• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 735 – Behema Chimaera (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 789 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 08:16:31

Chương 735 – Behema Chimaera (Góc nhìn từ Mộc quái)

“Năm đối thủ trên hạng A…”

Aro cắn môi.

Chúng hiển nhiên là mối đe dọa, nhưng nguy hiểm nhất là nếu chúng tôi mất quá nhiều thời gian để đối phó thì sẽ có thêm nhiều Chimaera kéo đến. 

Khi đó chúng tôi sẽ thua.

“Mộc quái, tôi cần ít ma lực!”

Cánh tay Aro phát sáng nhẹ khi ôm tôi. 

Tôi cảm thấy ma lực của mình truyền sang cô ấy.

Aro có vẻ hơi hoảng loạn… 

Đúng như dự đoán, việc mất cả hai thế thân và bị bỏng nặng bởi 〖Tia bộc phát〗 đã khiến cô ấy bất an.

〖Kính vạn hoa hắc ám〗 là một kỹ năng mạnh mẽ, nhưng tiêu hao năng lượng khá cao. 

Khi không thể thu hồi lại được bản thể, ma lực dành cho họ cũng sẽ bị đánh mất.

“AaaAAh!”

Chimaera dẫn đầu lao về phía chúng tôi.

“〖Dệt giáp〗!”

Tôi vươn người tạo ra một mái vòm gồm nhiều nhánh cây đan vào nhau.

Nó tung đòn vuốt tấn công. 

Cành cây kêu răng rắc và bắt đầu gãy. 

Xem ra nó sẽ không thể trụ được lâu.

『Tiếp theo là 〖Mây mù độc〗!』

Từ người tôi lan tỏa vòng phép giải phóng sương mù màu tím.

“Ua…”

Nó cảm thấy khó chịu nên tránh xa ra.

“〖Kính vạn hoa hắc ám〗!”

Trong lúc tôi câu giờ, Aro lại kích hoạt kỹ năng. 

Cô ấy nhanh chóng tách làm ba.

Nhắm vào bầy Chimaera từ các hướng khác nhau thông qua những khoảng trống trên mái vòm của tôi, cả ba Aro đưa tay ra.

“〖Hắc cầu〗!”

Ba khối cầu màu tím giải phóng. 

Chúng bay lên né tránh.

『Đừng hòng thoát! 〖Trọng lực〗!"

Ngay tức thì tôi hành động để kéo chúng xuống. 

Ánh sáng đen ngăn cho chúng không thể di chuyển.

“A, Aa…!”

〖Hắc cầu〗 va chạm và phát nổ lên bầy Chimaera.

“AaAAAh!”

Chúng gào thét đau đớn. 

Da thịt bị vụ nổ thổi bung, cánh và chân đã gãy.

『T- Tuyệt, giờ chúng ta có thể…!』

Tưởng rằng chúng tôi đã thoát, nhưng sau đó hai con khác bay xuống, lao xuyên qua mây bụi sau cú nổ.

Chúng quá đông… 

Nếu cố gắng chiến đấu trực tiếp, chúng tôi sẽ bị áp đảo bất kể có làm gì đi chăng nữa.

Hai bản sao của Aro nhảy lên. 

Mỗi người họ biến đổi một cánh tay thành bộ vuốt để chặn đòn tấn công của lũ quái. 

Aro đón tôi và bắt đầu bay đi.

『Chúng ta đã thoát được rồi… Cô chủ có ổn không? Chẳng phải 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực sao…?』

Là loài Walpurgis, ma lực cũng chính là sinh lực của cô ấy. 

Sử dụng nó quá nhiều cũng đồng nghĩa lấy đi sức sống của Aro.

Mặt cô ấy rất nhợt nhạt. 

Rõ ràng là đang kiệt sức.

『Em không phiền đâu, tất nhiên rồi…』

Tôi cũng không có nhiều cơ hội nên Aro có thể làm được nhiều việc hơn với số MP của tôi. 

Tôi không trách nếu cô ấy có lấy gần hết, nhưng cứ thế này, cả hai sẽ sớm suy yếu.

Tôi liếc nhìn những thế thân. 

Họ đang đấu tranh hết mình, cận chiến với lũ Chimaera.

“〖Hắc cầu〗!”

Đòn phép từ một bản sao bị đối tượng né tránh dễ dàng, sau đó cắn vào cánh tay đang đưa ra xé rách khỏi vai cô ấy.

『Cô chủ…』

Thật khó để chứng kiến cho dù đó chỉ là một thế thân. 

Aro cũng đã cạn ma lực. 

Chúng tôi không thể để mất nguồn năng lượng đã đầu tư vào 〖Kính vạn hoa hắc ám〗.

"〖Gió lốc〗!"

Bản sao còn lại tung đòn lên hai Chimaera. 

Họ rút lui xuống đất và thu người lại phòng thủ.

Chúng bổ nhào đuổi theo. 

Họ thay hình đổi dạng trong giây lát, sau đó hóa thành những cái miệng kỳ quái khổng lồ.

Đó là kỹ năng 〖Nanh độc đói khát〗 của cô, biến cơ thể thành một bộ hàm to lớn để nuốt chửng kẻ thù.

Hai cái miệng đóng lại, cắn xuyên qua bụng của mỗi con Chimaera. 

Chúng gục ngã vì đã hết sức lực.

『Cô chủ thành công rồi… Thế thân đã chiến thắng!』

Họ trở lại bình thường. 

Đột nhiên, nhiều con thú khác xuất hiện phía trên.

Có hơn mười con.

“A….”

“AAAAAh!”

Họ bị đàn Chimaera bao vây và xâu xé. 

Diễn ra chỉ trong chốc lát. 

Tứ chi của họ vung vãi, biến thành ánh sáng và phân tán.

Chưa thỏa mãn khi chẳng ngấu nghiến được gì, chúng quay lại đuổi theo chúng tôi.

『Mọi chuyện kết thúc nhanh quá…』

Ma lực của chúng tôi sắp hết rồi.

Tôi nhìn Ma thú vương ở phía sau. 

Nó vẫn ngoan cố bám theo.

〖Hạt giống thần chết〗 vẫn chưa kích hoạt. 

Tôi không tự tin có thể sống sót qua 〖Hấp khí〗 và 〖Tia bộc phát〗 tiếp theo. 

Nhưng dù ngay cả khi không có cú tấn công khủng khiếp như vậy, bầy Chimaera cũng sẽ sớm bắt kịp chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook