DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:08

Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một chiếc đài phun nước

Một chiếc hồ nước nhỏ, với một cái cây cao ở bên cạnh

“..Đây là đâu..”

Lần này rất khác so với lần cậu dùng cuốn Con mắt phân tích.

Mặc dù cậu đã mở cuốn sách ra, lần này cậu vẫn chưa hề thấy một kí tự nào xuất hiện cả. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận cỏ dưới chân cậu, ngoài ra cậu còn có thể ngửi được cảm nhạn được sự sảng khoái của không khí xung quanh.

Đột nhiên, có một tiếng nói xuất hiện sau lưng của cậu.

“Oi, chẳng phải đây là vị khách đầu tiên sao?”

“Eh?:

Một người đàn ông với một bộ râu trắng muốt xuất hiện. Và với số lượng lớn nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta, có lẽ đây là một người rất già rồi. Nhưng biểu hiện của ông ấy giống hệt trẻ con.

“Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi.”

“Eh…”

Đột nhiên người đàn ông nắm lấy đầu tôi và…

“Viva! Bienvenido!”

“Chờ đã….”

Ông ta ấn đầu của tôi xuống dưới hồ.

Lực ấn đó khá là mạnh, đủ để ấn cả cơ thể xuống.

“Squelching!”

“Saa Saa, Uống đi. Đây là món quà của tôi! “

Nước đang tràn vào trong miệng tôi. Với việc làm bất ngờ như vậy khiến cho tôi không kịp phản ứng. Theo một cách nào đó đã khiến tôi ngừng thở.

“Ông đang làm cái gì thế, Ji-san!”

Tôi nhảy ra khỏi hồ với tất cả sức lực của mình.

“Kazuya? Cậu ổn chứ? “

Izuna nhìn tôi một cách lo lắng.

“Izuna? Eh, tôi quay về rồi sao.”

Mặc dù đã bị nhúng đầu xuống hồ, nhưng tóc tôi không hề bị ướt.

“Ern, có chuyện gì xảy ra với cuốn sách…?”

Tôi dang nắm trên đống sách ở trong phòng nên có thể chắc chắn là tôi đã quay về căn phòng. Nhưng tôi có một cảm giác rất khó tả.

“Nhưng có vấn đề gì với ông già vừa nãy vậy….”

“O...Oi Kazuya cậu thực sự ổn chứ?”

Trong lúc tôi đang ngồi nhớ lại việc vừa xảy ra, Izuna nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Ah, tôi chỉ hơi ngạc nhiên do ngất trong lúc đang đọc cuốn sách thôi.”

“Lần đầu tiên tôi thấy một người mất ý thức lâu đến vậy. Có lẽ là do tác dụng của ngôn ngữ cổ?”

“...Có vẻ như tôi đã hoàn toàn học được kĩ năng đó rồi.”

Nhưng việc kiến thức được truyền trực tiếp vào trong đầu khiến tôi cảm thấy khá là choáng.

“Ahh, đúng là như vậy. Ô kĩ năng đã được sử dụng....Eh? Kazuya. Điều này thật kì lạ.”

“Un?”

Trong lúc chỉ vào ngực của tôi, cô nói.

“...Nó đã hấp thụ tận 2 ô kĩ năng.”

“2 ô liền… vậy nghĩa là tôi không còn một ô kỹ năng nào nữa sao?”

“Ahh, đó là lý do tại sao tôi bảo nó khá là kì lạ!”

Sau khi kiểm tra trước gương, tôi có thể thấy rằng “Phá vỡ giới hạn” đã chiếm lấy hết hai ô kĩ năng còn lại.

“Nhân tiện việc này có thường xuyên xảy ra không.”

“Iya. Không, việc này chưa từng xảy ra. Có lẽ có gì đó sai sai ở đây,... Vậy nó là loại skill kiểu gì thế?”

“Chờ tôi một chút. Emm….”

Izuna đọc từng từ một trên phần chú thích của kĩ năng được ghi trên chiếc vòng trên cổ tôi,

“ “Phá vỡ giới hạn” là một kĩ năng giúp phá vỡ giới hạn sức mạnh thể chất của một người. Đến một giới hạn nhất định, người đó có thể thức cả đêm và tăng khà năng đề kháng với các loại dịch bệnh. Có vẻ như là vậy.” (Trans ?? :D ??)

“Thật là một kĩ năng vô dụng!”

“Hmm? Cô nghĩ vậy sao?”

“Theo ý kiến của tôi, đúng là như vậy đó! Tại sao một cuốn sách được viết bởi ngôn ngữ của thần chỉ giúp người đọc có khả năng gia tăng sức mạnh thể chất ?! Tác dụng của cuốn Kim Thể (Cơ thể cứng rắn) còn tốt hơn nhiều!!!”

Trong vấn đế đó thì cuốn Kim Thể là một cuốn sách kĩ năng giúp người đọc tăng khả năng Đề Kháng Dị Thường.

“...Tôi xin lỗi Kazuya. Tôi là người đã lỡ mua cuốn sách này!”

“Không, cô không cần phải xin lỗi đâu, Izuna.”

“.... Vậy cậu định làm gì? Cậu sẽ ghi đè nó chứ?”

Chăc chắn là vẫn còn rất nhiều quyển sách còn lại

Vẫn còn tới 3 quyển sách dị dính máu. Nếu tôi đọc chúng tôi sẽ có thể ghi đè lại kĩ năng, mặc dù vậy.

“...Iya, nó ổn mà. Hãy dừng lại ở đây thôi/”

“Mu? Cậu chắc chắn chứ?”

“Ừm, nếu nó đã chiếm tới tận hai ô kĩ năng thì…”

Ngoài ra tôi vẫn chưa tìm hiểu hết được xem nó có hữu dụng hay không. Vậy nên việc giữ nguyên thế này là ổn rồi. Kể cả khi nó chỉ tăng sức mạnh vật lý và tăng khà năng đề kháng với cấc loại ốm thì nó vẫn là xứng đáng rồi.

“Muuu, cậu không cần phải nghĩ quá nhiều về nó đâu.”

“Kể cả khi cô không lo lắng về nó thì tôi sẽ lo lắng mà?”

Ngay từ đầu việc cung cấp cho tôi một cuộc sống đơn giản và dễ dàng của một thú cưng, tôi đã rất thỏa mãn rồi. (Trans: Are you sure about that :v).

Vậy nên nó ổn mà.

“Umm.. Được rồi, nếu cậu nói vậy/”

“Ahh, cảm ơn rất nhiều, Izuna.”

“O-Ohh. Không có gì! Tăng cường kĩ năng của thú cưng là nghĩ vụ của chủ nhân mà! Nếu muốn cậu có thể tung hô tôi nữa.”

Ahem kể từ thời gian gần đây ngực của cô ấy đã to hơn. Vậy nên khi cơ thể nhỏ bé của cô và bộ ngực khổng lồ đây vung vẩy. Với sự chuyển động nhịp nhàng đó, Con mắt giám sát của tôi được kích hoạt theo bản năng.

“Ko-kora! Cậu làm gì vậy? Đừng có kích hoạt kĩ năng!”

“Iya, điều này không thể trách tôi được!”

“Đừng- đừng có cãi lời tôi !”

Tôi nhìn vào hai quả bom đung đưa của cô ấy.

Với việc làm đó vết thương ở mắt tôi lại toác ra.

“Ôi chúa ơi!”

“Ka-kazuya!?? Vết thương lại hở ra rồi kìa!!!”

Bất chấp vết thương ở trên mắt, tôi đã nhận được hai kĩ năng.

___________________________________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook