• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135: Bằng chứng ngoại phạm

Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:43

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Trông thấy một gã đàn ông đột nhiên chặn đường, Cortina gạt tôi ra sau lưng và dù không mang trượng nhưng đã vào thế sẵn sàng triển khai ma thuật. Có thể nói đây chính là trình độ của một thuật gia hàng đầu.

“Có gì không?”

“N… nếu còn…. hộc hộc…. yêu đời… hộc hộc… thì xì hết tiền…. khụ khụ khụ!”

“Bệnh nặng dữ ha? Để tôi gọi vệ binh gác cổng cho”

“Đừng có… giỡn mặt! Còn yêu đời thì mau xì hết tiền ra đây!”

“Ể? Vậy ra anh kích động quá nên mới thở như trâu vậy hả? Cái đồ hentai”

“Im ngay!”

Bớt giỡn đi Cortina, tại em nên thằng chả mới thở không ra hơi đó. Đúng ra phải nói cô nàng biết anh chàng thám hiểm gia kia có ý định tấn công rồi mà vẫn ghẹo người ta nên… kể cũng tội. Chúng tôi thuê anh ta làm chim mồi với nhiệm vụ chính là tỏ ý thù địch để thu hút sự chú ý của Cortina nhưng nếu bị cô nàng ghẹo ngược kiểu này, anh ta sẽ không thể nhận trọn tiền công.

Anh ta rút kiếm ra dọa. Khỏi nói chúng tôi cũng cũng thừa biết anh ta không có cửa thắng Cortina, nhưng chẳng sao. Chúng tôi chỉ cần dựng nên một tình huống có vẻ nguy hiểm để Raid có cớ xuất hiện cứu giúp. Chỉ cần tôi ở cùng Cortina tại đây là đã có thể chứng minh Nicole không phải Raid.

Hình như cũng biết anh ta chẳng thể động đến cái móng chân mình hay sao đó, Cortina thong dong ra mặt. Giờ Maxwell mà không đến kịp thì cô nàng xử đẹp anh chàng tội nghiệp kia mất.

“Sao hả? Mau đưa―― áá!?”

Tên “cướp” vừa tiến lên một bước, tôi lập tức triển khai dây trói anh ta lại rồi treo ngược lên một nhánh cây. Tuy Maxwell chưa đến nhưng nếu anh zai kia tới gần hơn nữa thì chắc chắn sẽ bị Cortina xử đẹp. Thêm nữa do chỉ là người được thuê nên nếu bị Cortina tấn công, có khi anh ta chết luôn cũng không chừng. Để tới nước đó thì phải nói là quá thảm.

“Đây―― không lẽ là… Raid?!”

Cortina kêu lên rồi lập tức nhìn quanh, chẳng mấy chốc sau đã nhìn thấy một người đàn ông dáng người mảnh khảnh đang đứng dưới bóng một cái cây đằng xa. Coi bộ Maxwell đã xoay sở đến kịp, tuy nhiên ổng lại đang 1 tay vịn cây và thở không ra hơi, trông đến thảm. Lão già khú rồi mà còn phải chạy thế này nên tôi thấy cũng hơi tội.

Thấy anh chàng thám hiểm gia bị treo ngược, Maxwell vung nhẹ tay. Theo động tác đó, tôi điều khiển dây quấn lấy quanh miệng anh ta bịt lại. Một người nghiệp dư không thể nhìn ra chuyển động đó được.

“Đúng là kỹ thuật này rồi…”

Cortina thán phục kêu lên rồi bước một bước về phía Maxwell―― Raid. Tuy nhiên nếu cứ để vậy thì Cortina không nhớ gì tôi nữa. Tôi kéo mạnh tay áo cô ấy để tạo dấu ấn rằng mình đang ở nơi này.

“A, Nicole-chan… ừm, chú ấy là người quen cũ của cô. Người đồng đội tên Raid ấy, con cũng biết đúng không”

“Vậy à”

Tưởng tôi cảnh giác với cái ảo ảnh Raid kia, Cortina ân cần giải thích. Raid―― Maxwell tận dụng lúc đó cúi chào một cái trông vô cùng lễ nghĩa, chẳng khác chi hiệp sĩ hành lễ với công chúa mình theo hầu. Sau khi ngẩng đầu lên, Raid nháy mắt đưa tình với Cortina khiến cô nàng đỏ mặt liêu xiêu suýt té.

Ế thằng già kia, Raid có khùng dữ vậy đâu?!

Chưa hết, ông ta còn phất cái áo choàng đen mà kiếp trước tôi rất thích một cái rồi bật nhảy một phát hoành tá tràng, đến nỗi lão lao vút qua tán cây và rời hẳn khu vực đó. Tất nhiên cả Maxwell lẫn tôi trong kiếp trước đều không thể nào đủ sức nhảy như vậy, nhưng nhờ dùng《Thao mịch》theo kiểu mới nên tôi vẫn có thể xoay sở. Đồng thời Maxwell cũng có thể dùng ma thuật bay lên trời để bắt chước. Ngược lại nếu chỉ có thể dùng năng lực nửa vời thì không thể làm như vậy nên đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Nhưng mắc gì lại phải phất áo choàng làm dáng? Mắc gì lại chào theo kiểu quý tộc và mắc gì lại nháy mắt thế kia? Thế khác mẹ gì mấy thằng hám gái? Thế có phải là tôi đâu!?

“――a”

Cortina khẽ kêu một tiếng và đuổi theo hình bóng ấy. Lần trước tôi đã nói hiện mình chưa thể tiếp xúc với Cortina nên có lẽ cô ấy sẽ hiểu.

“Không lẽ ý anh ấy nói… vẫn chưa phải lúc à…?”

“Cô sao vậy? Với lại người kia thì sao đây?”

Nếu cứ để Cortina suy nghĩ nữa thì khả năng cao cô ấy sẽ nhận ra đây chỉ là diễn kịch, tôi liền cố ý lái sang chuyện khác khiến Cortina phân tâm.

“Ừ nhỉ. Thôi thì cứ đi gọi vệ binh đã. Tên Raid chết tiệt đã trói thì chắc hắn không chạy được đâu”

Cortina nói vậy rồi quay sang nhìn anh chàng kia.

“Nicole-chan, con chạy ra cổng kêu vệ binh giùm cô nha?”

“Dạ”

Theo lời Cortina, tôi dồn hết sức vào chân phóng hết tốc lực ra cổng, hướng thẳng đến chỗ vệ binh đứng gác. Nếu tôi mà chần chừ, khả năng cao Cortina sẽ dùng đến khả năng thẩm vấn của mình cạy miệng anh chàng mạo hiểm gia kia. Do tính trước khả năng đó nên tôi mới bịt miệng anh ta lại.

Chúng tôi đã hứa với anh chàng mạo hiểm gia kia rằng Maxwell sẽ dùng quyền lực của ông ta để bảo lãnh anh ta, và sự thật đúng là vậy.

Giờ thì Cortina đã thấy Raid và Nicole cùng lúc nên cô ấy sẽ không nghi ngờ tôi nữa.

Vậy là nhờ hợp tác với Maxwell, chúng tôi đã đánh lạc hướng thành công cô ấy.

Bình luận (0)Facebook