Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145 - Element Master Vs The 8th Apostle (2)

Độ dài 2,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:57

"Giờ thì, chúng ta cần nghĩ cách để đánh bại vị Tông Đồ đáng hổ thẹn đó trong một giờ. Ai có ý tưởng nào không?"

Có vẻ tôi hơi vô trách nhiệm khi hỏi câu này nhưng,

"Vâng, chỉ có một cách."

Thật bất ngờ, một đề xuất được đưa ra mà tôi nghĩ là không thể nào,

Và đề xuất đó còn tới từ bàn tay đang giơ lên của Fiona nữa chứ.

"Thật sao?" (Kurono)

"Đây không phải phương pháp chắc chắn và cũng cần thỏa mãn một số điều kiện."

"Nói chúng tôi nghe." (Kurono)

Trung thực mà nói, tôi không nghĩ có một cách nào khác ngoài việc cứ lao đầu vào cô ta. Nên nếu thực sự có cách khác, tôi chắc chắn sẽ nghe.

Tôi mong mỏi những lời Fiona sắp nói với cảm xúc dân trào.

"Trong số các Tông Đồ, có một vài vật phẩm có công dụng phong ấn sức mạnh ma thuật để che dấu danh tính. Và Ai, Tông đồ thứ 8 là một trong những tông đồ ta đã đề cập trước đó. Những Tông đồ mai danh ẩn tích."

À phải, cô có nói với tôi vài thứ tương tự như thế. Tôi nghĩ những Tông đồ đó dùng để làm mấy nhiệm vụ sau lưng hoặc tương tự, nhưng cô gái đó thì.

"Nhưng, cô khá am hiểu về chúng. Vậy đó có chắc là bí mật không?" (Kurono)

"Tông Đồ thứ 8 nổi tiếng về biệt tài ẩn danh và đã di chuyển khắp nước cộng hòa. Và tới đây, thông tin về khả năng và năng lực của cô là một điều bí ẩn." (Fiona)

Vậy hóa ra cô ta nổi tiếng đến vậy, con dỡ người đó.

"Vì cô ta là loại người chuyên che giấu bản thân, vậy nghĩa là xác xuất chúng sử dụng một vật để phong ấn năng lượng ma thuật rất cao, phải không?" (Kurono)

"Chính xác. Nếu cô ta sử dụng vật phẩm ma thuật để phong ấn năng lượng ma thuật, chúng ta có thể lợi dụng điều này và ngăn cô ta giải mở sức mạnh." (Fiona)

"À hiểu rồi, 3 chúng ta có thể đánh bại một Tông Đồ bị suy yếu nhưng—-"

Vấn đề là Ai có thực sự có những món đó không. Và,

Tôi đã đánh với Sariel 2 lần, lúc ấy tôi không thấy cô ta dùng một vật phẩm nào để gia tăng sức mạnh.

Và nếu Ai thực sự có nó, vậy vấn đề là làm sao để chúng tôi ngăn không cho cô ta mở phong vấn.

Ít nhất thì điều đó không thể làm được với một kẻ chỉ sử dụng được duy nhất ma thuật đen và một kẻ bị mù chữ và các câu chú ma thuật tại thế giới khác này.

"Nói đi, Fiona." (Lily)

Lily nói thay khi tôi đang suy nghĩ linh tinh.

Em ấy đã trở lại dạng bé nhưng tôi đoán ý thức của em ấy hiện đang ở dạng lớn vì cách nói chuyện của em ấy.

"Có nhiều loại ma thuật phong ấn tại nước cộng hòa không?" (Lily)

"Không, không có nhiều loại vật phẩm có thể nhiều lần phong ấn năng lượng ma thuật một người. Chúng có giá trị rất cao và nhà thờ đã hạn chế số vật phẩm họ có thể đeo, và nó là một vật phẩm cấm." (Fiona)

"A. Vật phẩm phong ấn Tông Đồ đó là—"

Khi Lily kích hoạt ma thuật thứ nguyên của em ấy, một vòng tròn ma thuật nhỏ xuất hiện và một chiếc nhẫn trắng tôi biết từ đó chui ra.

"—–một cái tương tự như cái này, phải không?" (Lily)

"là cái g, cái đó!" (Kurono)

Khi Lily dùng ngón tay sờ sờ chổ nào đó trên chiếc nhẫn, 7 mũi kim ló ra ngoài cùng thứ âm thanh lạnh teo tim.

"um đúng thế, [Nhẫn thiên thần] ở trên các thể thực nghiệm." (Lily)

7 mũi kim thụt lại vào trong khi em ấy dùng tay loay hoay trên chiếc nhẫn lần nữa.

"......"

Tôi xin đính chính lại một lần nữa, cái thứ tàn độc đã khắc sâu vào ký ức tôi từ cái thời bị giam giữ và khống chế, nó lại có cái tên đi ngược lại công dụng của nó cũng khiến tôi nghi ngờ bản chất của người tạo ra nó.

Đúng, khi nhìn nó, tôi chỉ muốn ói.

Nhưng, điều đó không thay đổi trước sự thực là Lily có thứ đó.

"Nếu cấu trúc của nó tương đồng với cái nhẫn này, vậy nghĩa là em có thể can thiệp vào nó?" (Kurono)

Có vẻ [Nhẫn thiên thần] cũng có chức năng phong ấn ma thuật trong đó.

Khi mà tôi bị thứ này đeo vào, không, có lẽ không chỉ riêng tôi. Dù tôi chưa từng bị phong ấn ma thuật nhưng chắc thứ gã tên Cyprus dùng thứ này để mang các thể thực nghiệm đi cùng gã.

"Chính xác, em cần sử dùng loại [Quấy nhiễu Thần trí] khác hoàn toàn lần em đánh với các thể thực nghiệm đó, em đoán sẽ được thôi." (Lily)

"Nếu là Lily-san, ta nghĩ cô có thể làm được." (Fiona)

Vậy ra chiến thuật phong ấn thực sự khả thi.

"Nhưng vấn đề chính là cô ta có thực sự có một vật như vậy hay không. Hiển nhiên cô ta sẽ không tung hết sức khi chiến đấu với chúng ta và nó cũng không liên quan gì với một vật phẩm phong ấn." (Kurono)

"Đúng. Ngoài ra, nếu chúng ta can thiệp trực tiếp vật phẩm phong ấn, chúng ta cần biết chính xác vị trí của nó." (Fiona)

Như Fiona nói, để chia cắt các thể thực nghiệm. [Quấy nhiễu Thần trí] được dùng vào không gian xung quanh nhưng trong trường hợp này cần phải xác định được mục tiêu để tiến hành quấy nhiễu.

À tại thế giới nguyên bản khi trước có một cái gọi là EMP (xung điện từ) dùng để làm mất tín hiệu hoặc làm hỏng các đài radio và các thiết bị điện tử khác. Loại sau giống để hack các máy tính thông qua internet.

"Không thành vấn đề. Em sẽ tìm được nó bằng Thần giao cách cảm." (Lily)

"Em có thể ư? Tông đồ có khả năng kháng được nó em biết mà?" (kurono)

Tôi không biết cách thần giao cách cảm hoạt động thế nào vì tôi không thể sử dụng nó.

Tuy nhiên, tôi biết thần giao cách cảm không phải toàn năng. Các ma thuật sư có [Bảo hộ Thần Trí], hoặc tấn công ngược lại bằng [Phản kích] hoặc [phản đòn] đều có thể chống lại nó.

"Không sao. Tâm trí Sariel cứng nhắc và 'lạnh giá' đủ để không có khoảng trống nhưng người này cực kỳ sơ hở. Em có thể đọc suy nghĩ bên ngoài mà không tốn sức." (Lily)

Có vẻ sẽ ổn thỏa. Hay đúng hơn, Lily đã từng sử dụng thần giao cách cảm trên Sariel?

Có lẽ tôi nên hỏi chi tiết hơn sau đó.......

"Thôi được, hãy dựa theo chiến thuật này. Nhưng trước hết, tôi muốn nói trong trường hợp cô ta không có vật phẩn phong ấn thì làm như thế nào?" (Kurono)

"Trong trường hợp như vậy, hãy cố hết sức." (Fiona)

"Lily sẽ cố hết sức!" (Lily)

"Hiểu rồi. Nếu nó không đúng theo kế hoạch, chỉ cần toàn lực tấn công chính diện. Ừm Lily, em cũng không thể tỏ ra ngây thơ khi em cố hành động khi ở dạng bé đâu." (Kurono)

Lily quay mắt đi mà mặt em ấy lại đỏ đỏ. Ah, em cute quá à.

Không, lúc này không nên dán mắt vào Lily. Mình nhất định phải tìm được cách cho chiến thuật này.

"Ngay cả trong trạng thái bị phong ấn, đối phương vẫn là một Tông Đồ. Nên bình thường cô ta cũng mạnh hơn một ma thuật sư hàng đầu và cô ta cũng có thể sử dụng được các loại ma thuật cùng cấp độ với ma thuật sư đó. Và nếu kế hoạch của chúng ta có tiến hành thuận lợi, chúng ta không thể không bị tổn thất nào." (Fiona)

"Đúng thật. Nếu cuộc chiến bị kéo dài, cô ta rất có thể sẽ tìm được cách giải phóng phong ấn. Nếu khả thi, chúng ta cần kết thúc càng nhanh càng tốt......vậy mục tiêu đề ra là trong khoảng thời gian cô ta hoang mang khi biết được không thể rỡ bỏ phong ấn—-" (Kurono)

.

