• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Mưu kế bí mật 4

Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:34

“Ông chủ! Làm ơn nhanh lên! Trận chiến sẽ không chờ ngài đâu!”

“Tao biết! nhưng tao cần làm cái này trước”

Mẹ kiếp! cho tới giờ mọi chuyện đều đang suôn sẻ, vậy mà cái thứ quái quỷ này từ đâu rơi xuống!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không biết?!

Kể từ khi lão già sắp gần đất xa trời đó cố gắng ra lệnh cho gia tộc MoonLight đầu hàng, chúng đã bắt đầu tìm kiếm mọi cơ hội để trả thù gia tộc của ta.

Đáng nhẽ ta nên bí mật san phẳng lãnh thổ của lũ Moonlight đó đến tận chân rễ, chiêu mộ cả thành viên của chúng, cứ thế chiếm lấy gia tộc chúng mà không phải vướng bận nhiều phiền phức như thế này! Cáu tiết thật, chúng ta còn bắt được một thủ lĩnh của chúng nữa chứ!

Gia tộc của ta đã không thể bành trướng sức mạnh kể từ cái vụ sự cố gần đây. Những gì chúng ta có thể làm là sử dụng bạo lực, tấn công vào các trụ sở của chúng ngay khi chúng sơ hở, thì mới có thể nâng cao vị thế gia tộc !! Nhưng mọi chuyện không hề như ta dự tính!!?

“Được rồi! mau rời khỏi đây thôi!”

Liệu đó là quân từ Moonlight tới, hay quân tiên phong của lãnh chúa, kẻ mà chúng ta đã không ngờ tới? ta không biết bằng cách nào, nhưng dù thế sao đi nữa, sau khi lấy được số tài khoản ngân hàng, tài liệu và ít đá quý này rồi, ta sẽ sớm trở lại thôi----

“ngươi đi đâu thế?”

Một người phụ nữ xuất hiện sát bên cạnh, tay cầm chiếc đầu của tên quản lí thân cận của ta, hắn là người mới đứng cạnh ta cách đây không lâu.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Các kĩ năng đã đạt đến cấp độ nhất định rồi. việc tiến hóa là có thể kể từ giây phút này”

Level đã tăng

bạn nhận được điểm kỹ năng

Giá trị karma giảm

tất cả kỹ năng đang sở hữu lên cấp

Các kỹ năng đã đạt đến cấp độ nhất định để bắt đầu sự tiến hóa

Đạt thành tựu “Race Killer” (Sát nhân hàng loạt)

Yamada-san lên cấp

Kageyama-san lên cấp

Azabu-san lên cấp

Sanda-san lên cấp

Inoue-san lên cấp

Với những dòng thông báo này, gia tộc Yagan không còn là vấn đề nữa, nhiệm vụ của tôi cũng sẽ sớm kết thúc, ngay khi các nhánh địa bàn còn lại của chúng bị tiêu diệt nốt, chắc vậy?

“Được rồi, mọi người vất vả rồi. Đặc biệt là Azabu-san và Inoue-san, 2 bạn hỗ trợ tôi rất tốt trong các trận giác đấu, ta biết ơn các bạn nhiều”

Yamada: 『----!』

Kageyama: 『Uuu!』

Azabu: 『…! (*Bassabassa*!)』

Sanda: 『Gaa!』

Inoue: 『Iiii!』

“Fufufu, thật tuyệt khi thấy mọi người tinh thần dâng trào như vậy, ne?”

Vậy được rồi, vơ vét nốt cái tòa nhà này xem có gì hay ho, sau khi xong việc, tôi sẽ đăng xuất cho ngày hôm nay.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kể từ ngày đó, một tuần như giao kèo, phải không nhỉ? Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã xóa sổ toàn bộ sự tồn tại của gia tộc Yagan vừa trước lúc mặt trời lặn. Tất cả đầu của các thủ lĩnh đã rơi, tên trong danh sách đều đã được gạch bỏ, vì vậy, tôi tin họ sẽ chẳng có lời phàn nàn nào đâu.

“thứ lỗi vì đã đột nhập ~~”

Tôi đi vào quán bar phía trong con hẻm, nơi tôi đã ghé qua đầu tuần trước, tuy nhiên mọi con mắt ngạc nhiên vẫn đổ dồn vào tôi.

