Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 196: Không phải là con nhện, mà là con kiến

Độ dài 1,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

Tôi chăm chỉ đào đất.

Vì tôi uống rượu với Gyurigyuri nên tôi đã phí một ngày nhảm nhí.

Sau khi tôi tỉnh rượu mới để ý thấy cuộc chiến giữa Ma Vương và bọn Rồng Đất đã kết thúc rồi.

Ma Vương sau khi đi vòng vòng Tầng Cuối một chút cuối cùng cô ta đã bắt đầu đi trở lên.

Hướng đi, có vẻ là hướng tới chỗ Đảm-nhiệm-Chúa.

Vì tôi đã báo trước nên hẳn là Đảm-nhiệm-Chúa sẽ dễ dàng trốn thoát thôi.

Đảm-nhiệm-Chúa đã hồi phục đủ để sử dụng Dịch Chuyển được rồi.

Cho nên tôi lại tiếp tục công việc vừa chuẩn bị lương khô sau khi bị Gyurigyuri phá rối vừa để ý Ma Vương.

Tiếp tục câu cá biển.

Gyurigyuri cảnh báo chúng rồi sao? Từ đó trở đi tôi không bắt được thêm con Rồng Nước nào nữa.

Có điều tôi vẫn bắt được khá nhiều Á Long Nước.

À đúng rồi.

Trước giờ tôi chỉ toàn bắt được Á Long với cả Rồng Nước, nhưng mà sau khi bắt một số lượng lớn Á Long Nước thì tôi cũng bắt đầu câu được vài con sinh vật biển bình thường không phải là loài Á Long.

Hồi trước chỉ mỗi bọn Á Long cắn câu là tại chúng là động vật ăn thịt, nhưng hóa ra cũng có cá thường nữa.

Có điều ít lắm.

Sau đó tôi dùng “Ma Pháp Lửa” để xông khói lượng thức ăn khổng lồ đó.

Thực ra thì tôi chỉ nhúng thịt vào nước biển rồi hong cho khô thôi. Là xông khói giả đó.

Tôi chưa thử xông khói thịt bao giờ nên tôi không biết cách làm.

Nên tôi nghĩ sao thì làm vậy.

Và.

Tôi không nên quá quan tâm về vị thức ăn mà quan tâm về khả năng bảo quản thì tốt hơn.

Bởi vì nếu tôi bảo quản được đồ ăn đủ lâu thì nhờ danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống tôi sẽ không bị đau bụng.

Nếu đồ ăn bị mốc thì tôi lại phải đi thay mới nữa.

Cứ thế, tôi chia đều thức ăn giữa các căn cứ.

Số lượng căn cứ tôi có đã tới mức hai chữ số.

Có bảy cái tôi đặt ở những chỗ thích hợp.

Một cái ở dưới thị trấn kia.

Ba cái ở trong Đại Mê Cung Elro.

Về việc làm căn cứ ở Đại Mê Cung Elro, đó là vì tôi nghĩ chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất.

Mặc dù tôi chọn thịt trấn là có lí do chính xác, nhưng những chỗ còn lại là tôi chọn đại.

Sau khi đào tới mức “có vẻ được rồi” thì tôi ngừng lại rồi xây phòng.

Và để tăng số lượng căn cứ tôi có tôi lại đang đào tiếp.

Chỗ hiện tại là hướng đi thẳng ra từ lối ra vào Đại Mê Cung Elro.

Để làm căn cứ phục vụ cho việc mở rộng phạm vị hoạt động tôi quyết định đi tới những chỗ tôi chưa tới bao giờ.

Và trong lúc tôi đi tìm chỗ tốt để làm căn cứ chợt tôi phát hiện có thứ kì lạ bằng Kiểm Định.

Dưới lòng đất có một khu vực trống không.

Nó cực kì sâu, hơn nữa còn kéo rất dài dưới đất nữa.

Vì nó nằm sâu dưới đất nên Kiểm Định không phát hiện rõ lắm.

