DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:28

“1 thú nuôi..?”

Chăm sóc giống như chó, mèo hoặc chuột hamster. Kiểu như vậy đó hả?

“Umu! Hãy trở thành của ta!”(Đánh dấu chủ quyền)

“… Trước hết hã nói cho tôi biết những điều kiện để trở thành thú nuôi của cô. Và nh

“1 thú nuôi..?”

Chăm sóc giống như chó, mèo hoặc chuột hamster. Kiểu như vậy đó hả?

“Umu! Hãy trở thành của ta!”(Đánh dấu chủ quyền)

“… Trước hết hã nói cho tôi biết những điều kiện để trở thành thú nuôi của cô. Và những nhu cầu hàng ngày của tôi! Cô có đủ điều kiện để hỗ trợ tôi không?"

"A...Ah!!! Chắc chắn rồi!! Tôi sẽ không để cậu bị lạnh, không để cậu bị đói, cho cậu chỗ ở! Tôi sẽ chăm lo cho cậu suốt phần đời còn lại! Đó là trách nghiệm của một chủ nhân! Ngoài ra, tôi còn là nữ Quỷ Vương! Tôi đủ điều kiện để chăm lo cho Devas nên tôi có thể chăn lo cho cậu một cách hoàn hảo!”(Devas là những linh hồn thiên nhiên hoặc các nàng tiên)

Cô nàng Quỷ vương loli này tuyên bố một cách dõng dạc. Vậy nên tôi quyết định.

“Được rồi, tôi sẽ trở thành thú nuôi của cô.”

“Thực sự chứ!?”

Kể cả khi tôi đã chấp nhận, cô ấy vẫn thực sự ngạc nhiên. Tại sao lại thế? Chắc cô ấy không nghĩ tôi sẽ cúi đầu đồng ý lời đề nghị của cô ấy chắc?

“Những nhu cầu hằng ngày và chắc chắn là của con người đúng không?”

“Tất..tất nhiên rồi! Tôi sẽ chăm lo cho cậu mỗi ngày.”

“Nếu vậy thì mọi thứ đều ổn cả.”

Với Kazuya, chỉ cần nhưng nhu yếu phẩm thích hợp là đủ rồi.

“Tôi..tôi hiểu rồi. Vậy…vậy hãy đeo cái vòng cổ này vào.”

Sau đó cô liền lấy ra một chiếc vòng cổ màu đen. Có vẻ như nhưng hoa văn trên chiếc vòng cổ là được khắc trực tiếp lên trên chiếc vòng.

“Ehh, đây là 1 chiếc vòng cổ hả?”

“Umu, đây là 1 dụng cụ ma thuật để khẳng định cậu là thú cưng của tôi. Sau khi đeo nó lên, và gọi tên lẫn nhau, thì khế ước sẽ hoàn thành.”

“Ma thuật huh..”

Được rồi, tôi sẽ không nghĩ gì về nó nữa.

“Tôi sẽ đeo nó trên cổ.”

Tôi nhận chiếc vòng cổ từ Maou, Vì một lí do nào đó nó có chút ẩm ướt từ mồ hôi. Có vẻ như Maou  thực sự  lo lắng huh. Tôi sẽ cố không chú ý đến nó và đeo nó lên cổ của mình. Dù vậy, nó khá là nhẹ, tôi không hề cảm nhận được nó.

“Vậy…, có lẽ chúng ta nên giới thiệu kĩ hơn vè bản thân?”

Ahh, tôi quên mất. Tên của chúng tôi rất cần thiết cho giao kèo.

“Ehh, tên tôi là Obino Kazuya.”

‘Tôi…tôi lầ Izuna Bloomheart. Kể từ bây giờ hãy chăm sóc cho em, Kazuya.”

“Ou, tôi mới là người muốn cô chăm sóc cho chứ, Izuna.”

Cả hai chúng tôi bắt tay lẫn nhau. Và chiếc vòng cổ phát sáng và có một hào quang bao bọc lấy cơ thể của tôi.

“Hm, cái gì thế?”

Những con chữ bắt đầu được khắc lên trên chiếc vòng cổ, đấy không phải là Katakana hoặc Tiếng Anh, có lẽ đây là ngôn ngữ của nơi này.

“Đấy là bằng chứng cho giao kèo. Với cái này giờ cậu đã trở thành người hầu, thú nuôi, bạn của tôi…!!”(Về sau chắc thành chồng :v)

“Cô có vẻ vui.”

