• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 738 – Trận chiến thật sự (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-11 07:31:27

Chương 738 – Trận chiến thật sự (Góc nhìn từ Mộc quái)

“Hah!”

"Nhận lấy!"

Hai bản thể của Aro tấn công một con Chimaera bay xuyên qua màn sương mù dày đặc. 

Khi nó mất thăng bằng, chính bản thân cô chủ lao đến tấn công bằng tay bên kia.

Tôi duỗi cánh nhắm vào lưng trong lúc nó đang quay cuồng.

『Dứt điểm này!』

Rễ mọc ra trói chặt người nó. 

Đây là một ứng dụng khác của kỹ năng 〖Dệt giáp〗.

“A, AAah!”

Nó chao đảo và rơi xuống. 

Có thể con quái ấy sẽ hồi phục trước khi chạm đất, nhưng sẽ không thể bay hết tốc lực cho đến khi loại bỏ hết gốc rễ khỏi cánh của nó.

Xử lý xong một con khác bám theo, chúng tôi lại nhanh chóng rời đi.

『Tuyệt vời…! Chúng ta vẫn kịp kéo dài thời gian! Há há há, không biết sếp sẽ bất ngờ tới cỡ nào khi thấy chúng ta tự mình đánh bại Ma thú vương!』

Tôi tự tin nói với Aro, cố gắng cổ vũ cô ấy.

Nhưng cô không trả lời.

『Thưa cô?』

“〖Kính vạn hoa hắc ám〗… Tốt hơn tôi nên thu hồi họ trở về.”

『T- Tệ đến thế sao…?』

Chúng tôi đã biết cách đối phó với bầy Chimaera. 

Nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho việc thiếu hụt ma lực nghiêm trọng. 

Aro phải sử dụng 〖Gió lốc〗 và 〖Sương mù chết〗, bản thân 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 cũng tốn năng lượng để duy trì.

『Hay lấy thêm của em đi…!』

Cô ấy lắc đầu.

“Cậu cũng sắp hết rồi phải không? Với lại nếu sử dụng 〖Bào mòn thể lực〗, nó sẽ chẳng khôi phục hơn bao nhiêu. Tôi quá mệt mỏi rồi… Việc cậu bị mất ma lực sẽ khốn khó hơn nhiều.”

『…Vâng』

Khả năng hấp thụ ma lực có giới hạn. 

Sếp từng nhắc tới nhiều lần. 

Không phải có chuyện bạn có thể tung đòn phép thoải mái vô hạn cho dù có năng lực khôi phục.

Hình như Aro đã đạt tới giai đoạn đó.

Chúng tôi đã quen cách chiến đấu với Chimaera. 

Nhưng chắc là quá muộn rồi.

Bản sao của Aro đã bị tiêu hủy hai lần. 

Lượng MP đó có sức ảnh hưởng lớn. 

Ban đầu, chúng tôi quá sợ hãi trước lũ quái và Ma thú vương nên mới phụ thuộc quá nhiều vào 〖Gió lốc〗.

Nếu có thể bắt đầu lại, tôi tin nhóm sẽ tiếp tục rút lui cho đến khi đối thủ cạn MP. 

Nhưng khi ma lực của chúng tôi quá thấp, có lẽ không thể cố gắng được nữa.

Tôi lắc đầu để xua đi nỗi tuyệt vọng. 

Dù gì cũng chẳng thể thay đổi chiến thuật hiện tại. 

Chúng tôi buộc phải giảm tải kỹ năng hơn nữa để bảo toàn năng lượng của mình.

“Một trong hai người quay lại đi! Tôi không thể giữ được cả hai!

Họ nhìn nhau, sau đó một người tăng tốc về phía chúng tôi.

Nhưng tiếp theo, ba Chimaera khác xuất hiện phía sau.

“Chúng ngoan cố thật! Hãy giải quyết bọn này trước đã…!”

Khi chuẩn bị giao tranh, tôi đột ngột nghe thấy 〖Thần giao cách cảm〗.

『〖Hấp khí〗』

Một vòng phép khổng lồ hiện diện trước miệng Ma thú vương.

“L- Lại là chiêu thức đó… Chúng ta không thể dùng nhiều ma lực hơn.”

『K- Khoan đã, đây là cơ hội tốt! Một kỹ năng mạnh như vậy phải tiêu tốn rất nhiều ma lực!』

Tôi hướng đôi cánh vào hai bản thể.

『〖Dệt giáp〗!』

Bộ rễ mọc ra giữ lấy họ. 

Để tránh nguy cơ để mất họ trước khi được tái hợp trở lại. 

Chúng tôi không thể để họ bị giết bởi đàn Chimaera phía sau. 

Bảo vệ họ trong bộ rễ an toàn hơn.

"〖Gió lốc〗!"

Một bản thể tung đòn phép với tất cả sức lực. 

Nó cuốn đàn chim vào 〖Hấp khí〗 của Ma thú vương. 

Đồng thời tạo lực đẩy đưa chúng tôi về phía trước, động lượng truyền sang chúng tôi thông qua bộ rễ.

