• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tiến hành

Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:36

Tiến hành

Đã hai ngày kể từ cuộc gặp gỡ với ông chủ gia tộc Moonlight, như dự kiến hôm nay là ngày tiến hành kế hoạch.

Tôi đã hoàn thành chút chuẩn bị nhỏ vào ngày hôm qua, nên hãy cùng kiểm tra lại trạng thái của mình một chút.

=====================================

Tên: Rena / giới tính: nữ

Chủng tộc: con người; level: 33

Trạng thái: hộ thuẫn bởi Kageyama-san

Chỉ số Karma (nghiệp chướng): -147 độc ác

Class (lớp nhân vật): sát thủ; class 2: thuần thú

SP(điểm kỹ năng): 32

“Skill”

“võ kỹ dao găm Lv.Max” “Võ kỹ dao găm cấp MASTER Lv.2” “Phi tiêu Lv.MAX” “Ném choáng Lv.4” “Cường hóa di chuyển Lv.37” “giảm trọng lượng (gia tăng khả năng nhào lộn) Lv.27” “thuốc dược Lv.29” “tấn công bất ngờ Lv.39” “Chế ngự Lv.24” “Ngụy trang Lv.31” “ dò tìm Lv.26” “Tình bạn Lv.21” “đạo chích (=ăn cắp của mấy chap trước) Lv.MAX” “đạo chích cấp MASTER lv.2” “bật nhảy Lv.Max” “Đá cao chân Lv.2” “Né tránh Lv.MAX” “Shukuchi (võ thuật của nhật) Lv.5” “Võ thuật Lv.MAX” “Võ thuật cấp MASTER Lv.5” “Nghệ thuật ám sát Lv.36” “đánh chí mạng lv.38” “Feint(động tác giả) Lv.24” “Tẩu thoát Lv.24” “Tốc độ chớp nhoáng Lv.3” “Thay đổi giọng nói Lv.19” “trá hình (thay đổi hình dạng áp dụng lên kẻ khác) Lv.16” “Nhào lộn Lv.17” “Aura( cổ động tinh thần) Lv.MAX” “Cờ danh dự Lv.3” “Chỉ huy Lv.MAX” “ra lệnh lv.11” “giáo huấn Lv.MAX” “quân lệnh Lv.3” “kháng vật lí Lv.18” “Kháng phép Lv.18” “Kháng hiện tượng vật lí (choáng, chậm…” Lv.21” “Kháng đòn tâm lí (ngủ, sợ hãi,… Lv.21” “Nhìn đêm Lv.17” “tàng hình( = skill “bí ẩn” từ các chap trước) Lv.23” “hành động thầm lặng Lv.24” “xác định mục tiêu Lv.28” “cảnh báo nguy hiểm Lv.29” “nghe dấu Lv.MAX” “kết liễu Lv.14” “Đỡ lưỡi kiếm Lv.15” “xẻ thịt Lv.MAX” “giải phẫu Lv.18”

(Trans note: có nhiều skill mới sau nhiều ngày Rena chinh chiến + thêm sẽ có một chút thay đổi nho nhỏ trong tên skill. Nói chung đây sẽ là bản chính tạm thời)

[Thành tựu]

Trùm sát nhân: Giết nhiều hơn 20 người hoặc người hơn cấp bản thân – lợi ích: tăng sát thương tạo ra với kẻ thủ level cao hơn, đồng thời giảm sát thương nhận vào từ chúng.

The First Killer- Là người đầu tiên trong thế giời đi đồ sát – lợi ích:

Tăng sát thương khi đối đầu với con người

Daredevil- Giết người không chút do dự - lợi ích: tăng khả năng chống sợ hãi, quyến rũ, nhầm lẫn.

Slaughterer- tạo một cuộc thảm sát trong thời gian ngắn – lợi ích: tăng tốc độ bản thân dựa trên số kẻ thù phải đối đầu (tối đa 150%) hạn chế với con người.

Demon- Người với bản năng của quỷ, đi lạc khỏi nhân loại –

lợi ích: Giá trị karma khó tăng và dễ tụt.

Plunderer(kẻ cướp)- Người chuyên đi cướp bóc với số lần nhất định và từ số người nhất định – lợi ích: tăng tỉ lệ thành công của bất kì kỹ năng loot đồ nào.

Criminal- Người vi phạm pháp luật của thành phố - bất lợi: không thể vào bất kỳ thành phố nào bằng cách thông thường.

