Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138 - Black Mage vs Summoner (1)

Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:42

Dải băng bạc men theo thanh gương chém thẳng Kurono như thể tách rời màn đêm thành 2 mảnh.

Cảm giác bị thiêu đốt như thể hình dáng của một ký tự xuất ra sau khi xuất chiêu, mặc dù vết thương nông, nhưng chắc chắn đã chém trúng cậu. (TN: chém ngang như (一)), (N: hissatsu Chiheisen)

"――"

Nếu đòn tấn công đó là một võ kỹ, cậu đã chết.

Lưỡi đao Mithril dễ dàng tách đôi áo choàng ma thuật [Trường bào Baphomet (Baphomet’s Embrace) ] với tác dụng làm tăng khả năng phòng ngự cho người mặc.

Và nếu nó là một thanh kiếm đang vung toàn lực, nếu cậu bị đánh bởi nó, nó sẽ trở thành một vết thương chí mạng. Nên rất may Kurono đã né được nó ngay đường tơ kẻ tóc và vẫn liên tiếp né được các vết chém khác của Cyprus.

"Ora! Chuyện gì thế Số 49. Mày không phải muốn—"

4 cánh tay tấn công Kurono khi cậu vẫn còn chưa bị phá tư thế sau nhát chém vào ngực.

"—Giết tao sao??"

Nó không phải cánh tay, là 4 con [Hủ Thực (Crime Eater) ]

Mỗi đầu rắn đều được phủ lớp vẩy trắng có khả năng hấp thụ ma thuật đen đánh về hướng Kurono với tốc độ cao. Lực tác động từ cú đánh bằng đầu đó bỏ xa những cú đấm toàn lực của một võ sĩ quyền anh hạng nặng.

"Ku!"

Cậu có thể đẩy lùi 2 trong số chúng với [Hận thù đao HaraRetsu], nhưng 2 đòn tấn công bằng đầu còn lại cậu không thể chặn được.

Mặc dù cơ thể của Kurono nặng cân hơn một người trưởng thành bình thường, cơ thể được cường hóa cùng chiều cao cũng đóng vài trò không ít, song, cú húc bằng đầu đó đã húc bay cơ thể cậu.

".......ugh đau."

Để không để lộ thêm sơ hở, cậu lập tức đứng dậy cùng thế phòng thủ.

"Hehe, mày vẫn còn tràn trề năng lượng nhể, vậy sao không nâng một cấp độ cao hơn nhỉ."

"Ha, vậy ngươi còn đang kiềm chế, hử"

2 con [Hủ Thực (Crime Eater) ] rút về kèm theo lượng năng lượng đen có trong [Hận thù đao HaraRetsu] đang bị thất thoát.

Kurono lại đổ năng lượng đen vào trong thanh loan đao để làm nó trở về trạng thái cũ.

"Mày có thể làm gì đó đở chán hơn không? Từ khi tao đến Pandora này, tao chán lắm rồi đó, á à không tốt, thứ lỗi nha, mày có thể mua vui cho tao một chút được không?"

Những từ ngữ Cyprus nói để ám chỉ Kurono đang như một con rối trong tay anh..

Nếu những con rắn [Hủ Thực (Crime Eater)] không tấn công bằng đầu, nó sẽ dùng nanh khóa cử động cậu, và về sau, nếu Kurono sử dụng tự động đánh chặn, nó cũng sẽ chịu chung số phận do bị hút năng lượng đen.

Và kết cục bi đát sẽ đến với cậu nếu Cyprus tung một cú chém nếu cậu không thể thoát được những còn rắn đó, cho nên Kurono không đời nào đâm đầu vào một kết thúc rõ ràng như thế.

Ngược lại, Cyprus biết rõ khả năng của mình và của tên đầy tớ súc vật, hơn thế nữa.

("Chúng tao, 'kẻ đã tạo ra' cơ thể mày, hiểu cơ thể mày hơn mày.")

Cyprus biết năng lực kẻ địch của cậu rõ như lòng bàn tay.

("Số 49 trốn thoát trước khi giai đoạn một của dự án Thánh Chiến Binh kết thúc, và một thằng cặn bã như thế không thể sử dụng bất cứ loại ma thuật nào khác ngoài ma thuật đen, thật tức cười khi nó không học được ma thuật mà sử dụng được ma thuật.")

Thực tế rằng, Cyprus đã biết [Kẻ ngoại lai] áp đặt cho các đối tượng thí nghiệm chính là cư dân thế giới khác.

Và một thực tế về thế giới sản xuất những kẻ ngoại lai không biết chút nào về ma thuật đã được chứng minh.

Do đó, dựa theo lý thuyết, một kẻ ngoại lai là một kẻ có khả năng ma thuật đạt ngưỡng zero trong việc học ma thuật, và 'sức mạnh' thì nhận định phải được tiêm vào cơ thể để phá ngưỡng zero đó.

