Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126 - Tường bảo vệ

Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:03

T/N: Arrow trong tiến latinh là Sagita, tương tự với Ignis, Lux, Terra.

*

Phía trước tường bảo vệ Alsace được quấn đầy dây gai, khẩu súng máy đang phát ra một âm thanh lớn khi đang quét ngang quét dọc những người lính cố gắng vượt qua.

Cảnh tượng áp đảo này cũng tương tự ngày đầu tiên, là cái họ muốn nói nhưng,

"Ah, tệ quá, nó không thể giữ lâu hơn thế nữa!" (Mossan)

Tình hình diễn biến đang dần biến đổi, và chắc chắn đang trở nên tồi tệ.

"Đừng kêu ca nữa Mossan! Ah, kẻ địch đang đến từ đó!!"

Lập tức quay nòng súng, anh xả đạn trước mặt quân thập tự đang dùng xác đồng đội họ làm bàn đạp mà tiến quân.

Kurono đã đi cùng đội xung phong để đầy lùi các hiệp sĩ hạng nặng nên anh không thể có mặt ở đây sử dụng tập kích.

Với chỉ một súng máy, một lổ hổng được tạo ra nên quân lính chớp thời cơ này để tiến gần hơn.

"Khổ khổ quá mà! Quân địch hôm này đã đông còn thêm nhiều ma thuật sư nữa, bọn lính được buff khiên thật quá khổ mà!!" (Mossan)

Trong khi những tia chớp đen không ngừng được tạo ra, những viên hắc đạn được bắn như cơn bão nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian để nghiền nát quân lính được các ma thuật sư hỗ trợ.

Và trong lúc đó, quân địch sẽ tiếp cận gần hơn.

"Uoh!? Gần quá—–"

Một [Ignis Sagita] bay về Mozrun từ đám ma thuật sư đang hỗ trợ bộ binh.

Một mũi tên lửa trực tiếp đánh vào chú ta.

**

Hanna từ [Thress Hunting Princesses] lập tức triển khai lá chắn và chặn mũi tên lửa đó.

"Cám ơn cô gái nhỏ!" (Mossan)

"Đừng có gọi tôi là cô gái nhỏ!" (Hanna)

"Gahahahaha. Trước mắt anh, mỗi phụ nữ đây chỉ là cô gái nhỏ thôi!"

Trong khi cười lắc rắc, Mozrun tiếp tục xả đạn từ súng máy.

Những binh lính tiến lên chưa có dấu hiệu dừng lại.

("Nhưng, nghiêm túc đó, thật tệ nếu cứ tiếp tục như này.....") (Mossan)

Khi Mozrun nhìn lướt qua một hướng khác, ông thấy rất nhiều ma thuật sư và quân lính đang giương cung từ mọi hướng.

Đôi khi, một cây cọc như mũi tên được bắn từ ballista sẽ phá hủy một phần lực lượng địch nhưng khi so với số lượng mà ông chú đang thấy, số bị giết không đó đáng để nhắc tới.

Rõ ràng là họ thiếu hỏa lực để đẩy lùi quân địch.

Và một điều nữa, các ma thuật sư địch đang bắn phá guild, họ (thám hiểm gia) không hy vọng có được sự hỗ trợ cũng như bọc hậu từ guild.

Dù nhờ thế, đa phần các ma thuật sư địch sẽ không công kích những người đang ở trước tường bảo vệ.

Thậm chí cả đội hình hiệp sĩ hạng nặng cũng đang bị kiềm giữ bởi các thám hiểm gia bậc cao được dẫn đầu bởi Kurono.

Tuy nhiên, nó vẫn không thay đổi việc quân đích đang tiến đánh tường phòng thủ này.

Chỉ với một lần tiến công, quân bộ binh sẽ tiếp tục tiến công, và trước đó, các ma thuật sư đã vượt sông, họ sẽ giúp binh lính với lá chắn và gia cường ma thuật bằng bất cứ cách nào.

Và thậm chí bây giờ súng máy vẫn đan xả đạn, họ bất lực để kẻ địch tiếp cận và đó không phải tình trạng có thể xem nhẹ. Có khả năng, Mozrun không phải người duy nhất nghĩ điều đó.

Những người ở tường bảo vệ đều nghĩ như nhau. Khi súng máy không còn khả năng hoạt động, họ sẽ không thể kéo dài được 10 phút ngắn ngủn.

("Nếu boss có thể hạ được đội đội hiệp sĩ đó và quay về, chúng ta còn có khả năng. Nhưng, nhóc ấy không thể làm được, chúng ta không còn cách nào khác ngoài rút lui......")

Ông vẫn còn khá nhiều nòng súng để thay thế nhưng nó cũng sẽ không kéo dài được lâu trước khi ông sử dụng hết.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, Mozrun trấn áp sự lo lắng của ông, ông giữ vững tâm trí và tiếp tục xả đạn và ban cái chết hàng loạt cho quân địch.

.

.

.

Người chỉ huy đội hình hỗ trợ lính bộ binh tiến công đang bình tĩnh quan sát mặt trận.

"Số người chết bên ta thật đáng ngại, nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ vượt qua được."

"Có lẻ vậy."

Trong khi quan sát đội ma thuật sư số 5 đang tiếp tục công kích vào chiếc hộp đen, với con mắt đang thương hại, và khuôn mặt hắn thì đang rất thảnh thơi vì công việc nhẹ nhàng vì chỉ ở một chổ an toàn để hỗ trợ binh lính tiến lên.

"Đội hiệp sĩ có vẻ gặp nhiều rắc rối hơn ta tưởng nhưng—-"

Đội hiệp sĩ hạng nặng số 3 đã vượt sông trước tiên đang bị mắc kẹt trong trận chiến sống chết với đội quỷ.

Vì họ đang chến đấu lộn xộn với nhau, các ma thuật sư có thể vô tình đánh trúng phe ta nên họ đành giao phó việc hạ bọn quỷ cho các hiệp sĩ trọng giáp.

"—-Sau khi đội hiệp sĩ hạng nặng số 4 vượt sông, kết quả sẽ được quyết định."

"Trước đó, có một xác xuất đợt tấn công của bọn quỷ có thể dừng lại."

"Ah, đúng, có một báo cáo như vậy."

Phía trước hắn là một khung cảnh một con ác quỷ xương bọc da đang tước đoạt tính mạng hàng dãy người lính bằng một đợt tấn công hung hãn bằng cách giải phóng rất nhiều vệt sáng màu đen.

Nhưng nó đã đủ để chứng minh cho trận chiến đó rằng nó cần một khoảng thời gian để tạo ra một lần tương tự.

Và khi mà cái ma thuật đen đang bắn tới tập như này, nó có thể đẩy lùi lượng lớn quân lính, đã dừng lại, thậm chí một người lính không được giáo dục cũng biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

"fufu, chỉ còn vấn đề thời gian trước khi lũ làng quỷ bọn bay thua trận."

Bình luận (0)Facebook