• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Khám phá hầm mộ dưới lòng đất 4

Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:09

“Là mà-y-yyyyyyy!!!”

Mọi sự phẫn nộ, tôi đổ dồn vào chiếc rìu. Tôi lao vào trong tiếng la hét của cả nhóm bằng tất cả sự kích động còn sót lại bị dang dở trước đó-------Ả bay qua đầu tôi ------- cúi xuống---------lùi một bước-----rồi lướt qua---đảo người ra sau ------và tung những nhát chém như vết cắt-----Rồi lại lả lướt bằng cú lộn ngược

Không cách nào kiểm soát được tốc độ này.

Chưa kể đang ở trong một chiếc hang bé xíu như vậy, hẳn là con ranh đó đang đùa!!

Hannes:“Con Ả này!”

Ryne cố bước tới….

Kengg-----!!

------Anh ta bị cản lại bởi chiếc dao bắn ra từ tay ả.

Ryne: “Hanness! Bình tĩnh lại, Phối hợp với chúng tôi đi!”

Haness: “Tsuk! À ừ, phải rồi ha, đương nhiên rồi”

Mẹ nó!, điên không cơ chứ…2 đồng đội đã bị nó giết trước đó, khiến tôi không ngừng sôi sục, chỉ muốn tự mình ra tay, nhuộm máu trên cái đầu của ả… Chỉ là, nếu chúng tôi hợp tác trong lối đi trật hẹp thế này sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn thôi, vì rất khó di chuyển, tôi đâu có mù chứ. Với lại, suy nghĩ phải ỷ lại từ đồng đội, cho thấy chúng tôi yếu đuối đến cỡ nào. Trong khi, chúng tôi đều sở hữu một số lợi ích nhỏ từ việc chơi trước bản beta, chúng tôi đều đã vượt cấp 15 và mở khóa được hơn nửa kỹ năng, việc hạ nó một mình là điều hoàn toàn có thể.

Hannes: “….Phùu!”

Chậm rãi, dần dần, nhóm chúng tôi tấn công từ hai phía, đuổi nó vòng quanh hang.

Cây thương của Kerin không ngừng chọc xuống chân nó, Ryne thì giáng thanh kiếm xuống đầu con ả liên tục, đồng thời che tầm nhìn nó và tạo khoảng trống vừa đủ cho chiếc rìu tôi bổ vào. Chỉ cần nó ngập ngừng trong khoảnh khắc, cơn phẫn nộ trên chiếc rìu khổng lồ tôi cầm trên tay, sẽ không có chỗ cho do dự đâu….!!!

Kerin: “Sh-i!”

Ryne: “phufuf..!!”

Hannes:“Horraaaa!”

“…”

Mẹ kiếp! hoàn toàn bất lực! Rõ ràng là không ổn mà! 3 thằng đực rựa mặc áo giáp choảng nhau với một đứa con gái trong một cái hang bé tí tẹo này?

Kerin xoay xở với chiếc thương dài ngoằng của mình, trong khi ả ta né chúng như đứng trên một sàn nhảy, Cây thương của anh ta chẳng khác nào một phương tiện cho màn trình diễn của ả vậy, Nhát chém của của Ryne thì quá chậm so với chuyển động của ả và hầu như chẳng trúng phát nào. Còn cái rìu tổ chảng của tôi thì khỏi nói rồi,… Vượt xa sự tệ hại tôi đánh giá ban đầu.

Hannes:“Chó chết!”

Kerin:“Đồ quái vật…”

Tôi bắt đầu tuôn xả những câu chửi rủa trong một trận đánh mất sức và vô nghĩa… Nhưng quả thực, tôi cũng bó tay rồi, tôi xin lỗi vì trong khi các cậu phải chiến đấu, tôi lại đứng đây phàn nàn, đánh mất sự thú vị của một trận đánh như thế này!

Nhưng chúng tôi vẫn hơn về quân số, ít nhất cũng khiến nó phải bận rộn bằng tất cả những gì đang có.

Rena:「――――! 」

Myra bắn một mũi tên, Mặc dù trượt, Nhưng ả sát nhân đang bị chúng tôi bao vây vào một góc. Lần này, con ả đó đang quay lưng lại với Myra, một điểm mù xuất hiện. Cơ hội từ khoảng cách xa cho cô ấy. Đòn tấn công bất ngờ vào phía sau đầu, chắc chắn là một phát chí mạng. Để rồi xem con ranh! Tao tin chắc một phiếu tử cho mày---

Rena: “….A, cảm ơn ngươi nhiều”

Hannes: “-----HẢ?”

