• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Bạch sắc ứng cứu

Độ dài 1,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

  ◇◆◇◆◇

Người bạn thân nhất đang bị thương ngay trước mắt. Michelle biết, dù đó chỉ là một đứa trẻ không quen thân nhưng người bạn tốt bụng của con bé vẫn quyết không bỏ mặc. Vì lẽ đó nên Michelle-chan đã chọn bám trụ lại, cùng người bạn thân của mình chiến đấu với gã đàn ông kia. Nhưng rốt cuộc thì hai bên vẫn là người lớn và trẻ con, và cách biệt về sức mạnh rõ ràng như ban ngày.

“Phải mau tìm cách… mình phải―― bắn cho trúng!”

Con bé nghiến chặt răng, lắp tên vào kéo căn cung, nhưng sức mạnh cứ từ từ hao mòn. Dù đó đã là một cái cung săn bắn nhỏ được làm cho vừa tay Michelle, con bé vẫn không đủ sức kéo hết cỡ. Chẳng những vậy trong ống đựng cũng không còn lại bao nhiêu tên nữa rồi.

“Còn… 3 mũi. Làm sao đây”

Michelle là người chịu trách nhiệm gây sát thương chính. Không thể làm tròn trách nhiệm của mình, con bé cảm thấy cáu tiết hơn bao giờ hết. Nhưng dù có bắn loạn lên thì cái khiên của gã đàn ông kia cũng sẽ đỡ hết. Càng nóng vội thì độ chính xác lại càng giảm đi và có khi con bé sẽ bắn nhầm Nicole luôn cũng không chừng.

“Làm sao đây… phải mau tìm cách mới được!”

“Muốn sức mạnh à?”

Từ bên dưới, một giọng nói thư thái và vui vẻ vang lên. Nghe cứ như vọng âm từ giọng hát tuyệt hay của một đứa trẻ ngân vang, đồng thời giọng nói ấy còn được một cảm giác mê hoặc và thân thiết đến áp đảo che đậy.

Khi con bé quay lại thì thấy một cô bé gái, có lẽ lớn tuổi hơn mình chút đỉnh đang đứng đó. Tuy nhiên điều khiến cho vẻ ngoài cô ta bắt mắt đến áp đảo, chính là bạch sắc. Một làn da trắng ngần cùng mái tóc bạc như đang lấp lánh ánh lên. Đến cả cái cung trong tay cô ta cũng như bị ảnh hưởng mà tỏa ra hào quang bạch ngân.

“Ơ… ai vậy?”

“Ta là thần. Mà nè, Michelle-chan đang muốn sức mạnh đúng không?”

“Ể? Ơ…”

“Chần chừ là bé kia chết ngắc bây giờ”

“Mu… Muốn ạ!”

Tuy tồn tại ấy còn hơn cả đáng ngờ, nhưng nếu nó có thể cho Michelle sức mạnh để giúp Nicole, có phải bán linh hồn cho quỷ dữ con bé cũng cam lòng. Khoảnh khắc đó, từ tận đáy lòng mình, Michelle đã nghĩ như vậy.

“Vậy ta sẽ cho bé mượn cái này”

Rồi cô ta đưa cái cung khổng lồ đang cầm trong tay cho Michelle. Nhưng sau khi rụt rè nhận lấy thì gương mặt Michelle chìm trong tuyệt vọng, vì dây cung căn đến mức con bé không tài nào kéo nổi.

“Không được rồi, con không dùng được”

“Cho nên ta mới đến đây. Đây là trường hợp đặc biệt, nên ta sẽ cho bé mượn sức mạnh”

Cô ta vừa nói xong, một nguồn sức mạnh trước nay chưa từng gặp chảy cuồn cuộn trong người Michelle. Đó giống như ma thuật cường hóa mà Maria yểm cho, à không, phải nói là ma thuật cường hóa toàn thân mạnh vượt trội hoàn toàn mới đúng.

“Vầy là được đúng không? Cung này bá đạo lắm nên chẳng ai giương nổi đâu. À quên, tên thường thì toạc mất, bé dùng tên này đi”

“Ể?”

Tuy không hiểu tên toạc nghĩa là sao, nhưng có lẽ đã là cung khổng lồ thì cũng phải có những mũi tên dành riêng cho nó. Nghĩ vậy, Michelle nhận những mũi tên đó mà không nghi ngờ gì nữa. Đó là những mũi tên được làm bằng thép, còn đầu thì được chuốc theo kiểu xoắn ốc.

“Cây cung này tên là Third Eye. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé”

“Ư… ưm”

Vì không biết khi nào thì ma thuật cường hóa sẽ hết tác dụng, Michelle lập tức tra tên thép vào cây cung lớn tỏa ánh bạch ngân, rồi giương lên. Cây cung khổng lồ cao ngang bằng Michelle―― à không, còn cao hơn cả con bé nữa. Cây cung cứ như bản pha lên kẹp vật chất trắng ở giữa, chẳng những vậy dây cung còn là một sợi chỉ bạc―― hay đúng hơn là bạc thánh được kéo sợi. Cho nên một điều tất nhiên là chẳng mấy ai giương nổi cây cung này.

Tuy nhiên, bằng sức mạnh cơ bắp được cường hóa, sợi dây cung đã được kéo ngược. Cây cung được bản pha lê kẹp vật chất trắng bên trong hợp thành được giương lên kêu cót két.

“Michelle mà bắn hết sức thì sóng xung kích sẽ gây tổn thương cả nhóc kia lẫn bản thân bé luôn đấy. Vừa phải thôi nhé”

“Wa… vâng!”

Nghe xong, Michelle giật mình đáp. Do thật sự cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp như vậy từ cây cung, con bé cứ lo mình bắn nhầm đến nỗi không tài cầm cho ổn định được.

“Đừng lo, bé chỉ cần dùng một phần sức mạnh là đủ xuyên thủng cái khiên ấy như tờ giấy rồi. Bình tĩnh đi”

Cô ta đặt tay lên lưng Michelle trấn an. Cứ như thể nhờ đó, chẳng những mệt mỏi tích tụ trong cơ thể tiêu tan, con bé còn có cảm giác gánh nặng trên đôi vai mình bay biến tức khắc. Michelle ngắm lại lần nữa.

Lần này thì mục tiêu đã được ngắm chuẩn. Chẳng những vậy, dù 2 người ấy có di chuyển như thế nào đi nữa, Michelle có cảm giác mình vẫn sẽ dự đoán được hết.

“Nhờ tác dụng của gift《Xạ kích》đấy. Cứ tin vào năng lực bản thân đi”

Cô ta thì thầm.

Rồi như thể được những lời đó thúc đẩy, Michelle nhả tên.

  ◇◆◇◆◇

Lời tác giả: Thần bạch sắc cơ đấy… Yuuri làm cái trò mèo gì thế này?

---------------------------------------------------------

Lời thằng dịch: Yuuri là nhân vật chính trong truyện “Hakai Me no Yuuri ~Saikyou Shitei no Fushigi na Kankei~”, một trong những tác phẩm đầu tay của tác giả này, hiện đã hoàn tất. Nói sơ qua thì Yuuri là một thanh niên người Nhật thất nghiệp, chết lảng xẹt nên được thần cho tái sinh thành 1 con nhóc 10 tuổi như miêu tả ở trên và có tới 8 gift. Thêm cái là “con nhóc” Yuuri này hơi mát điện chút đỉnh :v

Bình luận (0)Facebook