• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Alexei Vallence

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:48

“…Phù”

Cuối cùng cũng chịu yên ắng, cấp dưới cứ thay phiên nhau mang cấp báo đến khiến mình không giây ngừng miệng điều hành và ra lệnh.

“Mệt mỏi con nhỉ?”

“Chuyện lớn thế này thì không sao đâu ạ”

Thật may mắn khi chúng ta nhận được tin vụ nổ ở trạm bảo vệ chỉ là một đòn dương đông kích tây, tuy nhiên hỗn loạn mà nó bao trùm lên người dân mới là vấn đề.

Vụ nổ đồng thời bùng phát ở nhiều nơi, chưa kể vào nửa tháng trước họ đã phải trải qua nỗi sợ với đống lửa thiêu rụi hàng trăm nhà cửa cùng nhiều mất mát khác. Để truyện hy hữu đó không tiếp tục xảy ra, chúng ta phải dồn mọi nguồn lực để giảm thiểu số khúc mắc không đáng có này…

“Fumu, cứ cho việc chúng ta phát hiện ra trò nhìn rau gắp thịt của chúng là điều tốt đi, như đã dự đoán, mục tiêu của chúng là ở đây phải không nào?”

“…Chắc là vậy đó thưa cha.”

Ý đồ của chúng đã lộ rõ khi cho nổ tung cánh cổng ngăn cách giữa quận quý tộc và trung tâm thành phố, rồi cho cả thích khách đột nhập vào đây nữa chứ. Chưa kể không hề có báo cáo giao tranh nào từ phía các trạm bảo vệ.

“Vậy tình hình trận chiến thì sao con?”

“…Không khả quan lắm thưa cha. Gần như số lính do ta cử đều đã bị tiêu diệt.”

Ban đầu bản thân tôi đã hoài nghi về báo cáo của cấp dưới. Tôi tin tưởng binh lính quận quý tộc của mình nhiều hơn là số lính ở trung tâm thành phố, vì đó chính là đội quân tinh nhuệ do chính tay tôi kỹ lưỡng tuyển chọn và huấn luyện.

Vậy mà không thể ngờ họ lại bị xóa sổ dễ dàng như vậy.

“Fumu, vậy sẽ ổn khi con không tham gia chứ?”

“Không phải lo lắng đâu thưa cha. Con đã cho người gửi yêu cầu trợ giúp tới các nhà mạo hiểm giả thông qua bang hội. Bên cạnh đó những người di cư cũng đang tình nguyện tham chiến.”

“Ta hiểu rồi…”

Còn một việc nữa, thủ phạm đứng sau chuyện này cũng là một người di cư. Họ gọi cô ta là Genocider- chan… thì phải? Ngay từ đầu họ gọi như vậy. Nếu đó là đúng, thì hiển nhiên tôi rất biết ơn về thông tin này.

Sau đó, có lẽ tôi sẽ bàn chuyện này với cha đồng thời cũng là lãnh chúa, xin ý kiến của ông về chuyện cần làm sau này—

“Báo cáo! Quân đội, thám hiểm gia và người di cư gần như đã bị quét sạch rồi ạ!”

--- Lính của tôi đến báo cáo trong khuôn mặt mếu máo của một đứa trẻ.

Mình không ngờ cô ta có thể đi tới nước này…, hết cách rồi, tuy không muốn để cha yêu dấu của tôi ở lại một mình, nhưng….

“…Thưa cha, con đi đây”

“Ừ, có con mọi chuyện sẽ tốt hơn đó”

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Khung cảnh nơi tôi đến quả thực ngoài sức kinh khủng. Một quang cảnh rùng rợn khiến con người ta có thể liên tưởng đây là thành phố của xác chết, những cái xác tràn ngập ở mọi vùng lân cận chỗ mà bạn có thể đặt chân vào.

“….”

Một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, sẽ có chút ngạc nhiên khi nhìn vào dáng hình người đã gây ra điều này. Vừa rồi cô ta đã tránh được bí chiêu của tôi, mặc dù đây là lần đầu cô ta được chứng kiến cách thức nó thi triển. Thậm chí cô ta còn thực hiện ngược một cuộc phản công nữa chứ, tôi Không thể xem thường được rồi, ngay cả khi cô ta là phụ nữ.

Cô ta reo rắc nỗi sợ lên thị trấn đầu tiên và giết rất nhiều người lương thiện vô tội, bao gồm cả lính của tôi. Nên không có chuyện tôi sẽ nương tay đâu! Mà thay vào đó, tôi sẽ đánh bại cô ta bằng tất cả sức mạnh của mình!!

“…Nếu ta không nhầm, anh là con trai của lãnh chúa phải không?”

“? Thế thì sao…?”

Gì chứ? Con trai lãnh chúa thì sao?

