DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:07

Tôi cố gắng quyết định nên chọn kĩ năng tiếp theo là gì.

“Tôi không biết có thể sử dụng Con mắt phân tích liên tục không?”

“Yeah, tôi chỉ hỏi thôi nhưng cậu có cần tôi giải thích cách sử dụng nó không”

“Không, nó có sẵn ở trong đầu tôi rồi”

Vì một lí do nào đó, tôi biết cách sử dụng Con mắt giám sát.

Sau khi đọc quyển sách và lấy lại được ý thức thì cách sử dụng nó cũng đã được ghi vào đầu của tôi rồi.

“Nó cũng chỉ là nhìn mọi thứ như bình thường thôi.”

Khi tôi cố gắng nhìn kĩ vào một vật thể nào đó, thì một thấu kính xuất hiênu trên mắt của tôi.

“Oh, tôi có thể cảm nhận sức mạnh của nó.”

Nhưng bạn không thể chạm vào nó, có vẻ như nó không được thực thể hoá, có lẽ là do nó là một vật thể bằng phép thuật. Ừm có vẻ như tôi sẽ phân tích được những thứ mà tôi nhìn thấy. Vậy nên tôi có thể đọc tất cả chỗ sách kia mà không cần sự giúp đỡ của Izuna.

“Đây là kĩ năng Cứng cáp. Đây là Chống lửa...Đây đều là những kĩ nănghiếm.”

“Tất nhiên rồi! Tất cả những kĩ năng đều tiến hoá theo thời gian và mở rộng ra nhiều nhánh hơn.”

“Hee...”

“Vậy nên tôi mới nghĩ có nhiều kĩ năng đáng giá hơn đôi mắt đó.”

“Kể cả cô nói thế, thì nó cũng không giúp gì được, Izu...”

Khi tôi đang định nói nốt thì, tôi chú ý đến cô ấy.

“Izuna. Hình như xung quanh cô đang có một số con số bay xung quanh cô thì phải.”

“Cái gì?”

“Cô không hề sử dụng ma thuật đấy chứ?”

“Umu, tôi không hề sử dụng chút pháp thuật nào cả.”

Vậy tại sao tôi lại nhìn thấy những  con số nổi xung quanh đầu, eo và ngực của cô ấy. Vậy nó có khả năng là...

“Chẳng lẽ nó là chức năng của Con mắt phân tích?”

“Oh,Ma thuật phân tích có thể nhận biết được đặc điểm và điểm mạnh của họ, thì Con mắt phân tích cũng có tác dụng tương tự...”

Vậy căn bản 143 cm, 43 kg là chỉ số của cô ấy.

“Heeh, có vẻ ngư nó có thể nhận biết chiều cao và cân nặng”

“Waaaa!? Cậu đang nhìn vào đâu vậy!?”

Izuna nhanh chóng khoanh tay lại để che lấy cơ thể, hành động đấy không hề ngăn cản được khả năng của Con mắt phân tích.

“80-60-76 huh.... Lớn một cách bất ngờ...”

“Tại sao cậu lại soi mói bí mật của phụ nữ như thế!”

“Ngoài ra còn có tỉ lệ chất béo trong cơ thể và trong nội tạng... Không nên nói to điều đấy ra...”

“Tại sao!? Nói đi mà, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái đấy?”

Iyaa, không được. Mình nên điều chỉnh bữa ăn để giúp cô ấy.

“Uuu...., ngay khi có kĩ năng này, Kazuya trở nên đáng sợ.”

Sau khi nói thế, Izuna liền quay mặt đi chỗ khác. Mặc dù trêu cô ấy khá là vui nhưng hình như mình hơi quá rồi thì phải.

“Ma ma, làm ơn đừng có dỗi như thế chứ. Nhờ cô tôi đã nhận được một kĩ năng tuyệt vời, nên tôi muốn thử một số thứ. Tôi muốn cảm ơn cô thôi.”

“Nhìn số đo ba vòng của tôi không phải là cách để cảm ơn Kazuya!”

“Ma ma nó ổn mà? Làm thế, tôi có thể kiểm tra sức khoẻ của cô luôn.”

Tôi có cảm giác đã trở thành một cái máy đo sức khoẻ sống.

