• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Khám phá hầm mộ dưới lòng đất 2

Độ dài 695 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:06

Đi một lúc, tôi tìm thấy một hòm báu vật, không phải quái vật nào đó như tôi mong đợi. Số người tối đa của một tổ đội trong thế giới này là 6 người, bao gồm cả quái thú được thuần hóa cũng như triệu hồi, vì vậy tôi muốn bản thân mình có thêm ít nhất bốn con nữa, để tránh những rắc rối đang đón chờ phía trước…

Yamada:『――――! ――――!』

Rena: “sao thế ngài Yamada?”

Có vấn đề gì với Yamada-san vậy? Chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa…

Rena: “Ra là vậy!”

Tôi bất ngờ bị một cái bóng tấn công vào chân, thì ra Yamada-san vừa cố cảnh báo tôi về một mối nguy hiểm tới gần.

================

Chủng tộc: bóng tối lv 7

Tình trạng: bình thường

===============

Tôi không chắc đây là con quái thứ 2 tôi đang tìm kiếm, nhưng tôi cũng nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút.

Chắc hẳn Yamada-san có kỹ năng nhìn trong đêm tốt, nên anh ta đã nhận ra sự hiện diện của con quái rất nhanh.

Rena: “Được rồi, Yamada-san hãy tập trung vào khu vực tối đó, bởi chúng ta đang có một kẻ thù khá rắc rối đây.”

Yamada:『――――!』

Phần tay cầm Yamada rung lên tỏ vẻ đồng tình và bay tới cái bóng. Yamada không đối đầu trực tiếp với nó, mà hơn thế nữa anh ta đâm thẳng đầy mạnh mẽ vào vùng tối.

Rena: “Wow!”

Phải rồi ha. Chỉ cần sử dụng ánh sáng từ ngọn đuốc và dí vào các vùng tối xung quanh, khiến nó co lại một điểm rồi không chế thôi.

Rena: “Dù sao, ta mong ngươi nhanh chóng bỏ cuộc, nhé?”

Như thế, tôi từ từ tiếp cận cái bóng, thổi lửa từ ngọn đuốc ra xung quanh vùng Yamada chỉ điểm.Cho dù hầu hết là trượt, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Ngay khi nó bị mắc kẹt một điểm tôi sử dụng “tame”… Và thành công ngay lập tức, đỡ mất sức hơn nhiều so với “ngài” Yamada kia.

Rena: “việc còn lại là kiểm tra chỉ số”

================

Tên: chưa xác định

Chủng tộc: Bóng tối Lv 7

Tình trạng: Bình thường

[kỹ năng]

"Ẩn dưới bóng đêm Lv.3" "Ẩn dưới chuyển động Lv.2" "Bí ẩn Lv.1" "Night vision Lv.3" tấn công bất ngờ Lv.1" "Ma thuật bóng tối Lv.4" "Tăng cường phép thuật Lv.2" Kháng đòn tâm lý Lv.- "

[Thành tựu]

Đệ của Rena:làm việc dưới trướng của Rena- Buff: Tăng Hiệu ứng nhận thêm từ chủ nhân (nhỏ).

===========================

Rena: “…Đầu tiên, tên ngươi là Kageyama”

(*Một cái tên quen thuộc trong các anime,manga Nhật *)

Kageyama: “Wow?!”

Rena: “Này, Kageyama-san, làm ơn ẩn xuống cái bóng của tôi.”

Kageyama: “Wooo…”

Có vẻ như anh chàng này dễ bảo hơn thanh kiếm kia, dễ dàng chấp nhận cái tên kì quặc tôi đã đặt, rồi hòa làm một với cái bóng dưới chân tôi. Cứ để anh ta sử dụng “ẩn dưới chuyển động”, làm cái bóng hỗ trợ tôi về chỉ số ma thuật trong khi tôi chiến đấu cũng được.

Tên: Kageyama-san

Chủng tộc: bóng tối lv7

Tình trạng: sở hữu

Ồ-ja, chẳng phải rất đáng ghen tị khi được trở thành một cái bóng của tôi sao, phải không?.... Rõ ràng nó không bị chia sẻ HP hay nói cách khác là không bị ăn đòn cùng người chơi,v.v Và ít nhất nó cũng không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng như “điều khiển tâm trí”. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm vì không thể kiểm tra trực tiếp…

Dù sao đi nữa, cho đến nay mọi chuyện vẫn tạm ổn. Cuộc khai phá cũng tới lúc kết thúc và tôi cũng đã thuần hóa được 2 quái vật mà tôi cần, bắt đầu tìm lối ra khỏi đây được rồi!

Rena: “Giờ thì, chúng ta tiếp tục chứ, Yamada-san, Kageyama-san”

“….”

Tôi vẫn chưa quen mấy cái biểu cảm rung với gật của họ đâu, nhìn hơi ngứa mắt đấy… Chà, thôi tiếp tục đi nào.

********

(DeadInSide đây (^。^)chap ngắn này tôi dịch từ bản raw nên có thể ngớ ngẩn, xin mọi người cho ý kiến. Nếu thấy ổn thì 1 tym và cmt cho tôi biết, tôi sẽ tiếp tục dịch raw trong khi chờ bản Eng. Nếu không cũng 1tym an ủi và cũng cmt để tôi từ bỏ… (>.<) arigatou.

Bình luận (0)Facebook