DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:19

Sau bao lâu cuối cùng chúng tôi cũng đã dọn xong tầng một.

“Đáng lẽ ra chúng ta phải hoàn thành việc này sớm hơn rồi….”

Vào buổi trưa hôm đó, tôi và Izuna đang ăn trưa.

Nhưng đó không phải là bữa trưa do tôi làm.

“? Đây là là một đĩa cỡ vừa ở cửa hàng sao ?”

Do bận rộn với việc dọn dẹp tầng một (sau khi có con mắt giám sát) nên tôi không hề có thời gian để tự làm đò ăn. Vậy nên

“Ngoài ra tôi cũng không thể mua được nguyên liệu nên không thể làm đồ ăn được.”

“Umu! Ngoài ra thì tủ lạnh cũng đã đầy các loại đồ ăn vặt mà tôi đã mua rồi.”

Đấy chính là lí do. Do sở thích của Izuna, bất kì thứ gì mà cô ấy thấy thích thì cô ấy sẽ mua nó về. Điều đó dẫn đến một hậu quả thảm khốc trong tủ lạnh. Vậy nên, sở thích ăn uống đấy đã quay trở về so với ban đầu trước khi tôi đến đây.

Với 4 Devas đang không có mặt ở đây, tương tự như Izuna họ đang ăn đồ ăn chứa đầy dầu mỡ và có hại cho sức khỏe. Nếu tôi sử dụng Con mắt giám sát lên họ, tôi có thể hiểu được, Vậy nên…..

“Được rồi, Izuna tôi nghĩ đây là lúc chúng ta bắt đầu sự giáo dục lên cô rồi.”

“Giáo dục? Hmmm? Giáo dục gì cơ?”

Izuna có vẻ như đã hoàn toàn quên chuyện đó. Mặc dù tôi đã nói rất nhiều về việc đó.

… Được rồi, việc đấy ổn thôi. Tôi sẽ bắt cô ấy phải nhớ ra. lần này tôi sẽ khiến cho cô ấy phải đối mặt với sự thật

“.....Naa, Izuna. Làm ơn nhìn vào cái này.”

Trong lúc tôi nói, Tôi mang ra một cái bảng hình chữ nhật từ túi ra.

Ở giữa của chiếc bảng là một viên đá phép thuật và một thanh đo được gắn ở một bên của chiếc bảng.

Ngay lập tức mắt cô ấy mở rộng.

“Nah?! Đấy-đấy….”

“Ahhh, Đây là một chiếc cân.”

Yup ở trong lâu đài nơi mọt thứ đều bị chôn dưới rác và bụi tôi đã tìm thấy chiếc cân. Tôi đặt nó lên sàn và nói với Izuna.

“Sao cô không thử đứng lên trên nó đi?”

“Kh-Không! Tại- tại sao một thứ độc ác như này lại ở đây?!”

“Tôi đã tìm thấy nó đấy.”

Tôi mỉm cười và tiến dần đến chỗ của Izuna.

“K-kể cả khi tôi không đứng lên nó thì cậu cũng có thể kiểm tra cân nặng của tôi bằng cách sử dụng kĩ năng mà….”

“Đừng có viện cớ nữa và đứng lên trên nó đi. Tự cảm nhận đi.”

“Ch...Chờ đã…..”

Tôi nâng cô ấy lên và đặt cô ấy đứng lên trên bàn cân. Vời việc đó thanh đo từ từ tiên lên trên để biểu thị cân nặng của Izuna….

“Sáu mươi…..”

“Waaaaa! Cậu không cần phải nói ra đâu, tôi có thể tự thấy mà!”

Izuna có vẻ như khá đau đớn về điều đó. Nhưng, rất tiếc phải nói rằng, đó là một sự thật.

Cô ấy đã béo lên và các triệu chứng của tăng huyết áp đã xuất hiện.

“Tôi đã nói điều này trước đây rồi đúng không? Cô ăn quá nhiều các loại đồ ăn có hại cho sức khỏe.”

“Ăn đồ ăn vặt không phải là xấu, nhưng cô phải biết điểm dừng của nó.”

Nhưng có vẻ như cô ấy ăn mọi thứ mà nhìn trông có vẻ ngon.

Vào nửa đên hôm đó/

“Không thể nào………..”

“Cô đang thừa tới 15 kí. Cô có cảm thấy ổn nếu giữ nguyên như thế này?”

Ngay lúc đó, Izuna khuỵu xuống và bắt đầu khóc.

“Uuuu… Kazuya thật là độc ác. Cậu đưa ra những yêu cầu quá nghiêm khắc.”

“Nếu cô không cảm nhận được nỗi đau thì cô sẽ không bao giờ nhớ được”

“Nhưng nỗi đau đó là chết người đấy, cậu biết không….”

“Kể cả nó đau nhưng nó cũng không thể khiến cô chết được.”

Tôi không thể lúc nào cũng nuông chiều cô ấy được. Kể từ bây giờ tôi sẽ phải nghiêm túc hơn đối với cô ấy.

“Bây giờ, hãy thử thay đổi câu hỏi nhé, Izuna…. Nếu cứ tiếp tục sống như này liệu cô có béo lên không?”

“Uuuuu…..”

“Tôi không nói rằng nhưng cô gái béo là vô dụng. Nhưng với việc ăn đồ tôi nấu hay cô sẽ tiếp tục ăn những thứ đồ kia và trở nên béo hơn? Cô có hai sự lựa chọn. Vậy cô chọn cái nào?”

“Uuuuuuuuuu….”

Kể cả khi mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra trên trán của cô ấy nhưng cô ấy không hề tốn thời gian để cho xem đâu là lựa chọn đúng đắn.

“Tôi sẽ giảm cân… Tôi muốn gầy hơn…”

“Yoshi”

Tôi coi đó như một lời hứa.

Sáng hôm sau….

“Để tôi dọn bàn và tủ lạnh.”

Tôi vứt hết chỗ đồ ăn nhanh ở trên và chỗ đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

“Ahhhh. Chỗ thịt rồng bí mật của tôi….Oil Cheese….”

“Cô nghĩ tôi sẽ để cô ăn những thứ như thế sao?”

Vứt hết chúng đi phí quá, tôi sẽ cố găng nấu lại chúng, nhưng tôi không để cô ấy ăn chúng đâu.

“Trước tiên hãy hiểu rằng, chúng ta đang cố gắng kiểm soát lượng thức ăn cô nạp vào cơ thể”

“K-kể từ bây giờ?!”

“Chẳng phải cô vừa hứa rồi sao?”

“V-vâng…”

“Vậy thì bắt đàu từ bây giờ.”

Việc khởi đầu rất là quan trọng.

“Vậy tôi sẽ làm bữa trưa, lên làm ơn chờ một chút.”

“T-tôi hiểu rồi….”

Chiến dịch giáo dục lại Izuna bắt đầu

____________________________________________________________________

Đừng hỏi tại sao ra muộn nhé, đang thi học kì.

Bình luận (0)Facebook