“Là cô, huh?.... lối này, theo tôi”

“Hiểu rồi”

Anh ta là người lần trước, thì phải?

Tôi ngoan ngoãn nghe lời và đi theo anh ta.

Đầu tiên chúng tôi đi ra bằng cửa sau, rồi chúng tôi vào một tòa nhà ở trong một con hẻm khác, đi lên lầu hai và sang nóc nhà đối diện. quanh quẩn trong tòa nhà đó một lúc, chúng tôi vào tiếp một tòa nhà khác kết cấu y hệt thêm một lần nữa. khi tôi tưởng chúng tôi sẽ lại đi lên lầu hai, thì lần này chúng tôi đi xuống tầng hầm, nơi có một cái cánh cửa xuất hiện trước tầm mắt.

“…Quanh co phức tạp đến ngạc nhiên đấy nhỉ?”

“Vì chúng tôi đề phòng sự ganh ghét từ bên ngoài, như cô đã thấy”

Anh ta mở cửa và chúng tôi bước vào trong. Sau đó chúng tôi được dẫn ra phía sau, tới một căn phòng trang trọng nhiều dấu ấn.

“Ông chủ, Eren đây ạ! Tôi đã dẫn người phụ nữ, mà tôi nói đến cho ngài”

“…………….Vào đi”

Anh ta tên Eren-san, phải ha? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên anh ta vang lên.

Một giọng nói giống một nhà sử học lỗi lạc cất lên, gọi Eren-san vào trong. Nghe theo, Eren-san mở cửa. Tôi cũng đi theo sau.

“……Là người phụ nữ đó ư?”

“Vâng, đúng ạ”

Có vẻ như ông ấy đang có định kiến gì đó với tôi, nhưng tôi không ghét điều đó. Nó ít nhất thể hiện giá trị của tôi đang được ông ấy xem xét và công nhận.

“Hmmm, Ông đang sợ hãi chỉ vì ông phải gánh vác trọng trách của người đứng đầu, phải không vậy? hay ông chỉ đơn giản là không có gan.”

“……vậy sao?”

Vẫn có một số kẻ lắm lời quanh đây, Nhưng cũng không thể trách được, như tôi nghe nói Yakuza là một tổ chức cực kì trọng danh dự. Họ là những sinh vật luôn cố gắng nhìn theo hướng đi của một đấng quý tộc và sẽ tìm cái chết nếu không với chạm tới chúng.

“Phiền hà ông chủ và bọn ta chỉ vì một ả phụ nữ, hay ta giết ả luôn nhé, ta---“

“----------Thôi đi.”

“…Ông chủ?”

Oya? Ông chủ-san này bằng cách nào đó ngăn cản hắn ta lại, trước khi khung cảnh không hay kịp xảy ra. Kể cả, lão không ngăn hắn lại, tôi sẽ đơn giản chỉ đùa nghịch với chiếc đầu của hắn mà thôi.

“Đừng có cố động chạm vào cô ta làm gì, cô ta không phải là người đâu”

“….Nếu Ông chủ nói vậy, tôi tuân lệnh”

Hắn nói những lời đó và dừng lại hành động hắn vừa định làm, ông chủ ở đây có vẻ nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các cấp dưới.

“Các người định đứng đó đến bao giờ? Ngồi kia đi rồi chúng ta bàn chuyện”

“được thôi, ta xin phép”

Như đã mong đợi, chiếc sofa mềm và mịn. Sau đó, thời điểm chúng tôi ngồi xuống như một tín hiệu cài tự động, một người phụ nữ xinh đẹp tới và rời đi chỉ để đặt trà và đồ ăn nhẹ trên bàn. Tôi rất ấn tượng về cách cô ấy được chỉ dạy làm việc.

“Vậy, cô muốn bàn về chuyện gì?”

“Không biết Eren-san đã nói gì với ông chưa?”

“Ta muốn nghe từ chính miệng cô nói”

Tôi hiểu, cũng chẳng lấy làm lạ. Nếu ông ta không nghe tận tai, gặp tận mặt thì ông ta sẽ vờ như chẳng biết gì.

