Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc chiến ở Làng Elf ⑨

Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

【Katia】

Yuri bắn ra một luồng Ma Pháp Sấm.

Nhưng nó cũng không chạm được đến tôi.

Danh hiệu Thợ Săn Rồng mà tôi có được sau khi tham gia giết con Rồng Đất trong Đại Mê Cung Elro.

Skill “Sức Mạnh Rồng” mà danh hiệu cho có tác dụng tăng chỉ số và tạo lá chắn cản trở Ma Pháp khi được sử dụng.

Mặc dù tác dụng của skill vẫn thua so với một con Rồng thật sự, nhưng nó cũng đủ để cản những Ma Pháp cấp thấp.

Và hiện tại, Yuri chủ yếu chỉ sử dụng Ma Pháp cấp thấp có tốc độ kích hoạt nhanh để chiến đấu với tôi.

Vì cô ấy đủ sức trở thành Thánh Nữ nên chắc chắn chỉ số cô ấy không hề thấp, nhưng mà chỉ số của tôi cũng khá cao trong số những người luân hồi.

Nhờ có “Sức Mạnh Rồng” nên tôi đang chiếm ưu thế.

Yuri không hề lựa chọn sai.

Tôi phát triển theo hướng Ma Pháp nhưng vẫn có thể tham gia cận chiến được, nhưng mà Yuri lại phát triển hoàn toàn theo hướng Ma Pháp.

Nếu cô ấy để tôi áp sát thì tôi sẽ là người thắng.

Nên cô ấy hoàn toàn bỏ qua những Ma Pháp cần thời gian dài để kích hoạt và chỉ tập trung vào sử dụng Ma Pháp bắn liên tục để cản bước tôi lại.

Nhưng mà việc đó chỉ kéo dài cuộc chiến chứ không thể hoàn toàn vô hiệu lợi thế tuyệt đối của tôi được.

Tôi dùng “Sức Mạnh Rồng” vô hiệu gần như hoàn toàn các Ma Pháp Sấm và tiếp cận Yuri.

Ma Pháp Sấm bình thường cực kì khó né tránh hay phòng thủ lại trở nên vô dụng nhờ “Sức Mạnh Rồng”.

Mặc dù lúc gặp con Rồng Đất trong Đại Mê Cung tôi không thấy mừng, nhưng mà giờ thì tôi mừng vì nhờ trận chiến đó mà tôi có được skill như thế này.

Khi Yuri chuẩn bị bắn Ma Pháp lần nữa thì tôi bắn trả.

Dĩ nhiên trong rừng tôi không dám sử dụng sở trường Ma Pháp Lửa của tôi.

Nếu bị cháy rừng thì không tốt chút nào.

Tôi sử dụng “Ma Pháp Ánh Sáng” để bắn Yuri.

Tia sang bắn xuyên bả vai Yuri.

Mặc dù nó chỉ là một Ma Pháp cấp thấp giống như cái Yuri đang sử dụng, nhưng mà vì Yuri không có “Sức Mạnh Rồng” nên cô ấy không đỡ được nó như tôi.

Khuôn mặt Yuri nhăn nhó vì đau.

Hơn nữa còn có một chút ngạc nhiên.

Cô ấy tưởng cứ ngăn không cho tôi tiếp cận là đủ à?

Tôi chỉ là có thể đấu cận chiến thôi chứ vốn tôi phát triển theo hướng Ma Pháp đó biết không?

Từ nhỏ tôi đã rèn luyện để cố bắt kịp với Shun chứ đùa à.

Yuri cũng biết điều đó.

Nhưng mà Yuri chỉ biết về tôi lúc tôi đang ở học viện mà thôi.

Từ lúc rời khỏi đó đến giờ không qua bao lâu, nhưng tôi đã chiến đấu và tôi đã mạnh lên rất nhiều rồi.

