Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 199: Quân đoàn robot

Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

Trước tiên tôi sẽ kiểm tra thử những skill nào tôi có thể sử dụng được.

Mặc dù tôi nói mình không dùng được skill nào, nhưng thực tế không phải cái nào cũng không dùng được.

Những skill kích hoạt bên trong cơ thể vẫn có tác dụng.

Skill “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” vẫn sử dụng được bình thường.

Nếu không tôi đã không thoải mái ngồi suy nghĩ được như thế này.

“Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” vẫn dùng được.

Nhưng “Tiên Tri” thì không.

Xem ra “Né Tránh”, “Chính Xác” và “Chỉnh Sửa Tỉ Lệ Nâng Cao” vẫn dùng được nhỉ?

Tác dụng những skill này là tự động ảnh hưởng cơ thể chỉnh sửa những hành động của tôi nhờ sự hỗ trợ của hệ thống, khiến tôi hành động chính xác nhất trong mọi trường hợp, nói cách khác là những skill này cho phép một người dù là dân nghiệp dư cũng có thể né tránh và đánh chính xác như một chiến binh lão làng.

Vì đây là skill nâng kĩ năng cơ thể của tôi nên nó không bị chặn được.

Cũng như thế, “Ném” cũng không bị chặn.

Mặc dù một phần của combo vàng bị vô hiệu, nhưng mà tôi vẫn đủ sức né tránh khá tốt.

Toàn bộ skill Ma Pháp bị vô hiệu.

Những skill ảnh hưởng vật từ xa như “Điều Khiển Tùy Thích” và “Bắn” bị vô hiệu.

Tôi hơi buồn là “Hoạt Động Không Gian” cũng bị vô hiệu.

Skill Ma Nhãn bị vô hiệu.

Những skill dạng tạo đồ vật như “Tổng Hợp Độc” và “Tổng Hợp Thuốc” cũng bị vô hiệu.

Vì dây tơ của tôi cũng được tạo từ Ma Pháp nên nó cũng bị vô hiệu.

Vì các skill dạng Tăng Cường khả năng tấn công thuộc tính hoạt động bằng cách được hệ thống kiểm tra mức độ Kháng thuộc tính rồi mới cộng sát thương thêm vào nên tôi nghĩ chúng cũng bị vô hiệu.

Cái này hơi phức tạp một chút nên tôi không có gì chắc chắn cả.

Những skill tăng chỉ số như “Thần Pháp Tấn Công” và “Ý Chí Chiến Thần” có tác dụng một phần.

Chúng ảnh hưởng toàn bộ trừ lớp da ngoài cùng.

“Sức Mạnh Thánh Long” vẫn dùng được trừ khả năng vô hiệu hóa Ma Pháp.

“Lá Chắn Rồng” vô dụng.

Tôi đã mong là mình có thẻ dựa vào khả năng vô hiệu hóa Ma Pháp của “Lá Chắn Rồng” và “Sức Mạnh Thánh Long” để thử chống lại bị chặn Ma Pháp, nhưng tôi bị thất vọng rồi.

Rõ ràng tính năng chặn Ma Pháp ở đây cao cấp hơn nhiều, nên tôi dễ dàng bị đánh bại.

Chỉ có những skill tăng khả năng hoạt động của cơ thể là còn dùng được.

Nghĩa là tôi buộc phải đến gần và dùng đòn tấn công vật lí.

Nếu “Hồi HP Siêu Tốc” có tác dụng thì tốt quá, nhưng tôi không mong đợi quá nhiều được.

So với tôi, đội quân robot thì được trang bị vũ khí đầy đủ, hay nói đúng hơn bọn chúng chính là vũ khí.

Hơn nữa vì chúng không bị chặn Ma Pháp ảnh hưởng nên tôi đang cực kì bất lợi.

Vốn thì bọn này hoạt động bằng loại công nghệ đã khiến thế giới trước khi có hệ thống bị phá hủy mà.

Dĩ nhiên nếu không bị chặn Ma Pháp thì tôi sẽ không thua bọn này, nhưng mà mỗi con robot ít nhất mạnh cỡ một con Rồng.

Và có tận 100 con.

Tôi nên làm gì?

Tôi không rút lui được.

Nhưng, tôi thắng nổi bọn chúng sao?

Hay tôi nên cố rút lui rồi báo cho Gyurigyuri?

Không.

Vì trường hợp tệ nhất tôi vẫn có thể dùng trứng để hồi sinh nên chắc tôi nên hổ báo hết mức có thể.

Nếu hồi sinh trứng của tôi thoát được khỏi cả Ma Vương đó thì chắc chặn Ma Pháp không thể cản nó lại được.

May mà tôi làm quá trời nhiều căn cứ rồi.

Dù bây giờ tôi xài bớt một cái cũng không sao.

Mặc dù chỉ số của tôi bị giảm ngay sau khi hồi sinh, nhưng nếu bị Ma Vương tấn công trước khi kịp hồi phục hoàn toàn thì tôi chỉ cần hồi sinh lại lần nữa vào trứng khác.

Nếu mình tôi có thể diệt hết bọn này, có lẽ tôi sẽ đạt được thứ đó, nẫng tay trên Gyurigyuri.

Chắc chắn cấu trúc này tồn tại bao lâu nay mà vẫn còn hoạt động phải có thứ đó.

Tôi muốn thứ đó bằng mọi giá.

Nếu tôi đạt được thứ đó bây giờ tôi có thể đẩy nhanh kế hoạch của mình ngay bây giờ.

