Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133 - Element Master Vs Hundred Numbers (1)

Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:28

"Ma Đạn Kỹ."

Cử động trước tiên của họ. Các hiệp sĩ trọng giáp không rõ xuất xứ đang được sơn một màu đen cùng với chiếc khiên nhưng các thuật sư trường bào không thể làm được vài thứ cùng lúc.

Các viên hắc đạn xuất hiện xung quanh tôi và quay đầu mũi về các thể thực nghiệm.

Phản ứng trước hành động của tôi,

"Uuuu!!"

Lily triển khai Dụ Ngôn Lãnh Vực và vào tư thế tấn công.

Tôi vung cây baton để xả cơn bão đạn không chừa một khoảng trống vào các thể thực nghiệm đang bảo vệ gã đàn ông đó.

Và trên đầu họ là một vòng tròn ma thuật đang tỏa sáng cùng lực lượng phá hoại không thể xem thường cũng xuất hiện.

Bọn họ không thể tránh được đòn này. Vì nếu họ muốn bảo vệ gã đàn ông đó, họ buộc phải hứng hết chổ ma thuật đang xả vào họ.

" "منع انتشار الظلام الجدران السوداء الداكنة الدفاع" "

Tôi dự trù họ có một biện pháp phòng thủ nào đó, nhưng tôi không mong họ biết niệm chú. Vì họ có thể có những kỹ năng tốt hơn tôi hoặc đơn giản là khả năng chuyển động được bổ sung thêm.

" "—-Hắc Bích (Black Wall)." "

Câu chú từ 2 người 2 bên hoàn thành và một lá chắn phòng ngự được triển khai quanh họ.

Một bức tường đen, tương tự [ Tử Hộ Bích (Death Wall Defan) ] với phạm vi rộng, nhưng nó không trồi lên, nó xuất hiện từ không trung.

Nhưng lá chắn của họ không được kiến tạo từ năng lượng bóng tối mà là năng lượng đen. Trông thì tương tự nhưng chất lượng thì rất khác biệt.

Ít nhất thì việc vật chất hóa năng lương ma thuật đen thành lá chắn cũng có hiệu quả trong việc chặn đạn kỹ của tôi.

Nhưng tại sao những thể thực nghiệm khác trừ tôi lại giỏi dựng tường phòng thủ thế? Tôi thiếu tài năng, không bằng người ta hay não cơ bắp?

Thôi, để nó sang bên, lá chắn đó được dựng từ hai người trong các mã hiệu. Một để chặn đạn kỹ của tôi và một trên đầu để chặn đòn cong kích từ Lily.

Từ đây nhìn, trông như thể họ bị hình khối đó bắt nhốt.

"Bạo Sung (Full Burst)!!"

"Eei!!"

Ngay khi ma thuật phòng ngự của họ kích hoạt, đợt công kích của chúng tôi cũng đồng thời tung ra.

Hơn ngàn viên đạn xả ra và một trụ ánh sáng kéo xuống như thể tia sét chợp lấy lá chắn đen, những ánh chớp đen trắng hội tụ nhau. Một đợt sóng xung kích đi kèm những tiếng nổ rền vang.

Thanh âm của mảnh kính bị vỡ, lá chắn đen đã tan tành.

"Vậy là tự triệt tiêu lẫn nhau."

Lá chắn đã bị vỡ nhưng không một viên đạn hay một tia beam nào chạm được họ. Không, tôi nghĩ nó tạm chấp nhận được vì ít nhất nó cũng làm vỡ được lá chắn của họ.

" "Tự động hóa đánh chặn – Tự động giết (Automatic Fencing – Auto Killer)." " (Thể thực nghiệm)

Khi lá chắn đen bị hủy, hai người phụ nữ bắt đầu tấn công với thanh kiếm trên tay và một số lơ lửng đằng sau.

Tuy nhiên, [Tự động hóa đánh chặn] thật hoài niệm. Nó không phải [Ma Kiếm Kỹ] hồi còn ở trong các trận đánh sinh tử đó.

Và nó có hiệu quả tương tự cái của tôi. Tức là, những thanh kiếm đó sẽ tấn công theo lệnh của họ.

Không tính thanh kiếm trên tay họ, tổng cộng có 3 x 2 = 6 thanh.

"Chúng nhắm đến Lily?—-"

Thay vì cơ thể khỏe mạnh của tôi, chúng quyết định nhắm vào Lily với cơ thể một đứa trẻ hoặc có thể nào, chúng thấy trụ ánh sáng đó nguy hiểm.

Dù có phát sinh trường hợp nào, những gì tôi làm sẽ không thay đổi.

"—–các ngươi dám nghĩ có thể đụng vào Lily trước mặt ta, con đụ đĩ mẹ mày!! Ma Kiếm Kỹ!!"

Tôi đối mặt các thanh kiếm hắc hóa đang bay như tên bắn với 10 thanh kiếm của tôi.

Cử 2 thanh đánh một thanh. Tôi có thể dễ dàng hạ đám đó.

Những thanh kẻ địch sử dụng là 6, nghĩa là còn chừa 1 thanh chắc chắn thoát được.

"Oraa!!"

Dồn sức vào nó, người bạn tâm đắc của tôi, thanh đao bị nguyền, để đánh hạ thanh cuối cùng.

Hai phần lưỡi đều được hắc hóa, nhưng Hararetsu của tôi mạnh hơn và tốt hơn.

Lưỡi đao từ thanh đao sáng loáng một aura đen hoàn toàn nghiền nát cây kiếm đang bay đến Lily.

("Lily, lùi lại vài bước.")

("Un!")

Trao đổi qua Thần Giao Cách Cảm, chúng tôi thiết lập vai trò một tiên phong một bộc hậu.

Thậm chí dù tôi có là một tân binh một thám hiểm giả mới vào nghề, tôi đã cùng Lily làm nhiệm vụ suốt 3 tháng. Chúng tôi có thể hiểu những cử động của nhau.

Tôi tiến đến hai người phụ nữ đang nhắm đến Lily.

Dù biểu cảm của bọn khốn đó không thay đổi, tôi cũng sẽ không nương tay.

" "Trảm" "

Cả hai tên sử dụng võ kỹ [Trảm] cùng lúc. Tôi ngạc nhiên rằng hai tên đó thậm chí còn biết cả võ kỹ! Bọn thối tha đó không dạy tôi bất cứ cái gì cả!

Nhưng mấy tên đó không phải người duy nhất có thể sử dụng võ kỹ.

"Kuronagi!!"

Tôi vượt trội cả hai, năng lực vũ khí và sức mạnh võ kỹ. Thật dễ dàng vô hiệu hóa đòn tấn công từ cả hai người bằng một đòn. Và thực tế đó đã đủ buộc bọn đó lùi bước.

Một âm thanh kim loại va chạm, cả 3 thứ sắc bén giao nhau và bắn ra tia lửa.

Hai người phụ nữ bị bật lùi 2 bước do sự áp đảo đến từ Kurono.

Tư thế của chúng không bị phá hoàn toàn nhưng nhiêu đó đã đủ để hứng thêm một đòn công kích.

"Yaahh!!"

Một âm thanh cute tới từ sau tôi, 2 quả cầu ánh sáng xông thẳng vào tụi nó.

Quả cầu với khả năng đeo bám, nó bỏ qua tôi và xông đến hai tên đó. Một thời cơ hoàn hảo không cho phép chúng sử dụng ma thuật phòng ngự.

" "Hắc Đạn Trường (Black Bullet rifle)." "

Tuy nhiên, hai quả cầu ánh sáng trước mặt bị chặn bởi hắc đạn được bắn ra.

Đợt bắn từ hai thằng già phía sau.

Có vẻ mấy tên bên đó khả tốt trong việc phối hợp.

" "Hắc Đạn Tản (Black Buckshot)." "

Tôi bước lên bồi thêm một đòn nhưng hai tên nữ nhân tức tốc lùi lại để tạo khoảng cách và bắn Đạn Tản để dừng tôi.

"Kuh, Lá Chắn Đen!"

Tôi thắng lại để phát động ma thuật phòng ngự. Dù Đạn Tản có phạm vi rộng nhưng uy lực lại yếu. Nó chỉ có thểu làm nứt lá chắn của tôi.

Mà, chúng bắt chước chiêu thức của tôi đến khi nào mới hài lòng hả? Bọn bay có biết đặt cái tên khác nào khác cái tên 'Đạn Tản' không! Các ngươi có biết nó có nghĩa gì không hả!?

".......hai tên đó lùi về à."

Bỏ qua điều đó, 2 nữ nhân đã tấn công Lily giờ đã rút về 2 nam nhân.

Hai thanh kiếm đã bị Kuronogi của tôi chém gãy.

Có vẻ hiệu ứng cường hóa từ ma thuật đen sẽ mất tác dụng khi nhận một cú chấn động đủ lớn tương tự như tôi. Thật tế thì, thứ vũ khí đó thậm chí còn yếu hơn.

Chúng có keo kiệt khi đổ ma thuật đen vào thanh kiếm không?

Trong khi tôi nghĩ thế, hai nữ nhân ném nó và lấy ra thanh mới và hắc hóa nó.

Ra vậy, chúng có hàng thay thế.