Cùng lúc với lời tôi nói ra, biểu cảm cô ta tan biến, bầu không khí phảng phất bao quanh dần trở nên ghì nặng bởi một sức hút nào đó…

“Nếu vậy, bằng mọi giá ta sẽ giết anh…”

“!!!”

----------Nhanh quá!!??!!!

Mình vẫn chủ quan sao?

Khi còn mơ hồ trước năng lực của cô ta, một lực đâm dứt khoát hướng tới cổ họng khiến tôi phải né sát tới từng chân tơ kẽ tóc và thực hiện một pha phản công--!!

“Shhii!!”

Cô ta vừa né vừa phản ngược lại. Con dao găm của cô ta không ngừng chủ đích cắm vào thanh quản tôi, do đó tôi phải tránh nó và đôi khi vung thanh đại đao của mình để ngăn chuyện đó thành sự thật.

khi tôi cố gắng giáng một đòn đánh xuống thì cô lộn vòng qua đầu tôi và đập vào đường kiếm, đồng thời tôi phải tránh đòn đánh trái tay từ cô ta đang cố chém mù hai mắt của tôi.

Kết quả, tôi lợi dụng phần lưỡi kiếm chĩa vào người cô ta để khiến cô mất thăng bằng, tuy nhiên cô cong gối giữ cố định và ném ám khí là một mảnh thủy tinh.

“…Không nghĩ nó lại khó vậy”

Tôi né được sự thanh thoát nguy hiểm của cô bằng tốc độ của riêng tôi, trong khi vừa phải để mắt với cả con dao găm phi tới kia nữa…

Thật tốt vì tôi đã nhận ra lối đánh của cô, tất cả đòn tấn công của cô ta đều nhắm vào các phần trọng yếu trên cơ thể. Nhưng không thể xem thường vì xen kẽ những đòn công kích đó, cô ta lại ném một thứ bất kì hòng đánh lạc hướng và che mắt tôi, cũng như cản trở tôi hành động… Điều này sẽ càng trở nên bế tắc nếu chúng tôi cứ tiếp tục giữ phong cách đánh như vậy.

Không vết thương sâu nghiêm trọng nào, nhưng vẫn còn đây là những vết trầy xước trên cơ thể. Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi đổ máu?

“Không còn cách nào khác, dù tôi không muốn dùng nó trong thành phố, nhưng…”

Khu vực này đã trở thành đống hoang tàn, phá thêm hay không cũng vậy.

“ép tôi phải nghiêm túc dùng hết sức mạnh… Cô nên bắt đầu cảm thấy hối hận những gì mình đã làm đi”

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Mình bị căn dặn như vậy bởi nhân vật quan trọng của trò chơi cơ đấy. Nhưng khả năng phòng thủ của anh ta quả thực quá dày, mình không tài nào xuyên thủng nổi nó.

Nhàn rỗi sinh nông nổi, mình lại bắt đầu cằn nhằn rồi ----

“Cường thể . Explosive Lion”

------Oya?

“Cường thể . Rakshasa Kongou”

------Lẽ nào?

“High Enchant . Glory Prominence”

-------Hơi?

“Khế ước . kiếm ta báo thù kẻ địch”

-------Tệ rồi đây?

“Khế ước . Lá chắn ta vì nhân dân”

Nhân vật quan trọng tuôn ra màn độc tấu gia cố bản thân, anh ta thổi phùng lên cơ thể một ngọn lửa màu trắng xanh với khuôn mặt hung bạo đỏ thẫm màu quỷ, mặt đá lát đường xung quanh dần tan chảy.

Trạng thái của anh ta hiện giờ----

==========================================

NPC quan trọng

Tên: [Alexei Vallence Lv.55 +25]

Giá trị Karma: [dương 175 đức hạnh]

Tình trạng: [Bình thường]

Class: Blaze Knight; Class 2: Vajra Knight

Class phụ: [pháp sư lửa]

[phụ trợ]

Explosive Lion [tăng lượng lớn chỉ số sức mạnh] [tăng lượng lớn chỉ số tốc độ]

Rakshasa Kongou [Khả năng phòng thủ tăng vượt trội] [Lượng máu tối đa tăng cao]

Thuộc tính bổ sung: [Tấn công kèm sát thương cao gây thiêu đốt ]

Khế ước: Palladium [ tăng thêm rất nhiều chỉ số sức mạnh] [Tăng thêm rất nhiều khả năng phòng thủ] [Nhưng Giảm 3% máu mỗi giây]

Dấu ấn:

Hộ vương Vallance: con trai cả

Hộ vương Vallance: đội trưởng hiệp sĩ

Thần hộ mệnh bảo vệ Vallance

============================================

……………….Như đã nói, Sao anh ta khỏe quá vậy?????????

Bình luận (0)Facebook