DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:55

Như mọi khi, hôm nay tôi sẽ tiếp tục khai phá thêm tòa lâu đài. Lần này là khu vực cầu thang tầng 2. Tôi vẫn trang bị như mọi khi. Ngoài ra tôi cũng mang theo thanh đoản kiếm mà Izuna đưa cho. Đôi khi một số chỗ bụi nó két lại, tôi phải dùng nó để cạo ra. Tôi cũng nhận ra là kĩ năng dọn dẹp của tôi đã tăng lên đáng kể. Dù vậy

“...Gần đây tôi thường xuyên làm thế, nó có sao không?”

Tôi hỏi Izuna đang đứng gần đó với ánh mắt lo lắng. Tôi giao lại việc tìm kiếm 4 Devas và đối diện với mốc cho mọi người. Trong lúc đó thì tôi đi khám phá thêm các nơi khác.

Việc loại bỏ chỗ đất bẩn khá là chán. Nhưng mặc dù bắt đầu dọn dẹp vài ngày nhưng vẫn còn rất nhiều rác còn lại từ giữa cổng chính và phòng của Izuna. Nhưng nó vẫn đủ để tôi có thể đi qua.

“Mục tiêu của tôi là có thể sử dụng cửa chính.”

“Cố lên nhá Kazuya.”

“...Điều đó được nói từ người đã bày bừa ra đây khiến tôi cảm thấy khá là chua chát đâu. Thôi dù sao tôi cũng là thú cưng của cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Trong lúc tôi đang quét chỗ bụi thì...

“Lại lần nữa sao...”

Tôi lại tìm thấy một chiếc kén nữa. Ở trên sàn nhà là một chiếc kén hình elip ở trong góc tầng 2. Không có gì lạ nếu nó chỉ đem đến nhưng rắc rối cho bạn.

“Oi, cái này thật lớn quá đi.”

“Này, đây không phải là lúc để lo đến việc đó đâu. Và đừng chạm vào nó”

“Làm ơn nghĩ cách giải quyết đi, Izuna. Tại sao cô luôn có những thứ kì lạ bị chôn trong lâu đài của cô thế?”

“Đó là vì tôi là một Quỷ Vương. Nó sẽ được biến thành một hầm ngục cậu biết chứ”

“Đừng có bịa ra một lý do vô lý thế chứ!”

“Rồi...rồi.. Tôi không thể dọn được chưa, vậy tôi cứ để kệ như thế thôi...?”

“Đấy không phải là điều cô nên nói...!”

Khi tôi lườm cô ấy thì cố ấy tránh mặt đi. Cô ấy vẫn chưa có ý thức dọn dẹp gì cả. Tôi sẽ nhắc nhở cô ấy sau. Nhưng chuyện ấy để sau đã.

“Haa. Xem bên trong của nó chứa cái gì đã.”

Tôi quay lưng lại với Izuna, và tiến đến chỗ của chiếc kén. Nó thực sự rất lớn... Nó dài tới 4 mét. Trần của tầng 2 khá là cao nhưng mà nó đã chạm gần tới cái trần rồi. Tôi cứ nghĩ đấy chỉ là rác thôi, nhưng

----Dokun.

“... Nó ổn thôi, cậu không cần nhìn vào nó cũng được. Nhưng thực sự có những âm thanh kì lạ phát ra từ nó đấy.”

“Chúng ta đã đi đến mức này thì nên tìm hiểu xem nó là gì....”

Nói vậy tôi liền thọc tay và cây chổi vào bên trong chiếc kén. Tôi liền chém xuống để mở chiếc kén ra. Và bên trong chiếc kén.

“...Gururui.”

“Thật sự đấy à ?”

“Đó là một con rồng. Nó là một con quái vật khổng lồ với một làn da xám cùng đôi mắt màu xám, khiến chúng ta liên tưởng tới một loại bò sát nào đó.

“Cái quái...?”

“Guruuuaa”

Trong khoảng khắc đó, con rồng liền giang cánh ra.

“Muâ”

Với cơn gió tạo ra từ đôi cánh, tôi bị nó đẩy cho lăn mấy vòng trên đất. Và Izuna liền nắm lấy áo tôi để giữ tôi lại.

“Câ..cậu ổn chứ Kazuya.”

Máu bắt đầu chảy ra từ mũi của tôi.

“Cái quái- Con rồng.”

“Nó là một con rồng bụi (Dust Dragon). Đó là một động vật ăn thịt và có trí tuệ khá thấp.”

“Tôi không hỏi điều đó, ý tôi là tại sao cô lại nuôi nó trong nhà?”

“Không tôi đâu có nuôi nó.... Mà ngoài ra tôi cũng chưa bao giờ nuôi rồng như một loại thú nuôi cả.”

“Vậy tại sao nó lại ở đây?”

“Chắc là rồng mẹ đã chú ý đến đống bụi bày bừa ra nên đã đặt quả trứng ở đây rồi.”

“Chẳng lẽ do việc cô bày bừa ra đã vô tình khiến nó làm tổ ở đây.”

“Ừm một phần là do Vua Rồng sống ở đây nên lũ rồng được tự do khá nhiều nên chúng được nuôi để lấy thịt.” (Trans Lịt pẹ hóa ra đây là lý do -_-)

“Guraaaa!”

Con rồng đang giận dữ. Thực sự rất là giận. Nếu chúng tôi chỉ cần sai một bước thôi thì hậu quả rất khôn lường? Không thể nào! Va chạm một con rồng trong lúc dọn dẹp và chết. Đây là cách chết kì lạ chết mà tôi từng biết.

“Guraaa,”

Tôi cứ nghĩ nó sẽ gầm lên nhưng con rồng nghiêng đầu. Trông có vẻ như nó định nói gì đó.

“Mày muốn nó sao?”

“Guaaa”

Nó gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi hất đống bụi về phía con rồng.

“Guaaa♪”

Nó bắt đầu ăn một cách hạnh phúc. Kiểu như một chiếc máy hút bụi vậy. Sau khi nó ăn.

“Guaaa~”

Nó khóc trong sự thỏa mãn

“Guaa...”

“Eh? Nó đang thu nhỏ lại?!”

Con Dust Dragon đang thu nhỏ lại. Từ 4 mét giờ nó thu nhỏ lại chỉ còn 1 mét.

“Khi nó đòi thì da nó sẽ căng ra để có thể ăn nhiều bụi hơn. Do nó đã không được ăn trong một khoảng thời gian dài nên nó đã trở nên lớn hơn rất nhiều... nhưng chỉ ăn từng đấy có thể khiến nó bé lại sao?”

“Thật là khó hiểu...Puwa.”

Con Dust Dragon nhảy lên vai tôi và liếm lấy tôi với chiếc lưỡi của nó.

“Thật ghê tởm..” (Izuna nhé)

“Guaaa~”

Nó bám theo tôi một cách hạnh phúc.

“Erm có chuyện gì với con rồng này vậy?”

“Nó có vẻ thích cậu đấy. Nó còn khá nhỏ nên nó không ăn được những chỗ bụi két lại ở đây đâu.”

Ahh nó muốn tôi dọn dẹp để bụi có thể nhỏ lại để nó có thể ăn được

“Không ý tôi là tôi nên làm gì?”

“Chẳng phải đó là điều tốt sao? Bây giờ cậu cũng đã có một con thú cưng rồi còn gì.

Có vẻ như Izuna lại có thêm một thành viên nữa rồi.

___________________________________________________________________________________

Sorry anh em nhưng do mấy hôm trời mưa nhà dột nên hỏng cmmn máy rồi, hôm nay ra net để dịch cho anh em,mong anh em thông cảm cho sự chậm trễ :(

Mà anh em ủng hộ kênh cho em tí động lực :V

//www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw

Bình luận (0)Facebook