“ta muốn ông hiểu rằng, ta đang bị treo thưởng trên danh sách đen. Do đó, ta phải chịu ảnh hưởng rất nhiều. ta vẫn có thể đi dạo trong thành phố mà không gặp vấn đề gì, nhưng việc không sử dụng được các phương tiện trong thành phố mới là điều khá phiền phức.”

“Và cô muốn bọn ta trở thành lãnh chúa phong kiến”

“vâng, đúng vậy”

“Có một số vấn đề nảy sinh khi chấp nhận lời đề nghị của cô. Ngay cả khi bọn ta trở thành người đứng đầu cũng không dễ dàng giải quyết, vì kẻ thù tiếp theo là lực lượng thiên phạt của vương quốc, cô có nghe tới chứ? Vậy cô sẽ làm gì về việc đó?”

Nó giống như một lời rút lui mà ông ta có thể nghĩ ư? Vậy là không dễ dàng để họ đồng ý ngay lập tức rồi.

“trước tiên, giết hết vợ con của lãnh chúa. Sau đó, chúng ta sẽ đưa Eren-san lên làm người kế vị hợp pháp bằng cách tuyên truyền anh ta là con hoang của lãnh chúa. Nói tóm lại, tất cả sẽ ăn khớp nếu anh ta sang tên đổi họ.”

“Cô nghĩ mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch chứ?”

“tôi sẽ đứng ra đảm bảo mọi chuyện đi đúng hướng. Sẽ thật tốt nếu người của ông chịu cung cấp nguồn lực, giải quyết một số vấn đề khác nhau sau khi chiếm đoạt và lên kế hoạch tận dụng vị trí lãnh chúa đó. Nếu mọi chuyện có đi ngoài dự kiến, thì các người cứ vờ như không biết gì cả”

“Hmm..”

Các người có thất bại cũng chẳng thành vấn đề với ta ~

Ngay khi lực lượng thiên phạt ập đến, nó đối với ta cũng như một phần thưởng vậy, ta có thể tiếp tục lao vào tàn sát chúng.

Cũng thú vị không kém khi tiếp tục giết kẻ cầm đầu bọn chúng, các người có nghĩ thế không?

“….ta có cảm giác mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu ta để cô hành động một mình. Được rồi, hãy hợp tác”

“Vậy ư? Cảm ơn ông nhiều”

Hợp tác thành công viên mãn. Hay rồi đó.

“….Cô có nói tiêu diệt gia tộc Yagan phải không? Kia có phải đầu của hắn?”

“Ý ông là cái này ư?”

Vừa nói, tôi đặt đầu của Yagan lên bàn, mọi người xung quanh ra vẻ hoảng hốt giống như những xác chết lúc đó. Có gì không ổn sao?

“…….”

“Không thể nào, cô ta thực sự…..”

“Bụng tôi lại đau nữa rồi, thuốc đau dạ dày lại đi đâu rồi?”

Eren-san đang mò mẫm tìm loại thuốc đau dạ dày nào đó, trong khi không khí xung quanh trở nên ngày một u ám. Anh ta sẽ ổn chứ? Anh nói bụng đau mà phải không? Dẫu vậy, tôi không thấy anh ta giống như bị mắc bệnh này từ trước……

“……..tên nhóc ngốc ngếch này”

“Ông chủ à……...”

“Phải, đó chắc chắn là Yagan rồi. Bọn ta đã nhận được khoản tạm ứng của mình, nên bọn ta chắc chắn sẽ giữ lời hứa và hợp tác với cô.”

“Vậy sao? Quá hoàn hảo rồi.”

“Vậy cô tính làm gì tiếp?”

“Ngày hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ chuẩn bị nho nhỏ cho ngày mai vì chúng ta sẽ tiến hành từ ngày mai luôn”

“Cô khá nôn nóng rồi đấy nhỉ? Được, ta hiểu rồi”

“Vậy nhé, ta xin phép”

“Eren, tiễn khách”

“………Vâng”

Sau đó Eren-san dẫn tôi qua con đường trước đó, chia tay ở quán bar, tôi trở lại quán trọ và đăng xuất.

Bình luận (0)Facebook