DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:42

“Sáng nay lúc dọn dẹp tầng 1, tôi tìm thấy một phòng trống đấy…”

Vào bữa trưa, tôi thông báo kết quả công việc dọn dẹp vào buổi sáng cho Izuna.

“Tôi thực sự xin lỗi, tôi luôn bắt cậu phải dọn dẹp.”

“Sáng nay Chủ nhân cũng phải dọn dẹp sao? Điều này thực sự rất tệ thưa Chủ Nhân.”

“Việc dọn dẹp thì không có vấn đề gì cả, nhưng ngoài tôi ra thì đâu có ai dậy sớm vào buổi sáng đâu…”

Izuna thì thường xuyên thức khuya.

Sefina thường không thức vào buổi sáng.

Không quan trọng là sáng trưa chiều tôi, Mary luôn luôn ngủ.

Còn Sena thì thường tốn thời gian để khởi động.

Với những lí do đó, cả 4 người họ đều không thể giúp được gì vào buổi sáng. Và kể cả khi bây giờ đã là buổi chiều rồi nhưng Mary và Sefina vẫn chưa hề dậy.

default.jpg

“Ah! Kora! Renarisu. Đấy là miếng thịt của tôi mà! Đừng có lấy nó!”

“Tôi sẽ không nghe lệnh của Cô chủ cũ nữa, kể từ bây giờ tôi chỉ nghe lệnh của Kazuya thôi.”

“Ahhh!”

Kể cả khi hai người họ đang cãi nhau để tranh giành lấy miếng thịt, Mary vẫn có thể ngủ trên ghế sofa. Ngoài ra, như mọi hôm cô ấy lại chui vào giường của tôi và tôi đã phải cố hết sức để tách cô ấy ra, điều đó thực sự rất khó.

“Dù vậy, tôi đã tìm thấy một căn phòng nhưng…”

“Hmmm, sao thế? Cậu lại tìm thấy một cái gì đó kì lạ à?”

“Tôi nghĩ thế, ở trong đấy phát ra rất nhiều mùi ẩm mốc. Và tôi không thể mở được cánh cửa ở đó.”

Căn phòng ở sâu bên trong tầng 1 còn sâu hơn chỗ tôi tìm thấy Rena nữa. Tui nhiên chỗ bụi bẩn và nấm mốc ở đó thực sự khác biệt. Tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy nó từ phía bên ngoài cánh cửa.

“Được rồi có lẽ tôi sẽ cố gắng để dọn dẹp nó vào chiều nay…”

Đột nhiên Izuna hét lên.

“Mốc!? Mốc sao?”

Izuna đột nhiên lao đến chỗ của tôi

“C-cậu không sao chứ Kazuya!!?”

“Có lẽ do tôi chưa hề mở cánh cửa đó”

“T-Tôi hiểu rồi..Nhưng điều này thật tệ, đây là trường hợp khẩn cấp!”

Cô ấy bắt đầu chạy quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. “Cô ấy đang làm gì vậy” tôi đang nghĩ thế thì Rena đi đên chỗ tôi

“Em rất mừng là Chủ nhân đã trở về an toàn!!”

“Ah, thực sự thì cô không thể nói thế.”(Trans Thực sự dịch đến đây méo hiểu chuyện gì đang xảy ra @@)

“Eh? Sao mọi người trông có vẻ vội vã thế…?”

“…Được rồi, tôi tìm thấy nó rồi!”

Thứ mà Izuna lấy đó là một cây trượng to. Cô ấy đeo nó vào phần eo của cô

“Được rồi, giờ đi tới văn phòng đó nào, Kazuya!”

Trong vòng 3 phút chúng tôi đã đi tới căn phòng đó, trong điều kiện mà cả lâu đài đều rất bẩn thì việc di chuyển thôi cũng khá là tốn thời gian.

“Căn phòng này… Điều gì khiến cô phải mang thứ đó…?”

Vì một lý do nào đó mà Izuna đang mang theo một cây trượng dài bằng chiều cao của cô. Và Renarisu đang đội một cái mũ bảo hiểm (Loại mà đi xe gắn máy có kính để chắn bụi ở trước) . Những thứ đó đều hoàn toàn không liên quan đến công việc dọn dẹp. Thôi kệ đi, tôi thì mang theo một chút giấm giúp cọ các vết mốc.

