DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:42

Vào sáng sớm hôm sau , tôi bắt đầu lau dọn phần cầu thang nối giữa tầng 1 và tầng 2. Việc này rất quan trong để có thể di chuyển bằng cửa chính là rất quan trọng. Đồng thơi việc này có nghĩ là chúng tôi có thể di chuyển ra và vào ngôi nhà mà không cần sự trợ giúp của Izuna.

“Nhưng … đúng như mình nghĩ, nơi này hoàn toàn bị bao phủ bởi bụi.”

Tất cả tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi bụi. Nhưng không giống hôm qua, hôm nay tôi đã được trang bị đầy đủ. Tôi có khẩu trang, chổi, và hót rác.

“Được rồi hãy bắt tay vào làm thôi trước khi Izuna thức dậy”

Do Izuna thức khá khuya để chơi bài nên bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngủ. Nhưng nếu tôi không quay lại trước khi Izuna tỉnh dậy thì ngay lâp tức cô ấy sẽ thể hiển một khuôn mặt thất vọng. Vậy nên tôi sẽ cố gắng dọn dẹp càng nhanh càng tốt. Trong lúc nghĩ thế,

“~ng? Cái gì đây?”

Một vật thể ttrong như một chiếc kén đang nằm giữa đống bụi. Nó nằm giữa lối đi lên tầng 2, bình thướng thi nơi này bị bao phủ bởi bụi và rác.

“Có lẽ vì nơi này khá là ẩm nên bụi vào rác bám vào nó huh?”

Có lẽ nó là đồ ăn thừa bị vứt vào đây. Tôi rụt rè chạm vào nó. Nhưng nó khá là mềm , như một sinh vật sống vậy. Tôi liền giật tay lại

“Eh…?”

Tôi có linh cảm không tốt về điều này, nhưng tôi quyết định sẽ gỡ nó ra, và bên trong nó…

“Con người---??”

Cô ấy đang nhắm mắt, khuôn mặt của cô ấy tái xanh lại, với đôi tai chó trên đầu của cô. Tôi liền lấy cô ấy ra khỏi cái kén

“C-cô ổn chứ!? Không, chắc chắn là không ổn, nhưng cô còn sống chứ?!”

Không có tí sự sống nào trên cô gái  đang mặc một bộ đồ gothic đen này. Chắc chắn Izuna đã đặt cô ấy ở đây trong 10 ngàn năm

“Oi—Cô nghe thấy tôi chứ---?!”

Tôi đánh nhẹ vào má của cô ấy để kiểm tra cô ấy, một lát sau,

“…….a”

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra. Cô ấy vẫn sống! Vậy là vẫn còn hi vọng, đôi môi khô nẻ của cô ấy mở ra và nói

“Nư-Nước..”

“Nước phải không?! Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ…”

Đem nó đến đây. Đấy là điều tôi định nói nhưng tay của cô ấy đã nhanh hơn

“Eh?”

default.jpg

Cô ấy nắm lấy phía sau cổ tôi. Với điều đó, mặt của cô ấy và mặt tôi tiến sát lại nhau.

“…Nhìn có vẻ ngon đấy… Thật là một mùi hương quyến rũ…”

“…Đợ…Đợi…”

Và đôi môi của cô ấy kết nối với…

…Môi của tôi,

“Muguu?!”

Một nụ hôn bất ngờ.

Tôi ngay lập tức định tách ra khỏi cô ấy nhưng,

“ng…”

“Mu-------!!  Muuu-------?!”

Cô ấy quá khỏe, tôi không thể tách ra khỏi cô ấy.  Lưỡi cô ấy đang khám há bên trong miệng của tôi, cô ấy nếm hoàn toàn chỗ nước bọt bên trong miệng tôi. Môi của cô ấy thực sự khá khô nhưng nó vẫn rất mềm. Một mùi hương thơm khiến tâm trí của tôi như tan chảy.

“Muuuuu?!”

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc rên lên (main đã bị rape :v)

----5 phút sau, cuối cùng tôi cũng thoát được ra.

“H-hai người đang làm chuyện gì vậy----!!!”

Ngay lúc đó, Izuna đang đỏ mặt đi vào.

“C-C-cậu lại để cho cô gái khác động vào cậu nữa hả !”

“…Ch-chờ đã, tôi không nhớ đã làm việc này với bất kì ai khác cả…”

Kể từ lúc tôi bị hôn liên tục trong 5 phút, đầu tôi đang thực sự quay cuồng. Và cô gái khiến tôi ra nông nỗi này đang thản nhiên ngáp.

“Fuwaa.Đã khá lâu rồi nhỉ Izuna. Ngực của cô vẫn lớn như mọi khi nhỉ. Tôi khá là ghen tị với cô đấy.”

“Cô không cần phải khen tôi, Mary”

“Ara~vậy sao”

Ma-Mary? Đấy là tên của cô ấy sao? Izuna có vẻ như biết khá rõ cô gái này

“Ah, phải rồi. Đây là 1 trong 4 Devas của tôi. Mary Cross. Xích Khuyển… Nửa người sói, nửa ma ca rồng.”

