• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 18:15:25

Đó là vào lúc cuối thu, cả ngọn núi được muộn bởi đỏ và vàng, Kafal quay trở lại tổ với con mồi nhưng nó không như mọi khi.

“Chào mừng trở… Từ từ đã…”

Con rồng dù vẫn giữ con quái vật bằng bộ vuốt mạnh mẽ của nó, nhưng con quái vật thì nó vẫn còn đang cử động.

“Grah… Grrrrrrr…”

Nó là một con ma thú dạng sói to hơn cả một con gấu. Máu chảy ròng ròng từ đầu và bụng nó, nhuộm đỏ cả bộ lông xanh. Nhưng dù vậy, con ma vật vẫn trừng mắt lườm Lucella ngay cả khi đang sùi bọt mép với hơi thở đang ngày một nặng nề.

“Gruh.”

“... Ngươi đang bảo ta đi đánh nhau với nó à? Từ từ đã, có lẽ nào…”

Kafal không kết liễu nó mà thả nó ra. Con sói xanh ngay lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lucella rồi lao vào cô ấy.

-Không thể nào! Kể cả khi nó đã gần kề với cái chết, mình vẫn không thể nào có thể giết được một con ma thú thể đột biến được.

Cô hét lên trong lòng nhưng đương nhiên con sói vẫn sẽ không dừng lại.

“Agh! Được rồi, nếm mùi phép thuật của ta đi! Fireball !!”

Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay của Lucella rồi sau đó bay về phía con sói đang lao tới.

Vụt! Bùm!

“Gyaaaaaaugh!!”

“W-Woah!”

Tuy nhiên, con sói vẫn còn sống sau vụ nổ tiếp tục xuyên qua ngọn lửa. Tất nhiên những con quái vật thể đột biến lang thang ở gần nơi sinh sống của một con rồng mà cần phải có những nhà thám hiểm với cấp độ rất cao phải hợp sức giết đương nhiên sẽ không chết chỉ với vậy rồi.

Một ma pháp trung cấp chỉ có thể gây ra một lượng sát thương không đáng kể mà nó chỉ có thể khiến con sói chậm đi một chút thôi.

Con sói nhe nanh ra, lao vào Lucella làm cho dòng nước dãi đẫm máu văng đi.

“Waah!”

Lucella bằng cách nào đó đã tránh được đòn tấn công bằng cách cúi người xuống phía dưới móng vuốt và nanh của con sói rồi lăn đi. Nhưng con sói thật sự quá rất rất rất nhanh! Ngay khi Lucella vừa đứng lại được dậy, bộ hàm con sói đã mở ngay trước mặt của Lucella rồi.

“Grah!”

“Gya”

Nhưng ngay trước khi nó có thể tiếp cận Lucella, Kafal đã dùng chân của mình khóa chính xác chuyển động của con ma thú.

Ngay cả con sói khổng lồ này cũng bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của con rồng, nó chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi móng vuốt của con rồng.

“Groowl…”

“Tôi đã bảo là không thể mà! Tôi chỉ là một con người thôi, hiểu không?”

Lucella lắc đầu từ chối Kafal có vẻ như muốn cô cố gắng thêm một chút nữa. Anh cũng biết nơi này là một nơi như thế nào. Kafal hiện tại vẫn đang bảo vệ cô, nhưng nếu cô không thể đánh lại được những con ma vật này, cô sẽ không thể di chuyển thoải mái quanh ngọn núi được.

Có thể phải đi xuống thành phố, tìm kiếm về các đầu mối của cô hồi trước. Và không chỉ thế, giả sử nếu như cái tổ bị tấn công vào lúc Kafal ra ngoài, Lucella cũng chỉ còn nước bất lực đợi cái chết tìm đến.

Nhưng dù vậy, Lucella vẫn nghĩ rằng khóa huấn luyện vẫn thật vô lý.

“Gruh.”

Con rồng hơi chán nản rũ đôi vai xuống rồi bóp nát con sói khổng lồ bằng bàn tay của mình.

“Gyaan!”

Dường như bộ xương của con sói đã nát tan rồi trái tim thì vỡ, cơ thể nó giật lên vài lần rồi cuối cùng dừng cử động.

“Cảm ơn trời… Mình thật sự sẽ chết nếu buộc phải chiến đấu với một thứ như thế đấy.”

Lucella thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thoát chết trong gang tấc. Liếc xéo cô, Kafal vỗ cánh rồi bay đi mất.

“Hm?”

Không lâu sau, Kafal lại giữ một cái gì đó. Bị cắp dưới chân con rồng là một con nhện hai đầu to lớn lông đen đang phun ra một cái chất lỏng bán trong suốt.

“Hisssss!!”

“Gruh.”

“Vậy lần này ngươi mang một thứ gì đó yếu hơn một chút à?!”

Kafal thả con nhện xuống gần cái tổ. Nó nhanh chóng đứng dậy sau cú hạ cánh vụng về rồi lao về phía Lucella, khua khua mười hai cái chân sắc nhọn của nó.

“H-... Hỏa Cầu!!”

“Hisssss! Kyaaaaaa!”

“W-Waaahh!?”

Chuyển động của kẻ thù cũng đã có phần chậm lại, vì vậy cô có thể xử lý nó. Và cũng vì lý do đó, Kafal không hề can thiệp, vừa lắc đầu, vừa quan sát hình bóng oai vệ của đứa con gái của mình trong khi cô bé chạy vòng quanh bắn phép vào con ma vật.

Trò chơi đuổi bắt với cái giá phải trả khi bị bắt chính là mạng sống của Lucella đã tiếp tục cho đến tối.

--------------

Trans: mẹ rồng ác thế và hình như main bắt đầu nữ tính hóa rồi kìa nhìn mấy lúc hét lên ý :))

Edit: Ai rồi chả gãy

Bình luận (0)Facebook