Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 193: Admin than thở

Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

Gyurigyuri nhẹ nhàng ném con Rồng Nước sắp chết cạn trở lại xuống biển.

Nói sao nhỉ… cách anh ta làm việc đó hơi bất lịch sự.

Con Rồng Nước thở lại được và bơi đi chỗ khác.

Gyurigyuri ngồi xuống bên cạnh tôi.

「Xem ra ngươi dạo này làm chuyện bạo lực rất nhiều」

*Giật mình*

Đệt, anh ta giận à?

Nói thật, nếu đối thủ của tôi là Ma Vương thì tôi còn dùng được cách hồi sinh bằng trứng, nên tôi mới có thể tạo ra tình trạng bất tử bất diệt được, mặc dù chiến đấu thì tôi thua chắc.

Nhưng con người này thì khác.

Admin Gyurieistodiez.

Đây là một tồn tại cùng đẳng cấp với D, là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này.

Nói cách khác, một vị Thần.

Không phải là phép so sánh hay gì, là một vị Thần thực sự.

Là ăn gian trong ăn gian, có khả năng can thiệp một phần vào hệ thống.

Dạo này tôi mới bắt đầu hiểu rõ được Thần là tồn tại như thế nào.

Lúc này tôi mới hiểu thực sự người đàn ông này và D nguy hiểm cỡ nào.

Nếu Ma Vương là một chiếc xe tăng thì Gyurieistodiez là một vũ khí hạt nhân.

Vấn đề không còn là thắng hay thua nữa, mọi thứ đơn giản là kết thúc nếu nó phát nổ.

Anh ta là một tồn tại như thế.

Trong số những người tôi không bao giờ được làm nổi giận anh ta chỉ đứng sau D trong danh sách.

Người đứng thứ ba là Ma Vương, nhưng khoảng cách giữa hai vị trí này cách nhau quá xa đi.

Vậy ra, đây là chỗ tôi chết nhỉ?

「Nhờ ngươi nên giờ ta đang bị đau đầu đây」

Gyurigyuri thở dài.

À, ừ.

Hình như không phải anh ta đang bực mình, mà giống một ông chủ đang mệt mỏi vì đã phải xin lỗi quá nhiều vì lỗi của cấp dưới.

Nghĩa là anh ta không phải đang tức giận, chỉ là mệt mỏi thôi.

Gyurigyuri bẻ cong không gian và lấy một thứ ra.

Một cái chai?

「Ngươi biết uống không?」

Khi anh ta mở nắp chai thì có một mùi thơm nhẹ bay ra.

Là rượu.

Gyurigyuri lấy hai cái ly thủy tinh từ không gian khác ra và rót rượu.

Một trong hai ly bị đẩy thẳng vào tay tôi.

「Ngồi đây uống với ta đi. Coi như là ta đang sử dụng quyền Admin ra lệnh đi」

À ừ.

Hồi trước tôi còn chưa đủ tuổi nên chưa uống rượu bao giờ, nhưng nếu tôi từ chối thì đáng sợ quá nên tôi sẽ đồng ý ngồi chung.

Gyurigyuri uống hết ly rượu trong một hơi.

Có vẻ sành sỏi.

Người này hẳn uống rượu rất thường xuyên.

Mặc dù tôi không hiểu về rượu mấy, nhưng tôi thấy thích mùi này.

Cảm giác ngửi mùi rượu trộn lẫn với mùi biển hơi lạ.

Tôi uống thử một ngụm.

A, nó rất ngọt, và ngon nữa.

「Còn nhiều lắm. Cứ uống đi đừng ngại」

Tôi uống hết toàn bộ rượu trong ly xác nhận rằng mình đồng ý.

Gyurigyuri đổ thêm rượu vào ngay lập tức.

Tôi tận hưởng món rượu mà tôi lần đầu tiên uống thử.

