• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tương lai

Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tạm thời thì chúng tôi đã phác thảo xong kế hoạch cho tương lai sau này. Để 2 năm nữa có thể ghi danh vào học viện ma thuật của vương quốc Raum, chúng tôi phải học tập và rèn luyện. Gift《Ma thuật hệ can thiệp》của tôi có tác dụng can thiệp tạm thời vào hiệu năng vũ khí để tăng cường khả năng sức tấn công và phòng thủ, nên được gọi là ma thuật hệ support. Ma thuật này không đủ uy lực để tung đòn dứt điểm, thêm vào đó tác dụng cường hóa chỉ tồn tại trong vài phút ngắn ngủi, và dù có kéo dài được tầm một ngày thì cũng rất kém ổn định. Nhưng đổi lại vì người kém hiểu biết ma thuật cũng dùng được nên đây là một thứ khá dễ thành thạo.

“Nói thì nói vậy nhưng đừng có mà coi thường nhé. Trong những trận chiến mà thực lực hai bên không chênh nhau bao nhiêu, hiệu quả của ma thuật này lại chính là thứ định đoạt sống chết, bởi lẽ cấp độ càng cao thì nó lại càng tạo ra những tác dụng chẳng ai ngờ tới đấy”

Đứng trên bục giảng mà trông như đang ưỡn ngực ra, Maria giải thích. Tại dinh cơ của tôi―― hay nói đúng hơn là trong một căn phòng nhà Lyel, chúng tôi đang tìm hiểu về ma thuật. Cả Michelle-chan lấy mục tiêu vào học viện để phấn đấu như tôi cũng đến đây học hỏi những kiến thức ma thuật cơ bản. Tuy bé ý không ghi danh vào trường ma thuật mà là học viện dạy kĩ thuật căn bản cho mạo hiểm giả thuộc hệ thống học viện khác, nhưng cũng như bên học viện ma thuật, người quản lý vẫn là Maxwell.

“Vậy ạ?”

“Kể ra Michelle-chan cũng được một đặc ân đáng kể đấy chứ. Nicole có thể cường hóa cung cho Michelle-chan, và Michelle-chan cũng có thể phối hợp tiêu diệt kẻ thù nữa”

“Thật là tuyệt! Con sẽ chiến đấu cùng Nicole-chan!”

Con bé *bun*  giơ tay lên rồi hăng hái tuyên bố như vậy, nhưng cái chính ở đây là tôi phải sử dụng được《Ma thuật hệ can thiệp》trước. Dẫu rằng đã cảm nhận được ma lực từ rất lâu về trước, nhưng mãi đến tận giờ mà tôi vẫn không tài nào lết sang giai đoạn sử dụng ma thuật một cách hiệu quả cho được.

“Nhưng mama….”

“Trên lớp thì gọi là sensei, rõ chưa trò Nicole”

Maria lấy ngón tay chọc lên trán tôi một cái, sửa lời ngay tức thì. Mãi mà cô nàng vẫn chưa bỏ được cái tật xấu này. Do cứ thích skinship quá độ nên có nói cái thái độ này là suồng sã cũng không ngoa. Do giữ vị trí trị liệu sư, tức hậu quân trong nhóm và về cơ ản là được mọi người bảo vệ, cô nàng mà lại dạy tôi về vị trí tiên phong thì quả là hơi bị lạ.

“Sensei, nếu chỉ nâng cao năng lực cơ bản thì làm sao đạt đến hiệu quả cao như vậy được?”

“Trò Nicole hỏi hay lắm. Tuy nhiên ‘can thiệp’ lại có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Trong số đó còn có cả ma thuật can thiệt vào bản thân của tồn tại nữa”

“Bản thân của tồn tại?”

“Ừ. Như là một ma thuật can thiệp biến chính người dùng thành quái vật chẳng hạn”

“Quái vật….!?”

Cái này làm tôi ngạc nhiên thật sự. Tuy Maxwell cũng có dùng một hệ thống ma thuật giống vậy nhưng tôi chưa từng thấy ông ta biến thành quái vật lần nào. Dẫu vậy nhưng lời tiếp theo của Maria còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

“Tất nhiên nếu không hiểu rõ sinh vật nào thì không thể biến thành sinh vật đó được”

“Hiểu rõ…”

À hiểu rồi, nghĩa là người ta có thể biến thành những sinh vật mình biết rõ chứ gì. Và tồn tại mà tôi hiểu rõ nhất trên thế giới này chính là…

“Biến thành Raid… được không ta?”

“Raid…? À, Finia kể trò nghe chuyện về đồng đội cũ của cô nhỉ”

“Ể… un. Vâng”

Tuy tôi vô tình nói ra miệng nhưng chỉ cần biết khả năng đó có hiện hữu là được. Dẫu đang mang hình hài phụ nữ nhưng giờ tôi đã có cơ hội quay về cơ thể đàng ông rồi.

“Con muốn dùng ma thuật biến hình đó!”

“Khó lắm nhé~?  Dầu sao thì đó cũng là ma thuật cao cấp nhất trong Hệ Can Thiệp mà”

“Không sao hết! À đúng rồi, hiệu quả kéo dài trong bao lâu ạ?”

“Để xem nào, tuy ma thuật biến hình gây ra gánh nặng rất lớn lên cơ thể như hình như thời gian hiệu quả cũng khá dài đấy. Chắc vào khoảng 1 ngày”

Một ngày luôn! Tóm lại nếu tôi biến thành Raid thì trong vòng 24 khỏi cần phải biến hóa nữa. Tính ra cũng tương đương quay về cơ thể cũ luôn rồi còn gì.

“Rồi rồi, không nói chuyện linh tinh nữa. Đầu tiên hãy tập cảm nhận ma lực bên trong cơ thể nào”

Maria vỗ tay *bốp bốp* rồi quay lại giảng tiếp lý thuyết ma thuật cơ bản, nhưng giờ tôi không còn hứng thú gì vụ đó nữa. Trong cơ thể này thì đến cả kiếm tôi còn chẳng vung nổi, nhưng nếu tôi tận dụng cơ hội này để học kiếm thuật từ Lyel rồi chờ đến khi quay lại cơ thể cũ để sử dụng thì… Có khi tôi sẽ đạt được cái đỉnh cao mình mong ước cũng không chừng.

Lại nói, vì đã cảm nhận được ma lực từ trước nên tôi mới giả bộ mặt nhó mày nhăn một chốc, xong làm như thể mình đã cảm nhận được. Tuy tốc độ ấy làm Maria ngạc nhiên ra mặt, nhưng sau khi tôi nói vu vơ rằng mình đã có cảm giác đó từ trước thì cô nàng cũng có vẻ bị thuyết phục và cho chuyển sang bước tiếp theo. Do Michelle-chan vẫn chưa thể cảm nhận được nên tạm thời chỉ có tôi là được giảng về ma thuật mà thôi.

Bình luận (0)Facebook