("Xét cho cùng, [Chuyển dịch từ ngữ (Trans Word)] luôn luôn kích hoạt với tác dụng chuyển đổi ngôn ngữ. Nó không cách nào học ngôn ngữ thật sự khì.") [ET: Trans Word = Translation of Word. Tôi cần nó trong tâm trí để có thể dịch mọi ngôn ngữ]

Những bất lợi trí mạng trong việc không thể sử dụng các loại ma thuật khác nhau như ma thuật khuôn khổ v.v.

Ma thuật sẽ không được kích hoạt trừ khi người đó biết được ý nghĩa của ma thuật và những từ ngữ chứa trong đó. Vì thế nếu một người có bắt chước được cách phát âm của những ký tự đó, ma thuật cũng không thể kích hoạt được.

Ngay từ đầu, nó đã không thể áp dụng cho một Kurono, người đã bỏ thời gian cho việc bắt chước ngữ điệu hay chữ cái trong những câu niệm, vì ngôn ngữ truyền vào tai cậu là ngôn ngữ đã bị chuyển sang tiếng nhật. [note6653] [note6654]

"—-Ma Đạn Kỹ."

Kurono bắn Ma Đạn Kỹ dồn dập vào Cyprus đã nhìn thấy trong cả thí nghiệm lẫn thực chiến.

"Tao đã bảo nó vô ích, thằng hãm tài!"

Ma Đạn Kỹ dù có hiệu quả tương đương với viên đạn thực sự, nhưng với Cyprus đang điều khiển [Hủ Thực] nên mối đe dọa đến từ nó giống như một đứa trẻ ném một viên sỏi vào anh.

Cyprus tấn công trực tiếp mà không cần thủ thế. Một hành động được xem là của một tên du côn tại thế giới của cậu. Nhưng, đó chính là sự kiêu ngạo của anh.

Và một điều xảy ra tương tự lần trước, những viên đạn tan biến trong không khí trước khi kịp chạn đến kẻ thù như thể một giọt nước đang bốc hơi trên một tảng đá nóng.

Tuy nhiên, Kurono chắc chắn đã thấy những viên đạn đó đã tiến gần Cyprus hơn trước vì cậu đã dồn sức mạnh ma thuật nhiều hơn.

"[Trảm Quang (Lux Slash)]"

"Kuronagi (Đêm tĩnh lặng)!"

Quỷ đạo hai đường chém trắng và đen giao nhau.

Phần dư thừa của hai loại sức mạnh tản ra rải rác do lưỡi đạo bị đánh bật.

Kurono bật lại một bước do tính tương thích của hai loại thuộc tính.

Không thể chậm trễ hơn, 4 con rắn to tướng tấn công Kurono với cái đầu như cú đấm thẳng.

"Ku, lá chắn."

Cậu triển khai ma thuật phòng ngự, nhưng không may cho cậu, đây là bước đi xấu. Chính phản xạ có điều kiện đã làm hại chính cậu.

Kết quả là,

*Shaaaa–!*

4 quả đầu xuyên thủng tấm chắn như thể nó không có, và 4 cú đấm như trời giáng đó đáp thẳng vào một Kurono không phòng vệ.

Cậu bị một lực chấn động truyền khắp cơ thể đến nổi ý thức của cậu xém nữa đã không còn. Kế đó trong tầm nhìn, Kurono thấy con rắn chạm vào những chổ trên tấm chắn được triển khai bởi cậu, đang hút lấy phần ma thuật đen còn tồn đọng.

"Gaha, Geho......."

Trong lúc Kurono bị thổi bay, cậu thiết lập lại thế phòng thủ nhưng không thể đứng vững được.

Và Cyprus, người không có ý định kết thúc trận chiến một chiều này, đang chờ Kurono đứng trở lại.

("Số 49 ơi, mày đừng mất niềm tin nha. Mày là một kẻ bạo dâm vĩ đại mà, mày đã hoàn thành các thí nghiệm cơ thể người khi còn tỉnh táo. Chỉ nhiêu đây thì mày sao phê được.)

Kurono đứng lên trong khi nắm chặt thanh loan đao bên tay trái và giơ lên trước mặt.

Trong con mặt cậu, một đôi mắt đen lạ thường, tinh thần chiến đấu vẫn không hề vai mờ ngay cả sau khi biết về sự khác biệt tuyệt đối ấy.

("Đúng đúng, chính thế, chính con mắt xấc láo đó.

Ngay bây giờ, ta thật biết ơn chúa với lòng thành tâm này. Mãi đến lúc này ta mới có cơ hội đùa giỡn cái chứng điên loạn và tuyệt vọng của mày, con mắt không khuất phục của mày!!")

Cyprus không biết hiện giờ anh đã và đang cười, nhưng dù có biết, anh cũng không có lý do nào để khiến anh ngừng cười.