.

.

Và chiến thuật của chúng tôi đã hoạt động đúng theo kế hoạch.

Như dự kiến. Ai đã chiến đấu trong khi vẫn giữ sức. Và lúc này chúng tôi đang tiến hành dò tìm cô ta có một món đồ có công dụng phong ấn hay không.

"Thậm chí cô có nói thế, cô cũng vẫn giữ sức?" (Lily)

Lily chỉ tiếp cận được đầu cô ta nhưng tay em ấy chắc chắn đã chạm được nó, và lúc này em ấy đã chắc chắn về nó.

("Em tìm được nó rồi. Có 2 vật phẩm phong ấn. Đồ kẹp tóc bằng bạc.")

Khi Em ấy hỏi cô ta có muốn giữ sức với chúng tôi không. Ai đã nghĩ đến những món phong ấn trong một khắc.

Đúng như lời Lily nói, con bé đó không hề phòng bị gì.

Với điều này, "Ai đang sử dụng vật phẩm phong ấn", điều kiện tiên quyết đã được hoàn thành.

("—-tốt, cấu trúc của nó tương tự chiếc nhẫn. Em có thể làm nhiễu nó!")

Và với cái này, điều kiện thứ 2 cũng được đáp ứng.

Sau khi đã đi đến bước này, chúng ta chỉ cần di chuyển theo kế hoạch.

Để sử dụng [Hoàng Kim Thánh Dương – Aur Soleil], Fiona không thể tấn công cùng chúng tôi, cô ấy chỉ có thể hỗ trợ bằng các ma thuật cường hóa.

Nghĩ đến đây, ma thuật cường hóa của cô ấy cũng rất khủng bố. Tôi đã cực kỳ ngạc nhiên khi lưỡi đao của tôi có thể đánh trúng một Tông đồ.

Và kết quả tất yếu là, Ai quyết định giải một tầng phong ấn khác để đánh với chúng tôi.

Nhưng đã quá muộn,

"......Are? Mở khóa phong ấn! Khóa mở phong ấn!!"

Như mong đợi, một sơ hở chí mạng tự thân mở ra.

"—-[Quấy Nhiễu Thần Trí]!?!"

Dường như cô ta đã tìm ra lý do cho việc nó bị hỏng, nhưng đã quá muộn.

"Thật ngu ngốc. Cô thật sự nghĩ chúng tôi sẽ để cô thoát khỏi đây?" (Lily)

"Bắt được cô!" (Kurono)

Và, cuối cùng tôi đã khóa được Ai bằng [Tay Mỏ Neo].

"Bây giờ! Làm đi, Fiona!!" (Kurono)

Bây giờ, Tông Đồ thứ 8, cô đã bị chiếu tướng.

Tôi được bảo vệ bởi Du ngôn lãnh vực từ Lily, và từ bầu trời, tôi thấy một quả cầu lửa rất rất lớn và đang tiếp cận.

"Ể, chờ—–" (Ai)

Ai mở to đôi mắt của cô trong sự kinh hoàng và dù cô có vật lộn được để thoát ra, cũng đã quá muộn.

Vì chính cái thói khinh thường của cô đã hại chính cô, cô không thể có đủ sức mạnh để thoát khỏi đám xúc tu đang quấn lấy cô đâu. Cô chỉ có thể bất lực để đám tay chân của tôi kìm hãm, như một cô gái bị kiệt sức. Nếu có trách, cô nên trách bản thân vì đã không mở phong ấn sớm hơn.

Và cũng đáng mừng, vì chỉ còn 5 giây nữa, [Hoàng Kim Thánh Dương  – Aur Soleil] sẽ va chạm và biến mọi thứ thành cát bụi.

Tất nhiên tôi không có ý định chôn thay ở đây. Tôi thực sự rất sợ khi tôi tự hỏi tôi sẽ sống sót được không khi cùng cô ta lãnh cú này.

Trong thời gian này, tôi biết [Tay mỏ neo] sẽ bị mất tác dụng dần dần. Nên tôi kéo nó mỏng ra và cùng lúc rút khỏi Ai với tốc độ tối đa khi quả cầu lửa đang dần chạm xuống mặt đất.

Thời gian còn lại là 3 giêy. Thôi thực sự muốn bước một bước là cách xa được 50 mét từ trung tâm vụ nổ. Vì chắc chắn tôi không thể sống sót nếu chỉ cách 4m từ cô ta.