“Tất nhiên rồi! Cậu..cậu là người bạn thân nhất tôi từng có!”

OiOiOi, tôi đã được nâng cấp từ thú nuôi lên bạn thận. Được rồi, nếu Izuna ổn với điều đó, thì tôi cũng không có vấn đề gì cả. Có lẽ việc làm Quỷ Vương khiến cô ấy, khó có thể kết bạn. Chắc thế.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như nơi tôi đang đứng khá là cao. Tôi có thể thấy hòn đảo nổi ở kia và nhưng con rồng bay quanh nó. Còn ở phía dưới là những con đường trải dài theo nhiều hướng khác nhau.

“Đây là nơi nào vậy?”

“Cậu..cậu có vẻ thích ứng khá nhanh nhỉ, Kazuya.”

“Chắc là thế. Ngoài ra, vì cô là Quỷ Vương nên chắc cô điều hành nơi này đúng không?”

“Uhm, có một chút khác. Tuy tôi là Quỷ Vương nhưng lãnh thổ của tôi chỉ ở trong con đường này thôi. Ở thủ đô, có rất nhiều vị vua cùng sống ở đó.”

“Eh, có rất nhiều vị vua… Lãnh thổ đã được phân chia chưa? Và chỉ ở trong con đường này?”

“Cậu cũng có thể nói thế. Nếu cậu nhìn kỹ thì cậu sẽ hiểu. Dù vậy, vẫn có khá nhiều lâu đài, cung điện đấy chứ.”

Cô ấy nhắc thì tôi mới nhận ra, cũng có nhưng ngôi nhà bình thường nhưng với tỉ lệ trung bình, đồng thời cũng có nhưng ngôi nhà lớn đang được thi công.

“Chả lẽ các vị vua đều sống ở khu phố này sao?!”

“Umu. Tất cả các loại vua tiêu biểu đều ở đây, để giải trí, họ chơi mọi ngày trong lúc ở trong lâu đài của riêng họ.”

Có thể nói đây là khu phố khá hoang phí. Có thể nói, nó không có gì ngoài các vị vua ở đây. Những quan điểm thông thường về vua của tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

“Thôi, trên đường đi tôi sẽ giải thích tiếp,Kazuya!”

Cô ấy gọi tên của tôi trong khi đang khá lo lắng. Mà kể cả khi cô ấy gọi tên thú nuôi thì cô ấy cũng không cần phải quá chú ý như thế. Trong lúc đó, chúng tôi trở về chiếc Ace High.

“Chào.”

“Ehh? Ah…Erm…?”

Cô gái đang ngồi trên ghế lái là một cô nàng da nâu, cô đang mặc một bộ đồ hầu gái. Cô cũng có sừng ở trên đầu, ngoài ra cô cũng có một cặp cánh dơi ở phía sau lưng. Cô ấy nhìn trông giống quỷ hơn là Izuna.

“Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tên tôi là Sefina Canfield.”

Cô cúi đầu thấp, điều này khiến cho 2 quả bom của cô ép vào với nhau *burun*. Suýt chút nữa thì mắt tôi đã dán vào chỗ đó rồi, nhưng tôi là một con người tốt, nên tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.

“O..Oh… Tôi là Kazuya. Tôi đã trở thành thù cưng mới của Izuna. Hãy chăm sóc cho tôi trong tương lai?”

“Vâng, tôi là thuộc hạ của Izuna, 1 trong 4 Devas.”

“4 Devas à…”

“Fufu. Tôi chỉ là một thuộc hạ bình thường thôi. Nếu cậu gặp bất cứ khó khăn hay vấn đề gì, đừng ngại hỏi tôi.”

Cô cười một cách dịu dàng, dù rằng cô ấy vẫn còn khá trẻ nhưng cô ấy giống như một Onee-san vậy.

“Cô thật xấu tính đấy,Sefi. Cậu ấy nói chuyện với cô nhiều hơn cả tôi!”

“Fufu. Tôi xin lỗi.”

Sefina, với tiếng cười “Fufu” phát ra từ cổ của cô ấy. Yeah, cả hai người họ giống như chị em vậy. Dù vị trí của họ thì trái ngược hoàn toàn.”

“Thôi, chúng ta nên khởi hành.”

Sau đó Sefina nắm lấy tay lái và chiếc xe bắt đầu di chuyển.

“….Eh. Nên nói thế nào nhỉ… Liệu nó có bình thường không khi có một chiếc minivan ở thế giới này?”

