Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 195: Những gì đã thay đổi

Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

「Vậy, hiện tại cô đang là ai?」

Tôi suy nghĩ một chút về câu hỏi của Gyurie.

「Theo Gyurie thấy thì tôi bây giờ là ai?」

Sau khi nghĩ một lúc, tôi quyết định hỏi ngược lại.

Mặc dù tôi biết không nên dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi, nhưng đành vậy thôi.

Vì tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi của Gyurie.

「Ta thấy cả hai người, nhưng cùng lúc cũng không là ai cả. Hiện tại cô đã bị trộn lẫn với nó quá nhiều rồi để có thể phân biệt rõ ràng ai là ai. Nhưng xem ra ý thức của cô hiện tại vẫn giống Ariel hơn」

「À, đúng là vậy rồi. Ra thế」

Tôi cười nhẹ rồi gãi đầu.

Mặc dù tôi đã đoán được điều này trước rồi, nhưng khi có người chỉ ra rõ ràng thì tôi cũng chỉ có thể nói “ra thế” mà thôi.

「Nhưng cách nói chuyện của cô lại giống với nó hơn」

「Ừ. Nhân tiện. Tôi có cảm giác suy nghĩ của tôi cũng giống nó hơn giống tôi」

Nếu không thì tôi không bao giờ lại có cách suy nghĩ tích cực như thế này được.

Trước đây tôi là một kẻ hèn nhát cẩn thận.

Hiện tại thì ý thức rằng tôi sắp sửa không còn là bản thân mình nữa lại là bằng chứng tốt nhất rằng tôi vẫn là tôi.

「Vậy thì, từ đây trở đi cô định làm gì?」

「Tôi không biết nữa」

Tôi thực sự không biết.

Tới lúc mà linh hồn của tôi đã bị trộn lẫn đến mức này thì dù tôi có giết được Bản thể thì cũng đã quá trễ rồi.

Hơn nữa, vẫn còn vấn đề là tôi chưa nghĩ ra cách gì để giết Bản thể đó cả.

Ngoài việc có khả năng sống lại một cách bí ẩn dù đã bị tôi giết, nó còn có thể dùng Dịch Chuyển bay khắp nơi nữa nên bắt nó không dễ dàng tí nào.

Lần trước tôi bắt được nó chỉ là ăn may, hơn nữa Bản thể đó là một kẻ ngốc.

Dù tôi có đuổi theo nó tôi cũng không bắt được nó. Dù có bắt được tôi cũng không giết được nó.

Dù có giết được nó tôi cũng không thể trở lại thành bản thân mình trước kia nữa.

Thậm chí còn không có gì chắc rằng làm vậy thì tôi sẽ chặn được việc bị ăn mòn lại nữa.

Tôi bị dồn vào đường cùng rồi.

「Nói thật thì, tôi đã bị chiếu bí rồi. Lúc này khả năng tôi giữ được ý thức bản thân mình hiện tại là 50-50, nhưng thế này có thực sự là tôi không? Theo một cách nói thì tồn tại mang tên Ariel đã bị biến đổi và biến mất hoàn toàn rồi」

Tôi không nói rằng mình đã chết

Cả kí ức và ước muốn của Ariel vẫn còn trong tôi.

Nhưng cách suy nghĩ thì lại khác.

Như thế tôi có thể gọi tôi hiện tại vẫn là tôi không?

Là một vấn đề khó có câu trả lời chính xác.

「Tại sao trước khi chuyện đến mức này cô không nhờ ta giúp chứ?」

Gyurie hỏi như thế với một vẻ mặt buồn bã.

「Không thể, làm gì có chuyện tôi lại đi nhờ sự giúp đỡ của một kẻ ngồi uống rượu chung với kẻ thù của tôi chứ」

Mặc dù anh ta xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không ai lừa được khứu giác của tôi cả.

Gyurie đã uống rượu.

Hơn nữa, dựa vào mùi hương nhẹ thoảng trong không khí thì tôi biết anh ta đã tiếp xúc với Bản thể của kẻ thù mà tôi hiện giờ đang đối đầu.

Cơ mà, tôi còn ngửi được mùi của Nhân Loại trộn lẫn vào nữa, chắc là còn một người khác nữa ở đó.

「Ta chỉ gặp nó với tư cách là một Admin mà thôi」

「Tôi biết, bởi vậy tôi càng không thể nhờ anh giúp đỡ」

Gyurie là một Admin.

Với vai trò là một người quản lí thế giới thì anh ta không thể tùy thích chọn theo phe một người nào cả.

Nghĩa là dù tôi có sắp chết đi nữa tôi cũng không thể trông cậy gì ở Gyurie cả.

Vì như thế là không công bằng.

