DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:06

“Mumumu,thanh trạng thái của cậu lại tăng lên kìa.”

“Oh, thật sao?”

Trong lúc ăn trưa, Izuna nói với tôi. Có lẽ do gần đây tôi liên tục dọn dẹp khá nhiều nên thanh trạng thái của tôi mới tăng lên.

“Nó tăng lên khá là nhiều đấy. Cơ thể cậu cảm thấy như nào?”

“Hoàn toàn bình thường. Ah, nhưng có vẻ như giờ tôi có thể nâng các vật nặng chỉ với một tay.”

Nếu có bất cứ thứ gì chặn đường tôi trong lúc dọn dẹp, thì tôi hoàn toàn có thể tự mình di chuyển nó. Đó là sự tiến triển khá đáng kể đấy.

“Ừm, tôi nghĩ nó cũng đúng thôi. Với thanh trạng thái bây giờ của cậu thì việc đó dễ như trở bàn tay thôi.”

Izuna nói lên số đo thanh trạng thái của tôi.

Obino Kazuya level 0

ATK 390

DEF 350

AGI 100

AP 10

RES 180

Nó cũng đã tăng lên một chút.

“Fumu fumu fumu.....”

“Izuna?”

Izuna đang làm một vẻ mặt khá nghiêm trọng khi nhìn vào thanh trạng thái của tôi.

“Với những chỉ số này... Chắc nó sẽ hoạt động.”

“Eh thứ gì sẽ hoạt động?”

“Chờ tôi một chút?”

Trong chớp mắt, cô ấy đã biến mất.

Cô ấy đi đâu vậy? Ít nhất thì cô ấy cũng phải hoàn thành bữa ăn của mình chứ. Nếu mình dọn chắc là không sao đâu?

...Thôi cứ ăn xong phần của mình đi đã rồi lúc đó mình sẽ dọn. Đột nhiên,

----Dosa!

“Eh!”

Tiếng một thứ gì đó rơi xuống dưới đất vang qua căn phòng. Tôi nhìn về hướng âm thanh phát ra thì tôi phát hiện ở đó có một quyển sách bằng da mỏng.

“Không thể nào...cái quái gì đây...?”

Đột nhiên một âm thanh lớn phát ra,

DOSADOSADOSADOSA

Những cuốn sách đồng loạt rơi xuống như thể một cơn sóng thần vậy.

“TADAIMAAAAA! Đây là chỗ sách mà tôi đã mua đó.”

“.....Mừng cô quay lại, Izuna.”

“Sao thế, cậu trông có vẻ không vui?”

“Nếu đột nhiên mà hoen nửa căn phòng bị ngập trong sách thì ai vũng sẽ không vui đâu” (Trans: Tao vui nè, nhất là nếu đấy là LN hoặc manga, hay hent...không có gì đâu)

Sàn nhà ở đây từng rất sạch sẽ và gọn gàng. Bây giờ thì phần lớn bát đĩa vẫn đang bị chô trong đống sách. Một lượng lớn sách đã rơi xuống đây. Tôi hiện đang đứng trên đống sách đó.

“Tại sao tôi lại bị chôn trong đống sách đó vậy....”

“Xin lỗi, tôu không cố ý. Cũng khá là lâu rồi tôi chưa đi mua hàng nên tôi không jề biết điểm dừng”

“Yeah, tôi cũng vừa mới quên mất thói quen tiêu pha vô độ của cô.”

Có lẽ tôi chưa chỉ bảo cô ấy đầy đủ, có lẽ tí nữa tôi nên cho cô ấy một bài học về việc mua sắm.

“ Thôi mà, những thứ này đều là những món đồ hữu dụng mà.”

“Hữu dụng? Đây là cái quái gì vậy!”

“Đây là sách?”

“Tôi biết nhưng tôi muốn biết lí do tại sao cô lại mua cơ?”

Tôi không hiểu tại sao sau khi nhìn thanh trạng thái của tôi, cô ấy lại chạy đi mua chỗ sách này.

“Umu, khi tôi nhìn thanh trạng thái của cậu.Tôi nghĩ cậu có thể làm thêm nhiều thứ hơn nếu cậu biết thêm một số kĩ năng nữa?”

“Kĩ năng... “

Ý cô là sao, chắc nó cũng tương đồng với kĩ thuật thôi đúng không?

“Nó giống như là khả năng đặc biệt ý.”