「Thật tình, cái tên rác rưởi Potimas đó lại rút vào cái mai rùa của hắn rồi. Mặc dù ta đã cảnh cáo lần cuối rồi, nhưng ta biết hắn lại đang tính toán chuyện vô dụng gì đó. Mặc dù tên đó là một tên rác rưởi không có thuốc chữa nhưng Sariel lại nhất quyết không cho ta giết hắn. Nếu không có những lời đó ta đã xé xác hắn ra và đánh cho hắn rơi xuống mười tầng Địa Ngục rồi. Cả Ariel lẫn Dustin đều không thèm nghe ai nói gì cả. Đặc biệt là Ariel. Mặc dù ta đã bảo cô ấy đừng can thiệp nhiều lần rồi, thật sự cô ấy nghĩ gì mà lại đi nhảy vào vòng xoáy này chứ. Ài, ta hiểu tình trạng của cô ấy, nhưng mà nếu cô ấy nói chuyện thì ít ra ta có thể cố gắng hòa giải dùm cô ấy chứ. Mặc dù ta coi cô ta như là người đồng hành của ta, nhưng hóa ra chỉ là mình ta nghĩ vậy thôi. Mà, như thế thì hợp với một con Rồng đi lạc như ta. Một kẻ cô độc」

「Uhehe. Thế giới đang phát sáng kìa」

「Làm gì có chuyện nó phát sáng chứ. Thế giới này, nếu không có Sariel thì nó đã bị bỏ rơi từ bao giờ rồi. Mặc dù ta không thể tha thứ cho những con Rồng kia, nhưng người ở thế giới này cũng chỉ toàn những kẻ ngu ngốc và rác rưởi. Bằng chứng là việc dù là một tên cũng không được thả tự do khỏi hệ thống trừng phạt. Ai cũng toàn tích điểm tội lỗi mà không giảm dù chỉ một. Bọn chúng muốn làm việc xấu đến chừng nào mới thỏa mãn chứ. Mà chúng lại dám nói nhảm rằng đi trừng trị con Rồng ác độc rồi đi chiến đấu với thuộc hạ mà ta đã giao nhiệm vụ canh giữ khu vực đó. Ai mới là kẻ ác chứ hả? Thiệt tình」

「A, vui quá」

「Ta không vui gì hết.Tương lai quá u ám. Nhưng mà ta không làm gì được cả. Đây là điểm yếu của việc yêu người khác. Ta muốn thực hiện điều ước của cô ấy. Mặc dù cô ấy sẽ chết vì điều ước này nhưng chỉ cần lúc cuối đời cô ấy có thể mỉm cười thì ta sẵn sàng làm mọi thứ. Nhưng mà ta không quan tâm đến tương lai sau khi cô ấy chết」

「Ui」

「Còn ngươi nữa. Không chỉ đi gây sự với Ariel, ngươi còn đi can thiệp vào chiến tranh của bọn Nhân Loại. Ngươi đang muốn làm gì chứ? À, không. Ta hiểu cảm giác và lí do của ngươi. Cũng có nhiều lúc ta muốn tự tay xé xác chúng ra. Nói thật là ta thấy mừng vì điều mi đã làm. Thánh Ngôn Giáo thì bị thoái hóa, còn Nữ Thần Giáo thì không còn giữ nguyên những đức tin ban đầu của nó nữa rồi. Ngay từ đầu, bọn chúng đã không có quyền gì mà tôn thờ Sariel rồi, cái bọn không biết xấu hổ đó. Phải thấy nhục nhã chứ. Quá nhục nhã」

「Giết hết mọi người đi」

「Đúng vậy, đó là cách nhanh nhất. Nhưng mà cũng là việc Sariel ghét nhất, nên việc dọn dẹp sau đó là quá khó khăn. Hơn nữa ta không thể phản bội ước muốn của Sariel nên ta càng không thể dọn dẹp sau đó được. Ta nhất định không thể làm vậy được. Nếu ta không uống rượu thì ta đã không chịu nổi thế giới này lâu rồi」

「Rượu ngon lắm」

「Nói hay lắm. Uống tiếp nào」

「Yay!」

Chào buổi sáng.

Hở?

Tôi ngủ hồi nào nhỉ?

Vì lí do nào đó kí ức của tôi hơi mơ hồ.

Tôi nhớ là uống rượu với Gyurigyuri, nghe anh ta than phiền đủ thứ.

Rồi sao nữa?

Tôi nhớ là nghe anh ta nói lâu lắm, nhưng tôi lại không nhớ rõ nói gì.

Gyurigyuri không còn ở đây nữa.

Anh ta chỉ đến để uống rượu giải sầu thôi à?

Anh ta chỉ muốn tôi nghe anh ta than phiền thôi à?

Làm Thần kiểu gì thế?

Tạm thời thì tôi vẫn nhớ một thứ.

Rượu rất ngon.

Bình luận (0)Facebook