Mặc dù “Sức Mạnh Rồng” cũng là một yếu tố quyết định, nhưng việc tôi quen chiến đấu hơn mới là lí do chính tôi mạnh hơn.

Trong Đại Mê Cung Elro cho cảm giác cái chết luôn cận kề không khóa rèn luyện nào có thể cho được.

Và kinh nghiệm vượt qua cảm giác đó chính là yếu tố quyết định thắng bại giữa tôi và Yuri lúc này.

「Tại sao!?」

Yuri vừa hét lớn vừa bắn Ma Pháp Sấm lần nữa.

Tôi vô hiệu nó bằng “Sức Mạnh Rồng” rồi ngay lập tức hồi phục toàn bộ sát thương.

「Cô đã phản bội Yuugo-sama rồi, bây giờ cô lại cản đường tôi nữa, tại sao!?」

「Tôi không có phản bội hắn ta. Tôi chỉ trở về như cũ thôi」

「Đừng có mà ngụy biện!」

Tôi đã từng bị Yuugo tẩy não.

Tôi biết rõ nó mạnh mẽ cỡ nào.

Không phải chỉ nói vài lời là thoát khỏi nó được.

Nên, tôi quyết định dùng sức đập cho cô ấy tỉnh ra.

Một tia sáng khác lại đâm xuyên cơ thể Yuri.

Những tia sáng bay với tốc độ ánh sáng cực kì khó né tránh, giống như Ma Pháp Sấm.

Tôi bắn dính chân Yuri.

Sau khi bị bắn dính thì Yuri ngã xuống.

Vì Yuri có thể dùng Ma Pháp Chữa Trị nên nhiêu đó sát thương không là gì, nhưng mà khoảnh khắc cô ấy bị ngã thì không thể nào hồi phục được.

Trong khoảnh khắc đó tôi ngay lập tức áp sát Yuri và dùng thanh kiếm ưa thích nhất của tôi đâm xuyên người cô ấy.

Mặc dù nhìn sơ thì có vẻ đó là vết thương trí mạng, nhưng nhờ skill「Nương Tay」nên tôi có thể giảm mức sát thương chỉ vừa đủ để cô ấy ngất xỉu mà thôi.

Sau khi sơ cứu vừa đủ để Yuri không chết hẳn thì tôi trói cô ấy lại.

Nếu để Yuri chạy thoát và tôi phải đuổi theo thì sẽ tách quá xa với Shun và những người khác.

Hãy quay lại ngay nào.

Và, khi tôi quay lại tôi đã thấy Yuugo đang nằm dưới đất, và Shun đang chĩa kiếm thẳng vào mặt hắn ta.

Ài, đúng như tôi dự đoán.

Một tên giả mạo không thể nào đánh bại Shun nổi.

Trong khi Yuugo thì từ đầu đến chân toàn là vết thương thì Shun còn không bị rách áo nữa.

Đúng là một tên ăn gian mà.

Nghĩ kĩ lại, hình như lúc chúng tôi chiến đấu với con Rồng Đất trong Đại Mê Cung Elro thì Shun cũng không bị thương chút nào.

「Kết thúc à?」

「Ừm」

Ài, hiện tại tới cả xưng hô như con trai cũng khó nữa.

「Chưa, chưa đâu, mọi chuyện chưa thể kết thúc được!」

「Không, kết thúc rồi. Người không thể giết được ta」

Yuugo cố gắng đứng dậy bằng cơ thể đầy thương tích của mình, và nhanh chóng té lại xuống đất một cách yếu ớt.

Mặc dù tôi khâm phục nghị lực của hắn, nhưng nói cách khác thì hắn ta không biết lúc nào nên bỏ cuộc.

「Shun, kết liễu hắn đi, cậu có quyền làm vậy」

Nói thật lòng, tôi muốn tự tay mình giết tên này.

Tôi bị hắn cướp đi rất nhiều thứ.

Nhiều thứ không bao giờ có thể lấy lại được.

