• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Khám phá hầm mộ dưới lòng đất 3

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:07

Rena: “Được rồi, Hân hạnh được làm quen với ngươi nhé?”

???:『……(*bassa*bassa*)』

Tiện đây , kia là Azabu-san quái vật vừa được Rena thuần hóa một lúc trước.

=============================

Tên: Azabu-san

(trans note: *Azabu-san là tên gọi của một ngôi đền cổ rất nổi tiếng ở tokyo Nhật bản có hẳn một website riêng)

Chủng tộc: Áo choàng đêm Lv.9

Tình trạng : sở hữu

[Kỹ năng]

“bay lv.3” “Night vision lv.3” “thiết giáp lv.4” “Ma thuật gió lv.4” “Ma lực đen lv.2” “Cường hóa phép thuật lv.2” “Kháng đòn tâm lý lv-“

[Thành tựu]

Đệ Rena: quái vật dưới trướng của Rena – Buff : tăng hiệu ứng nhận được từ chủ nhân (nhỏ).

========================

Azabu-san giống một dạng áo choàng mỏng. Cô yêu cầu anh ta trở thành chiếc áo choàng như một áo giáp phòng thân ở phía sau cho cô như cách Kageyama-san bảo vệ phía dưới, cản trở những đòn đánh lén từ kẻ thù là trách nghiệm được giao cho họ.

Rena: “Nhóm cũng khá đông đủ rồi, ta muốn sử dụng số điểm kỹ năng hỗ trợ mà ta đã nhận được từ trước”

Rena sở hữu một lượng điểm cộng kỹ năng nhất định, nhưng để đảm bảo sử dụng tối ưu hóa lợi ích của nó, thì nên chọn kỹ năng nào? Nếu nhắc đến loại kỹ năng chủ lực như “night vision” thì đã có yamada-san ở đây rồi, chả lẽ cần phân bổ lượng điểm ít ỏi này để buff toàn diện cho tất cả thành viên hay sao?, Nếu là vậy, cô ấy nghĩ đây là sự lựa chọn an toàn cho mình.

《tiêu hao 3 SP(điểm) mở khóa kỹ năng aura( một dạng buff tinh thần cho đồng đội) 》

《tiêu hao 3 SP mở khóa kỹ năng chỉ huy 》

《tiêu hao 3 SP mở khóa kỹ năng mệnh lệnh》

“Aura” và “chỉ huy” cả hai kỹ năng đều đề cao vị trí của chủ nhân và nâng cao sức mạnh tổng quát cho toàn bộ các thành viên trong nhóm lúc chiến đấu, còn “command”(mệnh lệnh) là kĩ năng cho phép ra chỉ thị cho đồng đội hành động mà không cần nói thành tiếng.

Hơn hết, tất cả kỹ năng cô ấy chọn đều tương đối dễ áp dụng.

Cũng như đảm bảo không có sự chênh lệnh mất cân bằng nào giữa các thành viên.

《Tiêu hao 5 SP cho chỉ số kháng đòn vật lí》

《Tiêu hao 5 SP cho chỉ số kháng phép》

《Tiêu hao 5 SP gia tăng khả năng kháng hiện tượng vật lí (như choáng, chậm,…) 》

《Tiêu hao 5 SP gia tăng khả năng chịu đòn tâm lí (như hoảng sợ, hôn mê,…) 》

Như vậy là ổn, Tổng cộng khoảng 29 SP bốc hơi nhưng đây là những chi phí tất yếu. Đến lúc tiếp tục cuộc hành trình rồi.

▼ ▼ ▼ ▼

―――― Hmm? Một tiếng bước chân trong khi cô ấy bận chiến đấu với những con quái xung quanh? Điều đáng chú ý ở đây là toàn bộ bọn quái vật khu vực này, một là phát ra tiếng rú to như lũ zombie, hai là phát ra tiếng hét to hơn tiếng sấm tháng 9, thế nên việc tồn tại tiếng chân là sự bất thường duy nhất. Tuy nhiên, bước chân này khả năng cao là con người hoặc thứ gì đó tương tự…là những người chơi khác?

Hiện tại, việc cần làm là chấm dứt lũ ồn ào này trước, càng nhanh càng tốt…

Rena: “….”

Có vẻ như họ ở phía bên kia bức tường sát với cô, thậm chí có cả âm thanh giọng nói vọng lại. Tốt nhất đừng để chạm mặt, vì cô ấy sẽ thủ tiêu họ ngay lập tức.

▼ ▼ ▼ ▼

Hannes: “Mẹ nó! Người tôi muốn nổ tung rồi đây này!”

Ryne: “Hannes à, bình tĩnh lại một chút đi có được không?”

Haness: “Nhưng mà này! Nó nghĩ nó là ai cơ chứ ! Tự dưng từ đâu rơi xuống giết NPC chỉ dẫn của ta, rồi tàn sát mọi người không thương tiếc, lấy cả đứa trẻ làm tấm khiên, thế giới này đúng là loạn rồi mà phải không?”