“Tại sao chủ nhân lại mang theo một chai giấm vậy?”

“----Quan trọng hơn cô đang định làm gì thế Rena?”

Có một ánh sáng mày đỏ phát ra từ mũ của Renarisu khi cô ấy nhìn về phía cánh cửa.

“Tôi đang xác định sự phát triển của mốc.”

“Eh? Cô nhìn được xuyên qua cánh cửa à ?”

Nếu thật sự là thề thì thực sư rất tuyệt.

“Eh? Không tôi không làm thế được…Tôi chỉ tăng khả năng cả nhận mùi thôi. Nơi này hoàn toàn chỉ có mùi mốc.”

“Thế thì nó đâu có khác gì tôi?!!”

Một con người bình thường như tôi cũng có thể nhận thấy điều đó?!

“Đừng lo về điều dó! Những gì con người có thể làm thì tôi đều có thể làm được.”

Rena cười với giọng “Kara Kara”. Có thật là cô ấy thuộc trong nhón gọi là 4 Devas không đấy ?

“Hai người kia. Xin lỗi vì xen ngang nhưng đến lúc rồi đấy.”

“Izuna…?”

Trong lúc đó chỉ có Izuna là đang hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không rõ là có chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí đang thay đổi.

“Umu chuẩn bị tin thần đi, Kazuya…Được rồi, cầm lấy cái này.”

Nó là một thanh đoản kiếm.

“Nó là một thanh đoản kiếm được phù phép. Nó có thể kéo dài và thu nhỏ tùy ý Ngoài ra nó có thể thay đổi theo hình dáng mà cậu muốn.”

“??? Hình dáng mà tôi muốn…?”

Được rồi thử nào…

Khoảng khắc mà tôi muốn nó thu nhỏ lại, nó ngay lập tức bé ại vừa với tay của tôi.

“Điều này thật là tuyệt. Cô chắc là tôi có thể lấy nó chứ ?”

“Cái gì? Nó chỉ là một hanh đoản kiếm thường thôi mà. Kể cả với chỉ số ma thuật của cậu. Ngoài ra thì tôi chỉ dùng nó để mở thư thôi.”

“Iya, cảm ơn cô. Nhưng sao cô lại đưa nó cho tôi…?”

“Vì đối thủ của cậu là mốc.” (Trans ?? :D ?? )

Ồ, tôi hiểu rồi, vậy là tôi sẽ loại bỏ mốc với cái này. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra Izuna cũng biết một chút liên quan đến dọn dẹp.

“Được rồi… Vậy thì đi thôi.”

Izuna hít một hơi thật sâu, Izuna nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi bước vào bên trong

“----Eh?”

Bên trong là một quả bóng rêu màu canh. Nhưng tôi cảm tưởng nó được phóng to lên nhiều lần. Và ở trung tâm của qua bóng là một con mắt khổng lố. Ngoài ra nó còn đang lơ lửng giữa không trung.

“…Cái gì vậy…”

“Nó chính là mốc đấy--- À tôi hiểu rồi cậu quên tắt vòi nước ở nhà bếp hả.”

“Ừm, không phải thế nhưng. Mốc thường không có mắt và không nổi lềnh bềnh chứ.”

“Chủ nhân đang nói gì vậy, đây chính là kẻ thù của nhân loại ‘Mốc Nhà’.”

Cô ấy đang nói cái quái gì vậy, nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện đó.

“---Ah”

Quả bóng mốc ấy đột nhiên nhìn về phía chúng tôi, bán kính của nó có lẽ là vài mét. Sự hiện diện của nó khá là đáng sợ

“Eh? Tại sao nó lại nhìn về hướng này ?”

“Sao cậu lại hỏi hả Kazuya? Nó có một bản năng phòng vệ của nó chứ.”

“Cái định nghĩa quái gì vậy?”