Tôi muốn xả giận vì những mất mát của bản thân.

Nhưng mà Shun mất nhiều hơn tôi.

Nếu là kết liễu hắn để trả thù thì Shun thích hợp hơn tôi rất nhiều.

「Không. Ta sẽ không lấy mạng của ngươi」

Nhưng mà Shun lại nói thế.

「Cái gì?」

Bất giác tôi lại nói chuyện như con gái.

Nhưng mà chuyện đó lúc này không quan trọng.

「Ý anh là sao hả? Đừng nói anh muốn để tên khốn này sống chứ?」

「A-a」

「Đừng có giỡn với ta!」

Mặc dù tôi biết cậu ta là đồ ngốc, nhưng mà ngốc đến mức này thật sao!

「Dù anh có để hắn sống thì anh cũng không được chút lợi gì mà chỉ toàn là hại thôi đó! Chỉ riêng việc hắn còn sống đã là hại đời rồi. Hắn đáng phải chết ngay lập tức」

「Xin lỗi Katia. Mình hiểu cảm giác của Katia, và mình không có ý định tha thứ hắn vì những gì hắn đã làm. Nhưng mà mình vẫn sẽ giữ hắn sống sót. Hắn sẽ phải sống và trả giá cho những tội lỗi của mình đến chết」

Shun nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cảm giác được ý chí kiên định của cậu ta.

Dù tôi có nói gì cũng vô dụng.

Đành vậy.

Có thể Shun sẽ ghét tôi vì việc này.

Nhưng Yuugo không được sống tiếp.

Tôi bắt đầu thiết lập công thức Ma Pháp để kết liễu Yuugo.

「Đúng là, cậu vẫn ngây thơ quá」

Một tiếng nổ lớn kinh khủng vang lên.

Một cơn chấn động mạnh.

Tôi lấy tay bảo vệ mặt mình theo phản xạ và rồi cả người tôi bị cái gì đó bọc lại.

Tôi biết đó là Shun.

Đ-đang ô-ô-ô-m tôi!

Sau khi cơn chấn động qua đi thì Shun ngay lập tức thả tôi ra.

A.

「Là ai?」

Ở hướng Shun đang nhìn, một người đàn ông đang đứng đó đạp lên người Yuugo.

Yuugo lúc này đã mất đầu, đang bị anh ta đạp dưới chân.

Ở dưới chân của anh ta bị lõm xuống thành một hố nhỏ, dường như đó là lí do có cơn chấn động vừa rồi.

Anh ta từ đâu xuống vậy?

Nếu nhìn sơ thì có vẻ anh ta bay từ đâu đó đến đây?

Không, hiện tại đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là danh tính của anh ta.

Trên trán anh ta có hai cái sừng nhọn.

Mặc dù nhìn thoáng thì anh ta không khác gì Nhân Loại, nhưng anh ta chắc chắn không phải Nhân Loại.

Có lẽ, là một Oni.

Là một con Ogre cao cấp.( TN: tiếng việt là ông kẹ hoặc chằn tinh, chắc sẽ để Ogre cho dễ hình dung)

Là một loài quái vật đáng sợ có trí thông minh không kém gì Nhân Loại, nhưng lại có sức chiến đấu kinh khủng của quái vật.

Nhưng thậm chí cả việc đó cũng không phải là vấn đề.

Khi tôi nhìn mặt của anh ta thì tôi trợn mắt lên vì ngạc nhiên.

Chắc chắn Shun cũng có cùng vẻ mặt với tôi.

「Lâu quá không gặp nhau rồi nên quên tôi rồi sao?」

Tôi, không, chúng tôi biết anh ta.

Mặc dù khí chất của anh ta thay đổi hoàn toàn, nhưng khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được.

「Kyouya」

Shun thốt lên tên anh ta.

Đó chính là đứa bạn chí cốt của chúng tôi ở kiếp trước, Sasajima Kyouya.

Bình luận (0)Facebook