• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Tặng vật của thần linh

Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Để tiến hành lễ rửa tội, đầu tiên chúng tôi phải đến nhà thờ trong vùng, sau đó bước vào ma pháp trận nhận dạng xem mình sở hữu những gift gì. Do đó là chuyện riêng tư nên chỉ có chủ sở hữu mới biết. Tuy nhiên vì đây toàn trẻ con mới lên ba nên chúng đều thích chí nói cho cha mẹ biết cả.

Rồi thì vị thần quan giáo hội cao cấp nhất vùng phát biểu chúc mừng chúng tôi được 3 tuổi và huấn thị về tương lai sau này. Vì thần quan cao cấp nhất ở đây chính là Maria nên cô ấy đang đọc những lời huấn thị đó. Còn tôi với đám trẻ con trong làng thì đang đứng trước sân nhà thờ lắng nghe.

“Còn giờ, nếu được thần linh ban gift, các con chỉ cần bước vào ma pháp trận này là sẽ biết ngay”

Nhiều lắm thì 100 người cũng chỉ có 1 người nhận được gift mà thôi. Trong số bọn trẻ làng này, hẳn tối đa cũng chỉ có 1 đứa có chứ không hơn được. Dẫu vậy nhưng để phát triển tài năng của trẻ con và đảm bảo nguồn nhân lực về cả chính trị lẫn sức mạnh, họ vẫn duy trì nghi thức này.

Ở bên ngoài, chúng tôi được chia thành từng nhóm 5 đứa cùng bước vào ma pháp trận. Do lần này chỉ có tầm 12 đứa trẻ đến tuổi làm lễ, nên khó mà có chuyện trong số đó có đứa nào có gift. Và quả không sai, xem ra nhóm đầu tiên và thứ 2 chẳng đứa nào có gift cả. Rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi… à không, đến lượt Michelle và tôi.

Kết cuộc thì tôi bị Maria khăng khăng ép mặc một cái váy diềm xếp nếp có ruy băng trang trí. Vì đó nên số lý do khiến tôi không thể tự xưng mình là Raid lại tăng thêm 1 cái nữa.

Tôi bước đi, chiếc váy cứ *basabasa* tung nhẹ theo từng bước chân tiến về phía ma pháp trận. Trong kiếp trước tôi có 2 gift là《Thao mịch》và《Ẩn mật》. Tuy đến giờ vẫn chưa biết còn 2 gift đó hay không nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng qua mắt người khác như thường. Thêm vào đó, vì tầm nửa năm sau khi sinh là đã có thể cảm nhận được ma lực nên nếu tôi có tố chất dùng ma thuật cũng không lạ gì.

Sau khi nhóm cuối cùng là chúng tôi bước vào ma pháp trận, Maria kích hoạt ma thuật. Rồi như thể đáp lại, 3 từ hiện trong đầu tôi.

Đó là《Thao mịch》,《Ẩn mật》và《Ma thuật hệ can thiệp》.

Trong thế giới này người ta chia ma thuật thành nhiều hệ. Đầu tiên là ma thuật hệ thuộc tính, đơn cử là 4 ma thuật thuộc tính của Maxwell, kế đó là Thánh Ma Thuật lấy đức tin làm gốc như của Maria. Ngoài ra còn có ma thuật thuộc tính tâm tinh có khả năng thao túng người chết, và còn cả ma thuật hệ sai khiến Ma Thần của tên cha xứ tôi đã giết nữa.

Cái《Ma thuật hệ can thiệp》mà tôi nhận được có tác dụng can thiệp vào vật chất là chủ yếu. Đại khái thì ma thuật hệ này có tác dụng tạm thời cường hóa uy lực của vũ khí và gia cố khả năng chống chịu cho áo giáp. Tất nhiên vì là ma thuật nên nếu rèn luyện thì ta hoàn toàn có thể tạo ra hiệu ứng vượt xa bình thường. Nhưng muốn được vậy thì ngoài có ma thuật này ra, người ta còn phải có sẵn tố chất sử dụng ma thuật nữa. Dẫu tôi có thể sử dụng ma thuật tốt hơn người thường nhưng nếu muốn đạt đến trình độ đó thì hẳn là còn phải rèn luyện dài dài.

So với tiền kiếp thì lần này tôi có thêm 1 gift nữa đấy.... có khi nào cái『khuyến mãi』mà cô nàng thần nói trong quá trình chuyển sinh, là ma thuật này không? Chợt ngó sang bên cạnh tôi mới nhận ra, mắt Michelle-chan đang lấp la lấp lánh, còn bàn tay nhỏ xíu thì siết chặt.

“Michelle-chan được gift gì à?”

“Ưm! Mình được《Xạ kích》!”

Michelle-chan không thèm đếm xỉa rủi ro này nọ thế nào mà nói luôn. Mà nhắc mới nhớ ra, trong vụ Kobold đột kích hôm nọ, dù đang run như cầy sấy nhưng con bé vẫn ném đá trúng chóc. Có lẽ được vậy là nhờ cái gift đó rồi.

“Không được nói cho ai hết, cả cha cậu nữa nghe chưa?”

“Ể? Sao vậy?”

