• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Khám phá hầm mộ dưới lòng đất 6 (kết)

Độ dài 2,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:21

Đáng số ra tôi đã đến phòng boss sớm hơn dự tính, nhưng thay vì vậy tôi lại loay hoay, quanh quẩn cả chặng đường dài. Đơn giản, Tôi đã bị lạc đường…, lúc thì tôi gặp quái vật, lúc lại chạm trán với những người chơi khác. Còn rương báu rơi trên đường chả khác nào một thứ hào nhoáng xa xỉ, vì chúng chỉ là bọn mimic giả dạng, thời gian thì thiếu mà sao nó cứ gặp phiền phức rồi trôi tuột đi không phanh…

Sau khi chinh phục boss, tôi đã nghĩ đến chuyện đăng xuất một thời gian ngắn. Nhưng, Nhảy vào đầu tôi là những suy nghĩ sẽ ra sao nếu tiếp tục ở lại thế giới này với giá trị karma âm? Liệu Kỹ năng “ngụy trang” có mãi hiệu quả? Cho dù, mọi thứ đã được tôi dự tính từ đầu, Nếu thành công trong việc sử dụng kỹ năng giao tiếp “tình bạn” kết bạn, dụ dỗ được bọn “chính nghĩa” dưới danh tính mới, tôi tin việc đó sẽ rất tuyệt đâ…

“Thôi được rồi, tiếp theo là trùm cuối, các cậu sẵn sàng chưa?”

『––––! 』

"Woo! "

"...! (BasaBasa!)

"Gaaa! "

"Rii Rii! "

Tinh thần có vẻ tốt đấy, tôi cũng nên kiểm tra trạng thái của mình trước cho trận boss đầu tiên.

===================================

Tên: Rena

Giới tính: nữ

Chủng tộc: Con người lv.29

Tình trạng : nhận hỗ trợ từ bóng ma Kageyama-san

Giá trị Karma (Điểm nghiệp chướng): -134 “ĐỘC ÁC”

Lớp nhân vật: Sát thủ, lớp nhân vật 2: người thuần hóa

SP: 65

“kỹ năng”

“võ kỹ dao găm Lv.19” “Phi tiêu Lv.17” “Di chuyển (Walking) Lv.21” “Nhào lộn Lv.16” “Trị thương Lv.1” “tấn công bất ngờ Lv.21” “Tame(chế ngự/ thuần hóa) Lv.13” “Ngụy trang Lv.11” “Phát hiện đối phương Lv.12” “Tình bạn Lv.9” “ăn cắp lv.9” “bật nhảy lv.7” “Né tránh Lv.14” “Võ thuật Lv.21” “Nghệ thuật ám sát Lv.13” “Đánh chí mạng Lv.10” “Feint (động tác giả) lv.8” “tẩu thoát lv.9” “ thay đổi giọng nói Lv.7” “trá hình Lv.4 (khả năng áp dụng cải trang lên người khác)” “Nhào lộn 2 Lv.3” “Aura (cổ động tinh thần) Lv.12” “Chỉ huy Lv.14” “ra lệnh Lv.11” “kháng vật lí Lv.4” “kháng phép Lv.2” “kháng hiện tượng vật lí (choáng, chậm,…) Lv.1” “Kháng đòn tâm lí Lv.1 (ngủ, hoảng sợ,…) “Night vision (nhìn đêm) Lv.4” “bí ẩn (có hành vi, tung tích khó đoán) Lv.5” “hành động thầm lặng Lv.7” “Cảnh báo từ xa lv.5” “phát hiện nguy hiểm Lv.7” “Nghe dấu Lv.3”

“Thành tựu”

Trùm sát nhân: Giết nhiều hơn 20 người hoặc người hơn cấp bản thân – lợi ích: tăng sát thương tạo ra với kẻ thủ level cao hơn, đồng thời giảm sát thương nhận vào từ chúng.

『The First Killer』- Là người đầu tiên trong thế giời đi đồ sát – lợi ích:

Tăng sát thương khi đối đầu với con người

『Daredevil』- Giết người không chút do dự - lợi ích: tăng khả năng chống sợ hãi, quyến rũ, nhầm lẫn.

