưởng của Hội Balhae…”

Nhanh chóng, Jin Hyuk kích hoạt 'Con Mắt Sự Thật'.

———————————————————

Tên: Song Cheon Hwa

Giới tính: Nam 

Tuổi: 29

Level: 14

Sức mạnh: 30

Nhanh nhẹn: 18

Thể lực: 19

Mana: 5

Điểm SP: 0

Coin: 3.850

Chức nghiệp: Không có.

Năng lực độc nhất: Điều chỉnh trọng lượng vật phẩm

Kỹ năng: [Thiết Thuẫn Lv.3], [Phalanx Lv.2 ], [Ý Chí Sống Còn Lv.2], [Kết dính Lv.1]

———————————————————

Khả năng độc nhất và kỹ năng không tệ nhưng….

[Điều kiện Copy: Trong suốt quá trình đột kích, người chơi phải đạt được sự tin tưởng của Sing Cheon Hwa.]

Sau khi nhìn lại thêm lần nữa để xác nhận điều kiện sao chép, Jin Hyuk liền mất hứng thú với Cheon Hwa.

Gây thù chuốc oán dễ hơn nhiều.

Còn sự tin tưởng thì không phải là thứ mà cậu có thể đạt được trong thời gian ngắn.

Nhất là khi câu còn đang ở trong Tàn tích.

Rồi mắt Jin Hyuk híp mắt lại nhìn Song Cheo Hwa.

"Thân là thủ lĩnh của một trong 10 nhóm đứng đầu mà level có nhiêu đây thôi á?" [note51933]

Dựa vào việc level của kỹ năng thấp tẹt thì Jin Hyuk đoán Song Cheo Hwa chỉ toàn lo nâng cấp thay vì chiến đấu.

Bên cạnh đó, hình như cũng khá phổ biến khi người chơi bỏ cuộc ở tầng 9 nhỉ?

“Level của các thành viên khác trong đội thậm chí còn thấp hơn cả Song Cheo Hwa.”

Đương nhiên, mấy đội như vậy ở đây cũng không hiếm. Vì ở hiện tại, tất cả các công hội hàng đầu đều đang tập trung đánh boss tầng 3 của 'Tháp Thử Thách'.

Thế nên các tầng bên dưới mới bị thiếu hụt nhân lực. Cứ giả sử những công hội cấp cao ấy không bận đi…

Kim Kyung Yeol nói:

- Thôi nào mọi người. Nghe này, cả bên thám hiểm giả cũng vậy, hãy bắt tay vào việc nào. Đó là trách nhiệm của chúng ta đấy.

Theo thứ tự, sau khi đội thám hiểm giết chết con boss, nhóm thợ mỏ sẽ khai thác đá ma thuật và thu thập vật phẩm từ xác quái vật.

Khác với họ, đội khuân vác mang theo các vật dụng cần thiết sẽ vào sớm hơn, ngay khi đội thám hiểm xử lý hết con quái nơi đó.

Sau mỗi trận chiến, họ sẽ đưa ra dấu hiệu để cho mọi người biết rằng đội thợ săn đã giết hết quái vật.

Jin Hyuk nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

Đây là cơ hội để cậu thấy tận mắt thành quả của đội thám hiểm.

* * *

Gần một tiếng trôi qua sau khi đội đi săn hoàn thành, sẽ đến lượt đội khuân vác.

[Tên: Hành Lang Sa Ngã]

Thể loại: Tàn tích.

Độ khó: Không thể đo lường.

Mô tả: Nơi phong ấn những dòng dõi cổ xưa nhất. Ở cuối tàn tích, thứ đang chờ bạn chỉ có thể là vũ khí hùng mạnh hoặc cái chết chậm rãi.

Sau đó, một mùi xác thối xộc vào mũi cậu.

Whoosh!

Ma pháp sư ở tuyến đầu liền triệu hồi một ngọn lửa to, rực cháy khiến bên trong tàn tích sáng lên.

- Mọi người hãy theo sát tôi. Nếu lỡ có ai lạc thì tôi không chắc là sẽ cứu được đâu.

- Ối trời ơi…

- …Nơi này to quá!

- Đây chỉ là tàn tích thôi sao?

Nơi này có một vẻ ngoài quyến rũ, như thể nó từng thuộc về một nền văn minh cổ đại nào vậy.

Các bức tường cao ngất ngưởng bị phủ bởi vụn đá và rêu thì ở khắp mọi nơi.

Trong lúc men theo con đường thì chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm.

- Uh, nó đây rồi. Đi lối này!

- Anh Cheon Hwa! Đội khuân vác đã tới nơi rồi ạ!

Sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt, đường đi đằng trước đã bị lấp đầy bởi xác quái vật.

