• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 : Khám phá hầm mộ dưới lòng đất 5

Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:20

Trong khi tiếp tục tìm kiếm, tôi phát hiện một căn phòng bí ẩn. Hmm, có vẻ nó bị cài then, tôi thì lại không có kĩ năng mở khóa, làm sao giờ……

Làm gì để nhận được kỹ năng đó chứ?

“Wooo”

Rena: “Oh, Có chuyện gì sao Kageyama-san?”

Kageyama-san nhảy ra khỏi bóng của tôi và di chuyển xuống khe hở của cánh cửa, đi vào trong căn phòng bí ẩn. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch từ bên trong. Thật tuyệt vời…

Rena: “Cảm ơn Kageyama-san”

“Wooo!”

Kageyama-san trở lại phía dưới, tôi tiến vào căn phòng. Căn phòng không rộng, chỉ duy nhất có một Rương báu trông khá quý giá.

Rena: “khá đáng ngờ đây…”

Tôi có chút do dự khi nhìn thấy chiếc rương nằm trơ trọi giữa sàn nhà, nhưng vẫn không chút ngần ngại mở nó ra.

Rena: “tsuk! Nguy hiểm thật…”

Đó là một con quái vật, ngay khi tôi nhảy lùi một bước, một vật gì đó thè ra từ chiếc đầu cái hòm.

=============================

Chủng tộc : Mimic lv.13 (ミミック) (Quái vật rương)

Tình trạng: bình thường

=============================

Nó là mimic? Không phải dạng quái vật tôi thích, Nhưng sẽ không có sự lựa chọn khi nó là một trong những chủng loài cuối cùng có thể xuất hiện, nên phải chấp nhận thôi.

Rena: “Được rồi, Hãy cho ta thấy đôi mắt quy phục của ngươi nào”

Cấp độ có cao hơn chút, đến lúc giao thử thách cho Yamada-san rồi, hãy đại diện cho sức mạnh của ta, biến nó thành bao cát đi nào--------Yamada-san.

▼▼▼▼▼▼▼

Rena: “Tên của ngươi là Mita-san”

Mita:“Gaa?!”

Rena: “Và không có quyền từ chối cái tên đó.”

Mita:“Gaa…”

Thông tục thường lệ, kiểm tra những gì nó có.

=======================

Tên: Mita-san

Chủng tộc: Mimic Lv.13

Tình trạng:Sở hữu

“Kỹ năng”

“Mimicry (bắt chước)lv.3” “Night vision Lv.3” “Ẩn thân Lv.2” “kho báu lv.4” “Quang thuật lv.4” “ảo ảnh thuật Lv.2” “tăng cường ma pháp lv2” “Kháng đòn tâm lý lv-“

“thành tựu”

Đệ của Rena: Quái vật dưới trướng Rena –buff: Nhận hiệu ứng từ chủ nhân (nhỏ)

=========================

Những kỹ năng khó hiểu lại xuất hiện…? Tôi hiểu mimicry, nhưng “kho báu”?? đây là một dạng năng lực cổ vũ, hay là bất cứ thứ gì liên quan đến kho báu, phần thưởng chăng…?

Nhắc đến chiến lợi phẩm, dây chuyền từ ả giám mục tôi giết trước đó, thử lấy ra cho nó đánh giá thử.

Rena: “Ta đeo cái này được chứ?”

Mita-san:“Gaa!”

Có vẻ an toàn, nên tôi lấy chiếc vòng đeo lên cổ như một món trang sức cao quý đi kèm.

……..Thiết kế rất đẹp nhưng đề phòng là không thừa, vì nó vốn thuộc về một giám mục cấp cao, sẽ có nguy cơ nó kèm theo một loại bùa chú nguyền rủa nào đó kể cả khi ả đã chết. nên tôi mới cần giám định trước.

Rena: “Xem nào, còn một bước nữa thôi”

Địa điểm cuối cùng còn sót lại trong hầm mộ, sau căn phòng này chắc sẽ đến boss cuối, tôi mất khá nhiều thời gian dưới này rồi… Nên giải quyết nhanh chóng và lấp nốt vị trí còn sót lại trong tổ đội nào.