Tôi là - Haness đương nhiên rồi, là cái tên đang cáu giận phía đằng kia vì một sự kiện lớn mới xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ.

Mấu chốt của cơn tức giận đến như một làn gió này là… tôi, giống như một thằng gà mơ nhảy vào giữa cuộc phiêu lưu của mình vậy, --- Nói chính xác là đứa nào đó đã giết NPC hướng dẫn tân thủ duy nhất trong thế giới này.

Các NPC như “Aniki” đã trở thành một vị “chúa” từ phiên bản beta rồi, hơn nữa họ còn là một nhân vật vô cùng thánh thiện và tốt bụng, một người chẳng theo đuổi vụ lợi cá nhân nào và sẵn sàng đáp lại mọi câu hỏi tham khảo chúng tôi đưa ra. Và đáng nhẽ, tôi đã được anh ấy giúp đỡ.

Nhưng không có giấc mơ ấy… bởi vì, anh đã bị thảm sát cùng những người chơi xung quanh mình,… Giờ thì “First town” đã bị vùi dập trong cơn lốc xoáy hỗn loạn.

Ngay cả thế, nhanh chóng đã có những người đứng lên chống lại kẻ đó, tôi là một trong số họ.

Là một người chơi của bản beta, tôi đã biết trước những câu hỏi của mình để có thể tham khảo trước “aniki” như là một chi phí làm quen. Tôi đã cảm thấy mình có hy vọng, nhưng khi chuyện xảy ra thì chữ “thất” cũng xuất hiện.

Dù là vậy, tôi vẫn rất tự hào về kỹ năng chơi game của mình, vậy mà đòn lia rìu của tôi bị nó né dễ dàng,… sau đó, tôi xơi trọn con dao của nó vào mặt và phải hồi sinh. Ruột gan tôi vẫn đang xào lộn mỗi khi nghĩ lại ------!!!!!

Cherry: “tôi cũng nghĩ cô ta là một người xấu….”

Hanness: “Thì tôi đã bảo mà! Ryne! Cherry cũng đồng ý rồi đó, các cậu là bạn thuở nhỏ của nhau đúng không? đã thế, cherry còn bị chặt đầu trước mặt một đứa trẻ trong lúc cố tới giúp nữa, làm gì có chuyện không thể tức giận được?”

Ryne: “Tôi có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng giúp được gì khi nói vậy mà, đúng không? Quan trọng là chúng ta không thể bắt cô ta khi chưa tìm được cổ.”

Hanness: “Ừm, thì biết thế nhưng…”

Eleanor: “rồi-i, được-c rồi, nói thế thôi. Cứ bắt được cô ta rồi tính.”

Người vừa can thiệp vào cuộc tranh luận của bọn tôi là pháp sư Eleanor. Tôi không rõ những gì mình đang nghĩ, nhưng khi nói câu đó… Eleanor giống như một con quỷ vậy, có vẻ cậu ấy cũng phát hỏa vì con ranh kia rồi , xét lại thì tôi không muốn dây dưa với cô ấy đâu, vì tôi không muốn lại nhìn thấy đôi mắt ấy….

Hannes: “lỗi do tôi,… tôi hơi thái quá rồi…”

Ryne: “Thôi không sao mà, tôi cũng hiểu điều anh cảm nhận”

Kerin: “phải đó! cái cổ của tôi còn bị nó bẻ ngược ra sau cơ, đúng là một cơn ác mộng…”

Myra: “…tôi cũng đã nghĩ, tim tôi đã ngừng đập khi mũi tên của mình bắn trúng đứa trẻ.”

Quả thực, lúc đó Kerin và cung thủ Myra đều chịu khổ rồi, chẳng riêng gì tôi đâu.

Đặc biệt là Kerin, kí ức khó quên với chiếc cổ của mình.

Hannes: “Mọi người…. được rồi! chúng ta hãy là nhóm đầu tiên thoát ra khỏi hầm mộ này! Lần sau sẽ không thua đâu!”

Ryne: “Phải đó, lần sau mà gặp được nó, nhất định…”

Rena: “Chào buổi tối, mọi người đừng mất cảnh giác trong này nhé, nguy hiểm lắm.”

Khoảnh khắc tôi nhận ra giọng nói của đứa con gái quen thuộc,… Một chiếc dao găm cứa sâu cổ Eleanor và đầu của Cherry rơi ra phía sau cơ thể…….

*************

(DeadInSide đây, dịch raw quả thực có những chữ hán khó kinh khủng, tôi sẽ không thể đảm bảo chất lượng nội dung, nên nếu có chương nào tầm N3 đổ xuống thì tôi mới cố gắng dịch nổi, mong ae thông cảm )

Bình luận (0)Facebook