Và những con quái ấy là xác sống, nói chung cho ma cà rồng và khôi lỗi.

Mới lướt sơ qua thôi, cậu đã thấy khoảng hơn 100 con rồi, chưa kể thì các người chơi đều nhìn rất lành lặng.

“Lạ thật…”

Mặc dù nơi này không có con quái cấp cao nào, nhưng sao họ lại có thể vượt qua đây không một vết xước trong khi phải đối phó với nhiều con quái như này cùng lúc chứ?

Dựa trên mức sức mạnh mà cậu thấy của Hội Balhae trước đó, chuyện này là bất khả thi.

- Sau lại đứng im thế hả cậu Kang?

Cũng vào lúc này mà Kim Kyung Yeol vỗ vai cậu.

- Vâng ạ?

- Sao cậu lại đứng như trời trồng ở đây thế? Nhanh chân lên và làm việc đi. Cậu hãy đưa cho các thợ săn vài chai nước lạnh đi.

Đội trưởng Kim cũng gọi thêm ba, bốn người đứng gần Jin Hyuk.

- Các cậu hãy tới đằng trước, thấy mấy người ngoại quốc đứng kia không?

Nhìn vào nơi đầu ngón tay hướng tới, cậu thấy một số người chơi với vẻ ngoài lạ lẫm.

Ngoài Hội Balhae, họ có thông báo các bang hội trung cấp khác tham gia nữa…

Nên đây có lẽ là những bang hội mà họ nhắc tới.

Jin Hyuk, người đang mải mê suy nghĩ bỗng dừng lại.

“Cái logo kia nhìn quen quá nhỉ…Đúng rồi! Đây chính là cái hoa văn mà mình đã từng thấy trong 'Tháp Thử Thách' hồi trước.”

Hội ‘Zion’.

Đó chính là một bang hội bên Châu  u, tuy số lượng thành viên ít, song cậu nghe nói rằng tất cả các thành viên ai cũng ưu tú cả.

- Này bốn người đi tới người bên kia đi.

- Vâng.

Jin Hyuk rồi đổ đầy nước và đá lạnh vào một cái ly, rồi hướng tới Hội Zion.

***

Chai nước đá được lần lượt đưa cho từng người.

Và sau khi xong gần hết mọi người, Jin Hyuk đi tới chỗ người cuối.

Không giống như mấy tê đô con cao 2m lúc nãy, người cuối lại có một cơ thể nhỏ gọn, cao cỡ 1m6 thôi.

Người này không giống nam cho lắm… vậy đây là nữ sao?

Cậu không thể xác định được vì cơ thể của người này được bao bọc bởi một bộ giáp và đội mũ sắt.

- Nè, uống chút nước đi.

- Ồ…!

Clank

Sau một âm thanh lạch cạch ngắn, chiếc mũ sắt đã được tháo ra. Theo sau nói là mái tóc vàng đã luôn bị búi cao đầu giờ đã hiện hữu trước mặt mọi người.

- Hả!?

- Chúa ơi…

Những người khuân vác đều hít lấy một hơi thật sâu do mặt cô ấy đẹp đến nỗi họ không tin vào mắt mình.

Cô ấy có một làn da trắng và mái tóc vàng phối hợp với bộ giáp mà cô đang mặc, tạo lên một khung cảnh đẹp tuyệt.

Tuy nhiên, không chỉ ngoại hình cô ấy làm mọi người bất ngờ.

Mà chính những kỹ năng tuyệt vời và những thành tựu mà gia tộc cô đã tích lũy khiến họ sững sờ.

Nhờ có những thứ đó hỗ trợ, cô ấy mới được nổi tiếng thế này.

‘Thánh Nữ Của Amsterdam. Teresa de Laurencia.’

Đó là một trong những người chơi nổi tiếng nhất Châu  u hiện tại.

Jin Hyuk nheo mắt lại nhìn.

Cô ấy cũng là đứa con gái út của gia đình Laurentian, một gia đình quý tộc. Đồng thời, cô ấy cũng là vị anh hùng đã cứu Amsterdam, nơi gần như bị tàn phá bởi dịch bệnh.

Đó chính là danh tính thật của cô ấy.

“Giờ thì mình đã có thể hiểu vì sao không một ai từ đội thợ săn bị thương rồi. Đó là vì kĩ năng của người phụ nữ này đã tối đa hóa các đòn công kích lên xác sống.”

Cô ấy là một người chơi toàn diện sở hữu sức mạnh thần thánh, công thủ tuyệt đối và có kỹ năng hồi máu.

Chính xác hơn, nhờ ơn Teresa mà các game thủ khác mới có thể vượt qua tầng hai của 'Tháp Thử Thách'.

Tuy nhiên , nhiêu đó vẫn chưa đủ.

