• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 846 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 01:15:23

“Được rồi! Đội trưởng, bây giờ em sẽ giải thích cho em gái kia một số thứ lên quan đến tình hình hiện giờ.”

“À ừ… Mời cô.”

Nữ pháp sư Viola tiến lên rồi cúi đầu chào trong khi tay thì lấy ra một cuốn sổ.

“Những con rồng sống đơn độc sẽ giảm phạm vi hoạt động trong thời gian nuôi con. Hành vi này tất nhiên là bởi chúng dành nhiều thời gian để bảo vệ đứa con và sẽ càng dễ nhận thấy hơn khi mà đứa con vẫn còn non. Tuy nhiên thi thoảng có trường hợp đứa con sinh ra lại quá yếu ớt nên những con rồng sẽ đi săn những con quái vật Đột biến xung quanh tổ của chúng.”

Cô pháp sư đó nói liên tục không ngừng cứ như chính bản thân có là một quyển từ điển sống vậy.

“Có ba lý do chính có thể giải thích cho việc tại sao những con rồng lại làm như vậy. Đầu tiên, những biến thể mà tiến hoá từ chính sức mạnh của con rồng là nguồn thức ăn hoàn hảo để có thể giúp cho những đứa con của chúng trở nên mạnh hơn. 

Thứ hai là những cá thể Đột biến cũng luôn muốn trở nên mạnh hơn nên kể cả những đứa con non thì chúng cũng sẽ không tha! Nói cách khác thì những con rồng cố gắng làm giảm bớt số lượng của những con quái vật đi để giảm bớt các mối nguy hại cho đứa con của mình. 

Lý do thứ ba thì chỉ đơn giản là chúng không cần đi xa tổ để săn nghe thì có vẻ hợp lý nhưng mà thường thì nó sẽ là phương thức cuối cùng. Bởi dù sao thì quái vật đột biến cũng chả khác gì vệ sĩ tự nhiên cho loài rồng cả mà.”

Nó như giải thích cho mọi thứ vậy, việc mà cô lớn lên và trở nên mạnh mẽ một cách quá chóng vánh. Kể cả cái cuộc sống hạnh phúc của cô hiện tại. Kafal đã phải hy sinh nhiều đến nhường nào để có thể có được cái sự bình yên này chứ?

Càng biết nhiều, hiểu nhiều, Lucella càng cảm thấy trong lòng nặng nề cùng với đó một ngọn lửa quyết tâm được nhen nhóm lên.

“Thật sự thì lúc trước, con hỏa long không hay đi săn ở trên núi Kuguse mà đi sang nơi khác. Tuy nhiên dạo gần đây thì con rồng lại ẩn mình trên núi không đi ra ngoài. Hội đã cho rằng nó có lẽ đang ấp trứng vì thế chúng tôi đã tính đến khả năng rằng một con non đã được sinh ra và con rồng đang cố gắng bảo vệ nó.”

“... Gần đây thì Kafal đã bắt đầu đi đến những nơi khá xa.”

“Vậy nghĩa là đứa con của nó đã không còn ở trong nguy hiểm nữa bởi sự sụt giảm đáng kể của các Biến thể và trong trường hợp này con non đó chính là em đấy.”

Một lý do khác chính là việc Lucella đã trở nên đủ mạnh để lo cho mình nên bây giờ Kafal đã có thể quay lại với những chuyến đi xa.

 Lucella dạo gần đây cũng bắt đầu đi xa tổ hơn.

Cô đã nghĩ rằng lý do dạo gần đây không gặp nhiều Biến thể là do mình đã giỏi hơn trong việc tránh đụng độ không cần thiết, ngay cả khi lỡ va chạm thì cũng chỉ toàn là những con khá là yếu. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như vậy.

“Con mọt sách này!”

“Ehehe… Cảm ơn anh.”

“Đó không phải là lời khen đâu. Ít nhất thì nghĩ đến cảm xúc của người bên kia một lần xem nào.”

“Ể?”

Tim huých một phát vào Viola để cô ấy im lặng trở lại.

“Chờ đã vậy là việc các mạo hiểm giả đã được cho phép để lên núi cũng là kết quả từ việc đó sao?”

“Hội mạo hiểm giả của Setulev đã nhận thấy sự suy giảm của các con quái vật Đột biến nên đã giảm mức độ đe dọa của núi Kuguse đi và dỡ bỏ lệnh cấm. Nói đơn giản hơn thì ngay cả khi không có ủy thác đặc biệt nào thì các mạo hiểm giả vẫn có thể vào núi để thực hiện các nhiệm vụ điều tra hay là thu thập.

Ngọn núi này đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ năng lượng của con rồng nên khắp nơi đều có rất nhiều thảo dược chất lượng tốt, và nếu may mắn săn được một con Biến thể rồi xử lý xác nó thì có thể bán đi với giá hời đấy, vậy nên tính ra chuyện này lại có lợi với chúng tôi.”

Rồi Tim tiếp tục nói với một gương mặt cay đắng.

“Thực sự thì chúng tôi cũng đã săn được tận ba con Biến thể xuất hiện gần chân núi rồi. Dù kiếm được tiền thì cũng vui thật nhưng mà… Maltgartz cũng đã bắt đầu hành động rồi.”

Bình luận (0)Facebook