DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:41

Thủ đô là một thành phố rất lớn, nó lớn đến đọ mà chúng ta không thể đi hết chu vi của cả thành phố trong một ngày. Và ở trên phố chính, tôi và Izuna đang đi cùng với nhau

“Tốn khá nhiều thời gian để đi từ lâu đài tới đây, đúng không ?”

“Vì lâu đài ở phía ngoại ô của thành phố nên nó khá tốn thời gian để đi đến phố chính. Bình thường thì tôi sẽ dùng chiếc High Ace để di chuyển… Nhưng vì có Kazuya đi cùng tôi nên…”

Trong khi nói điều đó, cô ấy ôm lấy tay của tôi. Đi bộ cùng nhau khiến tôi rất vui nhưng… 2 quả bom của cô đang chạm vào tôi…!!

Tôi đang cố hết sức để giữ lại sự tỉnh táo của mình. Để cố quên đi cảm giác mềm mại của Izuna, tôi cố gắng ghi nhớ khung cảnh xung quanh. Xung quanh tôi, giôs như Izuna, có những người với những đôi tai dài, hoặc tai thú, nhưng không có ai có vẻ giống với tôi cả.

“Ở đây chủ yếu là elf và tộc thú nhân huh…”

“Un, đúng thế! Ngoài ra còn có tộc quỉ nữa!”

Cô chỉ vào tai của cô trong khi nói. Ồ, tai của Izuna cũng khá nhọn giống như Elf vậy.

“Dựa vào vẻ ngoài thì tôi khá khác so với những người còn lại, nhưng cậu không cần phải lo đâu.”

“Ou. Tôi hiểu… Nhưng ở đây thực sự có rất nhiều người đi bộ…”

“Đây là phố chính. Mặc dù ở đây rất đông đúc nhưng nó làm không khí như thể đang sống vậy đúng không ?”

Cô ấy chỉ vào một cửa hàng có vẻ như có rất nhiều thứ tốt ở đos

“Chào mừng!

Một giọng nói vang lên khắp khu phố. Dựa vào giọng nói đó, có lẽ đó là một người phụ nữ

“Chào mừng! Khách hàng thân thiết của tôi!!”

“Trong khu vực này, những cửa hàng kia được mở bởi nhiều người và tỳ tùng của họ. Còn kia là người được gọi là Nữ Hoàng Thương gia, Sekibane.”

“Eh…. Nó có ổn không khi một mình cô ấy tự làm việc này?!”

“Ahh nó ổn mà!”

Thực sự sau khi tôi vào thành phố này thì sự hiểu biết của tôi về thứ gọi là Vua bị sụp đổ hoàn toàn.

“Saa, Kazuya.  Thật là tuyệt. Hãy vào cửa hàng đó đi”

Izuna kéo tay tôi đến đó, tay cô ấy tuy nhỏ nhưng lại mạnh một cách đáng ngạc nhiên.

“Cửa hàng đó, chẳng phải là của Nữ Hoàng Thương gia ư?”

“Tôi nghĩ ở đó cũng bán đồ ăn. Tôi cũng chỉ là một người khách bình thường, nên nếu mua thì hãy chọn đồ tốt.”

“Um, tôi hiểu.”

Nếu thế thì tôi không có lý do gì để từ chối cả, vậy nên cả hai chúng tôi đã vào cửa hàng của Nữ Hoàng Thương gia.

Cửa hàng của Nữ Hoàng cũng giống như những cửa hàng khác. Cả 3 bức tường đươc lấp đầy bằng các giá đỡ và các món hàng được xếp trên đó, còn lại là quầy   tính tiền và Nữ Hoàng đang đứng ở đó. Trên khuôn mặt của cô có môt vết sẹo, có lẽ cô ấy là một người dũng cảm, có lẽ vậy. (Chỗ này eng khá tối nghĩa nên chịu.)

“Chào mừng!! I-Izuna!”

“Un! Lâu rồi không gặp, Sekibane.”

“Hiếm khi thấy cô đến một mình đấy!”

