• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Khám phá hầm mộ dưới lòng đất

Độ dài 696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:06

Sau khi kiểm tra mọi thứ tôi có, tôi bắt đầu khám phá xung quanh ngôi mộ cho đến khi phát hiện ra một kẻ thù.

Zombie: 『Oouuhh…』

Có vẻ nó chỉ là một con xác sống như mọi thây ma khác – bốc mùi! Cực Hôi thối ! Nơi này rất độc hại cho mũi người khi mà trải nghiệm thực cũng ảnh hưởng lên khứu giác của tôi.

Rena: “…thôi ta không muốn lại gần ngươi đâu.”

Do đó tôi chộp lấy ngọn đuốc, ngậm ít dầu trong miệng rồi phun nó ra. Hay còn gọi là thở lửa.

Zombie: 『…uuhh』

Như mong đợi, lửa là điểm yếu của nó, mặc dù hiệu quả không cao. Sẽ nhanh hơn nếu tôi chịu lại gần, dù sao nên chấm dứt cơn dày vò này trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

《Nhận được kỹ năng nhào lộn mới》

Tôi không cần! trời… À không! Các kỹ năng dạng này luôn đạt hiệu quả đáng mong đợi. Cứ để đấy đã.

Rena: “không hiểu vì lí do gì khi mình nhận được một kỹ năng nhào lộn khi giết quái vật bằng đuốc? sao không phải là night vision hay đôi mắt nhìn ban đêm ấy? kì cục”

Có khả năng chuyện này liên quan đến cách trò chơi này vận hành “ nhận được skill dựa theo bản chất của người chơi” chứ không phải theo hoàn cảnh. Trước hết cứ lò mò trong bóng tối vậy.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi đã quen dần tầm nhìn mơ hồ chỉ thấy rõ đôi chân này rồi.

Khi mải suy nghĩ, một thứ bay qua cùng với tiếng xé gió.

Rena: 「!!」

Vừa rồi rất nguy hiểm. nếu phản ứng tôi chậm trễ, tôi có lẽ đã dính đòn rồi… nhưng, có vẻ nó là loại quái vật tôi muốn tìm, từ đầu phía bên kia.

Chủng tộc: Living Dead Sword(Tử linh kiếm) | Level: 7

(*linh trong linh hồn = living*tôi đặt thế cho hay :v)

Tình trạng: bình thường

Tôi đã cố dùng Tame nhưng nó không thành công. Chà, chắc có lẽ phải phô diễn sức mạnh trước, phải không?

Rena: 「Fu!!」

Tôi hạ chiếc kiếm một lần nữa bay tới với con dao găm, dẫm lên nó trước khi nó kịp bay lên và đánh nó bằng chuôi dao.

Sword: 『---! ーーーー! 』

Rena: “Giờ thì sao nào? Chịu khuất phục ta chưa?”

Chỉ là đề phòng, tôi táng nó thêm năm cái nữa rồi kích hoạt Tame. Và thành công, trước hết cùng kiểm tra chỉ số của nó.

Tên: Chưa được đặt

Chủng tộc: tử linh kiếm cấp 7

Trạng thái : sở hữu

Kỹ năng

[trôi nổi lv.3]; [hấp thụ vũ khí lv. 4]; [ẩn giấu lv.1]; [nhìn ban đêm lv.3]; [tấn công bất ngờ lv.1]; [Ma lực đen lv.4]; [Cắt thể rắn lv.2]; [kháng đòn tâm lí lv.-]

[thành tựu]

[Đệ của Rena] – Quái vật dưới trướng của Rena – Buff: tăng chỉ hiệu ứng nhận được từ chủ nhân

Hiểu rồi 《Armor Possession》, có vẻ như là cái tôi nghĩ. Thử xem.

Rena: “…Ngươi có thể hấp thụ con dao này không?”

Sword: 『-----』

Con dao một lưỡi trở nên han gỉ, vỡ vụn và tan biến thay vào đó nó trở nên bị hấp thụ.

Có vẻ như tiến trình hấp thụ đã kết hợp giá trị của vũ khí với lượng HP tối đa của con quái. Đồng thời cũng gia tăng sức mạnh cho nó nữa.

Vì còn dao găm này là trang bị tân thủ, nên nó có thể thuộc dạng trang bị không có sẵn. mặc dù là trang bị cơ bản, nhưng sát thương vẫn thuộc hạng chấp nhận được.

Rena: “tiếp đến là cái tên cho ngươi”

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào có ý nghĩa… nên biết sao?

Rena: “……….. thôi được rồi, cứ cho ngươi làm Yamada-san đi”

(trans note: cái tên đại trà ở Nhật bổn)

Yamada: 『?! ――――! ――――!』

Có vẻ nó phản đối, nhưng tôi tạm cho qua, phiền lắm.

Tên: Yamada-san

Chủng tộc: tử linh kiếm | Cấp độ: 7

Tình trạng: Sở hữu

Rena: “ tên của ngươi tự động được ghi đè, chúc mừng.”

Yamada: 『-----』

Tôi tiếp tục cuộc hành trình trong khi thứ kia trôi nổi bên cạnh với nỗi buồn trên mặt “bộ cô không có trái tim à?”.

Bình luận (0)Facebook