“Haa,tôi hiểu rồi.”

“Và những quyển sách này được gọi là sách kĩ năng? Nó có khả năng ghi trực tiếp kĩ nănt vào tâm trí thông qua cách đọc nó.”

“Ý cô là tất cả chỗ sách này là sách kỹ năng?”

“UmU! Tất cả chỗ này là sách kĩ năng!”

Izuna ưỡn ngực một cách tự hào. Thực sự nó khá là đáng ngạc nhiên nhưng cô ấy kiếm chỗ sách này ở đâu vậy?

“Ừm, tôi đã trả tiền cho Vua Thư Viện ở thư viện trong thư viện của riêng ông ta và tôi hỏi mua tất cả số sách sách kỹ năng không sử dụng đến.”

“Điều này ổn chứ??”

“Nó ổn mà. Tôi với ông ấy đã thương lượng rồi mà. Nó chỉ là 10 triệu Dorato thôi mà” (Trans 10 triệu thôi mà, mình đi làm thụt loz mà chỉ kiếm được 8tr tháng :)))))

“10 triệu....”

Tôi thực sự cảm thấy cách cô tiêu tiền là sai đấy Izuna.

“Tất cả chỗ sách này đều thuộc về cậu đấy Kazuya!”

“Của tôi...?”

“Chẳng phải tôu đã nói là cậu hoàn toàn có thể nhận thêm kỹ năng thông qua việc đọc nó thôi sao.”

“Tôi không thể dùng hết chỗ này được”

“Umu, cứ dùnt theo cách mà cậu muốn!”

Izuna vừa nói vừa cười một cách thoải mái, nhưng lưng cuả tôi đang đổ mồ hôi lạnh,

“Không...không được, chỗ này là quá nhiều rồi"

"Muu? Sao thế? Ký năng rất là tiện lợi mà? Ngoài ra nó cũng rất là tiện lợi nữa mà."

"Đúng là như vậy, nhưng mà..."

"Ngoài ra tôi mua nó để có thể bảo đảm sự an toàn của cậu mà."

"An toàn của tôi?"

"Chẳng phải lần trước cậu suýt chết do lũ Mốc sao, tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa..."

"Izuna..."

Vậy là do cô ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi sao. Tôi thực sự rất cảm kích sự quan tâm của cô ấy.

"Xin lỗi, Cảm ơn rất nhiều Izuna."

"Tôi rất vui khi nghe cậu nói thế."

Izuna cười trong lúc xoa đầu tôi ấy.

"Haha...diều này thực sự khiến tôi cảm thấy như là thú cưng của cô."

"Cậu nói gì thế? Chẳng phải cậu là thú cưng CỦA TÔI sao?"

Một lúc sau tôi ngẩng đầu lên, đồng thời nhặt một cuốn sách ở dưới chân lên.

"Được rồi, do cô đã bỏ công sức mua cho tôi. Nên hãy đọc nó nào."

Tôi mở quyển sách ra, dồng thời tôi nhận ra một điều

"Này Izuna. Nhưng quyển sách kỹ năng này cô nhớ nó chỉ bằng cách đọc nó sao."

"Umu, một khi đã được sử dụng thì nó sẽ không tjeer được sử dụng lại trong hàng trăm năm nữa. Đó là lý do nó khá là đắt."

Tôi hiểu rồi. Nhưng điều mà tôi muốn biết không phải điều đó.

"...Tôi phải ghi nhớ hết chỗ này sao?"

Với việc mua nhiều thế này thì vấn đề là liệu tôi có thể sử dụng được không. Chỗ sách này đủ để lấp đầy cắn phòng, ước lượng thì có lẽ cũng phải tới vài ngàn quyển sách. Nhưng Izuna đã trả lời tôi.

"Không điều đó là không thể. Hiện tại số lượng skill cậu có thể học chỉ có thể tối đa là 3, nên nếu cậu đọc thêm thì nó sẽ ghi đè lên kĩ năng cậu học đầu tiên!"

"Vậy thì chả lại những quyển không dùng đến đi chứ----!!!"

Có lẽ tôi phải dậy cho Izuna cách mua hàng mới được.

________________________________________________________________

Cái khó ló cái ngu. Đi in bản raw ra giấy, tải word trên điện thoại để dịch :)))

Các bác ủng hộ kênh của em cho em có động lực nha :v

//www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw

Bình luận (0)Facebook