Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc chiến ở Làng Elf ⑪

Độ dài 1,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

【Shun】

Kyouya bất ngờ xuất hiện.

Hơn nữa còn Negishi Akiko mang tên Sophia.

Tại sao hai người này ở đây cùng nhau?

Tôi nhớ không nhầm thì vốn họ không đặc biệt có quan hệ thân thiết gì với nhau ở kiếp trước cả.

Vậy là, họ đã gặp nhau ở thế giới này ở đâu đó và hành động cùng nhau.

「Tôi là Sophia. Tôi đã bỏ đi tên cũ của mình rồi」

「Đằng nào sớm muộn cũng bị phát hiện thôi, đừng có diễn kịch nữa được không hả?」

「Đừng có mà ra lệnh cho tôi」

Negishi trước đây, Sophia liếc Kyouya giận dữ.

Rõ ràng, khí chất của Sophia hiện tại rất khác với Negishi ở kiếp trước.

Ở kiếp trước cô ấy có vẻ tĩnh lặng, luôn luôn nhìn xuống đất và có cảm giác u ám đuổi người.

Còn người hiện tại thì lại hết sức ngạo mạn, luôn nhìn thẳng tới trước và có khí chất ưu tú.

Nếu không phải chính miệng Kyouya nói thì tôi sẽ không biết đó chính là cô ta.

Hoàn toàn không còn gì giống Rihoko luôn núp trong bóng tối ở kiếp trước nữa.

「A」

Có Ma Pháp bắn về hướng Kyouya và Sophia.

Là Ma Pháp của tộc Elf.

Cả Kyouya và Sohpia dễ dàng chặn nó lại.

「Xả tên!」

Người đàn ông làm đội trưởng nhóm Elf này hét lớn ra lệnh.

Nhận được lệnh ngay lập tức toàn bộ Elf xung quanh bắt đầu tấn công.

「Chờ đã!」

Giọng nói của tôi không lay chuyển được họ.

Mặc dù tôi muốn nói rằng họ không phải là kẻ thù, nhưng Kyouya đã nói rõ cậu ta đến để tiêu diệt tộc Elf.

Theo cách nhìn của tộc Elf, rõ ràng cậu ta là kẻ thù.

「Một đám ruồi bọ」

Sophia vung tay cô ấy lên.

Toàn bộ đòn tấn công của tộc Elf đều bị chặn lại dễ dàng, và một chất lỏng màu đỏ bay từ trong tay cô ấy ra mọi nơi.

Chất lỏng ấy lắc lư cứ như nó có ý thức, và tấn công tộc Elf với tốc độ không tưởng.

Mặc dù tôi vốn định cản cô ấy lại, nhưng quá trễ, toàn bộ Elf chạm dính chất lỏng đều bắt đầu bị chảy ra và bốc lên mùi kinh khủng.

「Hự!?」

Khi tôi quay lại hướng phát ra âm thanh thì tôi thấy Hyrinth-san đã cản được chất lỏng đó bằng chiếc khiên của anh ta.

Chất lỏng đó bám lấy khiên của Hyrinth-san và có vẻ như sắp nuốt chửng nó.

Anna và Sensei đang ở đó.

「Ngừng lại!」

Tôi vung kiếm lên về phía Sophia.

Kyouya cản tôi lại.

「Quá nhẹ. Cậu thực sự nghĩ thanh kiếm chỉ cần sắc bén là đủ giết người sao?」

Tôi bị Kyouya nhẹ nhàng đẩy lùi.

Rõ ràng chỉ số vật lí của cậu ta cao hơn tôi rất nhiều.

「Sophia. Hình như một trong mấy người đang ngất xỉu ở đó là Sensei thì phải?」

「Ồ? Phải không?」

「Chắc vậy」

「Vậy thì thôi. Tôi sẽ ngừng lại」

Khi Sophia búng tay một cái chất lỏng màu đỏ đang bọc lấy khiên của Hyrinth-san nhanh chóng bay đi.

Và chất lỏng bay ở khắp nơi cũng nhanh chóng bay về bọc lấy tay của Sophia, và rồi biến mất như bị cô ta hấp thu lại vào trong cơ thể.

Tôi chưa từng nghe hay thấy skill đó bao giờ.

Đó là cái gì?

「Sensei thì thôi, còn cô gái nửa Elf kia thì sao」

「Tôi không biết cô ta」

「Vậy có giết cô ta cũng không sao」

Nghe Sophia nói điều nguy hiểm như thế nhẹ nhàng tôi bất giác rùng mình.

Tôi nâng thanh kiếm của mình lên thủ thế.

「A, Shun đang nổi giận kia. Cô tính làm gì bây giờ hả?」

「Ý cậu đây là lỗi của tôi à? Tôi sẽ không làm gì hết. Nếu cậu ta tấn công tôi thì tôi sẽ đánh cho cậu ta suýt chết rồi ngừng là được」

「Cô biết cậu ta vẫn là bạn tôi mà đúng không?」

「Vậy thì cậu cứ thuyết phục cậu ta. Tôi không quan tâm」

Bỏ qua Kyouya, Sophia là một người cực kì nguy hiểm.

Không những skill bí ẩn kia mà còn sự tự tin này.

Tôi nên cho rằng cô ấy rất mạnh.

Hơn nữa, “Giám Định” của tôi không hoạt động được cho cả Sophia lẫn Kyouya.

『Giám Định bị chặn』

Tôi chỉ mới thấy thông báo này một lần.

