Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 200: Chiến lợi phẩm

Độ dài 1,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

Tôi giả bộ như đang xáp lại cận chiến, bắt cóc một con Robot rồi lui trở ra.

Nếu là xáp lại cận chiến thì chúng sẽ ngừng bắn vì sợ bắn dính đồng đội, nhưng có điều đó chỉ là nếu đối thủ là sinh vật có da thịt mà thôi. Nếu là những đối thủ không có cảm xúc như thế này chúng sẽ không ngại ngùng gì bắn luôn đồng đội của mình.

Hơn nữa, dù tôi chỉ bị dính một phát là đã nhận sát thương gần như chí mạng, nhưng bọn chúng chỉ hơi bị trầy một chút.

Nếu chơi trò cảm tử thì tôi bị bất lợi rất nhiều.

Tôi dùng con Robot mới bị bắt cóc làm lá chắn, trong lúc đó tôi quan sát nó để tìm cách lật ngược tình thế tuyệt vọng hiện tại.

Nói đúng hơn, tôi đang phân tích loại Ma Pháp được cài đặt trên người bọn Robot.

Là cách giải quyết việc bị chặn Ma Pháp đáng ghét này.

Quân đội Robot vẫn hoạt động tốt trong môi trường bị chặn Ma Pháp này.

Chúng có khả năng phòng thủ mạnh mẽ đến mức vô lí, nên rõ ràng chúng được Ma Pháp gia cố.

Lí do duy nhất có thể xảy ra là bởi vì có Ma Pháp để vô hiệu hóa chặn Ma Pháp được cài đặt lên người bọn Robot.

Một loại Ma Pháp chặn việc chặn Ma Pháp.

Tôi phân tích nó để bắt chước nó nhằm lật ngược tình thế hiện tại.

Vì nó là một công thức cực kì phức tạp vì được giấu rất kĩ nên tốn rất nhiều thời gian để phân tích, nhưng sau khi phân tích xong chắc chắn tôi sẽ ngay lập tức có thể bắt chước lại công thức.

Tôi tập trung hết sức chỉ để né tránh và phân tích công thức.

Dù tôi có dùng “Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ” tôi cũng không thể thấy được viên đạn bay để mà né.

Tôi phải quan sát cách di chuyển của bọn Robot, đoán hướng bắn của những viên đạn và né ra khỏi hướng đó trước khi nó kịp bắn.

Tôi sẽ không kịp né nếu chờ nó bắn rồi mới tránh đi.

Nếu chỉ có một đối thủ thì còn đỡ, nhưng không phải đơn giản là vì tôi không đủ sức để nhìn ra đường đạn, mà đơn giản là đạn bay quá nhiều không còn bao nhiêu chỗ để tôi né cả.

Nhưng mà, cứ thế tôi tiếp tục nhảy qua nhảy lại khắp nơi né tránh nhằm giảm tối thiểu sát thương.

Bộ não tôi vận hành hết tốc lực sau một thời gian dài.

Vừa né tránh vừa phân tích.

Có cảm giác đầu tôi muốn nổ tung.

Đầu tôi nổ tung thật rồi.

TTTTÔÔÔIIII   BBBBBBỊỊỊỊỊỊ    BBBBẮẮẮẮẮNNNN!

Phần đầu người bị bắn nổ tung một cách tuyệt vời.

Đồ ngu!

Đó là Bản thể đó!

Ôi.

Không tốt, không tốt.

Vì mất bị bộ não người nên khả năng phân tích và suy nghĩ của tôi bị giảm mạnh.

Trong trường hợp mà tôi không thể trông chờ vào việc hồi phục tự động được thì vết thương vừa rồi đủ để tôi chết ngay lập tức nếu là bình thường.

Nhưng mà tôi có “Điềm Tĩnh” với “Bất Tử”.

Hai skill này không bị chặn Ma Pháp chặn lại được.

Đúng là skill bá đạo có khác.

Dù lớp chặn Ma Pháp ở đây cao cấp đến mức tôi bị giảm khả năng chiến đấu một cách kinh khủng thì tôi vẫn có thể dùng được skill bá đạo không gặp vấn đề gì.

Có điều vì đầu người đã bị bắn nổ tung rồi nên nếu đầu nhện cũng mất thì tôi gặp rắc rối lớn.