Cùng lúc, tôi nhận ra một điều khác lạ, những thanh kiếm đen đó không hoàn toàn được cấu thành từ ma thuật đen nhưng nó thật sự được lấy ra từ ma thuật Thứ nguyên (Dimension).

Để có thể lấy một món đồ trực tiếp và bỏ tay; dường như ma thuật Thứ nguyên đó cao hơn [Ảnh Môn] của tôi một bậc.

Có vẻ như tôi chỉ có sức trâu ở mặt đòn tấn công mạnh hơn và bể chứa năng lượng nhiều hơn, còn những thứ khác chúng cao tay hơn. Tôi cần phải cảnh giác.

("Kurono!")

("Chuyện gì, Lily?")

Giọng em ấy truyền trong đầu tôi, nhưng không vì thế mà khiến tôi phải lơ là 4 tên đó.

("Hình như họ cũng kết nối với nhau bằng thần giao cách cảm!")

("......Cả 4?")

("Vâng ạ! Họ có thể di chuyển ngay cả khi không thể nhìn thấy!")

Ra vậy. Vậy đó chính là kế bẩn đằng sau đòn kết hợp và canh thời gian chuẩn đó.

Tôi không biết liệu đó là do ma thuật đen của chúng hay do chiếc nhẫn trên tay hoặc có thể bọn này có thiết bị liên lạc được cấy trong đầu, nhưng dù có thế nào, đây là một năng lực phiền toái.

Thậm chí một con quái yếu bình thường cũng có thể áp đảo một thám hiểm gia bậc cao hơn bằng cách hội đồng. Nhưng nếu có thể giao tiếp suy nghĩ thì cuộc hội đồng đó sẽ cực kỳ hiệu quả. Và không nói tới nếu có thể đồng bộ suy nghĩ.

("Em có thể làm nhiễu không?") (Kurono)

Nếu chúng không thể giao tiếp, chúng sẽ đánh mất lợi thế đó.

Nếu bọn này bị thí nghiệm muộn hơn tôi, những tên này chắc chắn bị 'tạo ra' không lâu. Và nếu mất thần giao cách cảm, chúng sẽ phải từ bỏ lối đánh phối hợp.

("uu, xin lỗi Kurono, giờ không thể được. Em cần nhiều thời gian hơn.")

("Bao lâu?")

("1 phút...nhưng nếu họ sử dụng [Quấy nhiễu Thần Trí], Lily không thể làm gì được.") (T/N: Nhắc lại, khi ở dạng nhỏ, Lily thường sẽ sử dụng kiểu xưng hô ngôi thứ 3.)

Tôi có thể làm đỡ đòn trong 1 phút nhưng nếu Lily không thế tấn công, nó càng phức tạp hơn.

Nếu thần giao cách cảm của chúng bị quấy nhiễu, một mình tôi có thể cân được nhưng nếu tôi bị hội đồng, ai sẽ bảo vệ Lily?

Mặc khác, chúng còn đánh cùng 100 golem rỗng. Và tôi cũng không thể cầu cứu viện từ bên kia đám rừng gai đó được.

Vậy, hành động khả thi nhất là giết tên khốn mặt nạ càng nhanh càng—-

"oo, không hổ từ cha gia đó nhỉ, mày làm rất tốt, Số 49. 4 người có quá dễ với mày nhỉ?" (mặt nạ khốn kiếp)

"Vậy ngươi muốn đánh thế nào? Hành động của ngươi như lãnh đạo của chúng?" (Kurono)

"Ôi trời, mày nghĩ tao là boss của mấy thứ đó ư? Một con người được chọn bởi Chúa Trời chỉ coi bọn ngoại lai đó thậm tệ hơn bọn nô lệ, một món hàng 'dùng xông vức đi!' Như cách Chúa Trời không hành động vì con người, mày nghĩ tại sao một con người như tao lại đi dẫm đạp kẻ ngoại lai như mày—"

Khi gã khốn kiếp đó búng ngón tay, 4 tên khác xuất hiện từ khu rừng.

Trang bị và khí giới của 4 tên đó đích xác giống nhau nhưng thanh kiếm đen đằng sau chỉ có hai. Những tên đó ắt phải yếu hơn những tên trước.

Tuy nhiên, số lượng đột nhiên nhảy gấp đôi không phải điều tốt. Khi xét đến cả 8 tên đều kết nối với thần giao cách cảm, bọn làm việc nhóm đó chắc chắn muốn đe dọa tôi đến chết.

"Ah, ta có nghi ngờ một tên ngu đần dốt nát mọi rợ có thể hiểu lời ta nói."

Trong khi nghe tiếng cười đáng ghét, tôi quyết định.

Tôi thề tôi sẽ giết-băm nhỏ gã này trước tiên.

Bình luận (0)Facebook