“Tôi đặt mua nó qua mạng.”

“Cô có thể đặt mua hàng qua mạng ở đây???”

Dù nhìn như thế nào thì đây cũng chỉ là thế giới fantasy

“Nó là một điều bình thường thôi cậu biết đấy? Nếu không thì tôi đâu thể mang cậu tới đây. Mà nếu vậy thì làm sao tôi có thể chơi poker được nữa.”

“À tôi hiểu rồi.. Nhưng cô làm cách nào vậy?”

Mặc dù tôi hiểu lý do tại sao, nhưng tôi vẫn không hiểu cách cô ấy làm.

“Tôi có khả năng di chuyển giữa các không gian với nhau.”

“Di chuyển giữa các không gian. Tức là cô có thể đi tới mọi nơi trên thế giới.”

“Đồng thời tôi có thể dịch chuyển các vật ở gần với tôi, nhưng chỉ những vật tôi có thể chạm vào được. Trong lúc chơi poker với cậu, với khả năng này, tôi đã kết nối với internet.” (Trans: Thảo nào bài lúc nào cũng ngon :v)

“Đây có phải một kĩ năng hiếm không?”

“Umu, nó khá là hiếm, trong tất cả các vị vua khác thì không ai có kĩ năng này cả. Vậy nên, tôi làm một công việc mà chỉ tôi có thể làm được.”

“Chỉ có cô có thể làm được… Vậy công việc đấy là gì thế?”

“Umu. Công việc chuyển phát nhanh. Bậc thầy của việc chuyển nhà, chuyên chở hành lí,v.v”(Trans: Vl quỷ vương đi làm chuyển phát nhanh :v )

Mặc dù cô là quỷ vương, nhưng cô lại làm công việc chuyển phát nhanh? Nếu vậy thì đâu có giống là quỷ vương chút nào cả.

“Mặc dù cô là quỷ vương, nhưng cô vẫn làm công việc chuyển phát nhanh?”

“Umu, đâu phải chỉ có mình tôi làm việc vả lại tất các vị vua ở trung Thủ Đô Hoàng Gia đều làm việc mà?”

Ở đây các vị vua đều làm việc chăm chỉ thế sao.

“Tất nhiên, để được sống một cách thoải mái, thì họ phải làm việc(logic vkl).Bất kể họ làm lĩnh vực gì thì họ sẽ trở thành vua của công việc đó. Ngoài ra cũng có những vị vua thực sự yêu thích công việc của mình. Ví dụ như Vua Rượu(King Of Alcohol), lúc nào ông ấy và tùy tùng trông có vẻ rất vui.”

Cô ấy thật sự trung thực một cách bất ngờ. Dù vậy, nếu công việc của bạn là ủ rượu thì bạn được gọi là Vua Rượu. (Thật là vl chứ lại :))))

“Nhưng công việc của tôi khá là tiện lợi. Nếu cậu cho hành lí vào chiếc Ace High, và hành lí sẽ được chuyển đến nơi bạn mong muốn. Vì nó không tốn nhiều thời gian lắm nên khi rảnh tôi sẽ chơi poker!”

Như vậy là sao? Nó là một hệ thống ư? Tôi có thể thấy mắt của cô ấy long lanh như muốn truyền đạt một thông điệp nào đó đến tôi.

“Làm việc một cách qua loa rồi lên mạng chơi game có vẻ giồng như một lời thú tội. Nhưng mà tôi cũng làm y như vậy nên tôi chả thể nói gì cả.” Tôi nghĩ thầm.

Trong khi Kazuya đang suy nghĩ thì, Izuna nói:

“Chúng ta đã đến nhà của tôi!”

Chiếc xe dừng lại. Trong lúc Izuna và Sefina thúc giục tôi- người đi ra trước tiên và thấy căn nhà của họ.

“Uaaa-“

“Chào mứng đến với lâu đài của tôi!”

Tòa lâu đài này thực sự rất lớn nhưng nó có một chút hơi bẩn.

Vậy là main của chúng ta đã trở thành thú nuôi và đã đến nhà của chủ nhan. Cho tới giờ, có vẻ như mọi việc đều tốt. Main đã đạt được giấc mơ có thể sống một cuộc sống mà không phải làm gì cả.

Cho tới bây giờ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Em đã thêm ảnh vào cuối chương 1, và lần đầu dịch có gì sai sót xin chỉ giáo :3

Bình luận (0)Facebook