『Slaughterer』- tạo một cuộc thảm sát trong thời gian ngắn – lợi ích: tăng tốc độ bản thân dựa trên số kẻ thù phải đối đầu (tối đa 150%) hạn chế với con người.

『Demon』- Người với bản năng của quỷ, đi lạc khỏi nhân loại –

lợi ích: Giá trị karma khó tăng và dễ tụt.

『Plunderer』(kẻ cướp)- Người chuyên đi cướp bóc với số lần nhất định và từ số người nhất định – lợi ích: tăng tỉ lệ thành công của bất kì kỹ năng loot đồ nào.

『Criminal』- Người vi phạm pháp luật của thành phố - bất lợi: không thể vào bất kỳ thành phố nào bằng cách thông thường.

『God’s Enemy』- kẻ thù của chúa – tuyên chiến phản chúa khi giết con chiên và phỉ báng điện thờ có chủ đích – lợi ích : tăng sát thương lên kẻ thù dựa theo giá trị karma và giảm sát thương dựa theo giá trị karma.

『thoát khỏi・First Town』- bị truy nã tại First town – tiền thưởng hiện tại : 25tr G

『thoát khỏi・Temple』- bị truy nã tại Temple – tiền thưởng hiện tại : 15tr G

“Trang bị”

Vũ khí: Dao găm thường do Yamada-san đã nhập vào

Trang phục: Quần áo vải Mikawa

Áo giáp: Sắt cấp cao (Inoue-san)

Cánh tay: găng tay đen

Thân dưới: Quần da rắn

Giày: bốt kẻ cướp

Phụ kiện: Áo choàng thường (Azabu-san)

rương ma quái(Mita-san)

những chiếc nhẫn quyền lực (Rings of Power)

===========================

Tôi mặc Inoue-san như một món trang bị phòng thân, một phần do cậu ta là một bộ giáp chỉ biết lơ lửng, bay qua bay lại, phần khác đây cũng là lí do những bộ giáp sắt được tạo ra trong thời chiến. Còn Boss là một cuộc chiến tôi phải chơi đến cùng, sẽ không dễ dàng nếu tôi không tận dụng các trang bị mà tôi đã thu nhận được.

Một điều nữa về trang bị, tôi đã giết rất nhiều quái vật khác nhau kể từ khi đến nơi này. Trừ những quái vật tôi đã thu phục, thì hầu như chẳng có vật phẩm nào khác rớt ra từ chúng, chả lẽ xác suất rớt đồ của trò chơi là rất thấp?

Chưa kể việc mua đồ ở các sạp bán trang bị trong thành phố lớn từ giờ còn rất khó khăn nữa, nghĩ tới là lại thêm cái khổ của nghề gọi là “phản diện”… Mà thôi, lúc đấy cứ giết hoặc đe dọa vũ lực với bọn chủ quầy cũng không muộn. Giờ trên hết vẫn là việc đánh boss.

“Đến lúc rồi nhỉ…”

Tôi đẩy mạnh cánh cổng khổng lồ trước mặt và lặng lẽ bước vào.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Đó là một sảnh lớn, khoảng không rộng rãi với trần nhà cao tăm tối. Một cỗ quan tài được gắn sát trên bờ tường, cũng là khu vực duy nhất có len lỏi ít tia sáng về phía tầm mắt. Nhìn đơn giản thì nó chỉ là một ngôi mộ cổ dưới lòng đất.

“Oh?”

Một sự hiện diện ở giữa căn phòng, Cuối cùng cũng gặp được vị “Sếp”rồi sao?… Làn da mục nát, nhưng khoác trên mình một chiếc áo choàng được thiết kế đầy tinh tế, Cơ thể với những chiếc xương sườn lộ ra từ những vết rách ở các mảng thịt, tay cầm thanh đơn kiếm dài----bắt đầu tiến về phía tôi trong tư thế chiến đấu.

===========

Đối tượng : BOSS

Chủng tộc: canh giữ hầm mộ Lv.25

Trạng thái: bị nguyền

===========

…..Quả nhiên cấp nó rất cao đấy nhỉ? Nếu là một người chơi mẫu mực chuyên đi solo thì tôi chắc chắn không mặn mà trong việc thọc gậy vào nó đâu, thế nên tôi đã ngang ngược cướp bóc số vật phẩm độc dược trong thành phố cũng để chờ có ngày này.