“Cậu có thể thấy mọi thứ bên trong của tôi... Quần áo của tôi có một lớp kháng phép ở trên, cậu không thể phân tích nó nếu không cần thiết.”

“Oh, thật sao.”

“Có lẽ khả năng của Con mắt phân tích lớn hơn nhiều so với phép phân tích.”

Tôi hiểu. Nếu thế thì kĩ năng này thực sự hữu dụng.

Bằng cách đổ nhiều sức vào nó, tôi có thể nhìn xuyên quần áo và cơ thể. Tôi có cảm giác như có thể nhìn thấu mọi thứ vậy.

“Tại sao kĩ năng này lại bị đánh giá thấp như vậy?”

“Do nó không hữu dụng trong chiến đấu.”

“Ồ, ra là vậy.”

Dù vậy nó vẫn rất hữu dụng. Tôi có thể nhìn xuyên qua đống bụi. Với điều đó tôi có thể chỉ ra chính xác đâu là nơi nguy hiểm.

Tôi quay ra nhìn về phía Izuna.

“.......”

Nếu tôi có thể nhìn được các cơ quan của cô ấy thì chỉ cần điều chỉnh thì tôi có thể nhìn xuyên qua quầnáo. (Trans:đúngrồiđấy(ಥ ͜ʖಥ))

“......”

“Ka,Kazuya? Mắt cậu trông đáng sợ lắm đấy? C,cóchuyệngìvậy?”

“Không cógì đâu, Izuna. Đúngrồi, không có chuyện gì đâu.”

Tôi cố gắng điều chỉnh sức mạnh trong khi nhìn Izuna. Tôi sẽ không thoả mãn cho đến khi tôi thử được. Đây không phảilà do tôi thích nhìn thấy cơ thể của cô ấy hay gì đâu

Tôi không bao giờ có suy nghĩ như thế (Trans: Lại xạo loz rồi :>)

Không được phấn khích quá. Nếu dồn quá nhiều sức mạnh vào nó, thì sẽ chỉ nhìn được cột sống của cổ thôi.

"O, Oi Kazuya? Sao mắt cậu lại đỏ ngầu lên vậy?"

"Đừng lo, tôi không làm sao cả."

"I, Iya nhưng mắt cậu đang thực sự đỏ ngầu lên rồi kìa cả vũng xung quanh mắt của cậu nữa."

"Đừng lo Izuna. Không có gì đâu."

"Kazuya!!!!??"

Một chút nữa thôi. Bây giờ, tôi sắp thấy được rồi.

Nếu mà tôi làm mất sự tập trung thì tôi sẽ lỡ đổ quá nhiều sức mạnh vào nó và sẽ nhìn xuyên qua cô ấy mất

Cái len trên mắt tôi phát ra tiếng gashagasha. Cái len phóng to và thu nhỏ liên tục dựa vào sự điều chỉnh của tôi.

Nhưng tôi có thể thấy quần áo của cô ấy đang trong suốt dần.

"Ku...tầm nhìn của tôi đang trở nên lờ mờ."

"O,Oi Kazuya? Trước đó tôi đã nói là có một lớp kháng phép trên nó rồi mà? Nó có thể không chắn được hoàn toàn nhưng nó vẫn cản lại được phần nào đó đấy ?"

Tôi đã biết điều đó rồi. Kể cả khi tôi đặt nhiều sức hơn vào nó thì tôi vẫn không thể nhìn xuyên qua nó! Nhưng tôi phải nhìn được!

"Ku...uoooooooooooo!"

và trong một khoảng khắc, một làn da trắng như tuyết, điểm hồng ở vài nơi xuất hiện trước mắt tôi.

"Tôi đã thấy...."

Chiếc lens vỡ ra.

"Ka,Kazuya!!!?"

Có vẻ như nếu dùng Phân tích quá nhiều thì bạn sẽ bị tổn thương. Vào hôm nay, tôi đã nhận ra điều đó. Cuối cùng thì nó vẫn chỉ là phép phân tích. nếu sử dụng sai cách thi sẽ nhận hậu quả tương đương và sự điều chỉnh lại của chính bản thân sức mạnh.

___________________________________________________________________________

Các bác vào kênh em ủng hộ cho em tí động lực nha :3

//www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw

Bình luận (0)Facebook