▼ ▼ ▼ ▼

==========================

Chủng tộc: Linh Thiết(Bộ Giáp sống) Lv.17

Tình trạng: bình thường

=========================

Đi qua căn phòng này sẽ đến boss ư? Dù sao, con quái cuối cùng cũng xuất hiện.Nó có Level cao, hình dáng to bằng con người, Về sức mạnh chắc chắn sẽ khác biệt với 4 con trước.

Rena: “chúng ta hãy tiếp cận nó trước”

Khá may mắn nó không để ý . Sau khi thu hẹp khoảng cách,tôi hạ thấp cơ thể, sau đó lao vào đánh úp nó từ dưới thắt lưng và kéo nó xuống.

Tôi lia con dao găm quanh cơ thể nó, nhưng chỉ dừng lại ở những kẽ hở phía trong bộ giáp, Tất cả bộ phận, từ khuỷu tay đến đầu gối của nó đều bị tháo rời rồi lại ghép vào nhau bởi ma thuật, từ trường hay bất kì thứ gì đó. Vậy là, Nó không bị ảnh hưởng bởi các đòn đánh tay rồi. Nhưng thời điểm này cũng là lí do cho sự hiện diện của Kageyama-san “ma lực bóng tối” và Azabu –san “phép thuật gió”.

“-----Riiii!Riii!”

….? Ngươi đang cố nói gì, ta không hiểu? Nếu là đau đớn, thì ta sẽ sử dụng “tame”… Tuy nhiên có vẻ không phải, Nó chỉ đang cố làm tôi thất vọng bằng số ngôn ngữ tôi không thể hiểu , thích cứng đầu sao?

Tôi treo nó lên bằng dây thừng, giơ ngọn đuốc và thiêu cháy nó trong tiếng rít dữ dội. Đợi khoảng 3 phút, xem sự ngoan cố của ngươi có đồng bộ cùng thời gian không nhé?

▼▼▼▼▼▼▼

『――Riri! ――Riiiii! 』

Sau 3 phút đầu tiên, tôi kích hoạt lại “tame”. Và thành công, nó cũng biết điều đấy. Vì nếu lại thất bại, tôi sẽ đốt một giàn thiêu hình tròn trong căn phòng này, đứng ở giữa rồi kéo lê, tra tấn nó trên đống lửa như xoay đầu mũi kim đồng hồ,… một chiếc đồng hồ địa ngục của riêng tôi.

『……』

Tôi cảm nhận thấy những đôi mắt run sợ của lũ quái vật đang chĩa về phía mình, nhưng tạm bỏ qua, tôi đi thẳng vào vấn đề chính.

====================

Tên: Chưa đặt

Chủng tộc: Linh thiết Lv.17

Tình trạng: Sở hữu

“Kỹ năng”

“Walking lv.3 (*chú thích chap 1*)” “Night vision Lv.3” “Kiếm thuật Lv.2” “Thiết giáp Lv.4” “Tăng sức mạnh Lv.4” “Tăng phòng thủ lv.2” “Kiên cố Lv.2” “Kháng đòn tâm lý lv.-“

“thành tựu”

Đệ Rena: quái vật dưới trướng Rena –buff: nhận thêm hiệu ứng từ chủ nhân.

====================

Có sức mạnh tầm trung, vậy là đủ khiến tôi hài lòng rồi, Tiếp đến, một cái tên thật mỹ miều…

Rena: “Kể từ giờ tên ngươi là Inoue-san”

Inoue-san: “……Riii``”

Sao trông nó buồn thiu vậy?

Rena:“Mà sao cũng được, hay ta gọi ngươi là bộ giáp di động nhé?”

“Riii---!!!”

Tôi xong việc ở đây rồi, Tuy nhiên, hơi nhiều phiền phức ngoài mong đợi. Nhanh chóng tiến thẳng tới phòng boss thôi.

Rena: “Giờ thì, chúng ta sẽ tấn công vào phòng boss cuối đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng, nâng cao cảnh giác của các ngươi nhé!”

Họ vâng lệnh tôi theo những cách tương tác quen thuộc. Đó là cách tôi vực dậy tinh thần cho cả đội, cũng như cho một lời cảnh bảo tới chính bản thân.

Bình luận (0)Facebook