“Hôm nay tôi đã đem xe đi sửa rồi. Ngoài ra tôi cũng không đi một mình.”

“Ng? ---Vậy ra cậu bé kia…”

Sakibane nhìn về phía tôi, ánh nhìn sắc bén của cô ấy như thể muốn xuyên qua tôi vậy

“Thú cưng và người bạn của tôi, Kazuya!”

“Một người lười như cô nuôi một thú cưng ư? Tôi thực sự không ngờ đấy…”

“Mu- Đừng có nói vậy chứ. Nhưng nhờ có Kazuya, tôi đang dần thay đổi rồi!”

Nghe thấy vậy thì, Sekibane giơ tay đầu hàng

“Fumu, nếu cô đã thay đổi thì không có gì để phàn nàn cả. Tôi là Nwwx Hoàng Thương Gia,Sekibane. Rất vui được gặp cậu ”

“A-Ah, Rất vui được gặp cô…?”

Tôi bắt tay với cô ấy. Điều này hoàn toàn khác so với việc bắt tay với Izuna. Cái bắt tay của cô ấy rất mạnh, điều này chắc chắn cô ấy từng là một chiến binh, tôi ch là vậy.

“Cậu là một anh chàng khá là kỳ lạ đấy. Nhưng nếu cậu chịu đi cùng với tôi thì tôi sẽ rất hạnh phúc đấy ?”

“O-Okay”

“Đừng có dụ dỗ thú cưng của tôi---!”

Izuna chen vào giữa và tách taycuar chúng tôi ra. Theo một cách nào đó, có thể nói Izuna đang bị Sekibane bắt nạt.

“Thực sự đây không phải là cách cô nên đối sử với khách hàng”

“Rồi rồi. Là lỗi của tôi. Vậy cô muốn mua gì vào hôm nay?”

Izuna chậm rãi ngắm các giá đồ ở trong cửa hàng. Ở một bên cửa hàng là các loại đồ ăn như giăm bông, xúc xích, đồ làm sẵn, đồ tươi hoặc các sản hẩm từ sữa. Bên còn lại thì là các loại vũ khí khác nhau. Còn ở gần quầy tính tiền có hàng sách dầy cộm (Đéo thể tưởng tượng nổi cái cửa hàng nào như này :V)

“Kazuya thích sách hả ?”

“Ah.. nếu tôi đã sống ở đây thì tôi nên đọc một vài quyển.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu.”

Sau khi nghe tôi trả lời, Izuna tiến đến quầy tính tiền

“Đây là sách gì vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ?”

“Ah đây là một cuốn Grimoire rất đáng giá và quý hiếm mà tôi đã kiếm được ở một vùng xa xôi phía Tây. Nó khá là khó kiếm đấy.”(Grimoire hay là sách ma thuật hay đại loại kiểu đó.)

“Un, tôi muốn nó. Giá nó bao nhiêu vậy?”

“100000 Dorato.”

“Tôi hiểu.”

Nói vậy, Izuna liền cham vào cuốn sách

“?!”

Chỉ cần vậy, cuốn sách liền biến mất.

“---Còn đây?”

“Đây là một cuốn Necromicon. Nó khá là thú vị.”(Có thể hiểu đơn giản là bách khoa toàn thư về quái vật đại loại vậy.)

“Tôi cũng muốn nó. Giá bao nhiêu thế?”

“150000 Dorato.”

“Đã hiểu.”

Cô ấy chạm vào cuốn sách một lần nữa, và cuốn sách này cũng biến mất

“Ah, Kazuya. Cậu sẽ vui nếu cô ấy có đồ ăn chất lượng tốt đúng chứ?”

“Eh? Ừm đúng thế!”

“Un,vậy thì… Sekibane, tôi cũng cần một số nguyên liệu nấu ăn. Nếu tôi lấy hết chỗ nguyên liệu đấy có sao không?”

“Ah, tôi không phiền đâu.”

Izuna nhẹ nhàng chạm vào chỗ nguyên liệu, và chúng liền biến mất

“---Chờ đã Izuna, cô đang làm gì thế?!”

“Mua đồ?”

“Cô đang mua… mọi thứ?”

“Đừng lo lắng tôi có mang đủ tiền mà.”

Izuna lấy ra chiếc vì từ ngực. Không, vấn đề tôi lo không phải là tiền, nhưng có một điều tôi khá lo…

“Eh, những thứ đó được chuyển vào chỗ nào trong nhà?”

“Có thể sai lệch một chút nhưng có lẽ nó sẽ ở trong nhà thôi. Tôi nghĩ thế.”

“Sai lệch một chút là sao!”

“Ư-ừm. Không cần phải lo đâu. Có lẽ nó sẽ ở vào một nơi nào đó trong lâu đài, tìm nó sẽ có chút khó khăn, nó có thể bị kẹt vào bên trong bức tường hoặc kiểu đó nhưng không sao cả mà.”

“…Tôi hiểu rồi! Izuna.”

“…Fue, sao thế?”

“Trước tiên cô cần kiểm điểm lại thói quen lãng phí này!”

Việc mua hàng và chất đống nó ở nhà là một thói quen khá lãng phí.

“Eh? Nó không hề lãng phí, tôi tin thế?”

“Nếu cô cứ mua mà không hề suy nghĩ gì hết thì căn nhà sẽ càng trở nên bừa bộn hơn đấy.”

“Thật sao, nhưng nếu nó bừa bộn thì cậu có thể dọn lại mà?”

“Sao cô có thể nghĩ như vậy…”

“Wa, thứ này nhìn tuyệt quá!”

Cô ấy còn không thèm nghe, mình cần làm gì đó nếu không căn nhà sẽ trở nên bửa bội trở lại mất.

“?”

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh ở phía trước. Tôi nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của hơi lạnh đó

“Đó là.. một cái tủ lạnh?”

ĐÓ là một vật làm bằng đá có dạng hình hộp.

“Oh, câụ thích cái hộp băng làm từ Băng Thuật thạch hả?”

“Eh? Băng thuật thạch…”

“Oh. Đây là một sản phẩm mới của Vua Sáng Tạo. Kết hợp Đá Ma Thuật và Đá Băng để tao ra chiếc hộp này. Nó giúp lưu trữ đồ ở nhiệt độ thấp.”

Ở đây cũng có cả tủ lạnh. Ngoài ra ở nhà Izuna cũng không hề có tủ lạnh. Tôi muốn nó.

Tôi thật sự rất muốn nó. Với nó tôi sẽ có thể chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn hơn. Nhưng với giá 200000  Dorato, tôi không thể mua nó

“Với cỡ này, tôi có thể mang nó về nhà không nhỉ…”

Tôi chạm thử vào nó, cảm giác nó được làm hoàn toàn từ đá. Nó có thể nặng tới 100kg. Tôi không có đủ sức để di chuyển nó, mà tôi cũng không đủ tiền để mua nó. Vậy nên tôi sẽ bỏ nó, tôi từ từ đi ra khỏi khu vực đó.

“Fumu fumu,Kazuya. Cậu có cần sức mạnh của tôi không?”

“Ou, Izuna?!”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Izuna đã đứng đằng sau tôi rồi.

“Sekibane. Tôi sẽ lấy nó!”

“Cảm ơn quý khách”

“Yossh. Vậy tôi sẽ gửi nó về nhà bây giờ.”

Chiếc hộp băng đã được gửi về nhà chỉ trong vài một tích tắc

____________________________________________________________________

Sorry các bác vì chậm trễ do em mới nhập học nên khá bận nên đã chập trễ mất 2 ngày không đăng được. Từ mai thì em sẽ cố gắng dịch theo tiến độ như mọi khi.

Ngoài ra ở trên từ Nữ Hoàng Thương gia gốc là Merchant Queen, bác nào có ý kiến tên hay hơn thì cmt nhé, chứ em ngu văn lắm, đặt tên như cc ấy :)))

Bình luận (0)Facebook