Tôi chạy và chạy, không quay đầu lại, tôi bòn rút từng thớ cơ để có thể chạy nhanh thêm một chút. Tôi không biết khoảng cách lúc này tôi đã đạt là bao nhiêu nhưng, tôi không thể dừng chân, ngay cả khi đôi chân bị lực ma sát làm tổn hại, tôi cũng sẽ không dừng chân.

"—-!?!"

Và, vầng thái dương thứ hai cuối cùng đã chạm đến mặt đất và phát nổ.

Một vệt sáng kéo dài và làm mù tất cả những ai còn mở mắt, tôi biết điều đó, cho nên tôi nhắm mắt lại ngay lập tức, nhưng chắc chắn, tôi hiện giờ đang cảm thấy đôi mắt này, nó đang bị mù lòa bởi thứ ánh sáng từ mặt trời đó.

Nhưng nó không phải tất cả. Ngay lúc này, toàn bộ cơ thể tôi như đang bị đốt cháy bởi những tia sáng phát ra từ nó, cơ thể tôi đang cực kỳ nóng như bị bỏ vào lò than.

"Nóng—-!!"

Có thể do lực tác động và sóng xung kích, tôi bị đánh bay lên không trung. Tôi cảm thấy bầu trời, mặt đất, và tất cả mọi hướng đang xoay vòng và làm đảo lộn trọng tâm cơ thể tôi.

Đa tạ Dụ ngôn lãnh vực toàn lực từ Lily, nhờ nó, tôi không cảm thấy như bị đánh văng trên nền đất.—-nhưng chuyện đó chỉ kéo dài được một giây.

Tôi đã có thể chặn được đợt tác động và thiệt hại cao nhất nhưng đổi lại, Dụ ngôn lãnh vực đã biến mất.

"GuuaaaaahhhhH!!!"

Sức nóng và sóng xung kích chạy khắp toàn thân tôi nhưng chúng không còn khả năng khiến tôi chết lập tức, chúng đang làm tôi thoi thóp sắp ngỏm. Nhưng đây là cơ hội của tôi, tôi có cách đối phó.

Hồi tưởng lại, khi tôi đề nghị sẽ đối mặt với [Hoàng Kim Thánh Dương – Aur Soleil] ở khoảng cách gần, Fiona đã đưa một vật phẩm ma thuật, có thể gọi là một tạo tác với tên gọi [Người giám hộ Lam Hỏa  – Tấm phù điêu của Thất Đại Bộc Hỏa (Protection of the Blue Flame – NanaBlast Amulet)]

Hiệu ứng của nó là giảm thiệt hại hệ lửa ở mức cao nhất. Fiona đã có thể sử dụng [Aur Solei] ở khoảng cách gần là do được nó bảo vệ.

Tuy nhiên, vì tôi không thể cách được 50 mét từ trung tâm vụ nổ, nên nó chỉ bảo vệ vừa đủ sức nóng đánh vào nó, một lượng vừa đủ để nướng chín một người.

"Aaaaah—–"

[Tấm phù điêu của Thất Đại Bộc Hỏa] nằm trong túi áo ngực tôi đang giải phóng luồng ánh sáng đầy sâu lắng và khả năng phòng thủ của nó cũng xứng đáng với cái tên được đặt.

Nhưng, cũng vẫn quá tệ, quá nguy hiểm, tôi không nghĩ lần này tôi sẽ phải khỏa thân không lâu nữa.

Vì [Trường bào Baphomet] đang bảo vệ tôi đến bây giờ, nó đã bắt lửa.

Vì nó đã tàn tạ sau khi chiến đấu với Cyprus và bây giờ lại thêm [Aur Soleil], một ma thuật với sức mạnh tuyệt đối.

Và bây giờ, sứ mạng bảo vệ tôi cho đến bây giờ đang dần được hoàn thành, tấm trường bào giờ đang bắt đầu mất đi màu sắc từ cổ tay áo và bắt đầu hóa thành bụi cát.

Nếu chiếc áo choàng này cũng không còn, thì ngay cả cơ thể có được cường hóa đã trải qua hàng trăm thí nghiệm, tôi cũng không nghĩ nó sẽ trụ được dưới nhiệt độ này.

Nói chích xác hơn, thời điểm [trường bào Baphomet] bắt đầu hóa tro, cái chết của tôi chắc chắn sẽ bị định đoạt.

Khốn kiếp! Làm ơn, tao xin mày, chỉ vài giây thôi, hãy cố lên mày! Tôi cầu nguyện cho bản thân cũng như cho chính nó, tôi không muốn vật cưng của tôi phải chịu hy sinh vì tôi, nếu muốn, tôi sẵn sàng hứng chịu thay nó trước cơn nhiệt dữ dội này.

Cuối cùng, Trường Bào Quỷ của tôi đã——-

Bình luận (0)Facebook