Tôi thấy tò mò nên giờ tôi quyết định đào một cái hố tới chỗ đó.

Nhưng mà giờ tôi lại thấy Kiểm Định thật tiện dụng.

Lần này tôi chỉ kiếm được khu vực trống, nhưng nếu dùng tốt chắc tôi kiếm được suối nước nóng nhỉ?

A, nghe được đó.

Mặc dù hồi tôi là một con nhện thì tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ có thêm phần cơ thể người chợt tôi thấy có cảm giác muốn đi tắm.

Lí do tại sao là vì tôi ngửi được mùi.

Không hề có mùi từ cơ thể nhện, nhưng lại có mùi từ cơ thể người.

Có lẽ đây là do sự khác biệt về khả năng tiêu hóa giữa người và nhện.

Thế nên, trước giờ tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ tôi hơi muốn tắm.

Tôi không ngờ lúc này lại là lúc Tăng Cường Khứu Giác lại có tác dụng.

Mặc dù thực ra cơ thể nhện cũng có mùi, nhưng mà mùi khác với cơ thể người.

Mặc dù người bình thường sẽ không biết được mùi này là mùi gì, nhưng mà người có khứu giác nhạy như chó như tôi thì có thể cảm giác mùi rất rõ.

Cơ mà, tắm phải chờ tôi tìm được nơi đã.

Mấy thứ như suối nước nóng không đời nào có sẵn như thế được.

Tạm thời cứ lo việc đào tới nơi chỗ trống bí ẩn đã.

Nói vậy thôi chứ tôi tới rồi.

Khi tôi đào xuyên qua lớp đá thì tôi đến được chỗ trống bí ẩn.

Là một cái hầm hình tròn cao khoảng 3 mét.

Hơn nữa có vô số con mắt phát sáng nhìn tôi chăm chú khi tôi thò đầu ra.

Là một bầy kiến.

Thực ra tôi biết trước rồi.

Trong lúc tôi đang đào tôi đã biết ở đây có gì nhờ Kiểm Định.

Hình như đây là tổ của loài kiến quái vật.

Những con kiến to cỡ 2 mét nhìn tôi.

Nhờ Giám Định tôi biết rằng chúng tên thuộc loài Efejegoath.

Tên chúng làm tôi nhớ đến loài ong trong Đại Mê Cung Elro.

Nếu tôi nhớ không nhầm mấy con đó thuộc chủng loại Finjegoath nhỉ?

Chỉ số của chúng khá giống nhau.

Nhưng mà bọn này không có cả “Bay” lẫn “Kim Độc”.

Thay vào đó chúng có skill “Axit Công”.

Hơn nữa còn có thể hợp tác sủ dụng “Ma Pháp Đất Mềm”.

Mà, thì sao chứ.

Dù chúng có lợi thế địa hình và lợi thế số lượng thì đối mặt với tôi cũng vô nghĩa.

Có điều nếu bầy kiến này mà lên mặt đất này với số lượng này thì Nhân Loại sẽ gặp rắc rối.

Giết nhanh diệt gọn đã xong.

Mặc dù có vài con nhìn giống như là hộ vệ và kiến Chúa sâu trong tổ, nhưng tôi cũng giết hết bọn chúng rồi.

Trong lúc ăn vụng một chút, tôi đã quyết định cứ thế dùng chỗ này làm căn cứ luôn, vì tôi đã có sẵn một lượng lớn thức ăn ở đây rồi.

Tôi nhét hết xác kiến vào chỗ ở cũ của con kiến Chúa rồi đẻ trứng ở đó.

Như thế tôi không cần lo về thức ăn ở đây.

Không cần phải tốn công làm tổ mà lại còn có sẵn thức ăn với điểm kinh nghiệm.

Đây không phải một mũi tên giết hai con chim mà dùng một mũi tên giết tận ba con chim.

Nếu tôi gặp một cái tổ kiến nữa thế này tôi sẽ không ngại gì mà tàn sát chúng lần nữa.

Bình luận (0)Facebook