(" 'Một thứ thực sự' sẽ đến sau, bây giờ đập nát mày và lôi mày về khai thác, mà ta cũng thấy thú vị,

Cho đến khi mày hiểu mày không thể thoát khỏi số phận của mày, mày sẽ không thể hạ được tao, không bao giờ!")

Nhìn thấy Kurono cầm thanh gươm bằng cả hai tay, Cyprus cũng cầm theo sau xài giây.

("Không có mô tả về võ kỹ trong giai đoạn đầu thí nghiệm. [Kuronagi] Số 49 đang sử dụng cây đao đó.

Nó có thể giết mấy thứ cặn bã đó và đây là nhờ khả năng vũ khí, nhưng, hừm, cái chiêu thức đó không tác dụng nhiều với ta, một anh tài ta đây đã học biết bao võ kỹ và thêm thanh kiếm Mithril này.")

Trong khi tính bạo dâm hạ nhiệt từ mặt đáy con tim, Cyprus quan sát thứ vũ khi Kurono có được sau khi trốn thoát.

("Nó cũng rất may mắn khi có được cây baton sử dụng ma thuật đen, nhưng một thứ như thế không thể cho ra nhiều sức mạnh.

Nó chắc đã hiểu vũ khí mạnh nhất lúc này chỉ có cây đao đó.

Rõ ràng nó cũng không còn vũ khí bí mật, rốt cuộc chúng ta đã xem qua cái ma thuật thứ nguyên của nó.

Đúng hơn, nó thậm chí còn không có một thanh kiếm với chức năng [Tự động giết]. Hừm, khoe khoang với một đám thập tự chết dẫm. Làm tốt lắm Số 49.")

Nếu Kurono có một vũ khí tạo tác hoặc một món đồ tương tự, thì cuộc công kích từ cậu sẽ có khả năng thành công cao hơn.

Tuy nhiên, không đời nào cậu có bất kỳ thứ như vậy, và điều đó đã được khẳng định 100% bởi vẻ tự tin của Cyprus khi anh ta sử dụng [Khám Xét Thứ Nguyên (Dimension Search)] lên Ảnh môn của Kurono.

("Chỉ còn một thứ khác còn ở nó, sức mạnh nó sở hữu.

Maa, ma thuật đen, sức mạnh thể chất của nó, mấy thứ sức mạnh và lượng ma thuật đã cấy vào nó sau khi trốn thoát cũng nằm trong dự tính của chúng ta, mày không thể thắng được đâu, con ơi.")

Cyprus đã luôn theo đuổi các thí nghiệm trên con người từ lúc Kurono bị kéo vào thế giới này, và đó đã trở thành đề tài bàn tán suốt cả thời gian lúc đó.

Vì thế, họ, những nhà nghiên cứu, đã sở hữu tất cả dữ về trạng thái của Kurono như cậu đã phát triển như thế nào, tỷ lệ sinh trưởng và nhiều thứ khác mà thậm chí chính bản thân Kurono còn không biết.

Nếu người ta nhìn vào các điều trên, chắc chắn rằng cậu không thể có một cách thức nào để làm gia tăng lượng ma lực có trong cậu.

Nếu lượng ma lực và tỷ lệ sinh trưởng được một ma thuật sư xem, Số 49 có tiềm năng cao nhất, nhưng dù có cao cách mấy, nó cũng sẽ hoàn toàn hết sạch chỉ với 2 con [Hủ Thực (Crime Eater)].

Và xét đến thực tế, cậu không học được ma thuật nào khác, đây chính là điều kiện để phán cậu không thể phát triển hơn và cũng chính là điều cậu đã biết trước đó.

Ngoài ra, thật khó nghĩ được một điều Kurono có thể tự tăng cao khả năng vật lý cũng như tự học võ kỹ.

Nên điều trọng yếu trong tình hình bây giờ là Lily và Fiona, đó chính là khoảng thời gian khó khăn cho các đối tượng thí nghiệm.

Mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh, không một ngoại lệ phát sinh trong cái kế hoạch này.

"Mày đúng là một tên đần không có khả năng tưởng tượng, mày cũng như cái Số 49 của mày. Mày nghĩ mày có thể giết được tao hử?"

Kurono đã bị thương khắp người.

Do cái khả năng hút ma thuật đen, và dù cậu có muốn đóng miệng vết thương bằng ma thuật đen, thì cũng bị xóa tan và máu vẫn chảy ra.

Tuy nhiên,

"Đúng, dĩ nhiên, ta để một tên cặn bã dưới đáy xã hội—-"

Kurono mỉm cười.

Cyprus bị ánh nhìn từ một kẻ đang gần kề cái chết vây lấy.

"—vẫn sống sót trong thế giới này!"

Bình luận (0)Facebook