Tôi không thể thong thả như trước được nữa.

Vì tôi không có não người phụ nên khả năng né tránh đang dần trở nên tệ hơn.

Cánh tay phải đã bị bắn nát một nửa thì giờ đã bị bắn nát hẳn.

Nhiều chân của tôi cũng bị bắn dính rồi.

Đạn xẹt ngang cả cơ thể người lẫn cơ thể nhện nhiều lần.

Đúng là, tình trạng lúc đó tệ cực kì.

May mà ngay lúc đó tôi kịp phân tích xong công thức Ma Pháp rồi.

Tôi ngay lập tức kích hoạt Ma Pháp bắt chước dựa vào kết quả của việc phân tích.

Trong thời gian ngắn thế này vừa chiến đấu vừa kịp phân tích công thức Ma Pháp, tôi đúng là thiên tài mà.

Tác dụng tốt hơn cả mong đợi.

Mặc dù nó là Ma Pháp bắt chước tạm thời nên dĩ nhiên tác dụng kém nhiều so với loại Ma Pháp gốc cài đặt trong người lũ Robot, nhưng ít ra nó đủ để tôi hồi phục chỉ số của mình một phần.

Chỉ cần như thế là đủ đảo ngược tình thế rồi.

Những viên đạn lúc trước chỉ bị bắn sượt qua là tôi đã bị mất đi miếng thịt thì bây giờ dù có dính trực tiếp cũng không thành vết thương chí mạng.

Mặc dù tôi vẫn có nhận sát thương, nhưng ít ra tôi không cần dùng một con Robot để làm lá chắn nữa.

Những vết thương lúc trước cũng bắt đầu hồi phục lại rồi.

Cuối cùng, dù chưa dùng được Ma Pháp nhưng tôi vẫn có thể đánh cho bọn Robot ngã xuống.

Đánh nó ngã xuống, cắt nó ra bằng lưỡi hái rồi ném đi.

Bằng cách đó tôi hủy diệt quân đoàn Robot.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lí hồi sinh bất kì lúc nào, nhưng cuối cùng tôi cũng không cần làm vậy.

Bọn Robot bị hủy diệt toàn bộ, và tôi vô hiệu hóa lớp chặn Ma Pháp bên trong cấu trúc này.

Thực ra là tôi chỉ cần phải phá hủy máy phát Ma Pháp chặn Ma Pháp thôi là xong.

Ngay sau đó cơ thể tôi dần tự động hồi phục nhanh chóng.

Cái đầu người bị bắn nổ tung cũng mọc lại và tay phải cũng thế.

Ài, mệt thật đó.

Nhưng tôi làm được rồi.

Fufufu.

Từ đây trở đi toàn là chuyện vui thôi.

Tôi bắt đầu đi vòng vòng cấu trúc để tìm thứ tôi muốn.

Những Robot dùng để sửa và bảo quản bọn Robot kia.

Hệ thống thông gió tự động.

Mấy thứ như thế.

Và ở nơi sâu nhất trong cấu trúc, tôi tìm được thứ mình muốn.

Một cỗ máy không lồ.

Lượng năng lượng chứa trong đó là một con số thiên văn.

Nhưng mà mỗi giây trôi qua năng lượng vẫn cứ tăng lên nữa.

Máy phát năng lượng MA.

Cỗ máy này chính là căn nguyên của cấm kị lớn nhất trên thế giới này.

Là thứ mà chính sự tồn tại của nó là không thể tha thứ được, thứ đã dẫn đến thế giới bị sụp đổ.

Tôi không ngờ nó vẫn đang hoạt động.

Tôi phá hủy cỗ máy và giữ lại một trái banh nhỏ cỡ lòng bàn tay đang chứa toàn bộ năng lượng kia, Lõi của nó.

Như thế này cỗ máy sẽ không thể thu thập được thêm năng lượng nữa.

Nhưng phần năng lượng đã bị thu thập trước giờ vẫn còn nguyên trong cái Lõi này.

Tôi bỏ cái Lõi vào trong Túi Thần Kì, rồi bắt đầu đi ngược lại hướng cũ cùng lúc phá  hủy cấu trúc từ từ.

