DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:42

Tôi đã thành công trong việc lấy lại chiếc tủ lạnh, nhưng giờ đây tôi đang đối đầu với một rắc rối khác.

“Guu..nặng quá..”

Đó là việc chuyển chiếc tủ lạnh vào bếp. Chiếc tủ lạnh này cực kỳ nặng, tôi còn không thể khiến nó nhúc nhích, thực sự thì thứ này nặng đến chừng nào vậy.

“Umu. Có lẽ tôi nên dịch huyển ns sang đấy?”

“Nhưng dịch chuyển của cô có thể sai địa điểm …”

Dịch chuyển cả Izuna thực sự rất tiện lợi. Nhưng theo lời của cô ấy vật càng nặng thì sự sai lệch sẽ càng tăng. Nó sẽ khá là rắc rối nếu nó lạc vào trong đống bụi bẩn kia lần nữa hoặc mắc kẹt vào trong bức tường, tôi không thể để nó xảy ra được.

“Eh, kể cả khi nó mắc kẹt vào tường, thì chỉ cần mua lại cái mới thôi mà?”

“Tại sao cô có thể tiêu xài một cách lãng phí như vậy?!”

Nếu những vật không cần đền cứ tiếp tục tăng thì căn phòng sẽ chở nên chật chội.

“Nuoo..”

Theo một cách nào đó, tôi thấy xương sống của tôi đang làm những âm thanh kỳ lạ.

“Sao cậu không kệ nó ở đây và sử dụng nó như bình thường.”

Vì chiếc tủ lạnh này không cần tới điện, kể cả khi nó được đặt ở đây thì nó vẫn có thể sử dụng như bình thường. Nhưng đây là tầng 2, vậy nếu mỗi lần sử dụng mmaf hải đi qua hàng đônga bụi và rác thì nó thực sự rất phiền phức, và tôi không thể nói đây là một cuộc sống thoải mái cho vật cưng (Giờ mới biết à :v)

“…Tôi sẽ cố gắng thêm một chút nữa… nếu nó không có tác dụng thì tôi sẽ chấ nhận viêc đó..”

“Muu… cậu có vẻ thích việc thử thách bản thân. Tôi đã nghĩ vây kể từ khi chúng ta chơi poker cùng nhau…”

“Tôi chỉ thích lừa cô (khi chơi poker)thôi…Yotto…!!”

Tôi sẽ không làm điều gì bất khả thi. Nhưng nếu việc gì có khả năng thực hiện đươc thì tôi sẽ làm nó

“Không…có việc gì…tôi…không làm được…eee!”

“Kể cả khi cậu nói thế, nhưng đừng làm việc gì liều lĩnh---”

“Nuaaaa!”

Tôi dồn hết sức vào tay của mình, và rồi.

“…Eee?”

Nó được nâng lên một chút, nâng đến tầm đầu gối.

“Puhaaa…!”

Nhưng dù vậy tôi chỉ nâng nó được trong 10 giây, và phải đặt nó xuống đất.

“Haaa…haaa… nhưng tôi có thể làm được.”

Chỉ cần chỉnh tư thế thêm một chút nữa là được. Izuna nhìn tôi với một sự ngạc nhiên.

“Có chuyện gì thế Izuna?”

“Eh,I-ya, s-sao cậu có thể nâng nó vậy Kazuya?”

“Eh?Tại sao…  chắc là tôi đã quen với việc này. Có lẽ tư thế tạo nên sự khác biệt.”

“Điều đó thật vô lý…eh?”

Izuna đột nhiên nghiêng đầu, nhìn vào phía cổ của tôi.

“Nn. Sao thế?”

“Tại sao thanh trạng thái của Kazuya lại tăng?”

“Thanh trạng thái?”

“Ừm, thứ trên cổ của cậu ý.”

“Nói về cổ của tôi thì…”

Nơi mà Izuna chỉ vào tầm khoảng vào chỗ của chiếc vòng cổ. Có lẽ vậy, ở vị trí của tôi, tôi chỉ có thể thấy nửa dưới của chiếc vòng.

“Chẳng lẽ chiếc vòng cổ là thanh trạng thái.”

“U-umu, chẳng hải có những con số được viết trên đó à? Những con số đó cho thấy chỉ số sức khỏe và sức mạnh của mỗi cá nhân.”

