• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Vụ án mạng "Ông chỉ đường"

Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:56:54

Khi vùng sáng biến mất, tôi xuất hiện tại một đài phun nước của “First Town” nơi có các tòa nhà bằng đá và gỗ xếp thành hàng dài.

Rena: “Nhiều quá…”

Nơi này rất đông người, có lẽ một số người chơi khác đang trộn lẫn trong đây khi họ mặc những bộ trang bị giống như tôi. Những người mà không quen với đám đông chắc sẽ phát ốm. Vì lượng người dân ở đây chắc phải đến tổng cộng 3 chữ số?

Rena: “Chà, dù sao thì…”

…Kể từ nay, tôi sẽ là “Rena” thay vì “Ichijou Reina”.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lúc này, nếu tôi đảo xung quanh, tôi có thể thấy rất nhiều khu vực tràn ngậm các đám đông. Ở trung tâm “First Town” có một NPC gọi là “Ông chú chỉ đường” và “Aniki của chúng tôi”, người mà ăn mặc giống quân lính của một quốc gia nào đó.

(Note trans: Aniki = Anh trai hoặc thanh niên, cách gọi người già hơn mình theo cách lịch sự)

Trong trò chơi này, các NPC xuất hiện ở phiên bản beta sẽ không thay đổi lời thoại và cách hành xử với người thật, Điều này bao gồm cả những NPC đầu tiên tiếp xúc với người chơi, nên họ sẽ rất nổi tiếng nhờ sự thân thiện trong tính cách và mùi hương đặc trưng của mình.

Khi một người chơi xuất hiện và cố gắng tìm sự tư vấn về cách khắc phục các vấn đề của anh ta trong bản beta, NPC sẽ hỗ trợ một cách nghiêm túc và do đó ông ta trở thành nhân vật vĩ đại của năm??. Kể từ khi NPC có thể nói cho người chơi biết cách để chiến đấu với những con quái vật, cách sử dụng kỹ năng, ma pháp và vô số thông tin về nhiệm vụ đầu tiên, thì như cái tên của ông, sẽ là thiết yếu khi người chơi tìm nói chuyện với ông ta đầu tiên.

Rena: “Như này thật sự thừa thãi rồi…”

Khoảnh khắc khi tôi tìm kiếm xung quanh, tôi đã cố gắng lại gần ông chú chỉ dẫn kia nhưng có quá nhiều người chặn đường… Nên, dù sao nó cũng đủ thuận lợi để đi tới đó.

Rena: “Uhm,”

Ông chú: “Hmm? Aah, cháu là cũng là người di cư, phải không?”

Rena: “À, vâng.”

Cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với ổng… có quá trời người chơi… À thì, tôi cũng đã rất quen thuộc trong việc di chuyển trong đám đông rồi, nên cũng chẳng có vấn đề gì. Nhân tiện, đối với các NPC, người di cư là cách họ xưng hô với người chơi.

Ông chú: “Cháu cũng muốn hỏi điều gì sao?”

Rena: “Vâng, cháu mới tới đây và có quá nhiều thứ cháu chưa hiểu”

Ông chú: “Nếu là thế, có nhiệm vụ này…”

Rena: “…và cũng là lí do, tôi muốn ông chết.”

u32873-47866be8-cf0f-4621-aa30-be946ea6a428.png

Như thế, tôi rút con dao găm ra và chặt đầu ông chú chỉ đường xuống.

……………

???: “huh?”

Ai đã thốt ra từ đó? Ngay lập tức, trong quảng trường đài phun nước, như thời gian ngừng chảy, Những người chơi và NPC há hốc mồm thất vọng mặc cho họ có còn đứng vững hay không. Có lẽ những người đứng sau tôi đã không thấy gì.

