DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:29

"Được rồi, vậy tôi sẽ đem xe đi cất."

"Yup. Nhờ cô vậy, Seffi."

Sau khi đã thả Kazuya, cô ấy lái chiếc xe đi đâu đó, có lẽ ở gần đây có một bãi đỗ xe. Không giống  như Sefina, Kazuya hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tòa lâu đài.

"Như mong đợi từ Nữ Quỷ Vương. Cô thực sự đang sống ở một nơi rất lớn đấy."

"Th-Thật chứ? Fufu, nhận được lời khen từ một người bạn thân thực sự khiến tôi rất vui!"

Nhưng thực sự thì trông nó có vẻ khá là cũ, nó khiến tôi cảm thấy như đây là một tòa lâu đài cổ ở Châu Âu. Cổng vào là một cảnh cửa bằng sắt rất lớn, nó phải lớn gấp đôi tôi. Sở hữu một cánh cổng lớn như này thì có lẽ không gian bên trong chắc cũng khá là rộng.

“Umu! Cậu sẽ sống chung với tôi bên trong tòa lâu đài!” (Ở đây main tưởng sẽ sống riêng ở ngoài sân, nên Izuna mới nói câu này.)

“Tôi sẽ sống ở trong lâu đài ư...?”

Đột nhiên từ căn phòng 6 chiếu 1K (Có 1 phòng bếp và có diện tích tầm 10m2) chuyển đến 1 lâu đài, khiến tôi có cảm giác được nâng cấp quá đà. Không những thế, tôi còn được bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày. Cuộc sông của một thú cưng thật là tuyệt (Cạn lời main :V)

“Ah, không biết phải nói sao nhưng. Cảm ơn cô, Izuna.”

Kazuya nói với cảm xúc chân thàn nhất của mình, và Izuna đỏ mặt.

“Đây là lần đầu tiên... Có ai đó nói cảm ơn với tôi..!T-tôi rất vui vì cậu thích nó, Kazuya! N-nào chúng ta cùng vào bên trong thôi!”

“Oou”

Được Izuna thúc giục, tôi đi đến phía cánh cổng. Dù vậy..

“A-Ahh. Kazuya đấy kkhoong phải lối vào đâu.”

“Eh?”

Cái cánh cổng khổng lồ này không phải lối vào ??

“Đấy là cổng chính, nhưng tôi không bao giờ dùng nó. ---Đến đây nào.”

Được gọi đến, tôi liền đi về phía Izuna. Sau đó, Izuna mở rộng vòng ta của cổ và nói,

“Nào, chạm vào tôi đi. Tôi sẽ thành cánh cửa dẫn cậu vào phòng của tôi.”

“Ahh... Đúng rồi, cô có thể kết nôi không gian với nhau đúng không?”

“Yup! Đấy là lí do tôi không bao giờ dùng cửa.”

Như mong đợi từ một thế giới có phép thuật. Nó khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều. Việc được dịch chuyển trực tiếp lên phòng, tiện lợi hơn nhiều việc đóng và mở cửa mỗi khi sử dụng. Dù vậy, nó vẫn có một vấn đề.

“Nào, chạm vào tôi đi.”( ( ͡° ͜ʖ ͡°) chiếm lấy em đi :V )

Cô nàng Quỷ Vương loli-bb này đang mặc bộ quân áo chỉ che những chỗ cần che. Vậy thì tôi nên chạm vào đâu đây.(Chỗ nào che rồi thì chạm vào chỗ đấy( ͡° ͜ʖ ͡°), sờ mó vào da con nhà người ta là không được) . Vì cô ấy đang dang tay hay là tôi nê ôm cô một cái? Um, bởi vì đay giống như dịch chuyển tức thời hay gì đó, có lẽ sẽ rất tệ nếu như bị rung lắc. Với suy nghĩ như vậy, tôi quyết định hành động của mình.

“Được rồi.”

“Hiiya!?” (Bớ người ta, main định rape loli ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ)

Khi tôi ôm lấy Izuna, mặt cô ấy đỏ ửng lên và la hét. Tại sao lại như vậy? ( làm sao tao biết ¯\_(ツ)_/¯ ).

Chả lẽ tôi đã làm điều gì đó sai? Nhưng tôi không định hởi Izuna.

“Chỉ cần nắm tay là được rồi, Kazuya!”

“Không phải thế, mà trông cô giống như đang muốn được ôm, hơn nữa...”

“N-n-n-n-nó vẫn còn quá sớm cho việc ôm ấp! Vẫn còn quá sớm!!”

Cô ấy cáu lên với tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đây là ngày đầu tiên chúng tôi thực sự gặp nhau. Ôm chủ nhân của mình vào ngày đầu tiên, đấy không phải là mọt con thú cưng nên làm.

“Được rồi, thử lại nào.”

Sau khi suy nghĩ lại,chúng tôi nắm lấy tay nhau. Tuy vậy, trong khi đó mặt của cô ấy vẫn còn đỏ. Izuna còn thậm chí giả ho, sau đó cô nói

“Đ-Được rồi, đi nào. Space Consolidation (Return)” (Mình giữ ngyên tên skill, dịch thô là Không gian hợp nhất (Trở về) )

Dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một cánh cổng, thân thẻ chúng tôi trở nên mờ đi rồi biến mất. Sự dịch chuyển chỉ xảy ra trong chớp mắt. Từ khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài, chúng tôi đi tới một căn phòng gõ. Tôi có một cảm giác hơi choáng váng, do sự chuyển đổi đột ngột của khung cảnh, mùi hương và sự thăng bằng.

“Cậu ổn chứ, Kazuya?”

“Yeah”

Kazuya lắc đầu để xua đi sự choáng váng, sau khi cậu hoàn toàn xua nó đi, cậu nhận ra Izuna đang nắm lấy tay cậu và đang nhìn cậu với anh mắt đầy lo lắng

“Cậu có thể thấy tôi chứ?”

“Có, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi!”

Cô ấy thở ra một cách thoải mái khi thấy tôi vẫn ổn. Sau đó cô cười một cách thoải mái.

“Vậy... Chào mừng đến với phòng của tôi!!”

“Hee, đây là phòng cô sao Izuna..”

Cậu cẩn thận nhìn xung quanh phòng của cô. Có thể thấy phòng của cô khá là lớn. Phòng của cô có một gian bếp, đồng thời cô cũng có một phòng tắm với một cái bồn tắm. Phòng cô tầm vào khoảng 15 tấm tatami (xấp xỉ 25m2).

“Sao nào? Khá là tuyệt đúng không! Thực chất nó khá là cũ nhưng tôi đã nhờ Vua Xây Dựng chỉnh sửa lại! Từ bây giờ đây sẽ là nơi cậu sống!”

“Nơi này...ummm, ý cô là nơi chúng ta sẽ sống?”

“Đúng rồi! Đây là điều cơ bản mà bạn thân và thú nuôi nên làm, đó là ăn và ngủ cùng nhau!”

Hình như tôi đã nghe thấy điều này trên một chương trình nào đó nói rằng đây là cách tốt nhất để nuôi dạy thú cưng.. Dù vậy tôi cũng không quan tâm lắm.

“...Izuna. Không đời nào cô sống ở đây đúng không?”

“Mu? Có vấn đề gì với căn phòng sao? Kể cả khi tôi đã vất mọi thứ vô dụng đi...”

Bỏ quả những thứ cô nói là vô dụng, phòng của Izuna khá là bừa bãi. Tất cả những cánh cửa tủ quần áo và ngăn kéo đề đang mở ra một cách lung tung. Ngoài ra vô số cuồn sách vứt lung tung trên sàn, khiến cho sàn nhà trở nên lồi lõm. Không chỉ quần áo mà có thứ gì đó khá giống một chiếc PC đang ở trên bàn. Nhưng cái tủ bên cạnh còn trông đáng buồn hơn, bởi vì nó bị lấp đầy bởi một đống hổ lốn hành lý, nó bị nhồi nhét tới giớ hạn khiến cánh cửa còn không thể đóng lại. Và trên hết

“Không có nơi nào để ngồi cả”

“Ah, nhưng cậu có thể ngồi kia, Kazuya. Cậu có thể đẩy những thứ ở kia ra một chút”

Trong lúc Izuna nói, cô lấy tay gạt mấy thứ ở dưới sàn để lấy một chút không gian cho tôi ngồi xuống. Và khi tôi ngồi xuống.

--Jari

Tôi cảm thấy có thứ gì đó ở mông tôi, và khi tôi nhìn về phía sau tôi thấy xác chết của con gì đó và từ nó chảy ra một lượng dung dịch.

“...Izuna, tôi được tự do làm mọi thứ với nơi này đúng không?”

“Yup! Cậu có thể làm tự do mọi thứ mình muốn, tôi không phiền đâu. Tôi cho phép cậu!”

Nếu vậy thì

“—Trước tiên hãy bắt đầu với việc dọn phòng !!”

“Eh?”

Izuna chỉ có thể ngạc nhiên trước tuyên bố của tôi.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này ở đây.”(Ôi thật vl)

“Uh, tôi nghĩ tôi hiểu được tình trạng hiện tại của nơi này rồi.”

Tôi cứ nghĩ là sẽ được sống một cuộc đời nhàn hạ. Nhưng (Bảo mà :v)

“Tôi không thể sống trong căn phòng như này được.”

“Ý cậu là sao...?”

Ý tôi là sao không quan trọng. Đúng là tôi muốn sống cuộc đời như một chú thú cưng, nhưng cái tôi thực sự muốn là sự thoái mái của cuộc sống một con thú cưng. Không thể nào tôi có thể thoải mái nếu tôi bị bắt sống trong phòng mà đồ lót nằm đầy trên sàn thế này được.

“Tôi sẽ bắt đầu dọn từ sàn nhà trước, cô có chổi hay đồ quét dọn gì không?!”

“U-ummm có lẽ là có...Tôi sẽ đi tìm nó..”

“Vậy tôi cũng sẽ đi tìm.”

Để bảo vệ sự thoái mái khi làm thú cưng, tôi đứng dậy. Chổi và hót rác được đào lên từ đống sách trong phòng.

“Được rồi. Làm ơn mở cửa sổ ra đi Izuna!”

“Ah,Un được rồi.”

“Tôi chỉ cần 15 phút đề làm gỏi hết đống này...!!”

15 phút sau—

“Haa..Haa...Như nào....!”(Làm cái gì mà thở dốc thế ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

“Cậu thật tuyệt ...! Lần cuối tôi thấy nơi này sạch sẽ thế là 20 năm trước...”

Tôi đã hoàn thành việc quét dọn và sắp xếp lại phòng của Izuna. Thấy cảnh này khiến Izuna có vẻ sợ hãi (Vãi loz :v)

“Cậu có đủ sức mảnh để nhận danh hiệu Vua Quét Dọn đấy.”

“Tôi không cần cái danh hiệu kỳ quặc đó!”

Sau khi căn phòng cuối cùng cũng được làm sạch, cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn.

Bình luận (0)Facebook