• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 817 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 12:22:29

Trans: theo vài lời khuyên thì chuyển xưng hô thành con gái luôn nhá truyện flop chết đi được, làm gì có cmt

----------------------------

Ký ức về những ngày tiếp đó thật mập mờ.

Con rồng có vẻ đã biết được cách để Lucella có thể ăn thịt,nên nó nhai nát chỗ thịt mà nó kiếm được từ đâu đó, nướng chúng rồi đem cho cô ăn.

Lucella ăn chỗ thịt nóng hổi đó rồi lại thiếp đi sau khi đã no.

Và con rồng vẫn tiếp tục dùng cổ để sưởi ấm cho Lucella.

Cô cũng cảm thấy như có một dòng nước mát được đổ vào cổ họng của mình.

Cô không nhớ rõ lắm nhưng hình như có vài lần cô bị bẩn và được con rồng liếm khắp người.

Rồi vào một buổi sáng nọ, Lucella tỉnh dậy, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình như được sống.

Lê cái cơ thể nhỏ bé nhễ nhại mồ hôi, dùng tay đặt lên cổ của con rồng làm điểm tựa để đứng dậy và nhìn về phía mặt trời đang ló rạng.

Ánh ban mai chiếu qua đôi mắt của Lucella, những đàn chim bay hót líu lo báo hiệu cho một ngày mới đang bắt đầu.

Con rồng thì vẫn đang ngủ trong khi thi thoảng thở ra một chút lửa như một lò rèn vậy.

Tổ con rồng này nằm ở địa hình khá là cao và từ đây có thể nhìn lên bầu trời trong xanh, thoáng đãng. 

Và khi Lucella đang loạng choạng từng bước, có thứ gì đó lọt tầm nhìn của cô.

Nó như là một quả trứng có một lớp vỏ rất dày.

Những mảnh trứng nhỏ được phủ lên bởi một lớp bùn khô và hơn nữa, lượng mảnh trứng đó cũng chẳng thể đủ để ghép thành một quả trứng hoàn chỉnh.

Từ đây có thể thấy một vách núi đằng sau những tán cây, tại nơi Lucella đang đứng. Chỗ này đã bị tàn phá nặng nề, dường như có chuyện đó đã xảy ra trước khi Lucella đến ngọn núi này.

Có vẻ trận mưa được coi là lớn nhất trong 100 năm là thủ phạm cho vụ việc này.

Nó đã gây ra những vụ lũ lụt khủng khiếp cùng sạt lở đất ở vùng lân cận ngọn núi Kuguse.

Có vẻ như chú rồng con chưa kịp chào đời cùng những mảnh vỡ đã bị trận lở đất nuốt chửng. Con rồng đã làm tổ và ấp quả trứng ở lưng chừng vách đá. Đó thường sẽ là một vị trí hoàn hảo để có thể bảo vệ quả trứng khỏi những con quái vật và những kẻ vô lại, nhưng nếu có một trận mưa cực lớn thì đó mọi thứ sẽ kết thúc như này đây.

-Ể? Tại sao mình lại biết vị trí của tổ con rồng?

Vì một số lý do nào đó mà Lucella lại biết điều này.

Cô cảm thấy rằng mình đã nghe từ một người nào đó nhưng mà cô không thể nào nhớ ra người đó là ai hay ở trong hoàn cảnh nào.

Những ký ức của Lucella hồi còn là con người dần mờ đi như bị đang bị ai đó tẩy đi vậy.

Nhưng nhìn quả trứng, Lucella cũng ngầm hiểu ra.

“Vậy đó là chuyện đã xảy ra à.”

Mọi thứ giờ đều đã rõ ràng, cùng lúc đó một cảm giác mất mát bỗng xuất hiện trong lòng của cô.

“Lucella”

Đó chắc chắn là cái tên con rồng định đặt cho cô con gái của mình.

Lucella đã từng nghe về ý nghĩa của việc đặt tên từ một ma pháp sư nào đó.

Được đặt cho một cái tên là để xác định một sự tồn tại và theo đó định hình lại một thứ không rõ ràng, mơ hồ.

Nếu như vậy, thì …

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tồn tại vĩ đại như một con rồng quyết định lấy Lucella làm con gái của mình bằng cách cho cô ấy “cái tên của cô con gái”?

Nó sẽ giống như việc ghi đè lên định nghĩa về sự tồn tại trước bằng một tồn tại khác.

Sau khi ngộ ra những điều đó, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thay vào đó, anh còn cảm thấy một chút như được giải thoát. Dù vẫn còn chút e ngại về việc mình đã biến thành một cô gái.

Con rồng không những cứu mạng Lucella, lại còn chăm sóc tận tình như một đứa con ốm yếu của chính mình. Cô cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ về nó.

Tuy nhiên, như thể có một cái gì đó mắc trong cổ họng, cô cảm thấy thật khó để có thể chấp nhận được tình hình hiện tại.

Dù chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ như vậy.

Và khi con rồng tỉnh dậy, thấy cảnh Lucella đang bước đi với đôi chân của mình, con rồng cảm thấy xúc động, dụi mũi vào người cô.

Bình luận (0)Facebook