Gods Enemy- kẻ thù của chúa – tuyên chiến phản chúa khi giết con chiên và phỉ báng điện thờ có chủ đích – lợi ích : tăng sát thương lên kẻ thù dựa theo giá trị karma và giảm sát thương dựa theo giá trị karma.

thoát khỏiFirst Town- bị truy nã tại First town – tiền thưởng hiện tại : 25tr G

thoát khỏiTemple- bị truy nã tại Temple – tiền thưởng hiện tại : 15tr G

“thương hại”- trong ngoặc kép : kẻ bất nhân từ- buff: tăng lượng nhỏ đánh chí mạng

“Trang bị”

“Sát nhân hàng loạt” – kẻ sát hại đồng loại trên 500 người- buff: tăng lượng vừa sát thương khi đối đầu với người; giảm sát thương lượng trung bình khi đối đầu với người.

[Trang bị]

Vũ khí: “Scarlet Flame Kodachi” “hộ thuẫn(nhập vào) bởi Yamada-san”

Thân: “áo lót ngắn tay của pháp sư”

Giáp: “Giáp thép nhẹ” “hộ thuẫn bởi Inoue-san”

Tay: “Găng tay kĩ sư”

Thân dưới: “quần trời đêm”

Giày: giày cao gót

Phụ kiện:

“áo choàng thiên đường” “hộ thuẫn bởi Azabu-san”

“dây chuyền hạt của đấng tối cao” “Hộ thuẫn bởi Sanda-san”

“Nhẫn quyền lực”

“thắt lưng sói bạc”

“lắc tay kháng ma thuật”

=========================================

Các kĩ năng của tôi đã tiến hóa, tiêu tốn 5 SP cho một lần, đồng thời các trang bị của tôi cũng đã được cải thiện từ những chiến lợi phẩm tôi nhận được từ gia tộc Yagan cũng như là lời cảm tạ của gia tộc MoonLight. Các bình dược cũng đã được chuẩn bị. mọi thứ đã sẵn sàng.

“Chúng ta đi chứ?”

Yamada: 『----!』

Kageyama: 『Uuu!』

Azabu: 『……! (*Bassa bassa*!)』

Santa: 『Gaa!』

Inoue: 『Iiii!』

Mọi người cũng đã sẵn sàng

Tới lúc nhập cuộc rồi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Haizzzz”

Ta chẳng biết làm gì ngoài tiếng phì phào từ miệng. Nguyên nhân cho lí do này là sự việc xảy ra vào khoảng nửa tháng trước.

Một ngày đẹp trời, khi lượng người di cư đổ bộ với số lượng chóng mặt. Giống như lời tiên đoán của các nhà tiên tri về ngày thảm kịch.

“……thưa đấng hoàn mỹ, sao ngài không nghỉ ngơi một chút ạ?”

“Mồ, ta không tài nào làm được việc đó”

Không tốt chút nào, ta còn khiến cho cấp dưới phải lo lắng về ta thế này. Là một người đang đứng trên một trong đỉnh cao của thế giới, ta phải hành xử thật mạnh mẽ, cũng như bình tĩnh trước mọi lo lắng mới được.

“Dù sao thì, con vẫn chưa tìm ra thủ phạm sao, đội trưởng hiệp sĩ?”

“Vâng, chúng thần đã lục soát mọi ngóc ngách, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc thủ phạm là một phụ nữ có mái tóc đen…”

“Cái đấy thì ta cũng biết, ả còn giết cả giám mục Chronos-dono chứ gì. Ngôi đền sập đã gây áp lực cho ta rất nhiều”

(Trans note: vâng, chronos -dono tên rất nam nhi, do bên trans Eng đã nhầm lẫn, nên cứ coi đấy là phụ nữ nhé ae XD vì dù sao “cổ” cũng chết rồi)

Ngay cả khi đền không sập, thì cá nhân lãnh chúa ta cũng rất đau lòng trước cái chết của Chronos-dono

Chronos-dono là một người phụ nữ có cá tính, mặc dù cô ấy đã leo lên chức hồng y, nhưng cô ấy vẫn lặn lội đến vùng xa xôi này và bắt đầu lại với tư cách là một mục sĩ quèn để cứu rỗi hàng vạn người. Ta nghe nói rất nhiều người ở thủ đô tôn thờ Chronos-dono và được cô ấy chăm sóc.

Trên hết, giáo hoàng Chronos là người duy nhất biết sử dụng thuật hồi sinh ở cái vùng đất xa xôi này. Cái chết của vị đó tương đương với cái chết của hàng ngàn mạng sống của dân thường, một sự mất mát khó bù đắp.

“Tuy nhiên, chúng thần đã làm việc ngày đêm kể từ ngày đó. Nhưng quân lính cấp dưới cũng đang rất lo lắng cho sức khỏe của đấng toàn mĩ, vậy sao ngài không rảnh tay uống một tách trà?”