Cuối cùng tôi quay lại chỗ tôi chiến đấu với lũ Robot và bắt đầu tháo dỡ bọn chúng ra.

Cái tôi muốn là Lõi của bọn chúng.

Mặc dù không bằng Lõi của máy phát năng lượng MA, nhưng chắc chắn bọn chúng cũng có những cái Lõi hoạt động tương tự.

Lõi bọn chúng được đặt trong phần thân, và tôi thu toàn bộ Lõi của bọn Robot lại.

Tôi để toàn bộ Lõi tôi gom được trên sàn nhà.

Trong số chúng có những cái bị tổn hại trong lúc chiến đấu và năng lượng đã bị rỉ ra, nhưng tôi vẫn thu được một số lượng lớn Lõi còn nguyên.

Nếu cộng toàn bộ năng lượng chứa trong chúng lại thì cũng là một con số không hề nhỏ.

Nếu toàn bộ số năng lượng này được xả ra cùng lúc thì cả khu vực này sẽ bị nổ tung.

Số năng lượng này đủ để dễ dàng gây ra thiên tai ở bất kì đâu.

Loại năng lượng những cư dân cổ xưa của thế giới này đã thu gom để thỏa mãn ý muốn của họ.

Loại năng lượng có thể coi như là chính sức sống của hành tinh này.

Fufufu.

Cái này. Chính là nó.

Đây là thứ tôi đã chịu cực khổ vượt khó để đạt được.

Tôi có quyền giữ toàn bộ chúng lại làm chiến lợi phẩm!

Nếu Gyurigyuri có ở đây chắc chắn anh ta sẽ lấy hết chúng đi.

Dĩ nhiên, không thể nào để những thứ nguy hiểm thế này nằm đại ở đó được đúng không nào?

Nhưng Gyurigyuri không có ở đây.

Tỉ lệ thắng được quân đoàn Robot là cực kì thấp, hơn nữa có khả năng Gyurigyuri sẽ can thiệp trong lúc tôi đang chiến đấu.

Cho nên việc mọi chuyện tiến triển tốt thế này hoàn toàn chỉ có thể là trời thương.

Cám ơn Thần Linh!

À D, tôi không phải nói cô đâu, hiểu chưa?

Nếu tôi hấp thu hết toàn bộ năng lượng ở đây thì tôi có lẽ sẽ lên cấp rất nhiều.

Trong số những kiến thức “Cấm Kị” cung cấp cũng bao gồm cách để hấp thu loại năng lượng này.

Mặc dù nếu là Nhân Loại bình thường muốn hấp thu toàn bộ năng lượng ở đây chỉ có thể nói là tự sát, nhưng tôi hiện tại chắc là đủ sức chịu đựng.

Nếu mọi chuyện tiến triển tốt có khi tôi sẽ mạnh hơn cả Ma Vương nữa.

Nên, tôi dùng Ma Pháp lên toàn bộ Lõi tôi thu thập được.

Giữa những cái Lõi và tôi xuất hiện cầu nối Ma Pháp và toàn bộ năng lượng chứa trong chúng đổ hết vào trong tôi.

Không có thay đổi gì mấy.

Thật kì lạ.

Trong lúc tôi hấp thu hết toàn bộ năng lượng trong số Lõi tôi đã nghĩ thế.

Un?

Hở?

Lạ vậy.

Tôi cứ tưởng sau khi hấp thu năng lượng trong Lõi tôi sẽ lên cấp hay gì đó chứ.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Tôi thất bại rồi sao?

Không không.

Công thức Ma Pháp của tôi là hoàn hảo.

Bằng chứng là số năng lượng trong Lõi đã hoàn toàn cạn kiệt rồi.

Chắc chắn toàn bộ đã được chuyển qua cho tôi rồi.

Trong lúc tôi bắt đầu thấy hơi sốt ruột thì đột nhiên.

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Mở Rộng Thần Thức LV9』đã trở thành『Mở Rộng Thần Thức LV10』》

《Điều kiện đã đủ. Bắt đầu Phong Thần》

Cú sốc mạnh đến mức tôi không chịu nổi trào ra từ bên trong cơ thể tôi.

Và như thế tôi dễ dàng mất ý thức.

Bình luận (0)Facebook