DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:28

-Mình thực sự không muốn làm việc chút nào....

Obino Kazuya nói khi bắt đầu một ngày mùa hè mới trong khi đang ngồi trước chiếc PC của anh ấy

Thứ đang hiển thị trên màn hình là số dư trong tài khoản ngân hàng của anh ấy, và hiện giờ nó là 3 triệu

"Mục tiêu của tôi là đạt được 30 triệu (tương đương 6 tỉ đồng) vào năm 29 tuổi và nghỉ hưu"

Tôi sẽ sồng như vậy 31 năm nữa cho đến khi 60. Và vì ba mẹ tôi không hay ở nhà nên tôi được quyền sở hữu căn nhà của ba mẹ, nên phí thuê nhà là bằng không.

Tôi kiếm được 100,000 yên một tháng(20 triệu đồng). Các loại phí tiện lợi là 30,000 yên, trong đó 10,000 yên là phí đồ ăn. Phần còn lại được gộp lại cho các khoản phí phát sinh trong tương lai.

Và để đạt được mục tiêu của mình, tôi phải đồng thời làm cùng lúc rất nhiều công việc bán thời gian trong vòng 4 năm qua. Cuối cùng, tôi cũng đã đạt được 110 mục tiêu của mình.

"Để được sống một cuộc sống thoải mái và rảnh rỗi. Mỉa mai thay, mình phải làm việc..."

Dậy sớm mỗi sáng làm công việc đưa báo, ăn sáng. Làm việc, ăn trưa, làm việc rồi ăn tối, cuối cùng là đi ngủ, đấy là khoảng thời gian duy nhất tôi không kiếm tiền.

Nếu tôi nói là nó không vất vả thì chắc chắn đó là một lời nói dối.

"Ha...Mình có nên chơi poker không nhỉ"

Mỗi khi tôi rảnh, thì tôi sẽ chơi Poker Online. Vì đây là game online, nên bạn sẽ không mất tiền. Dù vậy bạn vẫn sẽ đạt được một cái gì đó nếu bạn được vào top. Nên đây là một cách tuyệt vời để giết thời gian .

"Ồ.. Hôm nay cô ấy cũng onl như mọi khi. Maou-san."

Khi anh ấy mới bắt đầu chơi Poker Online, thì anh làm quen với cô ấy. Và mọi khi cô ấy đều tạo một phòng riêng để chơi chung cùng với cậu.

Vậy nên, Kazuna vào phòng và chào cô.

"Chào Maou."

"Kazuya, chăm sóc tôi như mọi khi nhé."

Maou viết một cách khó khăn, như thể cô ấy không quen viết tiếng Nhật vậy. Có thể cô ấy là người nước ngoài.

Vậy hôm nay cũng như mọi khi, chúng tôi sẽ chơi đến sáng.

Chúng tôi chơi một dạng biến thể của poker với việc rút 5 lá.

Cô Mauo, thực sự là 1 người rất may mắn, cô ấy luôn có nhưng lá bài mình cần. Tôi thực sự không biết có thể thắng 1 trên 10 ván không.

... Thực sự thì, có vẻ như có thứ gì đó không thích hợp

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi chat với Maou

"Bài trên tay tôi tệ quá..."

Maou trả lời ngay lập tức.

"Tôi sẽ tăng tiền cược lên. Đây là lượt tháng của tôi."

Maou <Call> (Đây là các hành động trong lúc đánh bài Poker nên mình cũng hông rõ lắm nên mình sẽ giữ nguyên)

"Được rồi, nếu vậy thì ..."

Kazuya không hề <Fold> thay vào đó anh tiếp tục <Call>

Sau đó cả hai lật bài ...

Kazuya thắng

"Tôi... lại thua rồi (>_<)"

Maou có vẻ như chỉ dở ở việc cô rất hay bị lừa.

Nếu thắng thua chỉ dựa vào việc lừa gạt đối phương thì 9 trên 10 ván tôi sẽ thắng. Nếu đây là một cuộc chiến về việc lừa gạt đối phương , thì tôi có thể thắng dễ dàng.

Maou có vẻ như rất vui khi chơi poker. Thay vì việc buồn chán khi thua, cô ấy sẽ thử một số chiến thuật mới để thắng. Vậy nên, tôi cũng rất thích chơi Poker với Maou và việc này giúp tôi giải tỏa stress. Tôi đoán cô ấy cũng là một người mà tôi rất biết ơn, nhưng

"Tôi xin lỗi, nhưng sắp đến giờ rồi, nên tôi đăng xuất đây."

"Cậu đã đi rồi sao ?"

"Ah, tôi sắp phải đi làm rồi."

Tôi phải làm người đưa báo vào buổi sáng, tuy lương của nó không cao nhưng nó giúp tôi luôn khỏe mạnh.

"Tôi sẽ rất cô đơn đó."

Như thường lệ, cô ấy thể hiện sự buồn bã. Có lẽ cô ấy thực sự thích chơi game.

" Tôi cho rằng..."

"...Giả sử nếu cậu không cần phải làm việc... thì cậu có chơi tiếp không?"

"Ah tôi nghĩ thế"

Chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra cả (Are you sure about that ( ͡° ͜ʖ ͡°))

"Nếu tôi không thể kiếm một công việc toàn thời gian nào, thì tôi sẽ không thể chơi với cô trong một thời gian."

"...?! Thật sao?"

Nó là trong vòng 4 năm tôi chỉ thu được 1/10 so với mục tiêu. Nếu việc này tiếp diễn thì có lẽ tôi sẽ quyết định làm nhiều việc hơn nữa. Nếu tôi phải làm thêm cả vào buổi tối thì có lẽ tôi sẽ không còn thời gian rảnh nữa.

"Yeah. Nếu tôi không lầm thì có lẽ tôi sẽ không đăng nhập trong vòng vài thàng tới."

"Vài tháng ư.. Such.."

Thật là khó khăn khi chat với Maou

"Được rồi, vì cậu phải làm việc.. Được rồi.. tôi hiểu."

Có vẻ như cô ấy đã chấp nhận điều đấy. Tôi không muốn làm cho cô ấy phải bận tâm, nên tôi muốn nói cho cô ấy biết rằng tôi sắp đi một khoảng thời gian dài.

"Vậy tạm biệt Maou. Hẹn gặp lại vào một dịp khác"

"...."

Sau đó, tôi liền hướng đến chỗ làm. Đọt nhiên một chiếc xe đang chuyển động về phía tôi. Tôi tin rằng đó là một chiếc minivan nổi tiếng tên là Ace High.

Chiếc xe được thiết kế với phần bên trong khá rộng và thoải mái, đồng thời nó cũng không rung khi di chuyển nên nó là một loại minivan khá nổi tiếng

"Có lẽ mình nên tránh nó."

Việc cả 2 đi ngang qua nhau là khá nguy hiểm nên tôi dựa sát vào bức tường bên cạnh và chiếc xe có thể đi qua một cách an toàn. Đấy là tôi nghĩ vậy, nhưng...

Cánh cửa xe được mở một cách bất ngờ, và có thứ gì đó trùm lên đầu tôi, và tôi bị kéo vào bên trong chiếc xe.

"Go!! Sefi!!"

"Maou-sama điều này thực sự ổn chứ ?"

Chiếc cửa xe nhanh chóng đóng lại và di chuyển. Chẳng lẽ đây là lời đồn nổi tiếng về Ace High

Nó là một vấn đề thảo luận sôi nổi trên mạng trước đây.

Việc quyến rũ và bắt cóc các cô gái trẻ có vẻ không thực tế nhưng mọi thứ đều có thể đem lên mạng, Dù vậy, tôi không ngờ mình bị trở thành một mục tiêu

... Nhưng, tôi không phải là con gái. Vậy nên vì lý do gì ...

Mặc dù tôi đã nói là tôi không muốn làm việc, nhưng tôi không hề nói là tôi không cần sư trong trắng của mình. Trong khi tưởng tượng về những việc mình có thể bị nát ass thì

"'... Chúng ta đã đến nơi Maou-sama."

"Kể cả khi đang ở bên ngoài, chắc cũng ổn thôi đúng không."

"Vâng. "

Sau cuộc trò chuyện ngắn, tôi bị ném ra khỏi xe và được lột miếng che mặt.

"Uo..."

Vì đã quen với bóng tối nên mọi thứ xung quanh chở nên chói lóa. Tôi vô tình nhắm mắt mình lại.

"O-Ou... Cậu có ổn không? Kazuya"

"Eh...?"

Khi Kazuya nghe thấy có người gọi tên mình, cậu cố gắng mở mắt của mình ra.

Con đường mà cậu đi lúc trước không còn nữa.

"Cái... Đây là..."

Kazuya đang đứng giữa sa mạc, có một hòn đảo trôi nổi giữa không trung, ngoài ra còn có rồng và những con sư tử có cánh bay xung quanh nó. Tôi cố gắng cắn lưỡi của mình nhưng nó rất đau. Đây không phải là một giấc mơ.

"O-Oi Kazuya, cậu ổn chứ? Cậu không bị say khi đi đến Địa Ngục chứ, đúng không?"

"...?!"

Cuối cùng, tôi nhận ra là tôi đã bị bắt cóc trên đường. Tôi điên cuồng quay lại ở đó có một cô gái bé hơn tôi rất nhiều.

"Akuma...?"

Cô có một cặp sừng mày xanh biển và một đôi tai dài. Tôi nghĩ cô ấy giống một Elf hơn là Chúa Quỷ.

Cô mặc một bộ quần áo hở quá mức, mặc dù người cô ấy khả nhỏ, nhưng cặp ngực của cô ấy to một cách dễ sợ.

"Sai rồi!! Kazuya, tôi là Maou!"

"Ehh... Maou... Cô đang nói gì vậy, Ojou-chan."

Có vẻ như cô ấy mặc bộ váy khá là đắt tiền. Đồng thời với cặp sừng trên trán, có vẻ như cô ấy là một nữ Quỷ Vương ở trong các thế giới giả tưởng.

"O-O-Ojou-chan!!!!? Tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đó!! Và hơn nữa tại sao cậu lại có thể quên tên của người mình vừa mới chơi Poker cùng là sao !!?!!"

"Eh?! Maou? Maou đấy ư?"

Cô Maou thường lập phòng riêng hả.

"U..Umu, đúng vậy."

Waa, đây là lần đầu tiên mình được gặp một người mà mình quen trên mạng. Nếu tôi không nhầm thì nơi này làm tôi nhớ đến một nơi nào đó trong thế giới giả tưởng rồi.

Nó được kết nối trên mạng.

"Đấy là kĩ năng cheat của tôi. Nh-Nhưng nói về nó sau đi, trước hết tôi muốn cậu nghe tôi nói đã."

"?"

Maou, vì một lý do gì đó, cô đang rất lo lắng, mồ hồi đang túa ra trên trán của cô.

"C-C-Cậu là Kazuya đúng chứ?"

"A...Ah, Vâng, đúng là tôi, nhưng...?"

Đấy đúng là tên của tôi nên tôi gật đầu

"Tôi đã bớt căng thẳng hơn rồi.."

Cô gái thở ra với sự thanh thản và quệt chỗ mồ hôi trên trán. Cô chỉ tay vào tôi và nói:

"H-Hãy trở thành thú cưng của tôi! Kazuya!!"default.jpg

Bình luận (0)Facebook