“Dù sao thì… mà thôi bỏ đi, đem cho ta”

“thần hiểu…”

Khi ta nói rằng mình muốn nghỉ ngơi, đội trưởng hiệp sĩ, Alexei Vallence- con trai ta - hiên ngang thờ phào nhẹ nhõm

Thằng nhóc xấc xược.

“Con cũng nên ngồi xuống đi.”

“Nhưng……”

“Sao đâu, con có muốn nghe lời than phiền của người cha khốn khổ này không?”

“cái đó…..con hiểu, thưa cha”

Quẳng xó cái mặt nạ lãnh chúa đó đi và dành thời gian ngăn ngủi của một người làm cha làm mẹ,

“E hèm, thế nào? Con tìm được con dâu tốt cho ta chưa?”

“Cha à, cái đó….”

“Con không nhanh chóng tìm cho mình, là ta nhúng tay vào đó biết chưa?”

u32873-a96303ad-eb17-4c27-a171-35202af8a43b.jpg

“Cha làm ơn tìm ai đó có lợi ích nhất cho gia tộc chúng ta ấy ạ”

“Cái kiểu đề nghị gì thế hả? chán phèo….”

Ngay cả khi ta chọc tức nó, nó vẫn trả lời một cách nghiêm túc. Thật là một anh chàng nhạt nhẽo mà. Sẽ đáng yêu nếu nó là vợ ta đấy, mỗi tội nó là con trai ta….

“….Cha, cha đang nghĩ gì vậy?”

“Hmmmph, ta đang nghĩ con ở một khía cạnh thú vị”

“đáng xấu hổ, cha không bao giờ chán đá xoáy người khác-”

“Thần xin lỗi vì gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người! có một cấp báo khẩn!”

“----Có chuyện gì? Khai báo nhanh”

Cuộc trò chuyện cha con kết thúc khi sứ giả đưa tin đến và mang theo một cấp báo, giữa lưng chừng cuộc nói chuyện của cha con ta, do đó chiếc mặt nạ lãnh chúa và đội trưởng hiệp sĩ lại được đeo vào kể từ bây giờ.

“Vâng! Vừa xong, một số trạm lính gác đã bị đánh bom hàng loạt, đồng thời khu vực của quý tộc cũng đã bị một số kẻ nào đó xâm chiếm”

Ngươi nói gì? Chuyện gì đang diễn ra thế này…? Trạm lính gác bị đánh bom, rồi đến kẻ xâm chiếm ư? Rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù trong trận chiến này chứ? Chắc chắn là số nhiều khi có thể tấn công các trạm lính gác cùng lúc như vậy, phải nhanh chóng bảo vệ số trạm còn lại.

“Gửi lệnh triệu tập những người còn sống trong các trạm bảo vệ và ngay lập tức hỗ trợ họ! Sau đó gọi những người đang làm nhiệm vụ khác và số đang nghỉ ngơi dậy tham chiến! Số lượng quân địch là không rõ ràng, vì vậy không chủ quan mà coi chúng có sức mạnh ngang, thậm chí hơn chúng ta, rõ chưa! Lính canh và đội đi tuần sẽ đứng chờ lệnh phía sau cho đến khi một đợt đột kích khác diễn ra. Trong lúc đó ra lệnh lính lãnh quốc tăng cường rà soát!”

Trong khi ta bận ngẫm nghĩ về vụ tấn công, con trai ta lần lượt chỉ dẫn từng người một….. ta thì muốn tránh phân tán sức mạnh quân đội trong một tình huống mà thông tin đều hạn hẹp thế này, nhưng vẫn không thể để các trạm lính gác và khu vực quý tộc bị chiếm hoàn toàn cùng một lúc như vậy.

“Thông báo cho những người ở khu quận quý tộc, nhắc họ sơ tán nếu có thể và không nên rời khỏi nhà. Hơn hết, sứ giả ta tin giao ngươi việc này, rồi đó, nhanh đi đi!”

“Thần tuân lệnh!”

Khi tôi ra thêm chỉ thị, sứ giả lập tức đi ra ngoài

“….Cả con nữa. Sau những sự kiện bất thường vừa qua, dù thấy cả ta thì con cũng đừng chần chừ, tấn công ngay lập tức rõ chưa?”

“….Con hiểu rồi”

Khác với thảm kịch cách đây nửa tháng, đây rõ ràng là một hành động khủng bố, cuộc công kích với mục đích- chiến tranh.

Ta muốn tránh xa mấy cái trò đánh đấm đường phố này, nhưng.. như đã thấy…… ngay cả khi ta muốn, chuyện này vẫn không thể tránh khỏi, ta đoán rằng………….

Bình luận (0)Facebook