Lúc đó- ccó gì đó, một thứ gì đó đã kéo con ả ra, Mũi tên của Myra không những trượt mà còn xuyên qua, đâm thẳng vào trán của Kerin… Không biết Kerin sẽ nghĩ gì về chuyện này khi hồi sinh nữa.

------Sao nó tránh được?

------Bộ nó có mắt sau lưng à?

Tôi không thể mường tượng chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ đi ngược sự hiểu biết của tôi, đôi mắt tôi vẫn không tin vào cách con ả đó vừa di chuyển, chả lẽ thứ nằm trên lưng…

Thì, trong giây phút ngắn ngủi, tôi kịp trở lại thực tại, ả biến mất, thoắt ẩn về phía Myra.

Myra: “….Gì chứ!”

Myra không kịp chạy về phía 2 chúng tôi và cố gắng bắn tên trong hoảng loạn, nhưng đều bị con dao xoay trên tay ả phản lại.

Tiếng kêu ám ảnh vang tới tai của tôi, Ryne và tôi vội vã chạy tới, nhưng đã quá trễ… Myra bị rạch một đường từ giữa khí quản, xẻ ngang chiếc cổ gầy nhỏ và mất toàn bộ HP.

u32873-764962dd-ef45-40b3-9fb9-ebd3e47c21cb.jpg

Ryne: “Aaaaaaaaaaa…!!”

Hannes: “Ryne! Đợi tôi với!”

Nhìn thấy cô ấy bị như vậy, Ryne quay đầu bỏ chạy về phía bóng tối. bỏ mặc tôi phía sau.

Giờ thì, nỗi sợ trong khi rượt đuổi tấm lưng cậu ta đã đến, một tia sáng từ màu kim loại sọc thẳng từ sau cổ tôi lên phía trước tầm nhìn.

Rena: “ Này… Vừa rồi chúng ta đã rất vui mà phải không?”

Ả ta ngoáy vào trong cổ họng tôi trong khi mỉm cười, tôi mất tất cả số HP của mình. Tầm nhìn tối sầm lại, tôi tỉnh dậy trong ngôi đền, khi mà khóe miệng cô ta vẫn còn vảng lại trong tâm trí. Một bầu không khí tăm tối đè bẹp lên ánh nhìn của các thành viên chúng tôi dành cho nhau… với ý nghĩa, chấp nhận thôi…! Nhưng!...

Sẽ không có lần sau đâu! Lần tới tao gặp mày, tao chắc chắn sẽ thắng!,Vì tao sẽ chấn chỉnh lại thành viên bằng cách mở một cuộc họp để đánh giá và đề ra những sức mạnh mới! ----

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Level đã tăng"

«Bạn nhận được điểm kỹ năng»

<< Giá trị karma giảm >>

"Bạn Nhận được skill night vision"

Mở khóa các kỹ năng ám sát

"Bạn nhận được kỹ năng hành động thầm lặng "

"Bạn nhận được kỹ năng cảnh báo từ xa"

“Bạn nhận được kỹ năng phát hiện nguy hiểm”

"Bạn nhận được kỹ năng nghe dấu"

“Các kỹ năng có sẵn lên cấp”

======================

Trận chiến kết thúc, như thường lệ cấp độ cũng tăng theo, tôi đã nhận được nhiều kỹ năng mới bao gồm Night vision, khá tiện lợi.

“Fuu… Chiến đấu khi bị bao vây thực sự nhiều rắc rối đi kèm, nhưng thật may khi có các cậu, đặc biệt là Azabu-san đã vất vả rồi, ta xin tặng cậu một đóa hoa”

Azabu-san:『……!(bassa bassa! )』

Rena: “Fufufu~, cậu cũng vui phải không? Thật may quá.”

Quả thực không sai, Tôi đã bị bất ngờ bởi mũi tên cuối, nếu không phải có Azabu-san ở đó tôi đã gặp chuyện rồi, Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm ma pháp của các quái vật này, Kết quả này là chưa đủ.

Rena: “Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, ta hiểu mà, chúng ta cùng khám phá hết hầm mộ này và tìm các quái vật khác để thuần hóa thôi!”

『––––! 』

『wooo! 』

『……! (basabasa! )』

Fufu~, nghĩ lại thì những biểu cảm đó cũng khá dễ thương đấy chứ. Cùng đi nào.

Bình luận (0)Facebook