Tuy ma lực tiêu hao thêm, nhưng rất đáng khi ứng phó với bọn chúng. 

Đồng thời giúp chúng tôi tránh khỏi 〖Hấp khí〗, một mũi tên trúng hai đích.

『Quá tốt!』

Tôi hủy bỏ 〖Dệt giáp〗. 

Tiếp theo bám rễ lên thân cây trước mặt.

Tôi hết sức giữ chặt để chống lại những luồng gió của 〖Hấp khí〗. 

Cả ba Aro đều ôm lấy tôi.

『Ngggg…!』

Sau vài giây thì dừng lại.

Nhưng tôi chưa thể yên tâm được. 

Tôi biết điều gì sắp xảy ra. 

Dùng rễ kéo mạnh hết mức có thể, giật chúng tôi lao lên.

『Chạy nhanh cô chủ ơi!』

『〖Tia bộc phát〗!』

Cùng với 〖Thần giao cách cảm〗 của Ma thú vương, tôi nghe thấy âm thanh của một cú bùng nổ. 

Quay lại thấy cột lửa đậm đặc đang phóng về chúng tôi.

Tất cả mọi người đang nằm trên hướng đi của nó…! 

Nhanh quá, không thể tránh được…!

"〖Gió lốc〗!"

Cả hai bản thể cùng thi triển kỹ năng, liều mình đẩy chúng tôi tiến lên.

『Cách này chắc sẽ được… 〖Trọng lực〗!』

Tôi phối hợp. 

Kèm theo tác động của 〖Gió lốc〗, chúng tôi chúi xuống ngay trên mặt đất. 

Cột sáng đỏ rực lướt qua ngay trên đầu.

『Thành công rồi…!』

Chúng tôi buộc phải sử dụng ma lực, nếu không chắc chắn sẽ bị giết.

Ma thú vương cũng phải tiêu tốn MP bởi chiêu thức kết hợp giữa 〖Hấp khí〗 và 〖Tia bộc phát〗. 

Quan trọng nhất, hầu như tất cả Chimaera bị vướng vào cú tấn công đó đã bị tiêu diệt.

『May quá! Rốt cuộc, MP của nó không phải là vô hạn. Có thể nó không phải là Huyền thoại cấp cao mà chỉ là Huyền thoại thông thường thôi…! Năng lượng của nó sẽ sớm cạn kiệt…!』

Chúng tôi ít nhiều vẫn còn cơ hội chiến thắng. 

Tuy cả nhóm đang ở vị trí bấp bênh. 

Hiện nay chắc Aro khó mà tung thêm 〖Gió lốc〗. 

Nhưng đối thủ cũng phải chật vật.

『Nếu chúng ta tiếp tục giữ vững thì sẽ giành thắng lợi…!』

Tôi hăng hái tuyên bố, nhưng cô ấy có vẻ lo lắng.

“…Ma thú vương đang có động thái rất lạ. Nó không đuổi theo chúng ta nữa.”

Aro nhìn chăm chăm ra sau.

『Hở…?』

Đúng thật là nó đã dừng sử dụng 〖Hấp khí〗 và không di chuyển. 

Nếu như không giết được chúng tôi, đáng lẽ nó nên nhanh chóng bám theo, nhưng không…

『Thôi nào, chẳng lẽ nó lợi dụng bầy Chimaera để đánh lạc hướng chúng ta rồi quay đầu bỏ chạy…?』

〖Hạt giống thần chết〗 đánh cắp MP của đối tượng càng nhanh khi tôi càng ở gần mục tiêu. 

Ngược lại, nếu đi quá xa, nó sẽ hoàn toàn vô tác dụng, những hạt mầm sau cùng sẽ biến mất. 

Nếu nó tẩu thoát, chúng ta sẽ là người phải đuổi theo. 

Chúng tôi có một chút lợi thế về tốc độ, nhưng vẫn sẽ khá rắc rối.

“Tôi không nghĩ vậy… Có một cảm giác hung hãn thậm chí còn dữ dội hơn.”

『…Ta thừa nhận đã đánh giá thấp các ngươi. Không ngờ rằng những kẻ chẳng có lấy Kỹ năng linh thiêng có thể làm ta đuối sức đến mức này』

Bốn con mắt của Ma thú vương trừng lấy chúng tôi.

『Những mệnh lệnh trong đầu ta… Chúng không còn bắt ép ta nương tay cho đến khi con rồng đến. Bản năng của ta mách bảo các ngươi không phải là thứ phiền phức nhỏ, mà là một mối đe dọa nghiêm trọng… Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Trận chiến thật sự sẽ bắt đầu ngay bây giờ, rất khốc liệt』

『Tr- Trận chiến thật sự ư…?』

Tôi không hiểu ý nghĩa của những lời đó ngay. 

Suy cho cùng, Aro và tôi gần như đã hết MP. 

Thế mà Ma thú vương vẫn chưa thể hiện hết thực lực.

Bình luận (0)Facebook