“Chẳng phải đây chỉ là chỉ là chứng nhận cho việc tôi là thú cưng của cô thôi à.”

“Đúng là vậy Nhưng nó cũng cho biết các chỉ số đó để có thể dùng trong các trận chiến chẳng hạn. Nhưng kể từ khi đến đây cậu chưa bao giờ đánh nhau với quái vật hay ai đó đúng chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Tôi còn không biết ở đây có quái vật đấy

“…Ah, cậu đã chiến đấu với bụi bẩn và rác thải nên nó vẫn tính là chiến đấu.”

Nhưng tôi chưa bao giờ chiến đấu hay là những thứ kiểu như vậy cả.

“Nếu vậy thì …”

Vì một lý do nào đó, Izuna làm một vẻ mặt khó hiểu trong lúc đang suy nghĩ. Tôi quay lại với việc nâng chiếc tủ lạnh.

“Ah…bụi đã tụ lại rồi này”

Ở phía góc của chiếc tủ lạnh, bụi đã bám vào nó, tôi liền dùng áo của mình để lau nó. Và đột nhiên Izuna hét lên

“---Ah như mong đợi!!!”

“Uo!?”

Izuna nắm lấy 2 vai của tôi. Do sự khác biệt về chiều cao nên trông giống như 2 chúng tôi đang ôm lấy nhau.

“Điều này thật tuyệt! Cậu thật tuyệt vời”

“~Wa~ I-Izuna san!?”

Cơ thể của cô ấy đang áp sát vào người tôi. Và đặc biệt nó va vào chỗ khá nhạy cảm nên điều này khá là đáng sợ. Dù vậy, sao cô ấy trông có vẻ vui?

“Điều này thật tuyệt, kể từ khi cậu trở thành một hần trong gia đình tôi, thanh trạng thái của cậu đã tăng lên đáng kể!”

“Huh…?”

“Đây là một kỹ năng rất hiếm! Cậu có thể nói đấy là kĩ năng độc nhất cũng được!”

Tôi không hiểu được cô ấy đang nói về cái gì cả

“Từ từ đã, tôi sẽ cho cậu thấy chỉ số của cậu ngay bây giờ.”

*Papa*(SFX) cô chạy từ vào để lấy giấy và bút, với 2 thứ đó cô bắt đầu viết.

“Khi cậu bắt đầu tới đây thì thanh trạng thái của cậu là như này.”

Obino Kazuya  Cấp 0

Sức mạnh vật lý (ATK) 20

Phòng thủ (DEF) 45

Sự nhanh nhẹn (AGI) 10

Sức mạnh pháp thuật/Mana (AP) 0

Sức đề kháng (RES) 30

“Nó có cao không…?”

“Thực sự thì ở tuổi của cậu như này khá là thấp. Ngoại trừ phòng thủ thì đấy là thấp nhất có thể.”

“Tôi hiểu”

“Dù vậy, kể từ khi cậu sống ở đây thì các chỉ số bắt đầu tăng”

Obino Kazuya  Cấp 0

ATK 70

DEF 90

AGI  20

AP 1

RES 25

(Sao sức đề kháng của main lại giảm ?? :D ??)

“… Nó đều tăng gấp đôi…”

“Umu. Thấy chưa, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao! Chỉ trong vòng 1, 2 ngày mà chỉ số của cậu đã tăng đến như này rồi”

“Ồ tôi hiểu rồi, điều này giúp tôi có thể nâng các vật nặng mà trước đây tôi không nâng được, tất cả là nhờ sự gia tăng của các chỉ số.”

“Nhưng có vẻ cơ bắp của cậu không thay đổi thì phải, nhưng tôi vẫn rất vui. Thật sự rất tuyệt khi cậu là thú cưng của tôi!”

“Nếu cô thấy vui vì điều đó thì tôi sẽ mãi mãi làm thú cưng cho cô. Chủ nhân Izuna”

“Un!”

Izuna nở một nụ cười, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó tôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên. Và khi tay tôi đã đỡ mỏi, tôi sử dụng hết sức của mình đem chiếc tủ lạnh vào bếp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoạn cuối bên Eng dịch khá lủng củng nửa ngôi thứ ba nửa ngôi thứ nhất, nên em chịu. Các bác không nên mong đợi nhiều từ thằng 6,5 điểm tổng kết Văn :v

Spoile: Chương tới có người mới ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook