DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 1,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:08

Tôi đã băng bó lại vùng xung quanh mắt mình bằng băng gạc

.”Nó đau quá. Cuối cùng thì máu cũng ngừng chảy ra.”

“Một lượng lớn máu đã chảy ra.”

“Đúng vậy, do đó đã có một số quyển sách bị dính phải máu rồi.”

Mặc dù đã ép chỗ băng gạc trực tiếp lên mắt tôi nhưng đã có 4 quyển sách dính phải máu. Những quyển sách đó sẽ không được trả lại.

“Không cần phải lo về chuyện đó đâu, đằng nào thì tôi cũng đã mua nó rồi mà.”

“Ngoài ra tôi chỉ có thể học thêm 2 kĩ năng nữa thôi đúng không?”

“À, đúng rồi cậu chỉ còn 2 ô kĩ năng nữa thôi.”

Do đó việc có một lượng lớn sách kĩ năng hoàn toàn không giúp được gì cả

“Vậy cô có thể đọc chỗ sách còn lại không Izuna?”

Vậy thì thay vì tôi đọc sao Izuna không học chỗ kĩ năng kia nhỉ. Dù vậy

“Tôi sẽ không đọc nó, mặc dù tôi có thể đọc được.”

“Hmm, ý cô là sao?”

“Ahh, cách giải thích của tôi khó hiểu quá nhỉ. Tác dụng của sách kĩ năng chỉ giới hạn dành cho con người thôi. Nếu nhưng vị Vua như chúng tôi mà đọc chúng thì chúng tôi cũng không thể học được các kĩ năng đó. Vậy nên chúng tôi chỉ coi nó như sách truyện đọc bình thường thôi.”

“Hee. Vậy sao? Tại sao lại như thế?”

“Saa, the ghi chép của Vua Nghiên Cứu, trước khi Vua xuất hiện thì có các vị Thần và kĩ năng này do các Vị Thần sáng chế ra và nó chỉ giới hạn sành cho con người thôi..”

“Thế giới này có cả Thần hả?”

“Họ không còn xuất hiện thường xuyên nữa… Vậy không kể bao nhiêu nghiên cứu thì nếu không phải là con người thì việc đọc hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Vậy nên Vua chũng tôi không hề đọc sách kĩ năng.”

Tôi nên nói thế nào nhỉ? Có vẻ như đây là một đặc quyền dành riêng cho con người. Có lẽ các vị Thần yêu quý người thường hơn là các vị vua.

“Nhưng chẳng phải Vua cũng là con người sao?”

“Có lẽ giống loài cũng có thể là con người nhưng khả năng thì không giống.”

“Có vẻ khá là tệ nếu cô không thể dùng kỹ năng.”

“Không, điều đó không ảnh hưởng. Có thể chúng tôi sinh ra với kĩ năng của chính mình và chỉ có thể dùng chúng. Nhưng chúng có thể nâng cấp lên và ngoài ra số lượng kĩ năng của chúng tôi cũng nhiều hơn người bình thường.”

“Ồ tôi hiểu, vậy cô có bao nhiêu kĩ năng thế?”

“Tôi có 1500 kĩ năng..”

“Nghìn….”

“Nghe có vẻ nhiều nhưng đó là số lượng cơ bản của một vị Vua.”

Mặc dù Izuna nói đây là một số lượng cơ bản nhưng đây là gấp 500 lần so với tôi.

“Cậu còn 2 ô kĩ năng đấy, chọn nó nhanh lên đi.”

“Ahh, tôi sẽ chọn quyển không trả lại được.”

“Tôi hiểu. Nếu cậu cảm thấy không hài lòng thì cậu có thể ghi đè nó.”

“Liệu có thể ghi đè liên tục không?”

“Umu. Không quan trọng số lần cậu thay đổi kĩ năng. Trong quá khứ đã có một người đã ghi đè kĩ năng tới hơn 1000 lần trong một năm.”

“Vậy không có nguy cơ nào sao?”

Khi tôi sử dụng sách kĩ năng và ghi nhớ kĩ năng đó, ở sâu bên trong đầu tôi cảm thấy như có cái gì đó bị kéo căng ra. Mặc dù cảm giác đó biến mất sau vài phút nhưng tôi vẫn cảm thấy có cảm giác không thoải mái. Liệu việc ghi đè kĩ năng có khiến cảm giác đó tăng lên không.

“Ahhh, dù sao tôi nghe được là người đã ghi đè kĩ năng hơn 1000 lần đó đã trở nên điên loạn và qua đời rồi…”

“....WHAT”

Nó còn nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng nữa. Vậy hãy cố găng tránh việc đó càng nhiều càng tốt.

“Vậy hãy cố gắng chọn lựa thật cẩn thận nào.”

Có 4 quyển sách bị dính máu.

Trên bìa những quyển đó là “”Tăng cường sát thương phép”, “Phép ám sát: Bản thu nhỏ.”, “Lá chắn phản đòn”. Ngoài ra còn có những cảnh báo nguy hiểm ghi trên bìa sách nữa. Liệu có quyển nào phù hợp với cuộc sống bình thường không nhỉ? Nó khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn.

“Etou. Mình nên chọn cái nào…”

Sau đó tôi nhìn về phía quyển sách còn lại, đó là một quyển sách bằng da, trông nó cũng khá là cũ rồi.

Trong lúc tôi cầm quyển sách đó lên, Izuna nghiêng đầu.

“ Mu??? Đó là quyển sách nào vậy?”

“Eh?”

Chẳng phải cô ấy là người mua nó sao?

“Đưa cho tôi xem thử nào.”

Khi tôi đưa quyển sách cho Izuna, cô nghiêng đầu một cách khó hiểu.

“Tôi mua quyển sách này sao…?”

“Đừng nói như thể cô mua phải 2 quyển eách giống nhau chứ.”

“... Ừm, chẳng phải đây là một quyển sách cổ sao? Tôi xin lỗi, Izuna. Có vẻ như tôi đã mua một thứ mà cậu không đọc được rồi.”

“Một quyển sách mà tôi không đọc đuợc sao? Nội dung của nó tệ đến thế sao?”

“Không, không phải như thế…”

“Nhưng tôi có thể đọc được dòng chữ ‘Phá vỡ giớ hạn ở đó mà’..”

Tôi đã nhìn thoáng qua bìa của cuốn sách và đọc dòng chữ ở trên bìa của nó. Mặc dù tôi không rõ nội dung của nó là gì, nhưng nó khiến tôi cảm thấy tuyệt hơn 3 cuốn kia.

“Eh…?”

Izuna trở nên nghiêm trọng. Sau khi liếc lại cuốn sách cô ấy nhìn về phía tôi.

Cô ấy hỏi tôi với giọng run rấy.

“Cậu đọc được nó sao?”

“Yeah?”

Chẳng phải nó viết bình thường sao.

Tựa đề của nó là “ Phương pháp phá vỡ giới hạn. Độ khó trung bình.”. Tên người viết là “Gangureri..”

“Cậu thực sự đọc được nó sao…”

“Chắc là khả năng của Con mắt phân tích đấy.”

Sau khi nghe tôi nói thế Izuna liền nắm lấy vai tôi. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt hân hoan nhưng có chút lo lắng.

“Kazuya! Tôi thực sự mừng cho cậu!”

“Eh?”

“Đây là tuyệt vời nhất! Cậu là người duy nhất trong cả vương quốc có thể đọc được quyển sách này đấy.”

“Ehhh cô đang nói về điều gì thế?”

“”Ahhh, Tôi hiểu . Đây là một loại ngôn ngữ gọi là ‘Thánh Ngôn Hiera Kozumosu’. Trước khi chúng tôi được sinh ra thì đây là ngôn ngữ của các vị thần.”

“Cô cũng không đọc được nó sao?”

“Đó là điều không thể. Ngôn ngữ này có quá nhiều lớp mã hóa, Đến cả Vua Giải Đố cũng tốn tới hàng trăm năm để giải nghĩa một chứ cơ. Nên việc đọc nó là không khả thi.”

“Vậy tôi có nên đọc nó không?”

“Vì cậu có thể đọc nó nên đó mới là điều tuyệt vời.”

“Vậy với quyển sách này thì tôi có thể học được kĩ năng gì!?”

“Iya.. Tôi cũng không rõ nữa nên cậu hãy thử ngay đi.”

Vì một lý do nào đó điều này khiến đôi mắt của Izuna sáng lên.

“Được rồi..”

Tôi mở quyển sách ra và…

Thế giới ngừng chuyển động.

_______________________________________________________________________________________________

Cuối cùng em cũng đã ổn định nơi ở, xin lỗi vì đã delay 2 tuần. Bây giờ em mới hoàn thành thủ tục và ổn định nơi ở các bác thông cảm cho em nha.

Mà bác nào có nick Steam thì kết bạn với em nha, bên này chả ai chơi cùng :))))

//steamcommunity.com/profiles/76561198391979513/

Các bác ủng hộ em nha //www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw

Bình luận (0)Facebook