• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Truyền thuyết

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Có lần, thế giới từng chìm trong khủng hoảng.

Khi trước, nhờ vào sự cân bằng quân lực giữa 9 vương quốc trên lục địa này nên hòa thế giới được tạm thời duy trì.

Nhưng 10 năm về trước, thế cân bằng ấy đã sụp đổ.

Từ đâu đó ở nơi tận cùng của đất Bắc, một con Tà Long xuất hiện.

Con Tà Long mang tên Colchis ấy bay đến một trong những đất nước phương Bắc rồi gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nó ăn thịt người khắp nơi một cách đơn thuần như gặt lúa, đẩy vương quốc ấy vào nguy cơ diệt vong. Vì lẽ đó, nhiều quốc gia đã hốt hoảng liên minh với nhau rồi gửi quân đi thảo phạt.

Nhưng công bằng mà nói thì con Tà Long ấy lại là một tồn tại bất khả chiến bại. Những cái vảy màu đen tỏa sáng của nó còn cứng hơn cả sắt thép, đến độ mà cả tên của cung công thành cũng không làm gì được. Chẳng những vậy, từ độ cao mà cả kiếm lẫn thương đều không tài nào với tới, con rồng còn có thể phun hơi thở nóng đến mức sắt thép cũng phải tan chảy, thiêu con người thành tro bụi.

Dẫu kết cuộc thì đó thành ra trận tàn sát một chiều nhưng con tà long lại nổi điên hơn nữa. Bởi đối với nó, nó không thể nào chấp nhận chuyện lũ con người chỉ đáng làm thức ăn hoặc đồ chơi mà lại dám nhe nanh vuốt với mình. Thế là con rồng lập tức hướng thẳng đến vương đô và thiêu rụi cả lâu đài lẫn các chính khách. Chẳng những vậy nó còn tung cánh bay sang những nước láng giềng và chà đạp mọi làng mạc trong tầm mắt.

Và rồi ba quốc gia phương Bắc đã bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Chỉ đến khi ấy thì 6 vương quốc còn lại mới nhận ra thế giới đang lâm nguy thế nào. Dẫu vậy nhưng họ không thể làm gì được. Dù có cử cả một đội quân hùng hậu đi, họ cũng chẳng thể làm con rồng trầy vết nào. Vậy làm sao để tiêu diệt con tà long đây? Chẳng những vậy, nếu họ thất bại thì nó sẽ thiêu cả đất nước ra tro để trả đũa.

Nếu điều động lực lực vũ trang quốc dân, nó sẽ ăn miếng trả miếng. Ngược lại, nếu không dùng quân đội thì người ta chẳng đào đâu ra cho đủ chiến lực.

Rồi cuối cùng, những người lãnh đạo các quốc gia đang đau đầu cũng tìm được phương án giải quyết.

Mỗi nước chọn ra một người mạnh nhất, lập nên một team toàn những kẻ lang thang không dính líu đến đất nước nào và cho đi đánh tà long.

Do cả nhóm không dính líu tới nước nào nên không cần lo nó trả đũa nữa. Thêm vào đó, vì không cần điều động quân đội nên có thể tránh bứt dây động rừng và bí mật hành động. Dẫu thiếu thốn về số lượng nhưng vì con tà long làm tổ trong hang nên cái bất lợi đó sẽ được bù đắp. Chẳng những vậy, do giao chiến trong hang thì nó không thể bay nên đó còn là chiến trường lý tưởng hơn cũng không chừng.

Và thế là 6 vương quốc đã chọn ra 6 vị anh hùng.

Ấy là một dũng giả nhân tộc sở hữu thánh kiếm, Lyel.

Ấy là một chiến binh dwarf sỡ hữu khiên thánh, Gadols.

Ấy là một pháp sư elf biết mọi ma thuật, Maxwell.

Ấy là một thánh nữ nhân tộc mà chỉ cần người ta không chết là có thể chữa lành mọi thương tích, Maria.

Ấy là một hiền giả miêu nhân chỉ cần nói miệng là đã có thể giết cả ngàn người, Cortina.

Ấy là một sát thủ bán ma nhân nổi danh với cái biệt hiệu Vũ Căn Ảnh, Raid đã được chọn.

Và đúng với như danh những người mạnh nhất, sau một trận chiến khốc liệt, họ đã thảo phạt thành công con tà long mà không hy sinh người nào, lập nên một chiến tích chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, đó là chiến tích khiến quốc gia quê nhà của họ không tài nào kham nổi.

Danh tiếng của Lyel và Gadols khiến ngai vàng rung chuyển, còn sự tín nhiệm mà dân chúng dành cho Maria và Cortina còn vượt cả quyền lực của Giáo Hoàng. Ngoài trừ Maxwell vốn đã là hoàng tử của vương quốc Elf ra, độ ảnh hưởng cả 5 người hùng còn lại đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Những kẻ nắm quyền lo sợ bị các anh hùng trả đũa, và cái trên hết là bởi sát thủ Raid…

Trong số 6 vị anh hùng, người hùng Raid là một tồn tại khác biệt. Dẫu là sát thủ nhưng nah không ác. Anh chiến đấu và giết người dựa trên công lý của bản thân và gieo rắc nỗi khiếp đảm.

Do tiêu chí phân biệt thiện và ác hoàn toàn từ bản thân mà ra, vì đó nên đã có một ranh giới ngăn cách giữa anh và những người hùng khác. Bình thường, người ta không bao giờ chấp nhận một kẻ quá khích như vậy. Nhưng vì mang trong mình một sức mạnh chiến đấu vượt cả sự quá khích đó nên anh đã được chọn làm người hùng―― hoặc gọi là con át chủ bài của nhân loại cũng được.

Cuối cùng, dùng cái cớ phục hưng ba đất nước bị tàn phá, họ đã bị chính cố hương của mình trục xuất đi. Tuy nhiên, đã là cớ thì suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ, và hiền giả Cortina đã đoán ra từ trước rồi.

Tất nhiên là trước khi đi, cả 5 quốc gia đều trao thưởng để họ không nổi ác cảm và xoa dịu ý định nổi loạn của họ. Dẫu đã biết ý định thực sự của những kẻ cầm quyền ấy nhưng các anh hùng vẫn không nói lời nào, và ngoan ngoãn khăn gói đến cùng biên cương.

Họ không quan tâm đến quyền lực và tự ý thức rằng có đấu tranh cũng chẳng để làm gì cả. Họ chỉ muốn sống bình yên đến hết phần đời còn lại mà thôi.

Nhưng rồi, hồi kết của nhóm người hùng cũng dần đến.

Nguyên nhân đến từ đám cưới giữa Lyel và Maria.

Vì cả hai kết duyên nên party tan rã.

Tuy nhiên vấn đề không phải chuyện họ đến với nhau, mà là hệ lụy theo sau.

Những thám hiểm gia bình thường không tài nào theo kịp năng lực vượt trội mà họ sở hữu cho được.

Chẳng những vậy, sau khi có thể biến ước mơ mở một cửa hàng thành sự thật, Gadols đã rút lui.

Do toàn bộ những thành viên nòng cốt đều giải nghệ, Maxwell quay về cố hương làm vua.

Chỉ còn mỗi Raid và Cortina đã không còn mục đích hành động là tiếp tục phiêu lưu thám hiểm.

Nhưng cuối cùng, một chuyện xảy ra khiến Raid phải một mình chiến đấu với Ma Thần và phải bỏ mạng.

Cortina đã không kịp tìm người đến giúp, giờ cô chỉ còn lại một mình và thất chí rút lui.

Maxwell quyết định mở một ngôi trường ma thuật mới và vào đó giảng dạy.

Tuy nhiên, dòng thời gian không vì thế mà dừng lại… và rồi 10 năm đã trôi qua.

Bình luận (0)Facebook