“Đối với mốc, nếu có ai đó xâm phạm nơi ở của nó, nó sẽ coi người đó như kẻ thù. Còn nếu thứ gì đó sạch sẽ đi vào thì nó sẽ cố àm ô uế nó.”

Trong lúc Izuna nói, đống mốc chậm rãi tiến tới.

“Giờ thì chuẩn bị đi Kazuya!”

Izuna giơ cây gậy lên đầu, và ở đầu cây gậy xuất hiện một quả cầu lửa.

“Chủ nhân, làm ơn hãy ra ệnh cho tôi. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu rồi.”

Toàn bộ cơ thể của Rena đang phát ra nhiệt và hơi nước. Sự căng thẳng tăng lên một cách đột ngột. Quả cầu đột nhiên tấn công, nó lao đến với cả cơ thể của nó.

“Né đi Kazuya!”

Khi Izuna thúc giục tôi, tôi bắt đầu chuyển động. Nhưng trước đó

“Tôi sẽ bảo vệ ngài.”

“Rena!”

Renarisu lao lên trước chắn quả cầu. Một tiếng thud vang lên từ vụ va chạm

“Eh? Chẳng phải nó chỉ là mốc thôi sao nó phải mềm chứ…”

“Đừng mất tập trung Kazuya”

“Ah, thật không thể tin nổi..” (Trans Tin thế đéo nào được :))))))

“REENAAA----?”

“Ahh, Renarisu đã bị bắt bởi quả cầu.”

Với tiếng *Zumozumo*, cô ấy đang bị hút vào bên trong quả cầu

“Oi oi oi ?!”

“Heiyaaaaa đừng chạm vào tôi-----”

Từ vai trở xuống của cô hoàn  toàn bị hút vào bên trong. Ngoài ra quả cầ còn mọc ra một số xúc tú (Trans Tentacles ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

“…Em ghét điều này. Chủ nhân làm ơn cứu em”

“Tôi sẽ làm nên làm ơn im lặng được không”

Tôi liền bước lên phía trước và tạt chỗ giấm vào nó

“---------Giioooooooo”

Nó có vẻ có tác dụng, khi nó hét lên, cả cơ thể của nó chao đảo. Trong lúc đó tôi lấy thanh đoản đao của mình lột bỏ chỗ mốc xung quanh Renarisu, và kéo cô ấy ra.

“Fuaaa. Em cứ tưởng mình sẽ chết rồi chứ.”

Sau đó cô ấy ôm lấy tôi

“Như đã dự đoán…Rena khá là yếu trước những loại quái vật như này. Do chúng thường bít lỗ tản nhiệt của em lại.”

“Lầu sau hãy nói điều đó sớm hơn!”

“Do em bị quá nhiệt rồi, e không thể di chuyển được. Làm ơn hãy làm sạch ch em.”

“Ah, được rồi, được rồi..”

Tôi nhẹ nhàng phủi sạch số mốc còn lại ở trên người của cô ấy

“Ahh, chỗ đó thật tuyệt…”

Mặc dù cô ấy là người máy nhưng một số bộ phận trên cơ thể của cô ấy thật sự rất mềm mại, nên việc chạm vào cô ấy thật sự rất tuyệt. Và việc ôm cô ấy thật chặt cũng rất tuyệt. Trong lúc suy nghĩ , ngón tay tôi cho vào nơi có vẻ như là chỗ tản nhiệt của cô ấy (Trans Chỗ nào thế ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

“Nunu”

“Đừng có rên lên như thế…”

“Nhưng mà nó sướng lắm…nn, desu. Ah…”

Mỗi khi tay tôi di chuyển quanh lỗ tản nhiệt của cô ấy, lưng của cô ấy cong lên. Đồng thời má của cô ấy cũng đỏ lên và vẻ mặt mơ màng của cô ấy cũng rất là dễ thương.

“Hiyaaa…Auu…Nnaa…” (Trans Ôi em còn lứa tuổi học sinh (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵) )

Đây chỉ là àm sạch thôi. Mình chỉ loại bỏ phần mốc trong lỗ tản nhiệt của cô ấy thôi. Đừng có hiểu nhầm. Mỗi khi cơ thể của cô ấy uốn éo thì các suy nghĩ đen tối của tôi lại tăng lên. Con rắn của tôi đang phản ứng lại với điều này.