Rena: “…ổn thôi”

Lưỡi dao găm ánh lên hiệu ứng màu đen nhạt khi tôi chặt chiếc đầu xuống, đó là bằng chứng cho thấy kỹ năng “Surprise Attack” đã được kích hoạt. Mặc dù, đúng như tên gọi, đây là cuộc tấn công bất ngờ chứ không phải một vụ ám sát nên nó sẽ tự động kích hoạt cho dù ở sau hay trước mục tiêu, hẳn là một điều tốt.

Hay đúng hơn, máu phun trào từ cơ thể không đầu, có lẽ do tôi đã cài trải nghiệm thực tế. Có ai sở hữu trải nghiệm này giống tôi không?

level đã tăng

Bạn đã kiếm được điểm kỹ năng

Giá trị Karma đã giảm

“Surprise Attack”: level kỹ năng đã tăng

Mở khóa thành tựu: án mạng lớn

Mở khóa thành tựu: Kẻ giết người đầu tiên

Mở khóa thành tựu: Daredevil

==============================================

Oh? Vì lí do nào đó, tôi đột nhiên nhận được rất nhiều thông báo? Điều này có nghĩa tôi vẫn ở level 1 cho tới khi giết một tên lính. Phần còn lại… tôi sẽ kiểm tra sau. Thay vào đó, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi mà cả tá người chơi đang ở đây.

Rena: “---Fuh!”

Trong khi bận nhìn lại những thứ vừa trôi qua, tôi cắt đầu 2 người chơi vừa trò chuyện giao hữu với Ông chú chỉ đường lúc trước cùng một lúc. Do phần trải nghiệm thực, chúng không biến thành những hạt sáng và tan biến, mà đổ xuống đất trào máu rồi bị thiêu cháy. Khi gạt chúng sang một bên vỏ não, tôi nhanh chóng lao vào đám đông, lần lượt hạ những cái đầu khác xuống, đâm vào tim chúng, vào cổ họng chúng như một tên cuồng sát.

Player A: 「c-cái gì?!」

Player B: 「Aniki đã..!!」

Player C: 「GYAAAAAAAA!!!」

Player D: 「Chuyện gì vậy? chuyện gì đang xảy ra thế này?!!」

Player E: 「Tôi không biết!」

NPC: 「A-I AI ĐÓ! LÀM ƠN CỨU!!」

Khi chúng kịp bình tâm nhìn nhận, thì đã quá muộn. Tôi đá vào chân con mồi rồi găm thẳng con dao vào anh ta từ phía trước và cắt cổ hắn trước khi hắn kịp vung kiếm. Tôi, sau đó chộp những cái xác và ném chúng đi như một cách đánh lạc hướng, rồi tiếp tục săn lùng những cái cổ khác. Khi cuộc thảm sát còn đang diễn ra, sự hỗn loạn thậm chí còn vang xa hơn nữa.

Player F: 「Ah! Là đứa con gái đó!」

Player G: 「Con khốn đó!」

Player H: 「GIẾT NÓ!!」

Player I: 「NGHIỀN NÓ RA!」

Một số lượng người chơi bối rối khác bắt đầu phản hồi, họ đã chơi bản beta? Chà, dù sao tôi cũng thắng rồi, với số nạn nhân đếm tới đầu số thứ 2.

Player G: 「Mọi người bình tĩnh lại! tạo chút khoảng trống đi!」

Player I: 「vây lấy cô ta!」

Số người bình tĩnh đi trấn an người khác và cố nắm kiểm soát mọi thứ xung quanh cũng chỉ như đổ dầu vào lửa. Nếu như vậy, tôi chỉ cần quay đầu và diễn theo.

Player G: 「!! Cái con đ*…!」

Trước khi hắn kịp nhận ra, tôi nhẹ nhàng gỡ chiếc đầu hắn xuống, nhưng cái giá là bị 2 nhóm khác bao vây.