“Xem ta ném nè mọi người!”

“!!!”

Tôi biến chiếc đầu của “ông chủ” thành bia tập ném cho những chiếc bình độc dược. Hắn lao tới, Nắm lấy thanh kiếm bằng 2 tay vung vào tôi, tôi hạ mình xuống vừa để né nhát chém vừa chuyển hướng xuống chiếc cổ hắn-------

“Á!”

-----------Nó khuỵu một bên gối lấy kiếm che đi phần cổ và chân còn lại hắn găm thẳng vào bụng tôi. Đó là một sai lầm.

Từ lực sút tôi lộn một vòng ra phía xa… Chà, phải chơi nghiêm túc rồi.

“Đừng bao giờ đá vào bụng một cô gái…”

-----------tách ra ngay!!!

Tiếp cận tôi lần nữa, tôi ra lệnh cho con dao bay lên, đâm vào hắn từ phía dưới bên trái. Lấy tay trái cầm kiếm hắn đập bay con dao đi. Nhưng, đồng thời để lộ phần thân dưới không phòng bị, tôi sút vào mặt sau của đầu gối hắn.

“Fu!”

『――――』 !

Hắn trùng một bên gối, quỵ xuống đổ người ra đằng sau, phần chân còn lại thì chống lên giữ thăng bằng phía trước------- Tôi xoay người cắt rời phần ống chân đó của nó ra khỏi háng.

Phần chân phải bị rời ra không đủ giết được nó, nhưng ít nhất nó sẽ phải lăn lốc mà tránh đòn của tôi.

------------sột soạt, sột soạt, hắn bò…

Tôi đảo vị trí đứng một cách chóng mặt, hắn vung vẩy lưỡi kiếm trong tình trạng sống dở chết dở.

Tôi không biết đường kiếm sẽ đi theo hướng nào, không trái thì phải, việc cần làm cứ tiếp tục tung về phía nó những đòn công kích chết chóc.

Hắn thay đổi cách đánh, hạ thấp đường kiếm hướng vào cùng vị trí tôi lướt qua, né được, tôi đâm dao vào vùng nách hắn, một tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại cầm vũ khí hắn chém xuống-------- tôi chặn lại bằng cách nghiêng lưỡi dao, con dao ghì vào thanh kiếm đang bổ xuống tạo ra âm thanh nhói tai cùng những vệt tia lửa. Hắn bỏ ra, tiến sát vào mặt tôi, tóm lấy và quật thẳng chiếc cằm tôi xuống nền nhà. Mita-san làm chói mắt hắn bằng “Quang thuật”, hắn nới lỏng cánh tay, tôi liền tung cước vào mặt, sau đó cắt bỏ cánh tay hắn rồi bật ra khỏi chỗ đó bằng một pha lộn nhào.

Một pha xoay xở cồng kềnh, nhưng ít nhất tôi tạm dừng được trận đấu và biết được yếu điểm của nó gì. Có vẻ con AI này đã bất ngờ khi biết tôi có thể sử dụng phép thuật.

“……”

Trong lúc hắn còn đang cảnh giác giữ khoảng cách, tôi ra tín hiệu cho Azabu-san dùng “phong thuật” tấn công phía sau lưng.

Hắn giật mình bị đẩy từ “gió” của Azabu-san tạo ra, chúi chiếc đầu về phía tôi.

Cùng lúc đó ánh sáng từ “Quang thuật” của Mita-san rọi thẳng vào mặt hắn, tôi ngay lập tức hướng xuống dưới thắt lưng và cắt đôi thân xác hắn ra thành hai mảnh.

“Có vẻ vậy là xong rồi nhỉ?”

Lạch cạch lắc cắc!

Ồ không? Thân dưới, cái tay tôi cắt rời từ trước đang cựa quậy di chuyển? Có phải vì nó là một con xác sống? Nếu là vậy, tôi sẽ tháo rời nó theo đúng bản chất mổ xẻ.