“Nnn…Annn”

Ahh nếu chuyện này còn tiếp tục thì mình sẽ ôm cô ấy vào lòng mất, lúc đó ý thức của tôi gần như mất đi.

“Ống xả nhiệt ở đây à !!!?”

Vào lúc tôi lấy nốt phần mốc còn lại, thì có một làn hơi phun ra. Ở đó thực sự rất nóng, lòng bàn tay của tôi gần như bị bỏng.

“Ah, em xin lỗi do em có chút nứng phấn khích, nên nhiệt độ có tăng lên.”

“Nhiệt độ của em tăng lên khi em nứng  phấn khích?”

“Nhiệt độ cơ thể của người máy tuy thuộc vào cảm xúc của họ.”

“Em cũng nên nói điều này sớm hơn chứ !”

Dù vậy sau khi tôi loại bỏ chỗ mốc kia thì Rena đã có thể di chuyển.Izuna chạy đến phía chỗ chúng tôi. Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh bỉ.

“Hai người tán tỉnh nhau vui chứ?”

“Không, không phải…”

“Xong rồi chứ ?”

“Dạ…”

Do việc viện cớ là không tốt nên tôi đã gật đầu (Trans Djt mẹ main IQ max cmnr )

“Vâng lời là tốt! Tạm thời tôi sẽ bỏ qua…”

Tôi vẫn không hiểu tại sao Cầu Mốc đấy lại mọc xúc tu và tấn công các cô gái, đấy là điều tôi muốn hỏi, nhưng có vẻ như giờ không phải lúc. Cầu Mốc đang tiến đến phía chúng tôi.

“Tôi sẽ tấn công nó với nhiệt.”

“Rena sẽ bắn hơi nước vào nó.:

Izuna nắm lấy cây trượng của cô ấy và Rena nắm chặt lấy nắm đấm và cả hai người họ ại chuẩn bị chiến đấu với Cầu Mốc.

Trong tay tôi là thanh đoản kiếm. Nó có thể biến thành mọi thứ. Nếu vậy thì.

Thanh đoản kiếm biến thành một cái bình xịt. Và điều đặc biệt là nó đã được làm đầy. Chẳng lẽ nó có thể tự làm đầy tùy theo dung dịch tôi muốn sao? Thanh đoản kiếm này thật là tuyệt.

“Muu, đó là cái gì thế Kazuya. Nó là một loại vũ khí sao?!”

“Chắc vậy”

Tôi nghĩ nó là vũ khí phù hợp với mốc.

“Được rồi, tiến lên thoi”

“U-ooooooooooooo!!”

30 phút sau

Chúng tồi ngồi bệt xuống sàn do bị kiệt sức

“Nó kết thúc rồi chứ? Izuna…Rena..”

“Đúng thế… Tôi không nghĩ rằng ngay sau khi tiêu diệt Cầu Mốc thứ nhất thì Cầu Mốc thứ hai lại xuất hiện ~. Nhưng phải cảm ơn thứ dung dịch của cậu nó thật sự hiểu quả.”

“Mặc dù nó vẫn còn để lại một ít mùi nhưng nó thật sự rất tuyệt thưa Chủ Nhân”

Với điều này, chúng tôi thành công trong việc giải phóng một căn phòng trong lâu đài.

“Đấy là cách tiêu diệt mốc ở đây. Cậu đã hiểu chưa Kazuya?”

“Tôi hiểu rồi. Dù vậy, mọi thứ thực sự vượt qua sự tưởng tượng của tôi!”

Kể từ bây giờ, mỗi khi tôi tìm thấy Cầu Mốc thì tôi phải báo cáo cho Izuna.

_____________________________________________________________________

Do đợt này học thêm + lịch học chính khá dày nên delay hơi lâu các bác thông cảm.

Ngoài ra em cũng làm một video gameplay, các bác nêu rảnh có thể ủng hộ giúp em :)

//www.youtube.com/watch?v=_db1PHq4lrI

Bình luận (0)Facebook