“Vì《Xạ kích》là một năng lực rất mạnh”

Cỡ như《Ném đá》thì còn tàm tạm, chứ《Xạ kích》thì nghĩa là bao gồm toàn bộ mọi đòn tấn công tầm xa. Nói cho dễ hiểu, không chỉ《Ném đá》không thôi, nó còn có hiệu quả trên cung, nỏ và thậm chí là cả những cái nỏ ở cấp độ công thành nữa. Nếu mà biết Michelle-chan sở hữu một năng lực giúp tấn công từ xa khiến kẻ thù hoàn toàn không thể chống cự như vậy, chính quyền sẽ không bao giờ để yên. Một khi bị phát hiện, con bé sẽ không bao giờ sống tiếp tuổi bình thường được nữa. Chắc chắn họ sẽ lấy bảo hộ làm cái cớ rồi dạy dỗ con bé bằng một chương trình giáo dục thần đồng cho đến đổ máu mới thôi.

Tất nhiên cái kim trong bọc thể nào cũng có ngày lòi ra, nhưng giờ cứ để con bé bên cha mẹ được chừng nào hay chừng nấy đã.

“Vậy à. Vậy mình sẽ giữ bí mật!”

“Ưm, hứa với mình đi”

“Ưm, hứa đó!”

Tôi với Michelle-chan móc ngoéo. Dẫu lời một đứa trẻ lên ba chẳng đáng tin cậy là bao nhưng ít nhiều gì vẫn có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian đó nhờ Maria với Lyel ra tay bảo hộ con bé là được.

        ※

Rồi đến giờ cơm tối ngày hôm đó, cả nhà bắt đầu hỏi năng lực của tôi. Do tính luôn 2 cái thừa hưởng từ tiền kiếp thì tôi có đến tận 3 gift, có nói tôi là một tồn tại vượt ngoài chuẩn mực cũng không sai cho được. Chẳng những vậy, vì hai người này biết rõ tôi trong tiền kiếp như lòng bàn tay nên nếu để lộ 2 gift《Thao mịch》và《Ẩn mật》, khả năng cao là họ sẽ phát hiện danh tính thật của tôi. Vì đó nên tôi phải giữ bí mật.

Cho nên vấn đề nằm ở cái gift《Ma thuật hệ can thiệp》kia. Do ma thuật này đòi hỏi người dùng phải có năng khiếu, cộng thêm trong số nhiều hệ ma thuật thì nó cũng khá bình thường nên dù có cho hai vị phụ huynh kia biết thì cũng không có gì to tát. Đổi lại họ còn giúp đỡ tôi và cố gắng đào tạo thành tài nữa là đằng khác.

“Nè Nicole, con được gift nào không?”

“Cái anh này, con đã không nói rồi mà còn hỏi là sao!”

Bằng một giọng sắc bén đến lạ thường, Maria mắng Lyel. Bởi lẻ tỉ lệ nhận được gift đã thấp rồi, tôi lại còn là con gái của 2 anh hùng nên đương nhiên kỳ vọng của mọi người xung quanh sẽ phải cao bất thường nữa. Vì lẽ đó nên tưởng tôi không nói gì nghĩa là không nhận được gift, Maria mới mắng Lyel.

“Có, nó ghi là《Ma thuật hệ can thiệp》gì đó”

“Ể, aa! Vậy là mừng rồi Nicole nhỉ”

“Hệ can thiệp cơ à? Mẹ cũng không rõ nữa. Chắc Maxwell biết đấy”

“Giờ ông ta đã là lãnh đạo cả đất nước elf nên chắc chẳng thể ở lại vùng đất Bắc này được bao lâu rồi”

“Hay ta dẫn Nicole đến chỗ ông ta luôn?”

“Cái lão cuồng ma thuật ấy hả? Lỡ hắn gặp một đệ tử xuất sắc thế này là Nicole khỏi về nhà luôn đó”

Đúng là nếu Maxwell mà vẫn như trước, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ buông tha tôi đâu.

Nhưng giờ, tôi còn một chuyện quan trọng hơn phải nói ngay.

“Nhưng để sau đã, con muốn nói chuyện Michelle-chan trước...”

“Hửm, cô bé đó thì sao?”

“Cậu ấy nói được gift《Xạ kích》đó. Tuyệt ghê”

Tôi ráng giả giọng ngây thơ nhất có thể. Lỡ có tên quyền cao chức trọng nào đó ngõ lời thì chắc chắn cha mẹ con bé sẽ không bao giờ từ chối. Tuy nhiên nếu có hai người này đứng ra bảo hộ thì sẽ không ai dám xía vào nữa. Kiểu gì thì kiểu, người nào trong 6 chúng tôi cũng có sức chiến đấu tương đương cả một quân đoàn cơ mà.

“《Xạ kích》à… đúng là tuyệt thật”

“Một skill có khả năng tấn công từ xa khiến địch không thể đánh trả được nhỉ… bọn quý tộc mà biết thì không để yên đâu”

“Ừ, từng tuổi đó mà bị tách khỏi ba mẹ thì tội con bé lắm”

“Vậy anh thấy sao? Ta có nên che giấu con bé không?”

“...nên thì nên đấy, nhưng thể nào cũng có ngày lộ chuyện. Cho nên trước khi thành ra như vậy, anh muốn tự mình bảo vệ con bé”

“Vậy…”

“À đúng rồi, Nicole có xin anh dạy kiếm nên sẵn tiện anh sẽ huấn luyện con bé luôn”

“Phải, có lẽ vậy lại hay”

Maria cũng biết tôi chơi thân với Michelle-chan, nên hẳn cô ấy nghĩ thay vì một mình, tập cùng bạn thì sẽ có cái để mà phấn đấu rồi.

Và thế là cả nhà chốt sổ, từ giờ trở đi Lyel sẽ bắt đầu dạy tôi những bài tập thể lực căn bản.

Bình luận (0)Facebook