“Eh, cảm ơn vì lời giới thiệu.”

Mary nở một nụ cười, khi nhìn vào có thể thấy được hàm răng trắng bóng của cô ấy. Và ở trên đầu cô ấy, đôi tai sói đang vẫy rất nhiệt tình.

“Mà anh chàng thơm ngon này là ai vậy ?”

“Cậu ấy là thú cưng của tôi, Obino Kazuya. LÀ THÚ CƯNG CỦA TÔI. Vậy nên đừng có đến gần cậu ấy!”

Izuna nói một cách mạnh mẽ, sau đó giật lấy Kazuya từ ngực của Mary.

“~ng, thật quá đáng.”

“Ai mới là người quá đáng ở đây!”

Bị kẹt giữa Izuna và Mary, tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên tôi giữ nguyên vị trí của mình (lại một main occhos (╯ຈل͜ຈ) ╯︵ ┻━┻)

“Ngoài ra cô đã đi đâu vậy Mary, tôi đã không hề nhìn thấy cô trong vòng 5000 năm đấy!”

“Tôi cảm thấy buồn ngủ và đã ngủ ở đây. Có lẽ tôi ngủ hơi lâu thật. Nhưng mà tôi rất mệt nên không còn cách nào khác!”

“Ý cô là sao khi ngủ suốt 5000 năm…”

“Kẻ đáng sợ là Izuna chứ không phải tôi.’

“Mu? Ý cô là sao?”

“Tôi chỉ ngủ có gần 1000 năm và khi tôi tỉnh dậy thì rác đã chất thành đống ở bên trong ngôi nhà. Điều đó thật sự là tôi sợ vì đống rác đó khiến tôi không thể cử động được? Vậy nên tôi phải quay trở lại ngủ.”

“Muu… Với sức mạnh của cô việc thoát ra khỏi chỗ đó là hoàn toàn có thể mà.”

“Nó là không thể. Khi một ma cà rồng bị mất nước, họ sẽ trở nên yếu hơn, vậy nên điều đó là không thể

*Fu* Maru nhắm mắt lại nhưng ngay lập tức mở mắt ra và hướng ánh nhìn về phía tôi.

“Dù vậy vẫn có một người rất mọng nước ở đây.”

Ánh mắt của Mary mơ màng nhìn tôi

Cô ấy là một người đáng yêu nhưng tôi đã nhìn thấy mặt khủng khiếp của cô ấy

“Nee,Izuna tôi có thể yêu cầu một chyện không”

“…Chuyện gì vậy?”

Cô ấy ôm lấy cổ của tôi và nói

“Cô có thể cho tôi cậu bé này không?”

“Um, chắc chắn là KHÔNG ?!!!”

Izuna ngay lập tức hét lên nhưng Mary vẫn không bỏ tôi ra.

“Ehhhhh, nó không ổn sao? Nếu cậu ấy bị bẩn thì tôi sẽ làm sạch cậu ấy mà.” (Không biết 2 đứa định làm việc gì mà bị bẩn nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Ma cà rồng sống rất lâu. Nếu họ muốn chọn một ai đó để sống cùng thì họ phải chọn loài có tuổi thọ dài giống họ. Nếu không rốt cuộc thi họ vẫn sẽ trở nên cô đơn. Ngoài ra Mary cũng không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ chỉ là bạn bè (1 là nện 2 là cút , I lai ịt :V)

“Vậy cô có thể cho tôi mượn cậu ấy như một nguồn thức ăn khẩn cấp được không”

“Câu chuyện chuyển sang một hướng hoàn toàn khác?!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị coi như một nguồn đồ ăn.

“Tôi sẽ trân trọng cậu ấy. Tôi sẽ chỉ ‘liếm’ cậu ấy trong vòng 1000 năm tầm tầm đó mà thôi.” (Lịt pẹ trans cạn lời rồi”

“TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!”

Izuna đang rất tức giân, tóc của cô ấy dựng đứng cả lên. Khi Mary nhìn Izuna, cô thở dài

“Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý dù cho tôi có nói gì đi nữa.”

“Cô nên bỏ cuộc đi là vừa.”

“Eh. Được rồi. Bây giờ với tư cách là 1 trong 4 Devas, muốn kết bạn với cậu.:

“CÔ VẪN CHƯA CHỊU TỪ BỎ HẢ !?”

“---Rất vui được gặp cậu, Kazuya-san. Đồng thời cảm ơn cậu đã giúp tôi.”

“A-Ahh”

Với một nụ cười cực kì quyến rũ, tôi bất chợt nuốt nước bọt trong lúc cúi đầu

“TÔI SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC ĐÓ ĐÂU MARY ---!!!”

“Ufufu…tôi thực sự rất vui khi đã được tỉnh dậy.”

Với điều này, số người trong nhà đã tăng lên.

Bình luận (0)Facebook