• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Tiến hành (3)

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:37

“…Có vẻ số lượng ngày càng đông rồi”

Những người chơi khác nghe thấy tiếng ồn ào đều tụ tập xung quanh khi chúng tôi chiến đấu với con ranh này. Với số lượng áp đảo hiện giờ chúng tôi hoàn toàn có thể đè bẹp nó, nhưng chẳng phải việc này đồng thời cũng khiến việc tiếp cận con ả đó ngày một khó khăn hơn hay sao…?

“Sao giờ? Cô sẽ gặp bất lợi lớn khi cứ để thời gian trôi như vậy. Cô thấy không? Sẽ không có cơ hội nào cho cô nếu cô không thể đánh bại chúng tôi trong thời gian ngắn đâu.”

“Phải đấy, làm ơn từ bỏ đi mà…”

Ryne và Cherry yêu cầu cô ta đầu hàng nhưng –

“Vì sao chứ?”

--- Như tôi nghĩ, ả khốn nạn này không bao giờ muốn từ bỏ thứ mà cô ta đang làm. Ngay cả khi cô ta có đầu hàng ta đây cũng không bao giờ chấp nhận mọi chuyện đơn giản như vậy! chả lẽ thằng này không thể tự tay đánh bại con đ* đó hay sao!?

“…Vô ích thôi, tôi không nghĩ cô ta có ý định đầu hàng đâu”

“…Không may nhưng có vẻ là vậy”

“Thật đấy à ~ cô ta vẫn không muốn đầu hàng ư? Chắc chắn vậy không ta~?”

Trong khi tán gẫu, số lượng người chơi đang xô vào như bày kiến lửa, còn con ranh đó thì bị bao vây bởi hàng tá người chơi khác nhau… Chưa kể có 3 tổ đội bắt giữ khác giống chúng tôi cũng đang ở đây.

“Nói cái cóc khô gì cũng được hết ấy, cô vẫn sẽ bại trận dưới tay bọn này thôi”

“Phải, chuẩn luôn”

Tôi siết chặt cây rìu trong tay và những người chơi xung quanh trao cho nhau tín hiệu, giữ vững đội hình chúng tôi tung mọi sức lực lao tới---

“!!!”

---Cô ta biến mất?!!

Không, không phải!! Tốc độ cô ta đột ngột gia tăng. Chúng tôi có thể bắt kịp theo dư ảnh của cô ta, nhưng thậm chí cô ta đang dần nhanh hơn cả giây khắc trước!

“Cái quái gì vậy! Cô ta đang tính làm gì thế!?”

“Sao tự nhiên lại…”

Trong khi chúng tôi còn kinh ngạc, cô ta rượt tới đám đông đối diện và chặt phăng năm chiếc đầu ngơ ngác, cắt đứt tứ chi của tám người chơi khác, thổi bay ba hậu tuyến phía sau, liệng ám khí vào năm người tiếp và tránh mọi ma thuật và cung tên bằng loại ma thuật gió và ánh sáng nào đó… Con oắt này còn sử dụng được cả ma thuật sao?

“Chúng ta cũng tham gia thôi!”

“!! P-Phải đó!”

Nhóm tôi tách khỏi đám đông khi tôi nhận định rằng sẽ tốt hơn khi để họ tự ứng biến trong trận chiến, chúng tôi dự tính tập hợp với các tổ đội bắt giữ khác để cùng phối hợp và di chuyển --- Nhưng từng cá nhân trong đám đông đó đều bị giết chết trước khi chúng tôi kịp luồn lách khỏi tình cảnh điên rồ này.

Cô ta đá mạnh vào mặt cây rìu của tôi từ trên cao và tạo đà cho một pha né tránh nhảy ngược, nhưng ngay lập tức cô ta liên chiêu hất cẳng chân và đá thẳng vào cằm tôi…

Tôi đã nghĩ cô ta sẽ phải chống tay xuống đất, thì cô ta tiếp tục thực hiện cú đá Capoera[note17873] vào mặt của những người tiên phong và hất văng họ đi. Sau đó, ả nhảy lên bầu trời, yểm phép [Gust][note17874] vào bản thân và thoát khỏi vòng vây. Nhanh chóng, cô ta trở ngược lại------- và những gì tôi nghe thấy trong khoảnh khắc đó là tiếng la hét của những người nơi hậu tuyến.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi đã nghĩ về vấn đề gặp phải để đối phó với đội hậu tuyến phiền phức phía sau, nhưng đâu thể phủ nhận thành tựu [Slaughterer] đã giúp ích tôi rất nhiều phải không nào? Tôi nhận ra rằng nó sẽ có tác dụng gấp nhiều lần so với trận chiến trước, nhưng theo mắt tôi thì một đám đông dày đặc đang hành bước từ phía đằng xa… Có lẽ đây mới là lúc chỉ số AGI sẽ được đẩy lên mức đỉnh điểm?

“Hự!!”

Tôi tung cước vào cằm cô nàng linh mục mà tôi đã đề cập từ trước, lướt ra sau lưng và sút ngang vào eo cô ta, sút bay ả khi còn đang thẫn thờ khập khiễng, châm ngòi số bi nổ và ném ra phía sau cô ấy – những quả bi nổ chuẩn bị trực chờ là thứ sẽ nuốt chửng quân tiên phong đang lao tới đằng kia một cách tàn khốc nhất.

“G-Gì vậy?!”

“Tôi không nhìn thấy gì cả!”

Những tàn dư còn lại là sự hỗn loạn, khói và mảnh ghép từ sau vụ nổ, tôi phi giáo của người bất kì, xiên chết một người lạ mặt từ dao của ai đó và chặt ba chiếc đầu của những healer tập trung vào công việc, mà lơ đãng quên đi đối thủ họ đối mặt là ai.

Sau khi cắt mạch máu từ cổ tay người kiếm sĩ của một đội tiên phong, tôi đánh và gây chấn thương vùng bụng khiến hắn ngất xỉu, giẫm lên hộp sọ hắn và nghiền nát nó ra từng khung thịt. Đâu thể dừng lại, tôi tiếp tục lao vào giữa đội hình chúng.

“GYAAAAA!!”

“GAAHHHHH!!”

“ỰA KHOOONGGGGGG!!!”

Tôi phi một con dao găm với chuôi dao vương vấn vết máu từ não bộ của một tên cũng dùng vũ khí giống tôi. Chiếc dao găm cắm thẳng vào đầu của một gã cầm đại đao đang lao tới từ đằng sau giở trò đánh úp khi tôi đang bận đục khoét chiếc đầu của tên còn lại.

Cũng vào thời điểm đó, tôi nắm lấy gáy của một cô nàng pháp sư lạc lối giữa rừng quân tiên phong và sử dụng ả như chiếc khiên thịt.

“Con khốn kia!!”

“Cô ta quả thực không còn lòng người nữa rồi…”

“Một con thú đê tiện!!!”

Điệu cười khích bẩn của một của kẻ lạ mặt, chẳng do dự, tôi chọc con dao vào cái miệng đang hé răng nhếch mép đó và rạch nó một đường xung quanh vòm miệng, tách rời đầu hắn từ phía cơ hàm trên.

Lao vào làn mưa đạn với kiếm và giáo mác, cho tới khi HP của cô gái cạn dần theo từng khoảng nhịp, tôi đưa viên bi nổ vào lỗ thủng trống rỗng trên cơ thể cô và ném cô đi với mọi cơ lực từ cánh tay.

“Ah….”

Thật tuyệt vời khi người đi lạc được trở về với đồng đội mình phải không bà chị?

Vừa liếc nhìn vụ nổ phát ra từ cơ thể cô gái đang nằm trong vòng tay của những người bạn, tôi đá vào cằm của tên dùng giáo đang cố chọc ngoáy chân của tôi và nhảy lên cao.

Với sự giúp đỡ từ phép thuật của những người bạn tôi thu phục, tôi rải rác những quả bi nổ ra muôn nơi trên chiến trường và hạ cánh tiếp đất yên bình.

“Giảm đáng kể rồi đấy nhỉ?”

“[…]”

Đông đúc náo nhiệt là vậy, tiệc vui thì cũng chóng tàn, người chơi và NPC kéo dài đến tận chân trời giờ chỉ còn sót lại một khoảng trong tầm mắt của tôi. Tuy là thế, nhưng đếm sơ qua thì vẫn trong khoảng ba chữ số.

Giờ thì mình nên đánh vào đâu nữa ta—

“Dance of the Seven Red Flames” ( Vũ điệu thất hỏa xích)

----Một đòn đánh vũ bão vô cùng khủng khiếp lao về phía tôi, tôi phải né nó đi bằng mọi nỗ lực của mình – Nghiêng thấp nửa cơ thể --- hạ toàn bộ phần thân --- cúi đầu khỏi đòn công kích---- lật người lại để tránh đòn đang giáng từ phía trên --- lao tới giữ vững trước lực đâm cuồng dại đó---- Uốn dẻo cơ thể khi nhảy lộn trên cao ----- Cuối cùng tôi cố gắng phản công với những mảnh kính và bi nổ trong khi thực hiện bước giật lùi, nhưng tất cả đều bị dội ngược lại.

“Cô không chỉ tránh được tất cả đòn của tôi từ đầu, mà còn có thể phản công cơ đấy…”

Uwahh, có vẻ người xuất sắc về cả trí tuệ lẫn sức mạnh đã lộ diện rồi đây, được rồi… kiểm tra chỉ số anh ta trước.

========================

NPC Quan trọng

Tên: [Alexei Vallence Lv.55]

Giá trị Karma: [ dương 175 đức hạnh]

Tình trạng: bình thường

Class: Blaze Knight; Class 2: Vajra Knight

Class phụ: Flame Magician

[Dấu ấn]

Hộ vương Vallance . Con trai cả

Hộ vương Vallance . đội trưởng hiệp sĩ

========================================

…………. Anh ta sao mạnh quá vậy??

=======================================

Bình luận (0)Facebook