Trước hết, giữ lại phần thân dưới đang lọ mọ lê tới, đạp nó xuống đất, đè lên, đập vỡ các khớp cơ ra từng mảnh nhỏ, phân giải chúng tới từng khối vụn nhỏ nhất. Ngươi sẽ làm gì với 1 miếng xương lẻ tẻ chứ.

Như dự đoán, phần thân dưới hoàn toàn bất động. Cách điều trị sẽ tương tự lên phần cánh tay và chỗ còn lại.

“Giờ thì ngươi vẫn ổn chứ?”

“…”

………Phải rồi ha, vẻ mặt trỗng rỗng, ngươi chỉ có thể bất lực quan sát mà thôi.

Thân trên, tôi loại bỏ đốt sống lưng theo từng cái một, có cả những miếng rất nhỏ nữa… Thật thú vị, giờ sinh học về cơ thể người chân thật nhất tôi được thực hành sẽ là đây? Tôi không biết họ phẫu thuật xương sống của con người như thế nào, nhưng về mặt lí thuyết phá hoại thì tôi đạt tối đa. Dẫu sao tôi cũng chẳng có ước mơ trở thành một bác sĩ đâu.

Giờ mới để ý, HP của vị boss đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Chắc do tôi đã phá hủy sự sống của nó tới tận cơ quan cuối cùng? Vậy thì chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian với nhau ?

“Này, hãy cố hết sức của ngươi được chứ?”

BOSS:『――――! ――――tss! 』

Cuối cùng nó cũng có chút phản ứng

nếu đó là phản ứng không vui, cho ta xin lỗi…

“Đây là phần tủy, hay dịch não tủy đang chảy qua? Không phải con người có 6 xương sườn sao?”

Tôi hì hục vừa tháo dỡ vừa quan sát, dần dần các bộ phận hóa thành các mảnh tro tàn rồi tan biến.

========================

“Thông báo thế giới: Băng nhóm Rena cùng đồng bọn đã chinh phục hầm mộ dưới lòng đất”

“Thông báo thế giới: Từ thời điểm này, sẽ chỉ xuất hiện bản sao (cấp thấp hơn bản chính) của boss hầm mộ.”

“Nhận được 10 SP cho phần thưởng người đầu tiên chinh phục khu vực này ”

“bạn nhận được áo choàng đen từ việc kết liễu boss”

“Level UP”

“Bạn nhận được điểm kỹ năng”

“mở khóa kỹ năng mới: kết liễu”

“mở khóa kỹ năng mới: Đỡ bằng lưỡi kiếm ( kỹ thuật đỡ đòn bằng lưỡi kiếm lợi dụng lực ma sát kéo dài trên lưỡi kiếm ở thời điểm 2 thanh kiếm va chạm vào nhau để làm chậm đường kiếm của đối phương rồi phản công)

“mở khóa kỹ năng mới: phân giải (xẻ thịt)

“các kỹ năng có sẵn tăng cấp”

“đạt thành tựu mới: tàn nhẫn”

“đạt thành tựu: khởi đầu mới – người chinh phục hầm mộ”

=====================

……………..Ông trùm chết thật rồi, tôi vẫn muốn chơi thêm một chút nữa cơ, thật sự tôi còn nhiều thứ muốn tìm hiểu, đáng thất vọng.........Thiệt tình.

Nhưng không sao, tôi đã là người đầu tiên chinh phục phó bản lăng mộ cổ. Vòng tròn ma thuật xuất hiện ở giữa chính là cánh cổng sẽ dịch chuyển tôi ra ngoài, ngay khi trở về thành phố, điều đầu tiên tôi làm sẽ là đăng xuất. Quá đủ cho ngày đầu tiên rồi.

“À, trước đó….”

Thay đổi màu tóc với kỹ năng “cải trang”,v.v hàng ngàn màu tóc cho tôi lựa chọn, đúng là một tựa game nhập vai tuyệt hảo, tất nhiên việc này là đề phòng mọi thứ không đi ngoài dự kiến. Đồng thời, Azabu-san sẽ được nhập vào chiếc áo choàng đen tôi mới nhận được.

“Vậy là ổn nhỉ, ta sẽ quay trở lại sớm thôi.”

tôi đăng xuất ngay khi đặt chân về thành phố.

Bình luận (0)Facebook