Player H: 「con khốn! sao mày dám làm thế với Aniki!」

Player J: 「mày không nghĩ mày đang đi quá xa à?」

Người chơi I: 「Mày hiện đang được bao quanh bởi ít nhất 11 người. Ngoan ngoãn mà chịu chết đi 」

Ba kiếm sĩ tiên phong với 1 tên sử dụng giáo và số còn lại dùng rìu ở mỗi bên, bốn người giống pháp sư và 2 cung thủ phía sau… nếu tôi không di chuyển ngay, họ sẽ tập trung hỏa lực, nhưng nếu tôi xông vào, sẽ bị đội tiên phong đả bại, thậm chí tồi tệ hơn. Còn nếu tôi do dự, số đám đông còn lại cũng sẽ tham chiến. vậy thì, lựa chọn duy nhất của tôi là…

Rena: 「Không có đường thoát rồi, tôi hiểu.」

Player I: 「Ah! Chờ đã, con khốn!」

Tôi không phải con khốn, nhưng tôi đoán đó là những gì chúng có thể nói khi sự thật là tôi vẫn đang chạy qua đài phun nước và giết một số NPC khác đang chạy trong các gian hàng và lũ người kia vẫn đang hỗn loạn.

Player J: 「tsk!! Cô ta vẫn!」

Uh oh, khi tôi ngoảnh lại một chút, phát bắn trượt khiến hắn hốt hoảng, trời vừa giúp tôi.

Player K: 「Shi-!!」

Tên cung thủ bắn mũi tên khác và tôi chộp lấy một đứa trẻ NPC ở gần đó làm tấm khiên.

Player K: 「Mày có còn là người không?!」

“còn là người không à?” chắc không phải tôi rồi. Dù sao, tôi biết mình là một người xấu, nhưng trong trường hợp này, tôi nắm đứa trẻ ra phía sau.

Player H: 「Nguy hiểm-!」

Player I: 「tsk! Nếu chúng ta không chữa thương, nó sẽ chết mất!」

Một trong số kiếm sĩ bắt được đứa bé một cách ngoạn mục ---- nhưng khi tầm nhìn hắn bị chặn lại trong lúc đỡ nó, tôi đâm xuyên tim hắn thông qua cánh tay của đứa trẻ bằng con dao găm. Sau đó hạ thủ cấp cô gái linh mục đang cố chạy tới giúp. Đứa trẻ vẫn còn mắc kẹt với tôi như một trở ngại, do đó tôi bỏ nó lại một chỗ.

Player L: 「Ryne! Cherry!」

Đó là Ryne-san và Cherry-san, tôi hiểu rồi. Nhưng, tôi không quan tâm cho lắm… Tôi lặng lẽ ra phía sau tên cầm giáo, kẻ hét lên và không thèm nhìn tôi. Tôi sút một phát vào sau đầu gối hắn, hắn quỵ xuống, tôi siết lấy chiếc cổ rồi vặn ngược. Tôi khá chắc tất cả lượng HP của hắn đã tan biến theo âm thanh sướt mướt ấy.

Do trải nghiệm thực, mắt hắn chuyển màu trắng bệch, miệng sủi bọt mép. Dù sao, tôi cũng mặc kệ, đá vào bụng hắn, lấy chiếc giáo và ném vào bọn phía sau.

Khi tôi cố lao vào tên kiếm sĩ thứ 2 đang đỡ ngọn giáo lại, thì có một chiếc rìu bay tới trước mắt tôi. Tôi né nó bằng một pha lộn nhào và phi chiếc dao găm trong tay, làm trọn vẹn một pha headshot hoàn hảo lên gã cầm rìu.

Tôi thực sự cảm thấy thỏa mãn.