“Vì sao cô ta lại chọn đến đây thay vì tấn công boss tầng 3 chứ?”

Dù đống di tích ở tàn tích có quý giá đến đâu… thì trừ khi nơi này có thánh tích, thì mới chọn đi tới đây chứ?

Trên hết, Hội Ballhae làm gì có sức để thuyết phục một ranker thế này tham gia.

…Vậy tại sao cô tại lại vào khu tàn tích này…

Jin Hyuk lẩm bẩm một hồi rồi gật đầu. Hiện tại, điều cần quan tâm là cậu không được tiếp xúc với Teresa.

Trước hết cậu phải biết được những kỹ năng Teresa hiện có và điều kiện để copy nó cái đã.

“Nếu mình bỏ lỡ cơ hội này nó sẽ không đến lại nữa đâu.”

Ngay lập tức, cậu kích hoạt ‘Con Mắt Sự Thật’.

Tuy nhiên.

[Kỹ năng bị hạn chế do khoảng cách level quá cao.]

Một cửa sổ đỏ hiện lên, che đi tầm mắt của Jin Hyuk.

“Shit! Lại là cách biệt level.”

Thậm chí, dù cho Teresa chưa tham gia công hội này, cô ta đã đạt cấp 20 rồi.

Và vào khoảnh khắc tôi thầm nghĩ vậy.

[Chỉ số may mắn và chỉ số thích nghi đã vô hiệu hóa cách biệt cấp.]

[Người chơi hiện tại đã có thể quan sát cửa sổ trạng thái của mục tiêu.] [note51934]

Sau khi cửa sổ đỏ dần tiêu biến, cậu thấy thông tin cá nhân của Teresa dần hiện lên.

“Tuyệt!!”

----------------------------------------

Tên: Teresa de Laurencia

Giới tính: Nữ

Tuổi: 22

Level: 29

Sức mạnh : 42

Nhanh nhẹn : 31

Thể lực: 25

Mana : 30

Điểm SP : 8

Coin:S0.850

Chức nghiệp: Không có (Người chơi lúc này đang trong nhiệm vụ)

Năng lực độc nhất: Phước Lành Từ Những Vì Sao 

Kỹ năng: [Cường Hóa Thần Lực Lv.4], [Ẩn Thân Lv.4], [Bàn Tay May Mắn Lv.4], [Thánh Hồ Quang Lv.4], [Màn Chắn Ảo Ảnh Lv.4]

----------------------------------------

[Điều kiện sao chép: Teresa được xếp hạng trong top 100 thế giới. Nếu bạn cứu mạng cô ấy, bạn có thể sao chép một trong những kĩ năng và năng lực độc nhất mà bạn muốn.]

Cấp độ cô ta kinh vãi.

“Nhưng cô ta quả thật xứng đáng với cấp độ này”

Jinhyuk khẽ cảm thán.

Và nhờ đọc cửa sổ trạng thái, cậu đã có thể hiểu được động cơ của việc cô ấy đến đây.

[Người chơi lúc này đang trong nhiệm vụ.]

“Ra là vậy. Thảo nào cô ấy từ bỏ đánh Boss tầng 3 và đến đây.”

Thú vị thật.

Xem ra kỹ năng này sẽ có ích đây.

[Kỹ năng ‘Giao Tiếp Lv.1’ đã được kích hoạt.]

[Hiện tại đối tượng sẽ thấy bạn thuận mắt hơn.]

Sau đó, trong biểu cảm của Teresa liền trở nên dịu dàng hơn chút.

Cô nhìn Jinhyuk với đôi mắt xanh lục và vui vẻ cười.

“Cảm ơn cậu… vì đã đưa nước cho tôi.”

Không, cậu phải là người cảm ơn cô mới đúng. Vì Jin Hyuk mang ơn Teresa nhiều hơn.

[Phước Lành Từ Những Vì Sao]

Một năng lực độc nhất dành cho những ai chọn chức nghiệp hiệp sĩ.

Thật tuyệt khi cậu có cơ hội nhận được thứ này, tuy nhiên, vấn đề ở đây là cậu phải tạo ra một tình huống khiến người phụ nữ này gặp nguy hiểm.

Và sau đó cứu mạng cô ta.

“Điều kiện lần này hiển nhiên là rất khó”

Jinhyuk liếm môi dưới.

Đó là một thói quen đặc biệt của cậu, thứ vô thức diễn ra khi cậu đang trầm tư.

Song cũng ngay lúc đó.

- Anh Cheon Hwa! Đến đây mau! Nhanh lên!

Sau một tiếng hét hốt hoảng, tất cả ánh mắt mọi người liền đổ dồn về hướng đó.

Bình luận (0)Facebook