Dù có phải hồi sinh cũng đáng.

Bởi vì nếu tôi thất bại thì Gyurigyuri sẽ dọn dẹp phần còn lại dùm tôi mà.

Nên, sau khi suy nghĩ thật lâu như thế, tôi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.

Bọn robot bắt đầu đứng dậy chuẩn bị vũ khí.

Mặc dù tôi đã suy nghĩ lâu như thế nhưng đối phương bây giờ chỉ mới chuẩn bị vũ khí.

Nhờ có “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ”.

Vì tôi không dùng Ma Pháp được nên tôi chỉ có thể đánh cận chiến.

Giữ khoảng cách với một đối thủ có súng là ngu ngốc.

Tôi chạy thật nhanh đến gần con robot gần tôi nhất.

Tốc độ của tôi không giảm mấy nhỉ?

Nhưng mà chân tôi vì lí do nào đó lại hơi đau.

Tôi cố chịu đựng và lợi dụng quán tính đập mạnh vào con robot.

Con robot bay đi.

Cứng vậy!?

Đau vậy!?

Uwa.

Lớp da trên nấm đấm tôi dùng đã bị tróc ra.

Nghĩ kĩ lại thì, lớp da mỏng ngoài cùng không có Ma Pháp phòng thủ.

Nghĩa là thậm chí lực phản chấn từ đòn tấn công của tôi cũng gây sát thương cho tôi à?

Chắc đó là lí do tôi thấy hơi đau chân.

Nếu tôi không có “Miễn Nhiễm Cảm Giác Đau Đớn” thì chỉ vậy là đủ để tôi bị giật ngược rồi.

Nhưng vì tôi có, nên tôi có thể mặc kệ cơn đau mà chiến đấu tiếp.

Nó không hồi phục.

Mặc dù có vẻ như nó đã hồi phục một chút, nhưng thực tế thì vết thương không thay đổi.

Đây chỉ là một vết trầy nhỏ, nhưng sẽ tốn gần một tiếng đồng hồ mới hồi phục hoàn toàn được.

Cứ coi như không có hồi phục đi

Tôi đuổi theo con Robot bị đánh văng đi trong lúc suy nghĩ như thế.

Nói cho chính xác, lẽ ra tôi đuổi theo.

Những con Robot còn lại bóp cò súng cản đường tôi lại.

Mặc dù tôi không có “Tiên Tri” nên tôi né chậm hơn bình thường một tí, nhưng tôi kịp thoát khỏi loại đạn đó.

Những viên đạn bay với tốc độ kinh khủng đủ để suýt là tôi không nhận thức được chúng.

Thật luôn?

Dù có “Tăng Cường Năm Giác Quan” cộng với “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” tôi cũng suýt không thấy rồi.

Nếu tôi bị nhắm chính xác thì tôi sẽ không né được những viên đạn này.

Nếu cứ thế này chắc chắn tôi sẽ biến thành tổ ong.

Tệ hơn nữ là mấy khẩu súng bọn Robot được trang bị là loại súng liên thanh.

Bắn với tốc độ đó mà còn bắn liên tục được, đúng là ác mộng mà.

Tôi ngay lập tức đến gần con Robot bị ngã xuống.

Lúc tôi vừa kịp trốn sau lưng con Robot cũng là lúc loạn đạn thứ hai bay tới nơi.

Vô số đạn bắn dính cơ thể con Robot tôi dùng làm lá chắn.

Những phần không kịp né sau con Robot bị viên đạn bắn bay đi.

Không phải xuyên qua, mà là bay đi.

Thể loại sức mạnh gì thế!?

Hơn nữa, lớp giáp của con Robot đang đứng đỡ đòn bị sao rồi!?

Ừ, như tôi đoán, lớp giáp của con Robot bị hỏng dần.

Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn và bay xuyên qua dính tôi.

Tôi chụp cây súng từ trên tay con Robot.

Lúc tôi làm vậy thì tay tôi bị một viên đạn bắn dính và lõm mất một phần, nhưng giờ tôi không quan tâm.

Tôi đổi súng từ tay phải chỉ còn dính một nửa sang tay trái.

Tôi nhét nòng súng vào lỗ hổng trên con Robot rồi bóp cò.

Cây súng này giật kinh khủng.

May mà tôi đổi tay rồi.

Cứ dùng tay phải mà bắn thì đang từ dính một nửa sẽ thành không còn dính nữa.

Tôi chống trả lại loạt đạn của bọn Robot.

Nhưng mà bên này chỉ có mình tôi còn bên kia có khoảng 100 lận.

Thực ra vì nơi đây không đủ rộng nên chỉ khoảng 10 con tấn công tôi một lúc nhưng tính ra số lượng vẫn là gấp 10.

Hơn nữa tính luôn tổng số đạn còn lại thì rõ ràng tôi sắp thua rồi.

Tôi tiến lên tiếp tục dùng con Robot làm khiên và bóp cò súng.

Mỗi khi có đạn bắn dính người con Robot thì tôi suýt té vì lực bắn, nhưng tôi cố chịu đau mà tiến lên.

Và rồi tôi nhảy cùng với con Robot tôi dùng làm lá chắn vào một đám Robot đang đứng gần nhau.

Tôi ném cái xác Robot bị biến dạng kinh khủng đi và dùng con Robot kế tiếp trước mặt tôi làm lá chắn.

Đã thế này tôi sẽ chết một cách anh dũng với ý định là sẽ hồi sinh.

Bình luận (0)Facebook