• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Mật vụ gà mờ

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau đòn khóa người ấy, tôi đã hạ được con bé vừa nãy hãy còn bướng đến cùng. Một khi đã bị đè sấp mặt cộng thêm khóa tay hoàn toàn thì đối phương vô phương vùng vẫy. Nếu tôi vật ngửa con bé thì có khi nó còn có thể xoay sở, nhưng nếu bị một bức tường tên gọi “mặt đất” chặn ngay đằng trước thì có làm gì cũng bó tay. Sau khi con bé chịu thua và hứa không bỏ chạy tôi mới đồng ý thả. Con bé biết tôi không có ý định giết nó thì cũng ngoan ngoãn vâng lời, thế là tôi đứng trước mặt nó như một ông hoàng và tra hỏi.

“Rồi, cô là ai? Tại sao theo dõi tôi? Mắc gì lại tấn công tôi?”

Đang quỳ gối, con bé bé tháo cái khăn che gần nửa gương mặt ra, và đúng là gương mặt con gái thật. Ban đầu tôi chỉ nghĩ giọng con bé trẻ con chứ còn tuổi thì chắc không dưới hai mươi, nhưng không ngờ sự thật là con bé nhỏ hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Ơ… ưm… cô mà hỏi nhanh vậy thì…”

“Vậy chúng ta tự giới thiệu trước nhé? Tôi tên Nicole, mà chắc cô cũng biết rồi. Cô tên gì?”

“Tôi? Nhưng hồi nãy cô nói――”

“Câm”

Vì con bé đang quỳ gối ngay trước mặt nên tôi nện vào đầu nó một phát cho chừa cái tội tsukkomi tào lao. Tôi ghét nhất là ba cái thể loại mồm mép láu cá thế này.

“Uii ya! Hic… Hóa ra thua cuộc là bị chà đạp thế này…”

“Tên gì, khai mau!”

“Vâng, tôi tên Priscilla, vừa là hộ vệ của Elliot-sama, vừa là――”

Con bé vừa nói vừa hơi đảo mắt đi hướng khác, tôi liền nện vào đầu thêm cú nữa để bắt nó ói ra thông tin quan trọng.

“Đừng có láo với tôi… nhìn mặt là biết khai linh tinh rồi”

“Hic, họ là Raglan desu…”

“Fumu, Raglan thuộc Liên Minh Tam Quốc phương Bắc à…”

Tôi từng nghe qua cái họ này, có điều trong tiền kiếp.

“Gia tộc Raglan cũng khá danh tiếng đúng không?”

“Hồi trước dòng dõi tôi từng là Bá Tước của cựu Vương Quốc Stella. Sau khi gia nhập vào Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc, bọn tôi được giao phó trách nhiệm bảo vệ Elliot-sama”

Đang quỳ mà Priscilla vẫn ưỡn ngực lên trình bày làm tôi suýt nữa là tsukkomi “bộ tiết lộ thông tin mật đáng tự hào lắm hay sao mà đi ưỡn ngực?”. Cơ mà nhờ vậy nên tôi nhớ ra cái gia tộc Raglan của cựu Vương Quốc Stella. Thực ra địa vị xã hội không đạt đến bậc Bá Tước và chuyên môn của họ là chiến đấu chống con người, chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tất nhiên nhờ vậy nên kỹ thuật chiến đấu của họ cũng hơn hẳn người thường và khả năng làm nhiệm vụ bí mật cũng rất tốt. Cũng tại gia tộc con bé này, mỗi lần tôi đi ám sát người ở Vương Quốc Stella là mỗi lần phiền bỏ cha ra.

“Thôi được, tôi tạm tin thân thế của cô. Tiếp theo, tại sao bám đuôi tôi?”

“Đã là hộ vệ thì đương nhiên tôi phải điều tra cho tường tận danh tính người mà Elliot-sama phải lòng rồi”

“Ờm… vụ đó thì… cũng phải…”

Tuy bề ngoài nhìn vậy nhưng Elliot vẫn là giọt máu hoàng tộc duy nhất còn sót lại ở Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc. Nếu xét riêng về lãnh thổ thì ba quốc gia phương Bắc hợp lại đã tạo nên một quốc gia lớn nhất cả lục địa này. Thêm vào đó, do được nhóm anh hùng chúng tôi bảo vệ từ nhỏ nên giờ đây thằng nhóc đang phải vật lộn giữa một cuộc đấu tranh quyền lực toàn diện. Nếu muốn tìm hậu cho một người như vậy thì đương nhiên họ phải điều tra tường tận thân thế người được chọn thôi.