Rena: “Hai kiếm sĩ cầm khiên, ba pháp sư và hai cung thủ, tôi thấy rồi…”

Lũ lính gác NPC và đám người chơi khác đang dần ngộ ra rồi. Không còn nhiều thời gian nữa…

Rena: 「Hãy kết thúc thôi」

Player I: 「tsk!」

Người chơi J: 「Đội phía sau, tập hợp! Chúng tôi không có đủ người ở đây! 」

Tôi lao tới hàng phía sau và lờ đi 2 tên cầm khiên. Khi đó 2 tên kiếm sĩ bối rối, lề mề quay lại để bảo vệ chúng . Thì tôi xoay ngược trở lại bằng kĩ năng và rời đi.

Player I & J: 「「Ah!」」

Tôi trốn thoát và chạy khỏi thị trấn trong khi tàn sát một số NPC dân thường. Vì tôi không thuận đường ở phía sau con hẻm nên không thể biến mất khỏi đám đông đó, tôi chạy ra đường chính và lôi kéo các NPC và người chơi vẫn chưa biết gì vào sự hỗn loạn.

Tôi đập đổ các quầy hàng và ném lên trời những món vũ khí, trang bị mà tôi cầm theo mỗi khi đi qua. Những người chơi xấu số, dính trọn một trong số vũ khí đó vào đầu và lăn ra chết.

Chúng vài lần bắt kịp tôi, nhưng đều bị tôi dừng lại, nhào lộn về và làm những pha vật ngược judo từ sau lưng. Số khác thì bị tôi tận dụng chính vũ khí và phi vào đám còn lại làm vật lót đường cho những vết cắt cổ bất ngờ của tôi. Đồng thời tôi cũng trộm được khá nhiều vật phẩm tốt từ các quầy hàng và tiếp tục trốn thoát.

Nếu có thời gian, tôi có thể bán chúng những mặt hàng thiết yếu như chất độc cho những người có nhu cầu sử dụng, Nghĩ về điều đó rồi nhanh chóng rời khỏi thị trấn.

NPC: 「cô kia! Dừng lại!」

Lính gác cổng ra lệnh cho tôi dừng lại khi tôi sắp chạm được tới cánh cổng, nhưng tôi lờ nó đi và nhảy qua đầu hắn. Thoát khỏi “First town” thành công.

level đã tăng

Bạn đã kiếm được điểm kỹ năng

Giá trị Karma đã giảm đáng kể

Nhận được Skill : Trộm cắp』》

Nhận được Skill: Nhảy

Nhận được Skill: Evasion』》(né tránh)

Nhận được Skill: Võ thuật

Nhận được Skill: Nghệ thuật ám sát (assassination art)

Nhận được Skill: đánh chí mạng

Nhận được Skill: Feint

Dagger Arttăng cấp

《『Surprise Attacktăng cấp

《『Acrobaticstăng cấp

《『Throwingtăng cấp

《『Walkingtăng cấp

Mở khóa thành tựu :Sát nhân

Mở khóa thành tựu: Ác quỷ

Mở khóa thành tựu: Ăn trộm

Mở khóa thành tựu: tội phạm

Wow?! Tôi đạt được rất nhiều thành tích…

Liệu họ sẽ tiếp tục truy đuổi khi tôi đã biến thị trấn đầu tiên thành vùng nghĩa địa? Dù sao, họ vẫn sẽ đuổi theo tôi mà thôi, vì vậy cứ tiến tới khu rừng phía nam đằng trước đã.

Người chơi M: 「Đợi đã!」

Người chơi N: 「Này, đây có phải là một event không?」

Người chơi O: 「Có phải là quá nhanh cho một event? Đây chỉ là ngày thứ hai của máy chủ, phải không? 」

Người chơi P: 「Dù sao, bây giờ, vẫn tốt hơn nếu chúng ta bắt được ả đó trước?」

Có vẻ như một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng tham gia vào cuộc săn đuổi này, mặc dù tôi sẽ không bao giờ để bị bắt đâu.

Rena: “Giờ thì”

Tôi đã đi đủ sâu vào cánh rừng phía Nam . Tôi trốn vào sau một tán cây.

---Cắt cổ họng và làm như đã tự tử.

Bình luận (0)Facebook