Là lúc tôi dùng “Giám Định” lên Sensei lần đầu tiên.

Sensei nói đó là quyền lợi cấp Chủ.

Nghĩa là hai người trước mặt tôi hiện tại là hai cấp Chủ.

Vì tôi đang canh chừng Sophia nên tôi không kịp để ý xung quanh.

Chỉ một tiếng la ngắn là tôi đã thấy tình hình thay đổi rồi.

Khi tôi quay lại tôi thấy vô số Elf đang tấn công Hyrinth-san.

Họ là những Elf đã bị chảy ra một phần lúc nãy bị Sophia giết.

「A」

Sophia thốt lên.

Là một skill khác của cô ta!?

Chết tiệt.

Mặc dù Hyrinth-san vẫn đang cản bầy Elf đang bu lại như thế và dùng kiếm chém họ nhưng không có tác dụng bao nhiêu.

Trong lúc tôi đang vội vã định đến giúp anh ta thì một thanh kiếm vung xuống đỉnh đầu tôi.

Thủ phạm là cái xác mất đầu của Yuugo.

『Zombie: Những tồn tại gần giống như golem( người đá) chỉ có thể di chuyển được nhờ skill điều khiển xác chết. Miễn sao cơ thể chưa bị phá hủy hoàn toàn thì chúng sẽ còn tiếp tục hoạt động』

Khi tôi Giám Định thì không còn chỉ số hiện lên nữa mà chỉ có mô tả sơ bộ như thế.

Vong Linh chính là những thứ đang tấn công chúng tôi hiện tại.

Có vẻ như bị cắt đầu là chưa đủ, vì Yuugo lúc này đã mất đầu nhưng vẫn có thể di chuyển.

Để ngăn chúng hoạt động có vẻ như chúng tôi phải hoàn toàn phá hủy cả cơ thể chúng.

Đúng là một kĩ năng phiền phức mà.

Tôi dùng Ma Pháp bắn bay vong linh Yuugo đi.

Katia bên cạnh cũng đang dùng Ma Pháp đốt cháy toàn bộ vong linh Elf.

Tôi cố gắng lao qua để hỗ trợ Hyrinth-san.

「A」

Một mũi tên xuyên qua ngực của Anna đang chữa trị cho Sensei.

Mũi tên do con vong linh Elf bắn ra, đâm xuyên tim của Anna.

HP của Anna giảm xuống cực kì nhanh chóng.

Nếu không chữa trị ngay lập tức thì cô ấy sẽ chết.

Nhưng bọn vong linh Elf lại cản đường tôi.

Hyrinth-san và Katia cũng bị chúng cản lại không thể đi đâu được.

「Tránh đường ra!」

Tôi chém nát toàn bộ chúng ra và chạy đến chỗ Anna.

Và rồi HP của Anna giảm xuống còn 0.

Tôi ngay lập tức sử dụng “Bao Dung” không ngần ngại.

Tôi sẽ không để Anna biến thành Vong Linh.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill 『Cấm Kị LV9』đã trở thành『Cấm Kị LV10』》

《Điều kiện đã đủ. Kích hoạt tác dụng của Cấm Kị. Cài đặt》

Có gì đó bắt đầu chảy vào trong đầu tôi sau khi Anna được hồi sinh.

「Guaaaaaaaaaa!?」

Đầu tôi đau quá.

Có cảm giác như nó sẽ nổ tung vì cơn đau.

Nhưng mặc kệ tôi có giẫy dụa thế nào, nó vẫn chảy vào đầu tôi không ngừng.

Katia đốt cháy toàn bộ vong linh Elf còn lại và chạy đến chỗ tôi.

Hyrinth-san nâng khiên lên để bảo vệ chúng tôi.

Dường như Kyouya và Sophia đang nói gì đó, nhưng tôi nghe không hiểu được gì vì cơn đau kinh khủng.

「Shun! Cố lên!」

Katia sử dụng “Ma Pháp Chữa Trị”.

Nhưng vô dụng thôi.

Đây không phải là cơn đau có thể chữa trị bình thường được.

《Cài đặt kết thúc》

Ngay khi Thánh Ngôn thông báo như thế, có ai đó Dịch Chuyển đến.

Người đó Dịch Chuyển đến bên cạnh Kyouya và Sophia.

Tôi biết người đó.

Là một cô gái màu trắng.

Tôi không thể nào quên được.

Đó chính là cô gái đã giết Julius-niisama mà Hyrinth-san đã cho tôi thấy.

Nhưng, tại sao lúc đó tôi không để ý?

Không, sau khi nhìn kĩ thì tôi có thể hiểu được lí do.

Mặc dù không dễ nhận ra, nhưng xung quanh cô gái đó có một lớp Ma Pháp chống nhận thức.

Một loại Ma Pháp chỉ để lại nhận thức rằng cô ta có màu trắng.

Lúc nhìn hình ảnh Hyrinth-san cho tôi thấy thì tôi không nhận ra.

Nhưng khi tôi nhìn thấy được người thật thì tôi dễ dàng vượt qua lớp Ma Pháp và nhận ra cô ấy ngay lập tức.

「Wakaba-san」

Đó chính là người luân hồi lẽ ra đã chết rồi, Wakaba Hiiro.

Và, ý thức của tôi nhanh chóng bị cơn đau đầu cướp đi, tôi nhanh chóng chìm vào vực tối và ngất xỉu đi.

Bình luận (0)Facebook