“Chứ không phải thân thế tôi được đảm bảo rồi à….?”

“Chỉ khi nào cô là… người thật thôi”

“Thế này mà không thật thì thế nào mới thật?!”

“Chẳng có đứa nhỏ nào mới chào đời được 10 năm mà lại mang trong mình kỹ thuật chiến đấu hoàn chỉnh đến vậy cả… đúng là con gái anh hùng có khác nhỉ”

“Chứ ai là người nói tôi không phải cô『con gái』đó?”

“Hiiii!!!!”

Như thể cuối cùng cũng giật mình nhận ra mình vô tính nói hớ, Priscilla rùng mình. Rõ ràng sức chiến đấu của con bé rất cao, nhưng khả năng phán đoán và xử lý tình huống lại quá tệ. Có lẽ thành phố này có cả Maxwell lẫn Cortina nên hầu cận của Elliot quyết định không cần cho nhiều người hộ tống mà chỉ cho mỗi con bé này đi theo, kiếm kinh nghiệm thực tế là được.

“Thiệt tình chứ, toàn một lũ chỉ được cái đùn đẩy trách nhiệm cho người khác là giỏi”

“H… Hóa ra tiểu thư là người độc mồm độc miệng vậy ư?”

“Thừa hưởng từ papa thôi. Đôi khi tôi cũng hành động giống con trai lắm”

Thực chất tôi là đàn ông nên đương nhiên cử chỉ cũng đã ăn sâu vào lý trí, hãy cứ tạm đùn đẩy trách nhiệm cho Lyel đi đã. Với lại từ nhỏ là tôi đã học kiếm thuật từ cậu ta nên đến cả tôi còn thấy cái cớ đó thuyết phục nữa là.

“Ra vậy. Không ngờ cô lại “wild” đến vậy, khác hẳn vẻ ngoài”

“Cô chẳng còn trẻ vậy mà đã làm hộ vệ của Elliot còn gì? Chắc chưa tới 20 tuổi đúng không?”

“Vâng, tôi mới 18. Vì vậy nên tôi còn rất nhiều thiếu sót, rất xin lỗi vì gây rối cho tiểu thư”

“Đánh cho đã rồi xin lỗi vậy thôi á?”

“Tôi thật lòng xin lỗi!”

Tôi vừa nheo mắt lại, Priscilla lập tức dập đầu sát đất xin lỗi.

“Rồi, tiếp theo. Tại sao lại tấn công tôi?”

“Cái đó tại tôi không ngờ một đứa trẻ 10 tuổi như Nicole-sama lại có khả năng chiến đấu cao thế. Chẳng những vậy cô lại chạy vào hẻm này như muốn dẫn dụ tôi vào rồi dừng lại khiêu chiến. Cuối cùng cô còn kháng được sát khí của tôi và cười thô bỉ như vậy nên――”

“À… đúng là hơi bất thường thật”

“Vì vậy nên tôi đoán cô là kẻ nào đó cải trang thành Nicole-sama hòng tiếp cận Elliot-sama…”

“Nên cô quyết định ăn thua đủ luôn à?”

“Với lại nếu Nicole-sama ở đây là giả thì khả năng cao là người thật đã bị bắt và đang bị giam đâu đó nữa”

“Hợp lý…”

Tuy khả năng suy luận tạm được nhưng phương án giải quyết lại quá cứng nhắc. Do tôi là trường hợp ngoại lệ nên con bé phán đoán theo vẻ ngoài cũng không sai, cái sai nằm ở việc chưa chi đã vội dùng vũ lực để tìm hiểu sự thật. Có thể nói là con bé thất bại vì không biết tự lượng sức cũng được.

“Có lẽ con bé chưa có kinh nghiệm phần đó”

“Hả?”

“À không, tôi nói một mình thôi. Với lại lần này cô không có ác ý gì nên tôi sẽ bỏ qua”

“Xin chân thành cám ơn tiểu thư”

“Nói trước là bạn bè tôi ác chiến lắm đấy, đừng có mà chơi ngu kiểu đó”

“Vâng, tôi xin thành tâm ghi nhớ!”

Vì đã thực chiến với tôi không biết bao nhiêu lần nên mấy đứa trong nhóm là Michelle-chan, Retina và Cloud có thể nói là đã mạnh vượt tuổi. Nếu tôi mà thả Priscilla bạ đâu đánh đấy, có khi con bé tấn công bọn nhỏ luôn cũng không chừng.

Nói chung là cẩn thận không bao giờ thừa.

Bình luận (0)Facebook