「Nhưng mà, dù ta không trực tiếp can thiệp được ít ra ta vẫn có thể hòa giải giữa hai người mà」

「Vừa bắt đầu đã đi khóc lóc cầu xin đâu có ngầu đúng không?」

「Và đây là kết quả của việc giải quyết theo cách của cô đó」

「Nếu anh nói vậy thì, ừ」

Vì tôi đã sống lâu quá rồi nên lòng kiêu hãnh của tôi cũng không còn nhỏ như trước.

Nếu tôi từ đầu đã dựa dẫm vào Gyurie thì tình trạng hiện tại đã không xảy ra.

Nhưng mà, dù sao đi nữa, tôi không hối hận.

「Theo Gyurie thấy, liệu vấn đề này có thể giải quyết được nếu có Gyurie hòa giải sao?」

「Ít nhất, hai người có thể tạm ngừng chiến. Bởi vì mục tiêu của cô và của nó giống nhau」

「Ra vậy」

Nghe thế tôi rất vui.

Dù tôi có thực sự biến mất vĩnh viễn thì vẫn có người khác thừa hưởng ý chí của tôi.

Nếu tôi bị một kẻ thù như thế đánh bại thì ít ra tôi không chết một cách vô nghĩa.

「Thực ra, dù là bây giờ thì vẫn chưa quá trễ đâu, cô biết không?」

「Hmm. Tôi từ chối. Tới mức này rồi tôi muốn tự tay mình kết thúc cuộc chiến」

「Ta có thể hiểu」

Dù tồn tại hiện tại là tôi, có biến mất hay còn lại thì tôi vẫn muốn làm thế.

「Theo Gyurie thấy, có bao nhiêu phần trăm là tôi sẽ còn lại?」

「Khoảng nửa nửa. Hiện tại linh hồn khác biệt quá nhiều đến mức ta không thể làm gì để giúp nữa rồi. Dù sao thì chắc chắn tồn tại là cô, là Ariel sẽ còn tồn tại ở một mức nào đó, nhưng ta không biết được là sẽ tồn tại ra sao」

「Ừ」

「Hơn nữa, xem ra phần linh hồn đang cố chiếm linh hồn cô hiện tại không thể tự ý tách mình ra nữa rồi. Nghĩa là ta cũng không biết trước được sau này nó sẽ hiện ra dưới dạng gì. Có lẽ, sau khi mọi chuyện kết thúc thì có khả năng cô sẽ trở thành một tồn tại hoàn toàn khác ban đầu」

Tôi sẽ cầu là sẽ không như thế.

Tôi sẽ cố gắng hết sức chống cự tới cùng vì tôi vẫn muốn tồn tại.

「Tạm thời, tôi sẽ tiếp tục đuổi theo Bản thể. Sau khi gặp được nó rồi tôi sẽ nghĩ chuyện tiếp theo」

「Ta hiểu rồi. Nếu có thể ta mong hai người có thể làm lành với nhau」

「Sau khi hai người ngồi uống rượu với nhau thì anh thích nó rồi à?」

「Ta nghĩ vậy. Ta có thể hiểu tại sao D lại thích nó. Nó là một tồn tại rất dễ chịu」

Gyurie trả lời câu hỏi đùa của tôi như thế.

Thật khác thường.

Người này lại nói như thế về một người hoàn toàn không liên quan gì đến Sariel-sama.

Xem ra anh ta rất thích nó.

「Ngoại tình à?」

「Hoàn toàn không phải. Mặc dù quan sát nó rất thú vị, nhưng chắc chắn càng quen với nó sẽ càng phiền phức. Ta không nghĩ mình có thể yêu một người như thế nổi」

「À ừ」

Anh ta đang khen hay đang chửi nó nhỉ?

Nếu phải chọn một thì tôi nghĩ là chửi nhiều hơn khen.

「Vậy, tôi sẽ cố hết sức để trong tương lai ba chúng ta có thể ngồi uống rượu với nhau」

「Ài. Cố lên」

Có lẽ, đây là những lời cuối cùng chúng tôi sẽ nói với nhau.

Lúc Gyurie chuẩn bị Dịch Chuyển đi thì tôi chợt để ý.

「Này, bỏ con Rồng Đất lại nào」

「Ta từ chối」

Gyurie nói một cách lạnh lùng rồi biến mất cùng với xác con Rồng Đất.

Sau đó, tôi đi vòng vòng  Tầng Cuối thì thấy toàn bộ xác Rồng Đất đều đã biến mất hết.

Chết tiệt.

Lần sau tôi gặp anh tôi sẽ trả thù.

Cho nên tôi nhất định không thể biến mất được.

Bình luận (0)Facebook