• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 23:15:32

Trên con đường phía Đông vượt qua sườn núi, có một nơi mà từ đó có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Kugutfulm.

Đây chính là nơi ■■■■■ và Giselle lần đầu tiên ngắm nhìn nơi đây.

“Nơi chứa kỷ niệm của hai người… ở đây à?”

“Ừ. Tôi không thể nghĩ ra nơi nào khác…”

Từng làn gió nhẹ thổi qua, Lucella nhìn lên bầu trời cao rộng. Mái tóc dài và chiếc váy của cô tung bay trong gió.

Đây là một địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời nên những nhà lữ hành cũng hay sử dụng nơi này để nghỉ ngơi, có những khúc gỗ được dùng làm ghế và cũng có một chỗ để đốt lửa trại.

Nhìn xung quanh, Lucella tự hỏi liệu có nơi nào có thể giấu đồ.

“...Giselle lúc đó đã không còn sức để cầm kiếm nữa rồi nên cô ấy sẽ không thể làm gì quá sức được. Vấn đề là cô ấy có chút năng khiếu vớ thổ ma thuật…”

Lucella nâng cao cảm giác về môi trường xung quanh và bắt đầu tìm kiếm các dấu hiệu.

Cô cố gắng cảm nhận thứ dòng chảy vô hình không ngừng luân chuyển trên thế giới này.

Sau đó, Lucella nhận thấy một nơi có vẻ khả nghi.

“Nó ở đây.”

Nó là cái tảng đá duy nhất có thể ngồi lên được. Lucella nhấc nó đi rồi cẩn thận dùng tay đào phần đất bên dưới.

Nhìn qua thì không hề có dấu hiệu nào đất bị đào lên nhưng sau khi đào được tầm khoảng 30cm, cô cảm thấy tay đã chạm vào một thứ gì đó.

Đó là một cái túi nhỏ, một vật phẩm ma thuật dùng để lưu trữ đồ.

Một cái túi được yểm phép có thể đưa vật phẩm đến một không gian con để bảo quản và tránh hư hỏng.

Lucella lộn ngược cái túi, một chiếc nhẫn vàng có hoa văn mắt lưới lăn ra.

“Một cái nhẫn…?”

“Xin thất lễ.”

Viola kiểm tra chiếc nhẫn với cái cặp kính sáng bóng.

“Đây đúng là một vật phẩm ma thuật. Đã có rất nhiều các vật phẩm ma thuật có thể ban khả năng ngôn ngữ cho người sử dụng nó nhưng ngôn ngữ của Rồng thì chưa từng được biết đến. Đây là một thứ vô cùng quý giá đó.”

“Vậy đây chính là thứ ban cho cô gái kia khả năng ngôn ngữ à.?’

Chiếc nhẫn khá nặng và nhỏ.

“Vậy là… mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành rồi.”

“...Ừ.”

Lucella lơ đãng trả lời.

Lý do họ đã tìm kiếm khắp nơi trong thành phố mấy ngày qua là để tìm một người hiểu được ngôn ngữ Rồng, thật sự họ chỉ cần có thể nói chuyện vs Kafal, người vẫn đang học ngôn ngữ loài người mà thôi, nhìn theo hướng này thì cái vật phẩm ma thuật này đã có thể đáp ứng điều đó.

Nhưng việc tìm thấy thứ này có thật sự là điều đáng vui mừng không?

-Kafal… Tôi tự hỏi rằng bà nghĩ gì về tất cả những chuyện này.

Liệu bà ấy đã biết rằng tôi đã lên núi với mục tiêu cướp đi quả trứng của bà ấy không? Hay do rào cản ngôn ngữ đã khiến bà ấy… Không, chuyện đó là không thể.

Kafal hiện tại chỉ đơn giản đứng ở đó quan sát mọi chuyện diễn ra.

Bà ấy trông rất bình tĩnh càng khiến Lucella cảm thấy bối rối hơn.

Lucella quyết định sẽ dùng thử chiếc nhẫn. 

Với thứ này, họ sẽ có thể nói chuyện với nhau, cô sẽ có thể nghe được cảm xúc thật lòng của Kafal.

Nhưng trước khi cô đeo nó vào…

“Ah…!!”

Kafal đột nhiên hét lên bằng một giọng rất khẩn trương.

Cả bốn người họ quay sang nhìn bà. Sau đó bỗng cái phân thân của bà mờ đi.

“Kafal?!”

“Không… Nguy hiểm! Con người… đang đến! Lucella… chạy đi!”

Và đó là kết thúc. Cái thế thân đột ngột biến mất chỉ để lại đằng sau một sự im lặng đáng sợ.

“Bà ấy vừa biến mất… hả? Biến mất sao…?”

“Ê nhìn kìa!”

Không. Có những âm thanh  của một trận chiến hòa lẫn với cơn gió.

Và một bóng hình khổng lồ dang cánh bay lên từ phía ngọn núi Kuguse. Một con rồng đỏ rực khổng lồ đang gầm lên đau đớn làm rung chuyển cả ngọn núi.

“Từ từ đã… không thể nào…”

Có những thứ gì đó có cánh giống côn trùng đang bao quanh bà ấy.

-------------------

Việc săn lùng những con rồng có thực sự cần thiết không?

Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo nó không thể chạy thoát. Nếu chúng đã bay lên bầu trời thì việc tấn công sẽ trở nên rất khó khăn và tình thế sẽ rất nguy hiểm. Bạn sẽ phải đối mặt với ma thuật và hơi thở bay xuống từ phía trên.

Vì thế chiến thuật tốt nhất là đánh phủ đầu và trói chúng lại để chúng không thể bay lên.

Con rồng khổng lồ vỗ cánh quằn quại như một con bướm bị mắc vào mạng nhện.

Có vài chiếc lao móc khổng lồ đang đâm vào đôi cánh của bà ấy.

Những chiếc lao gai được nối với các sợi xích làm từ adamantine kéo dài từ phía bên dưới mặt đất.

“GROOOAAARRRRRRR!!”

“Bao vây nó!”

“Đừng để nó chạy thoát! Bắt lấy nó!”

Có một phép thuật được gọi là “Air Step” có thể giúp những người sử dụng nó đi lại trên không trung. Nhưng đương nhiên để có thể thuần thục được nó sẽ mất rất nhiều thời gian, ai mà có thể dùng thậm chí sẽ chiến đấu được với những con rồng thống trị bầu trời.

Có rất nhiều các chiến binh mặc áo giáp kỳ lạ trông như những chiếc áo mưa đen bay vòng quanh cái cơ thể khổng lồ.

Bà ấy vung hai cánh tay với vuốt sắc nhọn và chiếc đuôi ra xung quanh. Nếu mà trực tiếp dính những đòn đó chắc chắn sẽ không toàn thây rồi.

Tuy nhiên mấy tên là những chuyên gia săn rồng đã trải qua cuộc rèn luyện khắc nghiệt. Họ đã kinh nghiệm chiến đấu với rồng trước và là một bộ tộc đã truyền dạy các kỹ thuật săn rồng từ đời này sang đời khác.

Maltgratz đã phải trả cho chúng rất nhiều tiền mới có thể thuê được chúng.

“Làm suy yếu nó đi! Giữ chặt đôi cánh của nó lại!”

“Khai hỏa!!”

Một người đàn ông cầm một khẩu đại bác nhỏ bắn một cây lao móc từ nó.

Cây lao bay đi và khoét thêm một lỗ xuyên qua đôi cánh của Kafal.

“Grahh!”

“Xác nhận đã trúng!”

Người đàn ông nối dài sợi xích từ cây lao vừa được phóng đi đó rồi ném xuống đất.

Những người lính Maltgratz nhanh chóng cầm lấy sợi xích rồi móc vào cái cọc đã được đóng xuống đất trước đó. Và đã có vô số những chiếc cọc như vậy ở đây.

Mỏ neo Rồng đâm vào cánh không chỉ làm Kafal ấy không thể bay quá cao mà còn hạn chế di chuyển của bà nữa.

“GRRROOAAAAA!!”

Con hỏa long phun lửa về phía mặt đất, một quả cầu lửa rơi xuống như là bầu trời bị bốc cháy và sụp xuống vậy.

Nhưng…

Vài bức tường ánh sáng bỗng hiện lên bảo vệ chúng khỏi quả cầu lửa đó.

Đó là thứ được tạo ra từ những thiết bị phòng thủ sử dụng ma thuật để tạo ra. Hơi thở của rồng cũng là một loại phép thuật và cũng do khoảng cách mà sức mạnh của nó đã bị suy yếu do Kafal đã cố gắng hết sức bay lên cao để trốn thoát.

“Chữa cho những người bị thương! Đừng có bỏ việc giữ chân nó!”

“Đội hai triển khai! Đội một yểm trợ! Vòng ra hai bên nó tạo thế gọng kìm!”

Quân đội Maltgratz di chuyển hỗ trợ những tên thợ săn rồng làm tiên phong.

Đội kỵ binh cưỡi những con hippogriff cũng lao về phía bầu trời.

Những con hippogriff có đầu và cánh của đại bàng và phần thân thì là của ngựa, chúng là thú cưỡi rất phổ biến để có thể chiến đấu trên không.

Dù nó to hơn ngựa gấp hai lần nên độ cơ động không cao nhưng ít nhất vẫn đủ để có thể chiến đấu với con rồng đã bị hạn chế hành động.

Một trong những tên cưỡi chúng đã tránh được hơi thở của con rồng rồi đâm một cây thương khổng lồ vào bụng bà.

“GROAAAR!”

Máu trào ra từ miệng vết thương cùng với một tiếng gào thét thống khổ.

Cây thương đó cũng không phải là một cây thương bình thường. 

Nó là một vật phẩm ma thuật có tên là Anti-Dragon Weapon, chúng được phù phép đặc biệt để có thể gây một lượng sát thương lớn lên những con rồng sau khi trải qua những đợt phân tích và nghiên cứu.

“Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi! Tiếp tục tấn công! Một khi nó mệt và rơi xuống đấy thì sẽ là kết thúc!”

Tên chỉ huy đưa ra một tuyên bố.

Khi nhắc đến một đội quân lớn như của Maltgratz, đương nhiên sẽ có vào thành phần có sức mạnh to lớn có thế chiến đấu lại với những con rồng.

Những tên này hiện đang quan sát trận chiến của các thợ săn rồng và kỵ binh trên không, chờ đợi con rồng rơi xuống đất như những con hổ đang đợi con mồi của chúng.

Bình luận (0)Facebook